Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

CẢM ƠN K8

                                         CẢM ƠN K8
                                                                                                            TUVIDA
 Lễ hội K9 đã qua rồi, mà dư âm thì vẫn lảng vảng đâu đây. Trong cái vị ngọt bùi sâu sâu ấy mình cứ thấy lòng lao xao khi nghĩ về Tình K8.
Tổ chức ở Sgòn, băn khoăn lắm khi gửi Giấy mời. Vì như vậy lại làm khổ anh em. Xa thế, sắp xếp thời gian, tiền bạc … Cơ Điện mình mấy ai dư giả?
Buổi gặp mặt K8 tại Cửa Lò 2013
Thế mà anh T.Mom vào, vượt qua Bão vào.Chẳng có ai lo cho anh cả, anh vì tình nghĩa, nhiều đêm băn khoăn, nghiến răng nghiến lợi mà đi, chị nhà chắc phải thông cảm lắm.Mua cho ông đôi dép còn đắn đo,thế mà…ông ấy đi Sgòn với “tụi nó” rồi.
                                           Lương hưu thì có tí ti
                                 Nhà thì trăm chuyện trăm bề phải lo.
                                          Mà nay còn Hội với Hè
                                Gần thì cũng cố…mà xa thế này!

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Ngày nghỉ làm gì cho tâm hồn thảnh thơi, khôi phục sức khỏe và làm vơi đi những căng thẳng trong tuần. Có nhiều cách lắm. Xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng sắc hoa Quỳnh cuối thu. Những cánh hoa trắng muốt cao sang quyền quý. Hương thơm ngát, nhẹ nhàng dễ chịu. Thật tuyệt vời.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH (5)

Lê Anh Quốc


THI SĨ
Chúng tôi đi đánh giặc những tháng năm dài
Phút khuây khỏa
Làm thơ trên báng súng
Đời chẳng tĩnh
Nên câu thơ quá động
Lục bát trèo
Lên võng
Đung đưa…

Có phải vì quen với nắng mưa
Nên câu thơ biết xòe ô cho bạn?
Có phải quanh mình ùng oàng bom đạn
Nên trong thơ khao khát một nụ hồng!















Có phải vì thương, vì nhớ cháy lòng
Nên lửa cứ bập bùng nơi ta viết?
Có phải vì anh yêu da diết
Nên bài nào cũng nói về em?

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

MỘT THÁNG SAU CUỘC DẠO CHƠI CÙNG K8

Tròn tháng sau cuộc dạo chơi ở Cửa Lò của chúng ta ,Nhưng dư vị ngọt ngào và thân tình vẫn đọng trong mỗi chúng ta.Có nhiều bài hay , lời đẹp nói về cuộc chơi kỳ thú và thân thiện này. Rõ ràng với chúng ta là những kỷ niệm khó quên.
Để làm lên thành công ấy không thể không nhắc tới tâm huyết và cố gắng trong vai trò nhà tổ chức và đông viên của Quang-Tiến -Hồng -Thái.. cũng như sự ủng hộ của các bạn trong ,ngoài K8
Chúng ta cũng không thể quên những bạn không đi được những vẫn ủng hộ nhiệt tình bằng tấm lòng và sự hỗ trợ quý báu..Cuối cùng là chính những bạn tham dự đã vẽ lên cho bức tranh thêm bản sắc Cơ Điện và tình cảm thiêng liêng của chúng ta.
Hãy có một buổi họp mặt để ffanhs giá thành công và rút kinh nghiệm cho nhưng lần gặp gỡ nữa của K8 cơ Điện .tôi mong chờ ngày ấy nhưng sau 2-10 nhé vì còn đi hội k6 ở quảng bình mà.


Chờ nhau ở nhà hát Lớn


Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH (4)

LÊANHQUỐC
Nụ cười của lính trận mạc
TIẾNG CƯỜI CỦA LÍNH
Cuộc đời lính
Đạn trước mặt
Bom trên đầu
Mìn vùi dưới đất
Sống và chết đo bằng gang tấc
Thắng và thua đọ ở sức người.

