Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

TÂM SỰ VỚI BẠN BÈ

MỔ MẮT
Chia sẻ vội vàng của Tuân Vịt.
Tháng sáu vừa rồi mổ mắt vì bong võng mạc, mổ cấp cứu không thì mù. Nguyên nhân: đang đọc sách thấy một vệt loang như lọ mực Cửu long đổ, rồi vết đen che dần. Mổ xong, sau vài tuần thấy mắt ngon vui phơi phới. Hơn tháng nay mắt đó cứ mờ dần, mờ dần.

Những bông hoa đẹp, nhưng việc đầu tiên phải biết giữ gìn đôi mắt.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA CÁC BẠN K10IB TẠI NGHỆ AN

Những ngày cuối tháng 10 vừa rồi, các bạn lớp K10IB Đại học Cơ Điện đã tổ chức gặp mặt Tại Nghệ An. BBT K8 đã nhận được những tấm ảnh đẹp do bạn Đỗ Sơn gửi đến. Xin được đăng lên để mọi người cùng chia sẻ niềm vui bạn bè.

Đại diện K9 tại Nghệ An đến chúc mừng


Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

XANH MƠ ƯỚC VÀ TÍM MÀU CHUNG THỦY



XANH HAY TÍM
Em hỏi tôi yêu màu xanh hay tím?
Tôi biết nói sao yêu màu tím hay xanh.
Khi xuân về hoa nở đầy cành
Khoe sắc, hương, muôn màu rực rỡ.

Tôi nhớ lắm những đêm dài không ngủ
Tình quê hương da diết cháy tâm hồn
Nhớ bình minh bát ngát xóm thôn
Dòng sông xanh lững lờ uốn khúc.





Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

GIẢI TRÍ NGÀY CUỐI TUẦN

Phạm Văn Hòa K8MA ơi, kiếm đâu ra 2 cái củ này vậy. Ăn chưa, nếu chưa thì gửi ngay đến một Show room nào đấy mà trưng bày, đẹp lắm. Mình nhớ, hồi đóng quân ở Nha Tranh, một lần xuống nhà bếp chơi, nhìn thấy loại củ này, hỏi mấy em nuôi quân người bản địa, củ này là củ gì? mấy em nói, trong này kêu là "Cái con củ cải" vui quá, bữa đó mình chỉ ăn cơm không, không giám gắp cái con củ cải sào...


Trong Nam kêu bằng cái con củ cải...


ĐÊM HÀ NỘI

Hà Nội luôn tấp nập, mọi người luôn bận rộn với những công việc mưu sinh của mình. Chiều đến, hết giờ làm việc, đường xá còn đông hơn, thậm chí nạn kẹt đường đã trở thành đương nhiên và thường nhật, đến nỗi rất nhiều người, hết giờ ở cơ quan, việc tốt nhất là rút điện thoại gọi vài ba anh em bạn gần gần để kiếm chỗ nhậu bia cho qua giờ cao điểm mới giám về nhà, vừa tốn kém, lãng phí vừa hại sức khỏe.
Tuy nhiên, có một Hà Nội thanh bình với những con đường vắng vẻ, thoáng đãng, không khí trong lành. Một Hà Nội không kẹt đường, một Hà Nội ít khói bụi, một Hà Nội đi vào chiều sâu tâm hồn của những người yêu thiên nhiên, nghệ thuật.

Nhà Hát Lớn Hà Nội về đêm

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

TRƯỜNG CA NGƯỜI LÍNH (6)

TIẾN VỀ THÀNH PHỐ
Từng trận đánh cứ nối tiếp nhau
Như mùa lũ ngập dần đôi bờ đất
Từng chiến dịch mở bung mặt trận
Như gió ngàn ồ ạt thổi võng thung.

Mùa mưa đi qua
Khô khói những cánh rừng
Cây trút lá bên đường tơi tả
Đất như choàng tấm chăn màu đỏ
Những nấm mồ đồng đội rực lên!

