Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

ĐI CHƠI CHO SƯỚNG CÁI CUỘC ĐỜI

Chẳng tội gì đá đeo cho nặng nợ
Cứ thong dong đi khắp chốn gần xa
Thích thì ăn, thì ngủ, thì hò la
Thì đan quạt, thì... thì... a... chụp ảnh
Cứ nhắm mắt, cứ che tai cứ... cứ...
Kệ nhân gian, xấu tốt mặc, mặc mày

Bắt trước cụ Đồ Chiểu, "Thà cho trước mắt mù mù, chẳng thà ngồi ngó kẻ thù quân thân..."
Nói vậy thôi, truyền thống sỹ phu Bắc Hà đâu có thế. Tuy nhiên lúc nào chơi được cứ chơi. bạn bè vui được cứ vui. Chẳng tội gì ... nặng nợ.

Tại Văn Chấn Nghĩa Lộ

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

CÚNG NHẬP TÂM

    V.Sinh
-         Bán cho mình mua 5 lít thuốc về cho chú em quê Bình Giang phun diệt mối ở mái nhà. Quê mình nhiều mối, nhà ông bác bị sập mái, nay nhà chú em có mối trên mái sợ quá phải mua về cho nó phun không nguy to.
-         Thế mồng một đầu tháng ông vẫn đi mua thuốc mối? không duy tâm à?
Này tôi nói cho ông biết, mình mua thật lòng, việc làm có tâm cho chú em nên chỉ có tốt thôi. Cũng như đã hơn 3 năm nay tôi thường xuyên CÚNG NHẬP TÂM ngày mồng một.

Xin chữ đầu năm

VẺ ĐẸP VÙNG CAO

Cho dù mỗi vùng miền có  phong tục khác nhau, Cảm nhận về cái đẹp cũng có nét khác nhau. Nhưng điều mà người ta vẫn gọi là văn hóa bao giờ cũng có chuẩn mực chung nào đó. Có lẽ cái này đã giúp chúng ta có được cái nhìn giống nhau về "Nét Đẹp Văn Hóa"

Các cô gái người H.mông ở Nghĩa Lộ.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Cứ chủ nhật cuối hàng tháng, câu lạc bộ bia hơi Hà Nội (HAT CLUB) trong đó nòng cốt là anh em cựu sinh viên Cơ Điện các khóa lại họp mặt.
Bên những cốc bia vàng óng là những niềm vui bạn bè, là những đam mê cuộc sống. Thật sự là một buổi liên hoan đầy ý nghĩa cho mỗi người, cho mọi người, những người bạn mà ngày nào đã cùng nhau đèn sách dưới mái trường Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên thân yêu.

Chủ tịch CLB Hùng đầu bạc tặng quà sinh nhật cho hội viên

CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỚP K10IB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN
(Ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2014)Kính gửi: Các anh chị cựu sinh viên lớp K10IB – Đại học cơ Điện
Và Các bạn Nữ K10 thân mến

Theo Nghị quyết của lớp K10IB , Ban Liên lạc lớp quyết định triệu tập Họp Lớp năm nay tại Thái Nguyên (đã được nhất trí của cả lớp tại cuộc họp năm 2013 ) và dự Lễ hội khóa K10 tại ECOPAK Hà Nội
Thời gian: Thứ bảy và chủ nhật ngày 2̉5 và 26 tháng 10 năm 2014
Địa điểm: Thăm Trường Cơ điện, họp và nghỉ đêm tại Resort Đông Á, Phúc Xuân ( gần Hồ Núi Cốc) Thái Nguyên – Dự Lễ Hội khóa K10 tại ECOPAK Hà nội
Thành phần: tất cả cựu SV lớp K10IB và các bạn nữ K10


Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Ảnh Mù Căng Chải

Hoa Mua Mcc sưu tầm


 



NHẦM VỢ

 V.Sinh
 Này này em ơi, tin mới giật gân. Lão Sơn chó vừa mới bị NHẦM VỢ. Bác nói thé nào, sao lại có chuyện NHẦM VỢ được!
  Vợ chồng sống với nhau đã gần 40 năm, có cháu nội ngoại rồi. Nhìn xem già cóc đế còn gì nữa đâu mà nhầm với lẫn. Thằng này, tao nói chỉ có đúng lại còn bắt bẻ.