Có phải thế
Chúng tôi cười
Cười chật đất
Cười chật sông
Cười chật suối
Đường ra trận nào ai tính tuổi?
Nên tiếng cười cứ lẫn cả vào nhau.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

VỢ ĐI VẮNG

                                       
                                                       (CHUYỆN CỰC NGẮN No.1)
            Tiễn em ra ga
                                 Hai bố con tôi
                      Quay trở về nhà
                                                            Nhìn nhau, ngơ ngác.

                                                                                 15/9/2013- TUVIDA.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH (3)

Lê Anh Quốc
TÂN BINH
Thấp thỏm quá
Trận đánh đầu tiên
Những tân binh
Chưa thạo bắn
Giặc tràn lên
Sọc rằn như bầy rắn
Chúng tôi rợn người
Nhắm mắt lại
Ngồi im.
Bên chiến hào
Người lính cũ thản nhiên
Anh thủ thỉ: lần đầu ai chẳng thế!
- Nói thật dạ: tớ không bằng cánh trẻ,
Còn tệ hơn là tè cả ra quần!
Chiến trận

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

CHUYỆN CỔ TÍCH ĐÊM TRUNG THU

Ngày xửa ngày xưa trên bầu trời có cả gia đình nhà trăng, trăng mẹ và hai trăng con. Trăng lớn là anh trai, trăng nhỏ là em gái. Cả nhà trăng tập trung chiếu sáng xuống trần gian, làm cho đêm trần gian sáng hơn cả ban ngày. Thời ấy trẻ con thích lắm, chơi suốt ngày, chơi suốt đêm, không phải ngủ.

Gia đình nhà trăng

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

TRUNG THU TRĂNG SÁNG NHƯ GƯƠNG, BÁC NGỒI NGẮM CẢNH NHỚ THƯƠNG NHI ĐỒNG

Trên hết những ngày này, mỗi khi ra phố, đặc biệt là buổi tối, không khí sôi động bao chùm vẫn là sự náo nhiệt của tết nhi đồng, tết rằm trung thu.

Hà Nội đã có nhiều điểm vui chơi cho trẻ nhỏ không chỉ những ngày rằm do tư nhân đầu tư khá hoành tráng

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

KHÚC TRÁNG CA THÀNH CỔ


Một chút cảm nhận về buổi giao lưu nghệ thuật: “KHÚC TRÁNG CA THÀNH CỔ”
Tối qua 16/9 biết là có nhưng hơn 7h mở VTV2 đang chiếu phim trẻ con nên chuyển kênh khác, chợt nhớ đến đã không kịp xem từ đầu chương trình giao lưu nghệ thuật: "KHÚC TRÁNG CA THÀNH CỔ”. Chương trình phong phú có một số nhân vật đã trực tiếp tham gia trận chiến cùng với ca nhạc đặc sắc, mình viết đôi chút về câu chuyện và hình ảnh mình lưu lại.

“ Tôi thắp nén nhang cho thơm cả trời cao/Lời nguyện cầu thẩm sâu tầng địa.”
Lời bài hát vang lên trang nghiêm, da diết…nghe thấy buốt đau, xót xa.

Nơi đây 14 ngàn chiến sĩ ( trong đó là 2000 lính sinh viên ) đã hy sinh trong 81 ngày đêm chiến đấu ở cổ thành. Người còn xác, người tan vào đất, người chìm sâu lòng sông Thạch Hãn trôi ra biển. Có những hy sinh trong chiến đấu, vượt sông, có hy sinh tức tưởi chỉ vì thiếu thuốc, vì đói…cả vì không biết bơi. Bác sĩ, y tá  đã không thể ngủ, không thể ăn vì mấy ngày thương binh quá đông, căn hầm vẻn vẹn 20 mét vuông có lúc đã phải chứa tới 100 thương binh.
Bác sĩ – ông Lê Văn An - người cuối cùng rời trạm với thương binh nặng nhất, phía trước là đám đông các thương binh người nhẹ giúp người nặng hơn lặng lẽ vượt sông. Họ đã hoàn thành cuộc rút lui thành cổ ngày 16/9.