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

HOA HỒNG, BIỂU TƯỢNG CHO TÌNH YÊU VÀ SỰ CHIẾN THẮNG

Những ai còn nghĩ đến tình yêu, những ai con tin vào sự chiến thắng, chắc còn yêu hoa hồng.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

TẠM BIỆT AMI-NGÀY MAI ANH ĐI


(Thân tặng các bạn sinh viên CĐ nhập ngũ và nhừng người phụ nữ yêu quý của họ)

                                                                                                  Trần Thanh Tuân
Mỗi khi đến dịp Lễ, Tết hân hoan treo cờ và nhìn những đóa Hồng đỏ tươi, lòng tôi cũng bùi ngùi nhớ về người bạn năm xưa đi mãi chưa về. Màu đỏ tươi của cờ và hoa lại có thêm ý nghĩa là màu của nỗi đau và nhớ trong tôi.
                                                             ***
Vào một dịp hiếm hoi đi nghe hòa nhạc, tôi cứ nôn nao khi nghe tiết mục biểu diễn của một nữ nghệ sỹ Piano đứng tuổi mặc áo đầm đen, chị chơi một khúc biến tấu. Mở đầu tiếng  piano êm ái nhẹ nhàng, vui chứa chan.  Đến giữa tưng bừng như hân hoan trẩy hội, lâng lâng tình tứ đầy sức xuân, rồi da diết thiết tha dịu dàng, nhưng đoạn cuối lại như rối tung rối mù, như bão tố gào thét dữ dội, rồi rời rạc, thẫn thờ. Lúc kết thúc chị ấy rũ người, gục xuống cây đàn. Một nốt đàn câm!
Không gian như nén lại. Cả thính phòng lặng điếng.
Khán giả  ào lên tặng hoa, tôi tặng chị bó Hồng tươi trong tiếng vỗ tay không ngớt, chị khẽ nở một nụ cười Ladôcông, khuôn mặt phờ phạc, thất thần.
Tôi hỏi mấy em ban nhạc chị ấy là ai, chúng bảo: Má H. Phó giám đốc nhạc viện, Má không có gia đình, Má nhận chúng em là con .
Trên đường về, miên man gió thổi, ở đâu vẳng lại tiếng hát…chờ anh em nhé, em gắng chờ đợi anh… Tôi sững người,câu hát làm thức dậy kỷ niệm xưa và nó đang tràn về.
                                                             ***

Bông hồng cho ngày 20 tháng 10 - Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 -10

20-10 ngày phụ nữ
Xin có đôi lời chúc thật hay
Các bà, xin chúc luôn mạnh khỏe
Các cô vui vẻ, chuyện suốt ngày
Các cháu học hành luôn tiến bộ
Baby múp míp như búp cây

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

QUÀ TẶNG NGÀY 20-10-2013

MỘT HƠN MỘT TRIỆU
Oánh K8MB
 Sắp đến 20-10- Ngày phụ nữ VN của năm 2013- năm gia đình VN. Nhớ lại câu chuyện vui lần đầu mình nghe thày Luyện Máy cắt kể hồi bọn mình thực tập Tôt nghiệp ở Nhà máy qui chế Từ Sơn năm 1977- chuyện "Một cút hơn một lít" ấy mà! Bây giờ Oánh gửi tặng các bạn chuyện " Một hơn một triệu"- (hay là " Ta hơn Tây") nhé :

Một hơn Một triệu!
(Quà tặng 20-10-2013)

Bên Tây kia lạnh lẽo
Họ bày tỏ tình yêu
Cần cả “triệu bông hồng” * (Tên một bài hát Nga)
Bên ta tình sẵn nồng
Chỉ một bông cũng đủ!


ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN


Nguyễn Tuấn Dũng K8MA
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi ra đi để lại trong lòng mọi người thuộc mọi tầng lớp khác nhau biết bao niềm thương đau và nuối tiếc và kính trọng.