Bất hạnh

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TIẾP NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ DU LỊCH MÙ CANG CHẢI CỦA K6.

có những người bạn bản xứ, nhất lại là phụ nữ, làm cho cuộc vui vui hơn, hành trình dường như ngắn lại, đèo dốc có vẻ bớt đi sự hiểm trở và núi rừng cũng đẹp hơn. Người miền ngược rất quý khách và rất thật thà. Cái nhân bản và cái nhân văn ở họ thật hài hòa. Giá mà người miền xuôi cũng như vậy nhỉ. Cuộc đời đẹp hơn!

Một giáo viên cấp 3 trẻ đang nói chuyện với chúng tôi về các danh thắng nơi đây

XA LẠI NHỚ GẦN

                            
Tuvida.
Qúa nhiều cái dồn dập đến nên tối nay ghi ra vài hàng nhắc khỏi quên.
World cup 2014 cả thế giới tưng bừng hân hoan chào đón. Với bản tính của kẻ hay nghịch ngợm TV đã quấy Blog để diễn vở  Vui cùng world cup nhằm  thử cái món mình yêu và xem bạn có yêu không nào. Kết quả là vài người thích, xông vào, vài người chiếu cố cho vui. Dù sao cái món Vui cùng ấy nó giải thích được dăm điều băn khoăn của những người mong bạn hữu ghé chơi Blog nhà. Cái ý chơi của TV cho vở diễn là vậy. Khi diễn thì nảy sinh nhiều điều thú vị mới. Thế là sinh ra cái trò Đi cùng World cup.

Quê hương ơi, trời xa, tôi lại nhớ
Mỗi chiều về, mong ngóng nơi ven sông.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

DẠO CHƠI TÂY BẮC CÙNG CÁC ANH CHỊ K6

Quang K8MA
Một chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy lý thú. Vừa thăm quan thắng cảnh miền Tây Bắc xa xôi, Nào Phú Thọ với những đồi cọ xanh mát và những mái nhà lá còn rất hiếm trên các vùng quê Việt Nam. Nào Nghĩa lộ với suối giàng, với vùng đất của những cây chè cổ thụ và là quê hương của loại sản phẩm chè San Tuyết. Với Yên Bái những vùng đất của các thửa ruộng bậc thang đẹp đến ngỡ ngàng.
Không chỉ đi ngắm cảnh, các bà, các chị lại còn mua sắm những lâm sản vừa rẻ vừa ngon và vừa lạ nữa. Còn chúng tôi, những người đam mê chơi ảnh cũng có dịp ngất ngây với vẻ đẹp của núi, của rừng, của các thửa ruộng bậc thang hiếm có trên thế giới. Nhưng trên hết vẫn là tình bạn bè Cơ Điện

Chờ đến giờ xuất phát tại 196 Cầu Giấy

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

THU NHUẬN
Chưa có thu nào giống như thu nay
Bạn bè của ta về hưu nhiều quá
Vẫn biết ” Ai cũng một thời trai trẻ
ai cũng một thời nông nổi Em ơi ”
” Rồi một chiều tóc trắng như vôi
Trên cao rụng đầy lá úa ”
Đã qua rồi một thời hoa lửa
Nhưng vẫn cón đây nhiệt huyết của ngày xưa
Trời sẽ ửng hồng sau những cơn mưa
Thúy Kiều lại tái hồi Kim Trọng
Chắc chẳn trên những mái đầu bạc trắng
Vẵn còn rất nhiều những sợi tuổi đôi mươi
Ta vẫn nghèo dù đã đi quá nửa cuộc đời
Ai phú quý,giầu sang ,ai còn ai mất
Những Kỹ sư của thời chiến tranh đầu trần chân đất
Đã xẻ dọc Trường sơn lên phía Bắc chống quân thù
Chúng ta giờ đã thành ông ,thành bà
Món sườn chua ngọt xưa đã trở thành …dĩ vãng
Cả đời ta phấn đấu cho lý tưởng
Nay về hưu ” TA phấn đấu cho TA ”
Gữu lại thời gian níu bóng quay về
Xin đừng bắn súng lục vào quá khứ
Vã cũng đừng vào RỪNG MƠ để bắt con TƯỞNG BỞ
Mồi gia đình có 2 con vợ
chồng Hạnh phúc.
Phải không Em
Ngắm bức tranh Mùa thu vàng của Lêvintan
30 năm trước bạn tặng ta ngày cưới
– Tiếng cháu khóc đưa ta về thực tại
– Ông đến ngay đây Ta giầu có thật rồi

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

ẢNH NUDE NGHỆ THUẬT

Không chỉ để thư giãn ngày cuối tuần, mà còn để những ai có đam mê chơi ảnh, đam mê cái đẹp từ ảnh nude và những ai thích cái đẹp từ thiên nhiên ban tặng loài người. Các bạn có thể bình luận để cùng nhau biết thêm, hiểu thêm về cái đẹp thiên thần này nhé.

