Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

MỘT TIN KHÔNG VUI


VỀ "CHUYỆN CỦA THỌ" ĐÃ ĐĂNG

 Mấy hôm nay bận quá, BBT Blog K8 không có ngâm cứu các bài viết, bài còm. Sáng nay vào và nhận được bài viết của Vũ Thị Thọ K8MA, vui quá, đưa liền vào bài đăng chính để mọi người đọc

Thọ K8MA - Như đã hứa sau một tháng Thọ sẽ nói thêm về bốn câu chuyện đã đăng ấy, nhưng vì có cái việc chợ tình K6, chợ tình Cơ Điện nên mình lại muốn kết thúc trước khi mọi người họp chợ.
Thật ra không có trò chơi nào cả. Những câu chuyện đã được rút ngắn khoảng 1/3 – 1/4 và cũng là những truyện có cái gì đó đã làm mình nhớ. Mình cũng chẳng nghĩ thích vì cái gì nhưng có cựu SV K8 đã phân tích nên mình cũng muốn phân tích cùng bạn.


Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

DỰ CHỢ TÌNH K6



Trưa nay Quang được mời dự chợ tình K6. Thật vui, thật tình nghĩa đúng như cái kiểu đặt tên của các anh chị K6. Đơn giản nó chỉ là cuộc gặp mặt cuối năm tại một gia đình nhà ai đó. Năm nay các anh chị K6 tổ chức bữa ăn tại nhà Chị Dần ở Tân Mai Quận Hoàng Mai. Mọi người ai có điều kiện thì cứ đến, mỗi người tự giác mang đến một thứ gì đó có thể dùng được trong bữa ăn. Các chị đi chợ và nấu nướng những món ăn chín. Tổng chi phí được se (Share) ngay sau bữa ăn. Có lẽ vì thế mà các anh chị K6 gọi là chợ chứ không phải nhà hàng. Còn tình thì đây là cái tình bạn bè đồng môn và nó trở lên đặc biệt hơn khi mọi người đã đều ở cái tuổi trên dưới 60 rồi. Trong bữa ăn như thể bữa ăn gia đình, mọi người nói đủ mọi thứ chuyên, nhưng nhiều nhất vẫn là những chuyện về bạn bè cùng khóa, cùng trường hiện đang ở đâu, làm gì trên mọi miền đất nước. và cả những chuyện ngày xưa nữa. Đầu tiên Quang (K8) xin được gửi tới các anh chị K6 lời cảm ơn đã coi Quang như người nhà K6 và mời Quang đến dự. Thứ hai nhân buổi tiệc vui hôm nay, mắt thấy tai nghe, Quang muốn viết vài dòng để các bạn K8 và mọi người thông hiểu thêm về cái từ "chợ tình" mà một vài người hình như vẫn e ngại dùng nó. Nhân tiện cũng nói luôn là cái chợ tình SaPa cũng là một hoạt động văn hóa rất văn hóa và rất được sách báo chính thống ca ngợi.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

THÔNG ĐIỆP CUỐI NĂM CUA BBT K8

Nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến của bạn Hòa. Các bạn vào Blog K6 và K10 dịp này thấy họ đang nhộn nhịp cho chợ tình K6, cho gặp mặp cuối năm những người yêu mến và nhiệt tình với Blog, cho nhân ngày Blog K10 đạt tới 100.000 lượt xem...

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

NGƯỜI XƯA

     Đố mọi người biết người trong ảnh là ai? Chắc sẽ có nhiều người nói đây là Hòa , vợ của Thái K8MA. Tớ khẳng định là sai vì 40 năm trước người trong ảnh chưa có chồng.
    Nếu Hòa đưa được ảnh vào máy tính rồi thì cứ gửi mail cho mình rồi mình chuyển vào Blog K8. Còn Facebook thì mình không thạo.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

TRUYỆN CỦA THỌ K8MA



Thọ K8MA
VUI MỘT LÁT
Bạn khoác từ hoa hậu làm tớ giật bắn mình. Dạo chưa già như bây giờ, lũ con tớ nhìn mẹ một lúc rồi lắc đầu: “ Không thể xấu hơn!”
Một tên đội tuyển Văn định cư ở Úc về chơi. Gặp lũ bạn, hắn mô tả tớ quá kỹ nên cả bọn nảy ý định thông qua đứa bạn thân mời bằng đươc tớ đến trang trại ven biển ngày thứ bảy. Hổi đó tớ ở đội tuyển Toán ( các bạn sẽ cười vì tớ học quá tệ những năm ĐH), chưa nói chuyện với tên đấy bao giờ. Cũng may đã không đi. Nhìn tớ hắn lại trôi hết những lời có cánh.