Tang lế Đại tướng tại quê hương Quảng Bình.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

Đây Bắc Sơn, một địa danh lịch sử, một vùng đất thiên nhiên còn hoang sơ, tươi đẹp. Xin mời các bạn cho thêm những hiểu biết về mảnh đất lịch sử này nhé.
Xin được giới thiệu đến các bạn một số hình ảnh Quang chụp tại Bắc Sơn Lạng Sơn hôm 12 tháng 10 vừa qua.

Đình Nông Lục, một di tích lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

VÂNG ĐẠI TƯỚNG ĐÃ VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG

Quang K8MA
Thế là những ngày vừa đau thương vừa mong ngóng đến hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã đi qua. Bao nhiêu người đã ước nguyện được gặp, được khấn vái trước linh cữu Đại tướng, dù rằng có  thực hiện được hay không cũng đã chẳng làm ai phải ân hận nữa. Bởi hàng chục triệu người đều muốn làm việc này mà thời gian và không gian thì không cho phép. Không sao đâu người này sẽ đại diện cho nhiều người kia mà, vì chắc chắn chúng ta cùng chung một ý nguyện dâng lên người thôi. Dân Cơ Điện chúng ta chắc cũng có nhiều người được gặp Bác trước linh cữu. Tôi đã nhìn thấy anh Thọ đi hàng đầu trong hội CCB rồi và tôi đã nhủ lòng, như vậy là mình cũng đã được gặp Bác. Không có điều kiện và cũng không thể đi theo đoàn tang lễ, đành vậy, chiều nay túc trực bên TV và cố gắng chụp lại, rồi chọn lọc một số ảnh đẹp, ý nghĩa để đăng lên Blog  chia sẻ cùng anh em bạn bè.

Trước giờ hạ huyệt

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

VIỆT NAM - NHÂN DÂN - VÕ NGUYÊN GIÁP

Quang K8MA

Hôm nay 12 tháng 10 cả đất nước Việt Nam, hàng chục triệu con dân Việt Nam đã hướng về Hà Nội, hướng về Quảng Bình, hướng về người cha, người anh, người anh hùng dân tộc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Phố phường Hà Nội đông hơn ngày thường, im lặng hơn ngày thường, những con mắt chỉ nhìn nhau không nói, những chiếc xe hơi vẫn chạy nhưng chậm hơn, những chiếc xe máy không rú ga. Mọi nẻo đường dẫn vào nhà tang lễ Quốc gia trên đường Trần Thánh Tông đều có lực lượng cảnh sát cùng lực lượng sinh viên tình nguyện giữ trật tự. nhưng chẳng cần đâu, tất cả đều diễn ra trật tự, có chăng là sự khao khát được bày tỏ lòng tôn kính của mỗi người dân Việt Nam đến Đại Tướng.

Cả nước để tang, cả nước treo cờ rủ

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

ĐI SĂN MẶT TRỜI

Những ngày này người dân Việt đang từng giờ từng phút ngóng về tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một mặt trời lớn đã lặn để rồi còn có những mặt trời khác mọc lên... hãy săn tìm, đừng ngồi đợi

Từ  4h30 sáng những người đi săn mặt trời đã áp sát đỉnh núi Nà Nay - Lạng Sơn nơi đồn rằng mặt trời ngủ đêm ở đó.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