Một khuôn mặt đẹp

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Bài hát mới

https://soundcloud.com/ha-nhat-quynh/tim-ve-mua-thu-demo

https://soundcloud.com/ha-nhat-quynh/pho-thu-demo

SƠN LA, VĂN HÓA GIAO LƯU RƯƠU

Mưa, buồn, ngồi nhìn trời, nhớ vu vơ. Tốt nhất là  hướng cái nhớ, cái thương về phía bạn bè. Có lẽ những tấm ảnh trong chuyến du lịch Sơn La này giúp được điều đó chăng!

Thêm chú thích

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ HANG DƠI MỘC CHÂU.

Những ngày cuối tháng 4 năm 2014 này, K8 đã tổ chức được chuyến Du Lịch Sơn La. Một cuộc chơi vui bạn bè đồng môn. Cuộc đi này tập hợp được gần ba chục thành viên, tuy chưa đông nhưng xét về địa bàn thì lại khá rộng lớn. Người xa nhất là 2 bạn phương Nam, Phạm Hòa và bạn Giang, người xa nhất về phía Bắc có bạn Phi. còn nói về địa phương thì Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nam Định, Huế, Vũng Tàu...Chỉ là cuộc vui bạn bè hàng năm thôi, nhưng cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong mỗi người.
Trong chuyến đi ấy, đoàn có ghé thăm nhiều điểm du lịch, nhiều thắng cảnh của đất nước trên dọc đường lên Tây Bắc.
Xin đưa lê đây những hình ảnh về Hang Dơi, một thắng cảnh còn khá hoang sơ tại Mộc Châu Sơn La.

Bạn bè K8 chúng tôi vào Hang Dơi

TIN ĐỒN

V.Sinh

-  Bác Thọ Mom ơi, em hỏi nhỏ bác thằng T lớp A nó có vợ hai phải không?
-   Làm gì có! Mã thằng này làm sao có vợ bé được! Như tao đây không có thì thôi. Chúng nó làm gì dám!

Tin đồn cũng thể mù sương tìm người.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

NGƯỠNG VỌNG MÙ- CANG- CHẢI

Trần Minh Oánh:


Cảm ơn các bạn: Người Hòn Gai, BT Quang, ĐVD đã  giới thiệu những tứ thơ, ảnh của bạn Hoa Mua MCC và của chính các bạn : thể hiện cảm xúc về một mảnh đất- con người vùng cao Tây Bắc xa xôi mà  rất nhiều người như tôi mới chỉ nghe danh...qua ảnh, qua thơ- chưa kịp đến  đã “phải lòng” rồi:  
 NGƯỠNG VỌNG  MÙ CANG CHẢI   
        
Vùng đất văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải (ảnh của Hoa Mua MCC)


THÊM MỘT SỐ ẢNH VỀ CƠ ĐIỆN

Để thỏa mãn đòi hỏi của V.sinh, xin được đăng một số hình ảnh về các anh chị K6 trong chuyến du lịch mấy tỉnh miền núi phía bắc năm 2013. Tất cả những ảnh này đều do Quang chụp đấy. Lúc ấy chưa có máy chuyên nghiệp, chỉ chụp bằng cái máy NIKON Coolpix L820 trong điều kiện thời tiết hơi xấu.

Cả đoàn trên cửa khẩu Biên Giới.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

ẢNH MÙ CĂNG CHẢI (tiếp)

NgườiHòngai
Bổ sung ảnh Mù Căng Chải của Hoa mua:
\\






MÙ CANG CHẢI - NHỮNG ẢNH ĐẸP

Đang chờ cái ngày được lên Mù Cang Chải. Nơi núi rừng xa xôi mà cả thế giới biết đến. Không phải chỉ vì cái tên nghe ngồ ngộ mà vì cái cảnh đẹp núi rừng, ruộng đồng nơi đây hiếm nơi nào có được. Những thửa ruộng bậc thang, những rừng cây xanh lá, những bộ váy áo và cả những khuôn mặt hiền lành đã thu hút du khách bốn phương. Xin mời các bạn cùng thưởng thức những bức ảnh do Quang sưu tầm (đã có sử lý để ảnh đẹp hơn)