PHƯƠNG TRỜI XA THÊM GẦN HƠN


Một ông bạn từ lúc tốt nghiệp đại học, ra trường đến nay không gặp. 35 năm rồi đấy. Thế mà đùng một cái, bạn bè ý ới gọi nhau, thằng Quyết nó từ Ucrain về, về cả nhà, anh em đang rủ nhau ra ngồi nhà hàng, đến nhé. Đó là tối hôm 17 tháng 1 năm 2013. Cả ngày mình lên lớp, 5 giờ chiều ra sân Tennis, cũng kịp chơi được 3 set, thế là phóng xe về gặp bạn bè.
    Vì hơi bận, lại có bài viết và ảnh rất đủ, rất hay của anh Thọ mom rồi nên cũng chưa vội vàng gì. Sáng nay Chủ nhật, rỗi rãi, ngồi nhớ đến bạn bè, muốn viết lại đôi vần thơ cứ lởn vởn trong đầu mấy hôm nay. Thơ cho đời thêm vui mà.- PVQ K8MA


Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

XUẤT HIỆN THÊM MỘT GIRLBLOGER K8

Hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2013, một mốc mới cho Blog K8, một girlboger nữa xuất hiện trên văn đàn Blog. Đó là cựu nữ sinh viên lớp K8MA - Vũ Thị Thọ. Một người con của vùng đất "Núi Bài thơ" hiện đang sinh sống tại TP Hạ Long. Một tài tử trong việc học hành, chuyện này sẽ được khai thác dần dần tiếp sau. Một hoa hậu của lớp K8MA, chắc cũng không ít anh hỏng mắt vì nàng.
BBT Blog K8 xin đăng giới thiệu bài viết đầu tiên của Thọ K8MA, mời các bạn đọc và bình luận:

ThọK8MA
TẢN MẠN
Tớ vào blog khóa mình và các khóa khác, blog CCB nhiều lần, thấy nhiều bài viết hay, nhất là thơ. Thơ thì mình chịu. Mình gọi nhà thơ là "phù thủy", họ biết phù phép vào những từ ngữ ai cũng biết, họ khắc họa, gieo nhạc, thổi hồn vào mớ từ đó để truyền tải cảm xúc đã thăng hoa...
Mình chỉ muốn viêt những gì đơn giản mà những năm tháng tuổi trẻ đã sống và học tập gắn bó vói bạn bè dưới mái trường ĐHCĐ này.

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Không biết mọi người thế nào chứ ấn tượng đầu tiên của tớ là lúc nào cũng thấy đói và buồn ngủ nên mẩu chuyện sắp kể sẽ không ngoài chủ đề đó.

BỘI THỰC

Hồi còn học nội trú ngoài Móng cái, một lần đi ngang qua Trạm xá của trường mình nhìn thấy một tên nằm phơi bụng ngủ. Cả một giàn kim nghiêng ngả trên bụng phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Trông vừa sợ vừa buồn cười.Bố mẹ đến thăm, nó bị bội thực.

6 năm sau, tại gian nhà lá của ĐHCĐ Thái nguyên:
Sau bữa cơm chiều, mình và chị Đạt, Phương dọn một mảnh đất ( bé hơn chiếu cá nhân) để trồng rau. Xong việc lại lúi húi nấu cơm ăn tiếp. Đêm đó, cả dẫy đã ngủ. Thỉnh thoảng chị Đạt lại hỏi:
- Chúng mày ngủ chưa?
Có mỗi Phương là ngủ, còn mình và chị Đạt thức mãi.
- Chị ngủ chưa?
- Em ngủ chưa?
...cứ thế không biết mấy giờ mới ngủ đươc.

Cũng là bội thực.
BIẾT THẾ
Mình và Vân Anh vào chủ nhật hay sang nhà ông họ mình ở Gia sàng chơi. Ông thấy các cháu đến mừng lắm, có gì ngon cũng giục bà mang ra cho các cháu ăn. Bọn mình thì giúp bà tách vỏ lạc, bà làm để kiếm thêm tiền sinh sống. Bữa đó ăn cơm xong,hai đứa chào ông bà và cậu rồi đi về.Lúc khép cổng mới nhớ quên mấy củ khoai tây lúc nấu cơm hai đứa vùi vào bếp.
Ông bà đã ngủ trưa, cậu ngồi đàn ở hiên, ngạc nhiên thấy hai đứa lẳng lặng đi vào bếp nghĩ chắc chúng quên cái gì đó. Giải quyết xong mấy củ khoai mặc dù đã ăn cơm no, hai đứa khép cửa bếp chào cậu rồi đi về.
Chiều đó không về ngay trường mà đến tiếp nhà chị Đạt ( học cùng lớp mình)ở khu Gang thép. Bữa đó anh chị tiếp hai đứa một bữa thịnh soạn. Mình chỉ nhớ là có thịt gà rang và đặc biệt là cà pháo nén, lần đầu được ăn. Cà trắng và dẹt, bé như cái cúc, ăn rất giòn.
Sau bữa ăn, chị bê ra một đĩa đu đủ chín trông rất hấp dẫn. Thấy hai đứa mắt nhìn hau háu đĩa quả nhưng không ăn. Chị hỏi:
- Chê hả?
- Ngon lắm nhưng chúng em no quá không ăn được.