Loáng qua loáng lại đọng trong tôi và người xem hình ảnh bà mẹ còm cõi ngồi với chiếc nón lá trước mặt tuyệt vọng nhìn sang phía bờ nam - nơi con trai mẹ chiến đấu ở mảnh đất này - có thể mấy chục năm qua mẹ đã không thể tìm được xác con mình, chính xác hơn đứa con yêu của mẹ đã mãi không trở về…

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH (2)

LÊANHQUỐC
Chương hai: Khoảng trời mặt trận

ĐƯỜNG VÀO

Đêm đầu tiên ngủ với rừng cây
Chúng tôi níu rừng vào hai đầu cánh võng
Chống chếch thế những ngôi nhà của lính!
Gió phía nào ùa tới cũng thông thênh.



HÌNH ẢNH KHU LƯU NIỆM CỤ NGUYỄN DU

Trong cuộc dao chơi của K8 Cơ Điện tại vinh ,chúng tôi tranh thủ đi thăm khu lưu niêm đại thi hào Nguyên Du tại Diên Điền -nhi Xuân-Hà Tĩnh ,xin tặng các bạ chưa có dịp đến nơi đây


Nhà trưng bày hiện vật về Cụ



LÀM CÁI QUÝ CỦA MÌNH TO RA (Tâm tình của Vịt)

                      
 TUVIDA-K9MB
Bài viết này muốn tâm tình với anh chị em Cơ điện,những ai không Cơ điện xin chớ đọc làm gì. Nếu lỡ đọc xin thông cảm chuyện nhà người ta.
TV ngô nghê nghĩ rằng Blog K6,K8 hay K9,K10…ĐHCĐ cũng thế thôi, là nơi giao lưu thật tình CƠ ĐIỆN. Viết những cái của mình gắn với anh em 5 năm  gian khó tuổi sinh viên thần tiên ở Trường và suốt mấy chục năm qua lăn lộn với sóng gió Cuộc đời, đầy đủ vinh quang và cay đắng để chia sẻ với nhau.
Rửa tay gác kiếm cả rồi hoặc cũng sắp sắp như vậy, thế nên chả ai lên đây để đánh bóng tên tuổi đâu.Đọc văn hiểu người mà.
Đây không phải là nơi thể hiện tài năng văn chương chau chuốt, ai có được tài năng ấy thì anh em cùng sướng và tự hào-sướng hơn bài anh em  khác viết  sai chính tả hoặc lủng củng … một tí thôi.

Ta ước gì ta lại thành đứa trẻ
Để ngày mai được cắp sách đến trường,
Để ngày mai ta lại thi đại học
Lại gặp nhau  T Ba Nhất Thái Nghuyên
Để cùng nhau hát "Bài ca Cơ Điện"
Uống thật say cho thỏa trí tang bồng!
                                        (BBT)

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH (1)

LÊ ANH QUỐC
KHOẢNG TRỜI NGƯỜI LÍNH

Chương 1 : Khúc dạo đầu
Lưng còng nón lá mẹ yêu đất này


Thế hệ chúng tôi chưa kịp lớn lên
Bom đạn Mỹ xé rách trời, nát đất
Vừa buông nách đứa em bé nhất
Trên đầu mình
Già dặn khoảng trời xanh.

Thế hệ chúng tôi - Thế hệ chiến tranh.
Hoa lau trắng những ngày tiễn biệt
Người lên đường - Đất Nước là Tiền tuyến
Người ở nhà – Tổ quốc hóa Hậu phương

Thế hệ chúng tôi ai cũng dễ thương
Thơm thảo như hoa
Ngọt ngào như trái
Tình đồng đội lòng không cỏ dại
Nghĩa đồng bào - Bầu, Bí thương nhau.

Thế hệ chúng tôi con gái cũng “mày râu”
Chẻ lạt lợp nhà, đốn cây, bổ củi
Đêm trăng lên nhoi nhói câu thầm hỏi:
- Mình đàn bà sao bóng tựa đàn ông?



Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

VÂN ANH - EM GÁI ĐÁNG YÊU

Đã lâu lắm tôi mới được gặp lại Vân Anh cô em cùng tổ của tôi khi tôi trở về học K8.Sau buổi hội kỷ niệm 40 năm nhập trường của K8 ngày 24-11-2012 mà V Anh không ra kịp Ban LL K8 có buổi gặp giao lưu ở Big C hôm sau..V Anh có già đi nhưng nét xưa vẫn còn đó ,chính thế mà khi xuông K9 đã có mấy chàng trai cố tình thi trượt để được xuống với  V Anh ( truyền thuyết là thế ,đúng hay gần đúng thì tôi chịu).