Núi rừng Mù Cang Chải

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

CÁC CÔ GÁI DÂN TỘC

NGƯỜI HÒN GAI.
Đây là loạt ảnh của Hoa mua Mcc - tác giả bài ĐỢI ANH:



Ms Hoa Mua và con gái

MẸ ĐĨ & CON ĐĨ

   V.Sinh

    Hôm nay nhà ông Tô có khách đông vui nhộn nhịp vang cả xóm. Mọi người rôm rả chuyện trò. Bỗng con bé Tễng ôm mặt khóc sụt sịt chạy ra ngoài.


Làng quê Việt Nam

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

BIA HÀ , TRÀ - GÁI THÁI !

Oánh K8:

       Hôm rồi đọc bài “Chè Thái, gái Tuyên” của  BT Quang trên BLog K8.. - xem  nội dung thấy món : “Chè ngon” thì chẳng phải bàn nữa nhưng ảnh minh hoạ  lại toàn là “gái ngon” của  đất Thái  thôi! Chưa ai dám phủ nhận mỹ danh của làng “Gái Tuyên” nhưng quả thật sê- ri ảnh “Gái ngon” bên  “Chè Thái” mà  Mõ Quang ...trình chiếu sau hội chè Thái mấy tháng trước và mấy ảnh minh hoạ bữa nay khiến TMO  nhận định:
       Trong ba thứ mà cụ Tú Xương ngày nào phải chết mệt: “Một trà, một rượu, một đàn bà-Ba thứ lăng nhăng ...”
(Mà chẳng hiểu cụ Tú cả giận gì lại bảo đó là 3 thứ lăng nhăng nhỉ?  Hội liên hiệp chè,  Hội chị em phụ nữ  rồi Hội rượu- bia họ tự ái cả có mà...chả dám luận nữa!)
 
...thì bây giờ riêng Thái Nguyên ít nhất cũng hội đủ 2 thứ đầu và cuối lừng danh rồi, còn món rượu (open đến bia) toan nhường lời cho a. Thọ Mom & Hùng Bò những "tửu gia" và "tửu đệ gia"... , nhưng xèm quá đành ứng xài một tí đã nhé:   
 Xưa ham "Chè Thái, gái Tuyên"
 Nay “ Chè - gái Thái Nguyên” cả rồi
 T-3 nhất, E-co..ơi
 25 tháng 10- Hội tới này nghe:
 Gái Nguyên, Chè Thái xịn nè
 Bia hơi Hà Nội- miễn chê K- 10
 Cụ Tú mất ô vẫn chơi:
- Tửu trà khả bỏ, “vịt giời” bất buông!
 Bấy nay  hậu thế rộng đường
 Tửu nhập ngôn xuất, gái thương, trà chuyền
 Ngày xưa: "Chè Thái-Gái Tuyên"
 Bây giờ :"Chè Thái- Gái nguyên- Bia Hà” *                                          
  Ai về Hội? Ai nằm- mơ?  

                            TMO. 15-9-2014
(Tặng  riêng cho Hùng bò : * “Bia Hà, Trà Thái, Gái ...uyên”- TMO )

KỶ YẾU NÀO HAY HƠN!

  
V.Sinh

Đọc cuốn kỷ yếu của K9-ĐHCĐ cho ta thấy đây là tập thể mạnh đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Một ban biên tập có tiềm lực kinh tế, đầy nhiệt tình và tâm huyết với bạn học cùng khóa .  K9 thật kính thầy quí bạn…
 Cuốn sách: K9 VỀ VỚI NHAU có 208 trang. Đây là những trang chứa đầy nhựa sống mồ hôi cùng nước mắt của các bạn. Sau 40 năm nhập học, 35 năm ra trường các bạn đã nói đã viết lên những trang sử oanh liệt của các bạn. Những tình cảm chứa chan tình yêu thương con người, yêu trường yêu bạn thật bao la.


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Sư Tử dưới xuôi Đợi...

Sư tử đây này, sư tử Hà Nội hẳn hoi, nhưng mà sư tử non thôi. Chúng cũng canh chừng cho chồng hay người yêu gì đấy ngủ. Chúng tinh quái hơn sư tử vùng cao là không ngồi không mà cũng ngủ luôn. Những ảnh này do Quang trực tiếp chụp đấy nhé



ĐỢI...

