Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

NIỀM VUI ẢNH VÀ BIA HƠI HÀ NỘI


Quang K8

Tất nhiên mấy ông tướng chúng tôi rủ nhau đi phượt vùng núi Lạng Sơn là để chụp ảnh và du lịch chứ không phải để tìm cái nhà hàng nào có Bia Hơi Hà Nội ngon để uống cho say rồi về ngủ. Đơn giản là vì nếu chỉ rủ nhau đi uống bia thì cứ xách cái bình bịch ra đạp nổ rồi vèo vèo đến 19C Ngọc Hà, 183 Hoàng Hoa Thám hay 62 Phó Đức Chính, v, v là uống bét nhè. Đấy là chưa nói mấy cái coupon trong túi chưa có cái nào có địa chỉ là Lạng Sơn cả. À mà tiện thể bật mí cho mọi người biết mấy cái địa chỉ nêu trên hợp lý lắm đấy, bia ngon, đồ nhậu phong phú, chỗ ngồi thoải mái, thanh toán rất vui vẻ nha. Tin tôi đi.

Trên ngọn Nà Lay cao nhất vùng núi Bắc Sơn Lạng Sơn

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

TÌNH QUÂN -DÂN -CHÍNH -ĐẢNG


Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015

TÌNH QUÂN DÂN CHÍNH ĐẢNG

   Hôm nay một đoàn đại biểu cho các CCB E88  tại Hà nội với Ban chỉ huy E88 đương nhiệm đến trụ sở Đảng bộ huyện Thanh trì chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện..Mới quan hệ gắn bó máu thịt quân dân này có từ ngày cuối tháng 9-1954 khi trung đoàn 88 về ém quân ở Thanh trì chờ ngày tiếp quản Thủ đô chính thức là 6-10-1954 .Sau đó E88 lại là Quân quản Thanh trì một thời gian dài giúp xây dựng và củng cố Chính quyền Thanh trì vững mạnh.
 Từ đó mà quan hệ quân dân giữa E88 với Thanh trì không ngừng phát triển .Khi vận đông xã hội hóa xây dựng "khu lưu niệm và tưởng niệm liệt sỹ " của E88 ở Tân cương -Thái nguyên thìTthanh trì nổ phát súng ủng hộ đầu tiên năm 2003 với 20 tr (tương đương 5 cây vàng lúc đó ) .Hàng năm nhân ngày giải phóng thanh trì 6-10 hay thành lập trung đoàn 88 hai bên đều có đi lại thăm mừng lẫn nhau.
 Việc tổ chức đoàn CCB E88  và Ban chỉ huy đương nhiêm E88 đến chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Thanh trì lại càng gắn bó tình đoàn kết Quân-Dân -Chính- Đảng .Mong rằng Huyện thanh trì sớm trở thành huyện thứ 2 của thành phố đạt chuẩn Nông thôn mới toàn diện.

Lẵng hoa chúc mừng trước tòa nhà huyện ủy

THÀNH PHỐ HẠ LONG CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC

V. Sinh K8        
  Những ai đã sống ở Quảng Ninh mới hiểu hết được những trận mưa to kéo dài liên miên.
 Trận mưa to kéo dài gần 3 ngày 26,27,28 tháng 7 năm 2015 đã làm THÀNH PHỐ HẠ LONG CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC.

Ngập lụt ở Hạ long

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

CON TÀU DĨ VÃNG

Con tàu đi về dĩ vãng

Nhân ngày này, Nguyễn Trọng Luân đã gửi một bài cho Blog CCB, do máy tình còi nên không đọc được file docx nên phải chuyển sang ảnh để đăng cho kịp ngày, mong mọi người thông cảm!

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27-7-2015

Chiến tranh đã qua lâu rồi, những hoang tàn trên mặt đất có thể đã được xóa bỏ, nhưng nỗi đau mất mát trong lòng người vẫn còn nguyên đó. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha và bạn bè mất nhau...
Đồng đội ơi, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh các anh, các chị
Và những người mẹ mất con, chúng con luôn là con của mẹ. Mẹ mãi là người mẹ Việt Nam vĩ đại trong lòng mọi thế hệ người Việt Nam này.