Ngày 25-11 ở Big C

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH

Tháng 9 đối với tôi không chỉ nhớ về những ngày đầu cắp sách đến trường, những kỷ niệm của  tuổi học trò mà còn  ký ức không quên của người lính .  Đã  42 năm  ngày nhập ngũ, tôi kể  lại  về  những ngày tháng chiến đấu của người lính chúng tôi  tại  Quảng trị 1972.

                                                                                                                NGUYỄN HỮU LUÂN

Hai chúng tôi ngồi trên cửa hầm  ẩn   giữa  đồi  sim - mua .  Đêm tối  trùm  lên  vùng đồi khô cằn trải dài tới  triền núi phía Tây chỉ thấy màu đen đặc.  Trên cao  bầu trời  đen thẫm  dường như  rộng  ra  bởi  những ngôi sao lấp lánh tít xa .  Sau lưng dòng  Thạch hãn vẫn lững lờ chảy mặc cho trận chiến đang nóng bỏng bên  Tích tường  .  Ngồi quay lưng lại, vẫn  biết  pháo sáng đang soi  dọc sông bởi khuôn mặt  Minh  lúc ẩn  lúc  hiện  trong  bóng tối.   Lăn lộn  bao ngày,  đêm nay  chúng tôi mới có  phút  thư rỗi .   Ngồi  đối diện  nhau,  cả hai  có cảm giác thư  thái  chẳng chút  bận tâm  đang ở nơi chiến trận . Vẫn có những  chớp bom  phía  miền Tây –    nhưng  không khoan nổi  đêm đen  nên  dường như  xa lắm.  Lúc này đây chẳng có  bom – pháo nào quấy phá được người lính .  Không phải là coi thường,   nhưng  trận mạc  đôi khi cũng  dành  tặng cho họ những  khoảnh khắc  an bình . 

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

TỪ CỬA LÒ ĐI CỬA HỘI

Quang K8MA
"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ"
Tranh họa đồ được tô được vẽ
Cảnh xứ Nghệ chưa vẽ đã say
Cửa Lò, Cửa Hội hôm nay
Sóng vờn, mây cuộn, lá bay la đà
Từ bình minh đến chiều tà
Khách du ngây ngất khi qua đất này!
Quả thật con đường ven sông Lam từ Cửa Lò Vào TP Vinh qua Cửa Hội sao đẹp lạ thường. Đoàn du khách K8 đã đi qua đó, nhưng không phải ai cũng để ý, bởi lẽ trên xe mọi người chuyện trò quá vui và xe đi cũng hơi nhanh nữa. Mặt khác mọi người cứ mong ngóng đến Vinh, rồi qua Bến Thủy, đi ngã ba Đồng Lộc, điểm đến đã đặt trước. Xin mời mọi người chiêm ngưỡng lại những cảnh đó qua bộ ảnh "Cửa Hội" do Quang chụp hôm ấy.

Rời biển cửa lò vào sông Lam nơi cửa Hội

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

LỄ HỘI ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2013

Hôm qua Chủ nhật 8/9/2013 tại khu thể thao Quần Ngựa Hà Nội, Lễ hội đồ uống Việt Nam 2013 được tổ chức. Gọi chung là đồ uống, nhưng có lẽ, Bia Hà Nội  vẫn được chú ý hơn cả. Và cũng vì thế mà nhóm bạn Cơ Điện, bạn của Hùng Bò vẫn rất vui vẻ, mặc dù do trời mưa nên cũng không được đông lắm.


Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

VINH THÀNH PHỐ ANH HÙNG VÀ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Mời các bạn cùng K8 dạo chơi quanh thành Vinh, Quê hương của Hoàng Văn Cương, của Phạm Văn Hòa và của nhiều bạn bè Cơ Điện khác nữa để cùng nhau tự hào, cùng nhau chia sẻ.