Trên đường về trường, hai đứa cứ suýt xoa tiếc mãi. Biết thế không ăn mấy củ khoai kia...



Lại nói đến chuyên bội thực của Thọ, thì tớ nhắc lại cái bữa bọn con gái lớp M8B cũng nhớ đời: Ngày ấy tụi mình sơ tán tận đầu trâu,nên cũng tăng gia rau xanh " như người lớn" ...Hôm đấy là thứ bảy, có đoàn ca múa nhạc ở Hà nội về biểu diễn có các ca sĩ nổi tiếng như Trung Kiên, Quang Hưng, Thúy Hà, Trần Hiếu vv Mọi người háo hức chờ được cải thiện " món ăn tinh thần ", còn bọ con gái ( Nhân, Hòa,Vân Hà, Vân Anh )thì tranh thủ cải thiện bữa ăn: Gồm có rau muống xào mỡ, mỡ thì có anh Dũng quản lý bếp Ưu tiên cho chị em,gạo thì cắt cơm ở nhà bếp ... Cơm với rau muống xào,sao mà ngon đến thế..chị em được một bữa no đến nỗi ..Đào thị Nhân không thể đi bộ đến chỗ xem ca nhạc được ... thế là cái món ăn tinh thần đành thua cơm rau muống xào,Lúc này mình mới hiểu câu các cụ nói: Có thực mới vực được đạo...

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Mrs Hòa - Thái báo cáo tài chính hội K8

3/12/2011                       Thu quỹ hôi:                                +11.500.000đ
10/4/2012   Viếng cụ mẹ vợ Trần Ngọc Hà                            - 450.000đ
24/11/2012  Gặp măt bạn bè K8 nhân 40 năm vào trường    - 2.000.000đ
                    Trả Mr Thải tiền viếng cụ mẹ Mr Phi Sơn La         -300.000đ
                    Lãi gửi tiết kiệm đến 31/12/2012                      +1.200.000đ 
Tổng còn đến 31/12/2012                                                      9.950.000đ

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

ĐẦU NĂM ĐI VỀ LÝ NHÂN ĂN GIỖ MỜI

Hôm qua 13 tháng 1 năm 2013 (mồng 2 tháng chạp Nhâm Thìn) Mr Thái - Hòa K8MA mời anh em chúng tôi về dự bữa giỗ cụ thân sinh tại Nhân chính, Lý nhân Hà Nam - Quê Thái. Anh em chúng tôi đi đại diện K8 được 4 người, Quang, Thọ Mom, Hường, Thiệu  gần đủ một mâm. Phải nói trong cái con người ông Trần Văn Thái và bà vợ Nguyễn Thị Thuận Hòa thì Quê hương là chùm khế ngọt thật đúng. Một ngôi nhà xây mái ngói có trần khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi (so với gia đình nông thôn khá giả hiện nay) nằm trên một khu đất có sân , có vườn mà lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Tôi hỏi Thái hàng ngày có ai ở đây không, Thái nói không, chỉ có người bà con chạy qua lại chăm chút giùm thôi. Đặc biệt tôi rất mê cái ý tưởng của ông khi ông nói với vợ con rằng, Nếu còn đi lại được thì hàng năm có 2 ngày dỗ ông, bà phải được làm ở đây.
Quê nhà vợ chồng Thái Hòa

   

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

LẠI CHUYỆN TIẾP VỀ CÂU ĐỐI

Vì mấy bữa nay bận sửa nhà.
Cho nên   blog bị lơ là.
Tôi biết lỗi rồi xin các bác.
Hôm nay tôi lại tiếp thôi mà.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

VỀ ĐẠI HỌC CƠ ĐIÊN CA VÀ THƠ

các vị nghĩ gì khi hát bài 60 năm cuộc đời; còn cảm xúc của mình thì buồn vui lẫn lộn...vui vì đã vượt qua những ngày gian khó; buồn vì tuổi già đang xồng sộc tới gần mà vẫn chưa làm được công trạng gì...thôi đành ôn cố tri tân vậy bằng máy vần thơ " con nhái "- NTTH K8MB



Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

CÂU ĐỐI NGÀY CUỐI NĂM

Bên Blog K6 có đưa ra một vế đối đã lâu, không biết đã có người nào đối được chưa. Hôm nay Quang đưa lên đây để cung nhau mất thời gian một tý nhé. Nhưng cũng sẽ vui đấy.
Vế đối đưa ra thế này:

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

ĐÁM CƯỚI CON GÁI ĐỖ VĂN TÂN


Hôm qua mồng 1 tháng 1 năm 2013, ngày đầu tiên của năm mới, năm anh em chúng tôi đại diện cho bạn bè K8 đi Sơn Tây dự đám cưới con gái Đỗ văn Tân. Vì lí do xa xôi và điều kiện cụ thể nên Tân cũng không mời nhiều. Một năm mới khởi đầu bằng một sự sinh sôi nảy nở.
Bạn bè K8 dự đám cưới con Gái Tân
Bố  và con gái (cô dâu)