Tại Nghĩa Trang Thành Cổ Quảng Trị

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

DANH SÁCH ĐẦU VÀO CÁC CỰU SINH VIÊN K8

Để đáp ứng yêu cầu của nhà trường cũng như của Hội cựu sinh viên Cơ Điện. Nhóm biên tập chúng tôi đã lập lại bản danh sách đầu vào các cựu sinh viên K8. Hơn 40 năm rồi, trí nhớ có hạn nên không tránh khỏi lỗi nhầm. Đề nghị mọi người xem để bổ sung và sửa chữa.
Mọi ý kiến bổ sung được viết trong comment của chính bài viết này. Rất Cảm Ơn!

                            DANH SÁCH ĐẦU VÀO SINH VIÊN LỚP K8
tt Họ và tên Lớp Nơi ở Điện thoại Email
1 Phạm Viết  An K8MB Hà Nội 913203581  
2 Vân Anh K8MB TP Huế 935662146  
3 Đặng  Bạn K8MA     Cán bộ đi học
4 Trần Đình Chiến K8I S. Công Thái Nguyên 968536299  
5 Nguyễn Văn Cớ K8MA Hải Phòng    
6 Nguyễn Xuân Cử K8I Hà Nội 962006896 nguyencu95@yahoo.com.vn
7 HoàngVăn Cương K8MA Vinh 913272908  
8 PhạmViệt Cường K8MB Q. Ninh 1688338898  
9 Nguyễn Trọng  Dinh K8MA Hà Tĩnh    
10 Trần Thị  Đạt K8MA Thái Nguyên    
11 Phạm Minh Đạo K8MA  Nam Định 912245135  
12 Nguyễn Thế  Đê K8MA      
13 Bùi Quang Điềm K8MB  Hà Nội 975498007  
14 TrầnTrọng Đình K8I  Hà Nội 904123255  
15 Phạm Văn  Đông K8MA Nam Hà    
16 Vũ Thành Dũng K8MA  Hà Nội 902096269  
17   Dũng K8MB Hà Nội 913380055  
18 VươngAnh Dũng K8MA  Hà Nội 913017763  
19 Ng. Tuấn Dũng K8MA Thái nguyên 912174256 dung_fam@yahoo.com
20 Trần Ngọc K8MA  Hà Nội 913239406 ngochatran09@gmail.com
21   K8MB Hà Nội 913383559  
22 Hoàng Kim Hải K8MB  Hà Nội 912437736  
23   Hải K8MB  Hà Nội 1278107969  
24 Phạm Quang Hòa K8I Hà Nội 904196448 phungvanquang.epu@gmail.c
25 Phạm Văn Hòa K8MA Vũng Tàu 914291089 hoapv.me@vietsov.com.vn
26 Nguyễn.TThuận Hòa K8MB Hà Nội 912175177  
27 Thái  Hòa K8MA Nghệ An    
28 Nguyễn V Giang K8MB Vũng Tàu  0913793271 giangnv.pt@vietsov.com.vn
29 Vũ Công Hoan K8MB Hà Nội 913202264  
30 Trần Vinh Hoàn K8MA  Hà Nội 903411596  
31   Hoàng K8MA Hà Nội 917638888  
32 Đỗ Khắc  Hồng K8MA  Hà Nội 904030003 hong-mesc@yahoo.com.vn
33 Ng  thị Huân Huân K8I Vinh 1687635933  
34 Lê Mạnh Hưng K8B Thanh Hóa 913599065 manhhungtiennong@gmail.com
35 Vũ Văn Hường K8MA  Hà Nội 903293727  
36 Lê Thanh Huy K8MA Thanh Hóa    
37 Nguyễn Thế  Hùng K8MA Hà Tĩnh    
38 Lê Xuân  Khang K8MA Nghệ An    
39 Nhữ Đình Liểu K8MA Nam Hà    
40 Lê Sĩ Mạnh K8MA Nghệ An   lesimanhk8@gmail.com
41   Ngạn K8MB  Hà Nội 913385060  
42 Hoàng Sĩ Nghị K8MA Thái.Nguyên 912334389  
43 Ng Văn Ngọc K8MB  Hà Nội 912819037  
44 Nguyễn Thị  Nhân K8MB  Hà Nội 682060846  
45 Ng. Hữu Nhĩ K8MB Hà Nội 989541789 nguyenhuunhi@daidungsjc.com
46 Ng Quân Nhu K8I T. Nguyên 983365414 ngnhudhktcn@gmail.com
47 Hà Huy  Nuôi K8MA (Gang Thép)    
48 Trần Minh Oánh K8MB Nam Định 913517984 tranminhoanh55@gmail.com
49 Ng Văn Phi K8MB  Sơn La 912148954 phinvsonla@.gov.vn
50 Phùng Hữu Phong K8I Hạ Long 913246262  
51 Ng Văn Phú K8I Hà Nội 913281037  
52 Phan Thị Phương K8MA Yên Viên  984414849  
53 Phùng Văn Quang K8MA Hà Nội 913361257 phungvanquang.epu@gmail.com
54 Ngô Đức Quân K8MA Nam Hà    
55 Trần Văn Quang K8MA Hà Nội 914221289  
56 Lại Duy Quỳ K8MB Hà Nội 915182852  
57 Phan Râng K8MA Đà Nẵng 903502064  
58 Ng Văn Sinh K8MB Hải Phòng 913375546 linhtungptm@gmail.com
59 Nguyễn Hồng  Sơn K8MA Nam Hà    
60 Nguyễn Văn Sự K8MA Nam Hà    
61   Tâm K8MA (Gang Thép)    
62 Đỗ Viết  Tân K8MA Sơn Tây  913002577  
63 Trần Văn Thái K8MA Hà Nội 913205064  
64 Đoàn Quang Thải K8MA  Hà Nội 978384150  
65 Dương Quốc Thắng K8MA  Hải Dương 912222701  
66 Nguyễn Thị  Thanh K8I Quảng Ninh 912692683  
67 Trần Danh Thế K8MA Vũng Tàu 919489033  
68 Đỗ Văn Thiệu K8MA Hà Nội 912210825  
69 Dương Văn Thiệt K8MA Nam Hà    
70 Chu  Thịnh K8MB Thái Nguyên 982992866  
71 Nguyễn  Ngọc Thọ K8MB Hà Nội 912008210  
72 Vũ Thị  Thọ K8MA Quảng  Ninh 988155323 thohongai@gmail.com
73 Bùi Văn  Thú K8MA Nam Hà    
74 Nguyễn Hữu  Tiến K8MB Hà Nội 914335560  
75 Nguyễn Văn  Toàn K8MA Nam Hà    
76 Lê Văn Trại K8MB Thái Nguyên 1242209827  
77 Phạm Ngọc Trường K8I TP Vinh 903417555 truongnp4pcna@gmail.com
78 Ng  Ngọc Tường K8A  Thanh Hóa 919048960  
79 Ng Xuân Tùy K8I Hà Nội 1237728225  
80 Ng Đăng Văn K8MA Hà Nội 913201175  
81   Viện K8MA Vinh 913016246  
82 Phạm Văn K8MB Nam Định 913290701  
83 Ng Văn Vỵ K8MB Hà Nội 906209162  
84 Vũ Xuân Viêm K8I Hải Phòng 913242175  
85 Nguyễn Ph Vinh K8I Hà Nội 904558888  
86 Lê Văn Xuyền K8I Hà Nội 904209683  