Trạm thu phí giao thông Bác Bến Thủy

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

"CUỘC DẠO CHƠI k8" Tuyệt vời



Oánh nhờ BBT gửi một phần cảm xúc của mình trong chuyến vô xứ nghệ vừa qua đến chia sẻ cùng các bạn K8 mình nhé:

Mênh mang biển biếc Cửa Lò
Điểm thêm đảo nhỏ xinh là Hòn Ngư
Ta về tụ hội Trung Đô
Một vùng non nước nên thơ tuyệt vời
Ngã ba Đồng Lộc đây rồi
Mười cô gái mãi rạng ngời sử xanh
Đảo Hòn Ngư trên biển Cửa Lò

VŨNG TẦU NGÀY NAY

Lỗi hẹn với các Bạn về hình ảnh vũng Tầu vì nhỡ xóa trên máy ảnh .nhờ moc K6 phục hồi tôi xin đăng các hình ảnh Vũng Tầu với các bạn nhé

Tượng Phật ngồi

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

CHÂN DUNG BẠN BÈ K8

Nhìn ảnh và đọc các bài com của các bạn Hường thấy thật có lỗi không có mặt mình ở đó để dạo chơi tại thành phố Vinh và thăm nhà bạn Cương-Hồng. Các bạn và Cương cũng thông cảm cho Hường, lúc các bạn đang ăn trưa tại Thanh Hóa ở số 2 Nguyễn Du thì Hường đang hội nghị và ăn ở 69 Nguyễn Du - Bắc Sơn Thanh Hóa
Tổ chức Cuộc dạo chơi của K8 đã thành công tốt đẹp. Mong các cuộc gặp mặt của K8 Cơ Điện những năm tiếp theo càng thành công và có nhiều người tham gia.
BBT: Tiếp tục xin đăng thêm những hình ảnh về "Cuộc dạo chơi K8" để mọi người cùng xem. Xin thông báo những ai chưa có địa chỉ Email trong Blog, xin gửi tin nhắn vào điện thoại của Quang K8MA. Quang sẽ gửi ành đến.
Những bậc thang (100 bậc) dẫn lên Đền thờ Vua Quang Trung trên núi Phượng Hoàng

DẠO CHƠI VÀ CHIA TAY

Ngày thứ ba của cuộc dạo chơi ,mọi người đi chợ mua hải sản còn tôi đi tắm biển lần chót cho bõ.Sau bữa cơm trưa đúng 11g kém là lên đường ,chúng tôi bịn rịn chia tay Cương.Trên đường về các bạn Thanh hóa xuống và Quang thông báo kinh tế của chuyến dạo chơi này.

Chào Cửa Lò nhé

TUÂN ƠI BẠN "MA" TÔI RỒI



Trác Dũng – một đêm cuối tháng 8    
                                 ( Yêu quý tăng  hai bạn K9 M  Trần Thanh Tuân và Nguyễn văn Vân )
Lời của BBT: Trước tiên là lời xin lỗi anh Trác Dũng vì sự chậm trễ đăng bài này. 
Lý do: Sau "Cuộc dạo chơi K8" trở về, Trang Blog K8 trở lên tấp lập, số bài viết và số bài comm nhiều đột biến. Đặc biệt số người đọc tăng rất nhanh. Rồi công tác sửa bài, sửa ảnh, đăng bài, đăng ảnh, gửi ảnh cho mọi người...nói chung là BBT rất bận
               Nhưng thứ hai mới là điều đáng nói hơn. Xin cảm ơn anh Dũng, cảm ơn bạnTuân và bạn Vân, các bạn đã làm lên sự tích để anh Trác Dũng viết thành tác phẩm, để cùng mọi người vui mừng trong cái vui mừng riêng của K8 và trong cái vui mừng chung của TÌNH BẠN CƠ ĐIỆN. Xin chúc mừng!

