Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

Đây Bắc Sơn, một địa danh lịch sử, một vùng đất thiên nhiên còn hoang sơ, tươi đẹp. Xin mời các bạn cho thêm những hiểu biết về mảnh đất lịch sử này nhé.
Xin được giới thiệu đến các bạn một số hình ảnh Quang chụp tại Bắc Sơn Lạng Sơn hôm 12 tháng 10 vừa qua.

Đình Nông Lục, một di tích lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn


Những ngôi nhà của bà con dưới xuôi lên làm kinh tế mới

Ruộng bậc thang một nét đẹp của miền sơn cước
Chắc chắn ở miền xuôi không thể có những giờ phút đón nhận ánh sáng mặt trời như thế này.
Thác "Mõm bò" tiếng Tày là "Đăng mò" như thể động tiên vậy
Phố núi hôm nay cũng đẹp và đàng hoàng hơn xưa.

7 nhận xét:

  1. Ái chà ,hẻn nào mà hôm viếng Đại tướng không thấy Quang liên lạc.

    Trả lờiXóa
  2. Hồi Tàu đánh ta (Từ 17-2-1979...) Tôi với PVQuang còn đang công tác ở ĐH CơĐiện. Cả Thày và trò của Trường được biên ché thành một Trung đoàn tự vệ theo đường QL 1B ( Nối từ TPThái Nguyên- qua Võ Nhai..,Bắc Sơn...lên Bình Gia...Khánh Khê xứ Lạng đào hào xây dựng phòng tuyến phía Bắc.Tôi còn nhớ khi đi ô tô qua vùng Bắc Sơn gần ngôi trường cấp 2 và VP ủy ban xã gì đó có bia và tượng đài Du kích Bắc Sơn rất ấn tượng - qua đó là đèo Bắc sơn khá dài. Lần đầu tiên lên rừng tôi chứng kiến cảnh những thanh niên người Tày đi xe đạp xuống dốc họ đều buộc dây kéo một cành cây to tướng sau xe để xuống dốc an toàn không cần phải đệm phanh gì cả - tiếc rằng hồi ấy mình làm gì có máy ảnh hay ĐThoại như bây giờ...nên chỉ chụp lại trong đầu .
    Hôm rồi Quang có qua Bình Gia không vây? Mình và Nguyễn Hữu Nhĩ có một kỷ niệm đẹp: Xuân 1979- khi ở Bình Gia chúng mình vào một nhà dân gần lán chơi gặp mấy chị em của một gđình ở Tràng Định ( giáp B.giới) chạy giặc về Binh gia sơ tán. Em gái cả ngậm ngùi kể: năm 1978 đã thi đỗ vào ĐH Sư phạm VB mà cán bộ địa phương trù úm gì đó không cho làm thủ tục đi học ĐH.Bây giờ em chán lắm có lẽ đành dừng học ở nhà lấy chồng sớm thôi! Oánh và Nhĩ cứ nghĩ cảnh mình đi coi thi ĐH ở các tỉnh miền núi mặt bằng giáo dục nhìn chung còn thấp kém lắm- nhiều em đến phòng thi thập thò rồi bỏ về, giám thị nịnh cũng chẳng vào thi cho. Thú thực là ở những môn toán-lý -hóa có khi cho các em nhìn bài nhau cũng không giải quyết được gì vì cả phòng có mấy em làm được một phần tính toán đâu mà chép.Vậy mà có em người DT thiểu số đã thi đỗ đại học lại còn không được di học thế này thì xót thương quá ! Thế là 2 đứa mình động viên em hè này cứ nộp đơn thi vào ĐHCĐ đi, đừng đầu hàng, bỏ học thì phí lắm và cứ tin tưởng nếu thi đõ là được - có gì trục trặc các anh sẽ bày cho cách tháo gỡ sau!
    Cô gái đó là Nguyễn Thị thu Huyền - nữ sinh K15MA: sau này Tốt nghiệp ra trường về làm đến trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Phân đạm Hà Bắc- chồng cũng dân Cơ Điện mình cùng cơ quan đấy . Huyền bây giờ có 2 con gái: một đứa học xong ĐH lấy chồng khá giả ở gần mẹ trên thị xã Bắc Giang, đứa nhỏ mới vào ĐH Ngoại Thương ..các bạn thấy có hay ko !?

    Bình Gia, ơi Bình gia!
    Thị trấn nhỏ cái tên nghe hiền quá
    Anh mới đến quê em miền đất lạ
    Mà thấy như thân thuộc lâu rồi
    Bình Gia -em ơi tên đất tên người
    Thấm vào trái tim tôi như hương hồi thơm mãi!
    ( TMO- Xuân 1979)

    Trả lờiXóa
  3. Xin tặng riêng Oánh và cả các bạn nữa một vài hình ảnh mà Oánh vừa nêu trong bài còm trên.
    [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1380348_174216502767736_1343636686_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh trên: Trung tâm hành chính Huyện Bình Gia Lạng Sơn.
      Ảnh dưới: Tượng đài chiến thắng Bắc Sơn trong Bảo tàng Bắc Sơn Lạng sơn
      [img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1013543_174913639364689_1742395574_n.jpg[/img]

      Xóa
  4. Đẹp quá! Vậy là coi như mình về lại Bắc Sơn, Bình Gia rồi đấy-cảm ơn Quang nhiều!

    Trả lờiXóa
  5. Câu chuyện của anh Oánh thật là một kỷ niệm sâu sắc về tình thầy trò cơ điện!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]