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ BIA HƠI HÀ NỘI 25-7-2015

Quang K8
Sôi động và vui vẻ, đấy là điểm nổi bật của mỗi buổi sinh hoạt HAT Club. Bị gián đoạn một kỳ tháng 6 bởi những lý do đặc biệt, kỳ sinh hoạt cuối tháng 7 này dường như nhộn nhịp hơn. Mọi người có mặt sớm hơn và bia cũng nhiều hơn thì phải...
Riêng cái đám Đại Học Cơ Điện chúng tôi dường như vẫn là cái khối nòng cột của HAT Club. Gắn kết hơn, sôi động hơn. À đúng rồi, tháng tới vào ngày 19 tháng 8 chúng tôi có một ngày lễ trọng đại, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên. Cái nơi chúng tôi đẫ đến đã gặp nhau, đã lớn thành người. Cái nơi mà từ đấy đến hôm nay chúng tôi vẫn luôn là bạn của nhau. Cả cái câu lạc bộ này nữa, chúng tôi có nhau cũng xuất phát từ cái gốc Đại Học Cơ Điện ấy đấy.
Xin chúc mừng HAT CLUB!
Xin chúc mừng mọi người, hãy cùng nhau hướng tới ngày 19 tháng 8 ngày của chúng ta, những cựu sinh viên Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên!