NgườiHòngai
Một bài sưu tầm trên fb, đọc thấy hay và ảnh minh họa rất ngộ, có một lời com chỉ mong có được cô gái người Kinh đợi mình say như cô gái H`mong kia

                               --- ĐỢI ANH ---
                         Đợi anh đợi cả cuộc đời
                         Đợi từ mười bốn đến giờ bẩy mươi
                         Đợi anh trong cả giấc mơ
                         Đợi trưa đợi tối đợi chờ canh thâu
                         Đợi anh em chẳng sợ lâu
                         Đợi hoài chỉ thấy mưa ngâu cách lòng
                         Đợi anh tặng một nụ hồng
                         Đợi hoài chỉ thấy trăng lồng bóng mây
                         Đợi anh uống bát men cay
                         Đợi anh trong lúc anh say mộng hồng
                         Đợi anh đợi lắm đó chồng
                         Đợi đêm trăng sáng mình bồng nhau say
                                                     ---Hoa Mua Mcc 12/9/2014---

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

CHÈ THÁI GÁI TUYÊN

Đấy là một câu cửa miệng có từ lâu rồi. Nhiều người cho là đúng. Thực tế cũng đúng và hoàn toàn giải thích được. Này nhé, đất Tuyên Quang, đất rừng, khí hậu mát mẻ, thực phẩm rau thịt phần lớn tự trồng, tự nuôi, không hóa chất độc hại. Như vậy con gái Tuyên Quang đẹp là phải. Trong khi đó, đất Thái Nguyên, sắt thép, than bụi, sắn cũng nhiễm độc nói gì đến người.
Tuy nhiên đấy là ngày xưa, còn bây giờ cái khu Gang Thép chết rồi, còn đâu mà than với bui. Vừa rồi trên TV còn đưa tin ban GĐ nhà máy cán thép Lưu Xá bật đèn xanh cho dỡ dần máy móc thiết bị bán ra ngoài để hàng trăm công nhân thất nghiệp kia. Như vậy cũng chẳng còn ô nhiễm độc hại nữa. Thảo nào mà con gái Thái Nguyên bây giờ đẹp chẳng thua gì Gái Tuyên. Ai tin thì thôi, còn không tin thì xin mời xem mấy ảnh minh chứng dưới đây nhé.




ĐƯỢC

NgườiHòngai
Mình đọc bài này trong fb thấy cũng được đăng cho mọi người xem thử. 
Với suy nghĩ theo nội dung bài này sẽ có tâm trạng nhẹ nhàng không còn bon chen, đố kỵ...
                     
                         ĐƯỢC
Sống một kiếp người, "Bình An" là được
2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, dễ coi là được

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
Nhà to nhà nhỏ, có chỗ là được.

Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết buông là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tâm tốt việc tốt, thay đổi số mệnh.
Ai đúng ai sai , trời biết là được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
Có rất nhiều việc, nhìn xa là được
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt
Anh tốt tôi tốt, vậy là quá được.

Tóm lại tri thức là quan trọng nhất
Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được!
Nói được làm được, vậy là rất được!

THÚ VUI KHÔNG CHỈ CỦA TUỔI GIÀ

Nói như vậy có nghĩa là cái tuổi già của các cựu sinh viên các khóa 6,7,8,9,10 ... của anh chị em mình nên có cái thú vui ấy. Tuy nhiên bọn trẻ nó cũng thú, thậm chí chúng còn say mê và máu hơn nhiều. Bởi lẽ chúng còn nhiều sức khỏe và có thể bọn trẻ con nhà giàu, chúng có điều kiện kinh tế hơn chúng ta. Nhưng tôi dám chắc thế này.

Trước ống kính luôn là những cảnh của cuộc sống tươi trẻ

Những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp

Và những cuộc gặp gỡ thân thiện
Những trao đổi chuyên môn hữu ích.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

ĐỢI ANH

 V.Sinh

  Alô! Em chào anh. Anh ơi, ngày hội K10 tại Ecopark anh có về không? EM ĐỢI ANH !
Đã hơn một năm nay, Ecopark là niềm vui là hạnh phúc luôn luôn được dân trào trong lòng anh. Gân 40 năm anh chưa được gặp em, nỗi nhớ em da diết từng ngày, nỗi chờ mong mỏi mòn. Ôi Ecopark Ecopark.