                                            VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG

 
ThọK8MA
Trong mấy ngày qua cả nước tiếc thương Đại tướng – Người Anh cả của QĐNDVN – đã ra đi chưa kịp dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.
Chưa được gặp nhưng được nghe kể và nói nhiều về Ông. Học giỏi, bức thư tiếng Pháp, thày dạy Sử trường CVA…tên tuổi Ông gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội toàn cầu ghi dấu ấn đậm trong phong trào GPDT, nơi mỗi khi đoàn Việt Nam tới họ lại hô:”Hồ Chí Minh! Giáp! Giáp!”. Nghe kể khi Ông thôi chức Phó Thủ tướng, một số nước đã đòi nợ và Tết năm ấy Ông đã đi đàm phán…Tước vị đâu dễ xóa đi một biểu tượng?
Ông là người duy nhất còn sống khi được vinh danh là một trong 10 vị tướng tài ba nhất mọi thời đại …
Nhưng tôi lại rất ấn tượng khi mấy chục năm trước đọc dòng rất ngắn” Ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc kỳ năm…” Nếu không chiến tranh hẳn Ông đã là tên tuổi lớn trong làng báo, cũng có thể là nhà Sử gia lỗi lạc, là cây đa cây đề trong văn đàn Việt nam.
Tôi chỉ mơ được đọc những gì ông viết ngoài quân sự, ngoài chiến tranh.
           
                Ông – LÁ VÀNG bền lâu nhất nay rụng về CỘI. 
 
Xin kính cẩn vĩnh biệt ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP- Người mãi là niềm tự hào của những người dân đất Việt!

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

TÂM SỰ CỦA TUÂN

TUÂN VỊT XIN…
Vài tháng nay được tiếp xúc với nền Văn hóa Cơ Điện thấy nhiều cái Qúy (đủ loại văn, thơ, nhạc, họa, ảnh, comments dài, ngắn…) trong người Tuân Vịt cứ xục xịch chuyện gì không rõ, đêm nằm thao thức như sắp bị mất trộm.
Lo lắm!

NHỮNG HÌNH ẢNH K6 Ở QUẢNG BÌNH TRONG BÃO

Bên trang K6 có nhiều bài nói về cuộc hội K6 ở QB 3 ngày vừa qua .Tôi muốn dành những hình ảnh và bình xét của tôi trên trang K8 bởi tôi cũng là thành viên K8.
Cuộc hội của K6 đúng là thành công hơn mong đợi nhất là có một điểm nhấn không bao giờ quên khi Hội K6 cùng chịu đựng cơn bão mạnh với nhân dân Quảng bình.
 Đúng là vô tình mà K6 lại là chứng nhân lịch sử cho thấy sức tàn phá của bão một quyền lực của thiên nhiên.nhưng nó cũng chứng minh lòng dũng cảm sự đoàn kết của mọi người trong gian nguy đã tạo nên sức mạnh lòng người thắng cả bạo lực thiên nhiên.

Trên Tầu

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

KHÔNG PHẢI LÀ SỰ TRỐNG VẮNG

Chắc mải vui vì chuyến du lịch thành công của các anh chị K6, chắc mải mê theo dõi những bước chuẩn bị của các bạn K10 nên cư dân K8 chểnh mảng viết bài đăng Blog. Để cho mọi người không để ý nhiều đến chỗ trống vắng này, BBT xin post lên một ít ảnh hay mọi người cùng thưởng thức

Có ai còn nhớ cái này ở quê mình gọi là cái gì không?

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

VỀ QUÊ

Quê hương là chùm khế ngọt, Cho con trèo hái mỗi ngày, Quê hương là đường đi học, Con về rợp bướm vàng bay, Quê hương là con diều biếc, Tuổi thơ con thả trên đồng, Quê hương là con đò nhỏ, Êm đềm khua nước ven sông.  (Đỗ Trung Quân)
Quang K8MA.
Quang lấy hình của bản thân mình để nói lên cái tình quê hương của thế hệ chúng ta. Phần lớn sống và làm việc xa nhà nhưng hình bóng quê hương không dễ gì quên được. Sorry. Excuse me!
Đi đã mười năm mới trở về 
Tâm tình tràn ngập bước đường quê 
Nghe sao nao nức như hồi trẻ 
Níu áo theo cha buổi hội hè! 
(Nguyễn Bính)