1.  Dù đã được Tuân cho biết từ trước, và   cách nay nửa giờ đồng hồ, giọng  Vân nhẹ nhàng khiêm nhường trong ĐT của tôi, nói là sẽ đến nhà  gửi cho tôi quà của anh em  sau lễ hội K9, nhưng tôi vẫn  không dấu nổi vẻ ngỡ ngàng của mình khi Vân xuât hiện…
 Vân tầm thước, mạnh khỏe, dáng đẹp đầy nam tính, thậm chí nếu không biết trước, dễ  liên tưởng đến một chính khách hay xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.  Đặc biệt, bạn không phệ như vẫn thường thấy ở những người đàn ông thành đạt khi đã ngoại ngũ tuần. Vân vận áo xanh trứng sáo,  lịch lãm, kín đáo , khóe  mắt  lưu đọng nhiều vết chân chim mờ  nhạt, chỉ thật rõ khi    


Vân hôm nay


Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ-tiếp

Bài trước là những hình ảnh ngày đầu tụ hội gặp nhau .Bài này dành cho các hình ảnh hôn thứ 2-ngày hoạt động chính.
Tháp chuông khu di tích Đồng lộc


NHỮNG HÌNH HẢNH ĐÁNG NHỚ VỀ CUỘC DAO CHƠI K8

Để bổ sung cho bài viết của quang tôi xin đưa những hình ảnh đáng nhớ của cuộc đi dạo này mà không cần nói gì thêm
Bà xã tôi chờ xe buýt tranh thủ thể dục

MỘT KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC XÁC LẬP

Quang K8MA
Thưa các bạn một kỷ lục về trang Blog K8 của chúng ta vừa được xác lập. Đó là con số 445.  Kỷ lục này minh chứng cho tình bạn Cơ Điện. Nó Khẳng định Chiến thắng luôn thuộc về bạn bè, nó thể hiện tình đoàn kết không chỉ trong bạn đồng môn K8  mà trong tất cả những ai mang trong mình cái tinh thần đích thực "CƠ ĐIỆN".
Được sự khuyến khích của mọi người sau cái ngày gặp măt "40 năm K8", được sự giúp đỡ của các anh, các ban K6 và K10, trang Blog K8 đã ra đời ngày 27 tháng 11 năm 2012 và Quang nhận trách nhiệm biên tập. Như vậy đến nay Blog K8 đã được 276 ngày tuổi, số lượt người vào đọc và viết đã là 43.324 và như thế bình quân mỗi ngày có 157 lượt người vào. Nhưng nếu chỉ tính tháng 8 thì con số ấy tăng lên là 248. 
Các bạn có biết hai ngày sau "Cuộc dạo chơi K8" con số ấy là bao nhiêu ? xin thưa 385  với ngày mồng 2/9 và 445 với ngày 3/9. Vâng một kỷ lục trên nền tình bạn đã xác lập.

Trước thềm đền thờ Vua Quang Trung trên núi Phượng Hoàng - TP Vinh Nghệ An


Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

TIN BUỒN VÀ VIẾNG MẸ XUYỀN K8I

Trường THCS thị trấn Me

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRONG "CUỘC DẠO CHƠI K8" (tiếp theo)

Khoảng 4h00 chiều ngày 30/8 đoàn đến Cửa Lò. Sau khi nhận phòng khách sạn Đại Huệ, nghỉ ngơi, 5h00 anh em kéo nhau xuống biển trước, rồi đến chị em. Nước biển Cửa Lò thật trong, thật sạch. Vào dịp 2/9 năm nay, Cửa Lò không đông. Nhưng trời nắng đẹp và mọi thứ không sô bồ như giữa mùa.


Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRONG "CUỘC DẠO CHƠI K8"

Như đã thông báo, đoàn sẽ ăn nghỉ tại khách sạn Đại Huệ Cửa Lò. Đây là một doanh nghiệp dịch vụ du lịch của vợ chồng Hoàng Văn Cương K8MA, và cũng là chuyên ăn uống, trưa ngày 31/8 trên đường đi dạo chơi, đoàn sẽ có một bữa cơm tại khách sạn Phượng Hoàng. Công ty Phượng Hoàng là công ty cổ phần, trong đó Gia đình Hoàng Văn Cương là đại cổ đông, Vợ Cương, cô Hồng là chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Mời các bạn tham quan qua ảnh.
Khách sạn Đại Huệ - Cửa Lò