Phố Trúc khu đô thị Ecopark

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

THÔNG BÁO THÀNH LẬP TRANG ẢNH FACE BOOK

BBT. 
Để phong phú thêm các hoạt động văn hóa, Một nhóm người bạn Cơ Điện chúng tôi đã nhất trí thành lập một trang Face Book chuyên về ảnh chụp. Trang mang tên: "ẢNH VỚI BẠN BÈ". Trang này là một sân chơi cho những ai đam mê ảnh và chụp ảnh. Đối tượng tham gia là tất cả những ai đồng ý với quy định của Ban Quản Trị trang, trong đó lấy lực lượng anh chị em cưu sinh viên và sinh viên Đại Học Cơ Điện làm nòng cốt. Xin kính báo để anh chị em Cơ Điện biết và tham gia.

Một số quy định ban đầu như sau:
"Hôm nay 11-9-2014, trang "ẢNH VỚI BẠN BÈ" được thành lập với thành viên nòng cột là các cựu sinh viên Đại Học Cơ Điện. Tuy nhiên niềm vui và nghệ thuật không bao giờ là của riêng. Vì thế tất cả chúng ta, nếu là bạn bè, nếu cùng nhiệt tình với nhau và đặc biệt nếu có cùng đam mê chơi ảnh, xin mời đến đây, cùng chung tay dựng xây và cùng chia sẻ hạnh phúc.

Xin có một số quy định sau:
- Chỉ đăng ảnh đơn, không tạo album. Dành quyền tạo album cho chủ biên tạo kho lưu trữ
- Không đăng ảnh vi phạm luật pháp và thiếu văn hóa.
- Chỉ trao đổi về kỹ năng, kỹ xảo tạo ảnh. Không dùng trang ảnh này làm chỗ tranh luận về sở thích cá nhân gây mất đoàn kết bạn bè.
- Chủ biên dành quyền mời, chấp nhận hay từ bỏ "tham gia" cúa các thành viên, trên nguyên tắc giữ gìn sự "trong sáng" của trang.
- Trong quá trình hoạt động, tập thể sẽ cùng nhau bàn bạc để đưa ra những quy định giúp trang ảnh thực sự là niềm hạnh phúc chung của mọi người."



Đây là trang bìa của trang "ẢNH VỚI BẠN BÈ"

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

CON CHIM SẺ

V.Sinh
 Vân cầm cuốn nhật ký của người cha vừa đọc vừa rơi nước mắt. Ngày Vân mới lên 3 tuổi. Chiều nào Vân cũng được cha cho đi chơi khắp dải công viên. Những chú chim nhỏ bay nhảy theo hai cha con ông. Ông trả lời đều đặn các câu hỏi của con. Cha ơi, con, con gì thế? là CON CHIM SẺ con ơi! Cứ thế thằng bé thỉnh thoảng lại hỏi ông, Con, con gì thế cha ơi, là CON CHIM SẺ!

CON CHIM SẺ

CÓ CÁI GÌ LÀ LẠ


Vài tháng nay thấy có cái gì là lạ.
Bước chân nơi đất lạ

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI ?

Oánh K8Mb(8-9-2014 )
             Ngày 25 -10- 2014 tới đây- theo thông báo của BTC ngày hội năm nay- mà rõ thêm  là ý kiến của Hùng bò trên  Blog Cơ điện các khoá thì không chỉ  riêng  là ngày hội của k10 thân yêu nữa..mà còn mở rộng đến mọi con dân Cơ Điện các khoá. TMO cảm ơn  các bạn K10 đã tạo điều kiện cho chúng ta chung hội và gửi mấy lời  tâm sự  hưởng ứng  và hẹn gặp nhau vui cùng K10 nhé:
                                                                           Tranminhoanh55@gmail.com
Bao giờ cho đến tháng mười?
                               Trần Minh Oánh K8Mb 

Chờ mong “hai nhăm tháng mười”
Cho dân Cơ Địên gặp người đồng môn
Hẹn nhau ở E-coom-park
Ôm eo thằng bạn điểm danh nữ kiều
Ngày xưa trộm nhớ thầm yêu
Miệng chưa dám hé, chân liều cũng không
Bấy chừ chín nẻo, mười phương
Đợi ngày tay bắt mặt mừng chẳng e
Thu vàng nhẹ, tiết se se
Hội K-10 tới nhớ về bạn ơi :

Nào “T ba nhất” đây rồi

Mời các bạn dừng chân, T. Ba Nhất đây rồi.