Chúng tôi đến với HAT CLUB

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

KỶ NIỆM KHÁNH KHÊ

Quang K8
Lại nói chiến dịch đào phòng tuyến chống quân xâm lược phương bắc.
Sau thời gian đào phòng tuyến trên các sườn núi bạt ngàn rừng hồi ở Bình Gia, chúng tôi lại hành quân tiếp lên Khánh Khê cũng cùng một nhiệm vụ như vậy.
Về công việc hàng ngày, về ăn uống sinh hoạt chắc chẳng có nhiều để nói. Vẫn ở trọ trong những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày, vẫn sáng vác cuốc lên núi, chiều về nghỉ ngơi. Tuy nhiênđến lúc này, khả năng đối đầu quân sự giữa Việt nam và Trung Quốc dường như đã dịu đi nhiều. Vì thế chúng tôi đã có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và cũng vì thế chúng tôi đã có thể đi đây đi đó để ngắm cảnh núi rừng, để gặp gỡ, chuyện trò với bà con địa phương.
Cây cầu khánh khê ngay gần chỗ chúng tôi tập kết, được bộ đội ta đánh sập để ngăn bước tiến của quân Trung Quốc xâm lược. Mùa này nước cạn, lòng sông trơ ra những tảng đá nhỏ to đủ cỡ. Chúng tôi rủ nhau lội xuống sông trèo trên những tảng đá đó. Lác đác chúng tôi còn nhìn thấy những gói gạo ăn liền của lính Trung Quốc còn rớt lai. Cứ lang thang trên bãi đá giữa dòng sông, bỗng có đứa kêu lên, ở đây có cái xác quân tầu cộng chúng mày ơi. Cả bọn xúm lại xem, một thân thể nhìn như hình nộm trong bộ quân phục Trung Quốc còn rất mới, rất đẹp nhưng lỗ chỗ vết đạn bắn. Duy cái dây lưng còn nguyên vẹn. Không nhớ chính xác, trong đám chúng tôi, có một cậu sinh viên đã cúi xuống gỡ cái dây lưng đó ra để lấy dùng. Bây giờ nghĩ thì sợ chứ hồi ấy nghèo đói, thiếu thốn nên cái dây lưng ấy được coi là của quý hiếm, hiếm đến quên cả sợ

Cây cầu Khánh Khê ngày ấy bây giờ bị bỏ hoang

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

CHƠI ĐI ANH

     V. Sinh K8      

-    Em ơi bao nhiêu tiền cân cá chim trắng?
-    600.000 một cân anh ạ.


Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

TRỞ LẠI BÌNH GIA

Quang K8
K8, K9 và cả K10 nữa, không có nhiều người được tham gia đâu, chỉ những ai ở lại trường thôi. nhưng K11, K12 thì nhiều. Đấy là vào tháng 4, tháng 5 năm 1979. Sau khi cuộc chiến biên giới đánh quân Tàu xâm lược tạm ngưng. Cuộc động viên các lực lượng thanh niên lên miền núi phía Bắc "đào phòng tuyến" rầm rộ. trong đó có rất nhiều giáo viên trẻ và sinh viên các trường đại học. Trường ta, Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên cũng nằm trong số đó.
Đợt ấy tôi được biên chế trong trung đội giáo viên, khoảng hơn hai chục người. Giai đoạn đầu đoàn quân Cơ Điện, có mấy cô sinh viên trung cấp Y Thái Nguyên đi cùng với vai trò Y tế, kéo nhau lên Bình Gia, một huyện miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đến đâu cũng phải ở trọ nhà dân thôi, cả nấu nướng ăn uống và những sinh hoạt thường nhật khác cũng phải dựa vào dân. Trung đội giáo viên chúng tôi chia làm hai tiểu đội, trọ ở hai ngôi nhà sàn người dân tộc Tày. Tôi vẫn còn nhớ, tiểu đội 1 trọ nhà một bà thày mo, trong nhà có một gian lễ treo rất nhiều cờ quạt và đồ đạc khánh lễ đỏ vàng rực rỡ. Mới vào cũng hơi ơn ớn, nhưng rồi cũng quen. Tuyệt vời hơn trong nhà bà còn có một cô con gái, năm ấy cô đang học Đại học Sư phạm Việt Bắc ở Thái Nguyên. Một cô sinh viên sư phạm người Tày trắng trẻo mũm mĩm tíu tít, mừng ra mặt khi có các chàng Cơ Điện đến trọ nhà. Tiểu đội 2 chúng tôi trọ trong một nhà kế bên, chủ nhà là một bà già góa người Tày trác 50 tuổi. Bà rất hiền và quý mến "bộ đội". Ngay sáng sớm hôm đầu tiên ở nhà bà, anh em vừa thức dậy bà đã gặp và bảo, "các con có cái gì không giữ cẩn thận để con mèo của mạ nó ăn vụng nhai kèn kẹt suốt đêm. Ờ mà lạ quá mạ đốt đèn soi tìm mà chẳng thấy nó đâu". Ngơ ngẩn một hồi mọi người mới vỡ lẽ, "không phải đâu mạ, thằng này nó nghiến răng đấy, đêm nào cũng vậy, mạ kệ nó". "Ai dà, thế thì con mèo nó sợ nó chạy đi mất rồi, nhưng thôi khi nào nó quen nó lại về thôi". Các bạn có biết cái ông nghiến răng ấy là ai không? Ông Phạm Minh Đạo cựu sinh viên K8 đấy. Chắc ở tuổi 60 này ông ấy còn nghiến nhiều hơn. Đời nó cay nghiệt quá mà.

Cái bản Phai Danh với những mái nhà sàn ngày xưa, lác đác đã có những ngôi nhà xây...

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

ĐẠI HỘI HÔI CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CHUẨN BỊ ĐAI HỘI HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