"CUỘC DẠO CHƠI CÙNG K8" KẾT THÚC TỐT ĐẸP

BLL K8
Vâng, thế là "Cuộc dạo chơi cùng K8" trong 3 ngày 30, 31/8 và 1/9 đã kết thúc vui vẻ và tốt đẹp. Tổng số người tham dự là 46 người, gồm các khóa 7, 8, 9, 10 trong đó chủ yếu là K8. Và từ 10 tỉnh thành: Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Huế. Đặc biệt có những thành viên K8 kể từ ngày ra trường đến nay mới được gặp lại như anh Huy, nguyên bí thư chi bộ K8A đã gần 80 mươi tuổi, anh Viện, anh Diêu, anh Hạnh cũng đã lâu rồi mới lại nhìn thấy nhau. Rất vui, tuy các anh đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn mạnh khỏe. Tình anh em bạn bè vẫn như ngày nào. Đại diện K9, hai bạn Chất và Cách đang sống và công tác tại TP Vinh đã đến tặng hoa và giao lưu cùng đoàn Những chuyện ngày xưa được đưa ra kể cho nhau nghe. Nhiều chương trình sinh hoạt bạn bè và du lịch đã được thực hiện. Kế hoạch cho những năm sau cũng đã được bàn tới. Rất nhiều ảnh đã được ghi lại. Xin được giới thiệu dần cùng các bạn.

Đại diện K9 tặng lẵng hoa tình bạn Cơ Điện

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

HÀNH TRÌNH K8 VỀ MIỀN TRUNG


                                     HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ BÁC
Khờdại
Sáng đã quá 4 h, đăng vội bài viết vào blog rồi nháo nhào va li, túi sách lên đường. Xuống ngõ đã thấy taxi đợi, đến cung Việt Nhật thì chị Phòng đã đứng đó. Hai chị em chờ xe Thanh hóa tới.
Xe đến muộn, chảy dầu dọc đường, thay ống dầu nơi quán Toan, mãi 12 h mới đến thành phố Thanh Hóa. Đi taxi đến số 2 Nguyễn Du theo như thông báo mọi người đã ăn xong. Anh Đạo lớp mình khóa 4 về nhanh nhẹn gọi cơm và mọi người chờ hai chị em.
Bữa ăn tại nhà khách Thành ủy Thanh Hóa

VỀ MIỀN TRUNG


                                                            VỀ MIỀN TRUNG

ThọK8MA

Đã mấy đêm không ngủ được không hẳn vì chuyến đi của khóa về miền Trung hôm nay. Mình đã rủ được chị Phòng K7MB đi cùng, là sự có mặt của Quảng nình với 100% là nữ.

Sau chuyến đi mình sẽ đổi tên Thọ K8MA với bút danh mới là KHỜDẠI.
Sao không nhỉ? Nếu như trước đây, mấy chục năm trước đây mà ai nói mình vậy chắc đã tức giận lắm lắm nhưng bây giờ lại thấy bình thường tuy có choáng. Có người đã nhận xét mình: “…có chữ mà khờ dại”. Tức quá nhưng rồi mình đã làm một trắc nghiệm nhỏ và thấy mình đúng là …khờ dại thật. Chẳng còn tức nữa và chấp nhận nó vì họ nói đâu có sai (Cám ơn người xa lạ đã cho mình biết)
Trên blog Cơ Điện cũng có nhiều bút danh đấy chứ. Gần đây có bút danh K8 rơi nghe xót xa xuất hiện đầu tiên với lời còm day dứt, đọc chỗ khác thấy sắc sảo và mình nghĩ đó là một người có tính cách. Không biết đó là ai cũng như một số người mình hay còm nhưng vẫn không hình dung họ bây giờ và thời sinh viên ra sao.

Không biết có say xe không, chuyến đi có thuận lợi may mắn không, có vui lên không nhưng cố gắng đi vì chắc gì đã gặp lại được các bạn học ở chuyến sau?

Không mang được núi Bài thơ đi cùng ( đến Tôn Ngộ Không cũng chịu…) nhưng mình đến quê Bác hôm nay với lòng chân thành của người dân mỏ vùng Đông Bắc mà mỗi lần dừng chân bờ biển nào mình cũng nhớ về và vẫn cho là nơi mình đẹp nhất.

Âm vang trong mình giai điệu “ Tiếng hát sông Lam” trong chuyến đi này.