ĐÔNG PHƯƠNG BÁNH

V.Sinh

Cả thành phố Hải Phòng, cả một vùng Duyên Hải rộng lớn mọi người đều biết đền hiệu bánh ĐÔNG PHƯƠNG .
Hiệu bánh ĐÔNG PHƯƠNG nằm trên phố Cầu Đất kéo dài từ nhà hát lớn thành phố thẳng đến ngã tư trại lính nối tiếp liền là phố Lạch Tray. Những ai ở Hải Phòng hay đến thăm Hải Phòng trong dịp tết Trung Thu nếu không biết hiệu bánh ĐÔNG PHƯƠNG coi như không phải người Hải Phòng,  chưa tới Hải Phòng.

Hà Nội thì hầu như nghiện bánh Kinh Đô

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

NIỀM VUI & NỖI NHỚ

 V.Sinh
  Em ơi!
Giờ đây anh luôn luôn tự hào với bạn bè, hàng xóm láng giềng cùng mọi người. Anh là công tác viên của trang Blog “K8 cùng các bạn cơ điện”. NIỀM VUI & NỖI NHỚ cứ trào dâng trong anh.
 Hàng ngày, anh vào trang Blog lúc ở văn phòng công ty, khi thì ở nhà riêng. Một ngày không vào trang Blog người anh thấy thật khó chịu. Có hôm mất điện, anh phát ốm, ăn cơm không ngon… Rồi có ngày biên tập Quang đi công vụ trang Blog lặng tờ anh đứng ngồi không yên, anh buồn rầu ủ rũ.

Gặp mặt liên hoan vui với con số 100.000 lượt người vào Blog "K8 cùng các bạn Cơ Điện"

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

LOÀI HOA NỞ VỀ ĐÊM

Quang K8
Vườn quỳnh nở trắng đêm qua
Hương thoang thoảng ngát, ấm trà cố nhân
Người ơi, dẫu đến một lần
Niềm vui tương ngộ trăm lần nhớ nhung.


Hoa vườn nhà vừa nở đêm qua.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

THẮNG CẢNH MỘC CHÂU SƠN LA

Mộc Châu hôm nay với nhiều thắng cảnh du Lịch. Mộc Châu mơ màng với Hồ công viên nằm bên Rừng thông Bản Áng. Mộc Châu với Thác Dải Yếm đẹp đến ngỡ ngàng và Mộc Châu với mùa hoa cải vàng, cải trắng... Còn nhiều lắm, mời các bạn cùng những hành trình khám phá Mộc Châu, Sơn La...

Đường lên Mộc Châu

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

CỦA EM NÓ TO

  V. Sinh
       Sáng nào em cũng ra trước dải vườn hoa thành phố để tập, hôm em đi bộ, hôm em lắc vòng. Mắt mình cứ bị thu hút bởi cái vòng đồ sộ số 1 của nàng, chắc mẹ đẻ của nàng cũng phải to lắm nên của em nó mới to hơn cái giành tích.

Tập đều cho ngực nở nang, chân tay cứng cáp, người càng thêm xinh...

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

THĂM LÀNG VŨ ĐẠI

NGUYỄN HỮU NHĨ
Ao ước mãi tư thủa học phổ thông chỉ muốn được một lần về thăm làng Vũ đại, nơi quê hương của nhà văn Nam cao với tác phẩm Bất hủ  CHÍ PHÈO. Quê Ông không xa quê tôi nhưng ngày xưa mọi sự đi lại đều khó khăn, nhưng hình ảnh, con người của của câu chuyện cứ ám ảnh tôi mãi. Và rồi tôi đã về thăm cái làng quê nghèo ấy. Làng quê Việt sau nửa thế kỷ đã khác xưa nhưng vẫn còn những lò gạch bìa làng vẫn những vườn chuối dọc triền đê, vẫn những bụi tre đã di vào thơ ca, vấn còn những con đường xóm lát gạch cổ,vẫn còn cây đa bến nước con đò xưa. Tôi đã đi dọc con đường làng ngoằn nghèo mà ngày xưa anh Chí đã đi để đòi trở thành người LƯƠNG THIỆN, những mảnh chai vỡ bên đường không biết mảnh nào đã đi vào ký ức tuổi thơ.Vẫn còn đây ngôi nhà của cụ Bá Kiến, ngôi nhà kiến trúc của nông thôn đồng bằng Bắc bộ 3 gian 2 hồi. Ơ cụ Bá có 3 vợ mà chỉ có 2 buồng vậy bà Ba ngủ ở đâu còn anh Chí đêm đêm về bóp chân cho bà Ba thì ...bóp ở chỗ nào không lẽ bóp giữa nhà, ngượng chết, cái nhà bếp thấp lắm, vẫn còn 3 ông đầu rau, một ít rơm rạ mảnh vườn hoang xác xơ ngoài mấy cây chuối còn thì cỏ mọc. Làng Vũ đại vẫn còn nghèo lắm nên họ chỉ cố giữ được một phần của lịch sử để lại mà hầu như không tu bổ được gì nhiều. Tôi vào nhà tưởng niện nhà văn NAM CAO thắp nén hương và cầu mong cho ước nguyện của anh Chí, thị Nở được trở thành người lương thiện cho thiên hạ nhờ. Trên đường về nhà cứ nghĩ miên man mãi Bây gời chị Nở ở đâu

Thị Nở ngày nay

K10 NGÀY ẤY BÂY GIỜ

                              
NgườiHòngai
Kể chuyện này cũng thấy xấu hổ và làm các bạn hụt hẫng là ngày học đại học mình ít chú ý đến mọi người xung quanh nên biết rất ít về các bạn cùng lớp, cùng khóa và cả với các khóa khác cũng vậy. 
Cả khóa 10 mình chỉ biết mấy bạn nữ còn nam biết duy nhất là Lập vì đó là người yêu Định – cô gái học khá, xinh nhất nữ máy K10, sau này biết đến anh Trác Dũng vì nghe nói đó là anh của Trác Cường. Cũng chỉ là biết và chưa nói chuyện với ai kể cả các bạn nữ điện K10, riêng Hải thì có gặp và chuyện đôi lần. Trong những khóa liền kề có lẽ nữ K10 đoàn kết, thân thiết và quan tâm lo lắng cho nhau không phân biệt điện, máy không chỉ vì các bạn đó đều ở Hà Nội. Lúc có thể được là các bạn đều đến gặp nhau.
May mắn cho nữ K8 là chúng mình được ở ghép với 3 em nữ K10MC : Nga. Mai, Định. Mai gầy, dí dỏm, nấu ăn rất khéo và thích nghe nhạc. Định chịu khó học nhất trong 3 đứa, Nga nhanh nhẹn, chu đáo, nhiệt tình.

Ngày ấy. Trường ta và cặp nam sinh viên K10


ĐI CHƠI TẾT ĐỘC LẬP CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM TRÊN MỘC CHÂU

Quang K8
Hai ngày lễ Quốc Khánh chẳng biết đi đâu, may quá, có cái lễ hội Văn Hòa trên đất Mộc Châu Sơn La, nghe nói vui lắm. Thế là mấy anh em, K6, K7, K8 rủ nhau đánh một chuyến xe lên chơi. Quả thật đây là một lễ hội lớn, phong phú và rất văn hóa. Đến đây bạn sẽ được quan sát, gặp gỡ, chuyện trò giao lưu với khá nhiều bà con các dân tộc thiểu số. Nào là H'mông, Dao, Nùng, Mường, Thái, Tày... Bạn cũng có thể dành nhiều thời gian để đi thăm thú các thắng cảnh trong vùng, như Rừng Thông, Thác dải yếm, Hang Dơi... Đẹp và thơ mộng không thua gì Đà Lạt
Anh em chúng tôi đi gần hết 2 ngày mà trên đường về vẫn xuýt xoa tiếc rẻ nhiều chỗ chưa đến được.
Còn đây, xin mời các bạn du lịch qua một phóng sự ảnh.

Dừng chân giữa đường.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

CON CHIM MANH MANH.

 TRẦN THANH TUÂN
Từ lúc bé thơ tôi đã được ba, mẹ và ông bà dạy hát những bài đồng dao, hát một cách vô tư trong sáng. Khi đến bài con chim Manh manh thì ngắc ngứ, mấy lần hỏi bà về nó. Bà bảo chim Manh manh còn gọi chim Hoa mai. Đây là loài chim rất bé ( nặng khoảng 20 gram ) chỉ làm tổ, kiếm ăn trên các bụi cỏ và và các bụi cây lúp xúp. Tôi không hiểu sâu sắc về lời bài hát, quên luôn cho đến tận một hôm...
Hôm đến chơi nhà người bạn ở xa xứ thấy lập lại y ngữ cảnh câu chuyện mà Đ.T.Q đã kể thấy có cái gì băn khoăn.