   Ngoài thông báo sơ bộ ở bài trước hôm nay tôi xin nói rõ và chi tiết hơn về việc tổ chức Đại hội hội ĐH Cơ Điện Hà nội :
   Chúng ta đều đã biết Hội Cơ Điện Hà nội do thày Phan Đức Thịnh là chủ xướng từ năm 1991 .Hội hoạt đông với mục đích :tập hợp các Thày,Cô-CBNV và Sinh viên các thời kỳ đang công tác hoạc sinh sống tại khu vực Hà Nội đã từng ở Đại học Cơ Điện. Hội cứ 2 năm đại hội một lần lúc ở ĐH Bách Khoa khi ở 42 Nhà chung-Hoàn Kiếm ,ngoài ra còn các cuộc hội nhỏ nhân dịp 20-11 hay 6-12 hàng năm...
 Hoạt đông của Hội có tiếng vang trong cả nước và được sự hậu thuẫn rất nhiệt tình của các Hội Cơ Điện các tỉnh, thành toàn quốc. Nhất là Hội Cơ Điện TP Hồ Chí Minh - Hội Cơ Điện Hải Phòng -Bắc ninh -Lạng Sơn -Hà Nam -Sơn La -Lào Cai -Thanh Hóa -Nghệ An -Thái nguyên ,v,v,v
 Không may trong một năm cả Hội trưởng P Đ Thinh và Phó Hội trưởng Lê V Quế mắc bạo bệnh qua đời Hiện Hội Cơ Điện Hà Nội đang do Chủ tich tạm quyền Nguyễn Văn Thái (K2)  và Tổng thư ký Lê Kim Thắng K1 duy trì hoạt động. Chính vì thế nên hoạt đông của Hội Cơ Điện HN không được như xưa ,có danh mà chưa có thực.Đẫ qua 5 năm chưa tổ chức đại hội để bầu lại Ban Chấp hành cũng như thúc đẩy hoạt động của Hội mạnh mẽ hơn sâu rông hơn nhất là với lớp Cơ Điện trẻ.Ngay cả kỳ đại hôi này cũng là một cố gắng rất lớn của Ban chấp hành Hội  vì thời gian rất ngắn khối lượng công việc dồn lại nhiều .Ban Chấp hành kêu gọi các Hội khóa  và các cá nhân hết lòng hết sức ủng hộ .
   Ban tổ chức Đại Hội do Chủ tich lâm thời NV Thái làm Trưởng Ban .Tổng Thư ký LK Thắng là Phó Ban Thường trực với Trụ sở là tầng 2 KH 123 Nguyễn Đình Chiểu. Các Ban phụ trách từng phần việc cũng được thành lập và do các Ủy viên BCH  có nhiệt tình phụ trách..Rất nhiều các đại diên các khóa đến dự tuy chưa là Ủy viên BCH nhưng cũng rất nhiệt tình tham gia và nhân các phần việc  mà mình có thể làm được ...Nhiệt liệt cảm ơn các Banjn Cơ Điện đã tham gia nhiệt tình và đầy tinh thần Cơ Điện như vậy..
   Ngày Đại hội đã được ấn định là Chủ nhật -09-08-2015 tại Nhà hát Lớn -Hoàn Kiếm -Hà Nội .Thành phần tham dự được mời chính thức là tất các Thày -Cô-CBNV -Sinh viên khóa từ K1 đến K44 hiện đang công tác hay sinh sống tại khu vực Hà nội (gồm Hà nội và các tỉnh thành lân cận hoặc nhưng Ai muốn tham gia Hội ĐH Cơ Điện Hf Nội ) Thời gian  bắt đầu từ 8g.00 đến 12g30 với chương trình đang được hoàn thiện.Khách mời sẽ có đại diện Trường ĐH KTCN Thái nguyên-Hội Cơ Điện các tỉnh thành trên cả nước và các cơ quan thông tin quan tâm tới hoạt động của Hội Cơ Điện Hà Nội
  Kinh phí tổ chức gồm 3 nguồn :
 -Do các hội viên đến dự đóng góp với mức 300,000 đ/người để chi cho bữa tiệc đứng 150.000/người và các chi phí tổ chức như Hội trường ,lễ tân ,cờ -hoa ,băng rôn văn nghê với 1/2 là cây nhà lá vườn
-Do các nhà tài trọ là cựu SV Cơ Điện có khả năng hoạc các doanh nhân Cơ Điện đóng góp
- Do hiệu quả của vịêc phát hành danh bạ Đại học Cơ Điện 50 năm ghi danh các Thày -Cô-CBNV-Cựu SV các khóa cho đến 2015.
  Nội dung các hoạt đông trong Đai Hội sẽ được công bố sớm nhất khi công tác  chuẩn bị tổ chức đã được duyệt đến từng chi tiết .BCH mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khóa hay từng cá nhân để công tác tổ chức hay Đại hội và các hoạt động sau này thiết thực hơn ý nghĩa hơn đối với mỗi hội viên chúng ta.
  Riêng với K8 do chưa trao đổi sơ bộ với Chủ tich hội k8 Đỗ Văn Hông Tôi đề xuất hiện như sau :
 -Tham gia góp quý hàng năm là 1000.000 đ
 -Động viên toàn thể hội viên K8 khu vực Hà nội tham gia qua nhắn tin-điện thoại hặc có thể có một buổi họp K8 trước một tuần.
-Cố gắng tham dự theo hình thức cả  khóa 8 -Hà nội
-Tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng cho các hoạt động của hội Cơ Điện Hà Nội
- Nhờ  Mõ K8 : P V Quang tập hợp lại danh sách các thành viên K8 từ ngày nhập trương năm 1972 với các thông tin cơ bản Lớp -quê-nơi ở hiện tại và số điện thoại mới nhất  gửi cho BCH Hội trước ngày 27-7-2015 qua USB hoặc Emaill của hội
   Rất mọng nhận được sự đóng góp quý báu của các thành viên K8 khu vực Hà nôi

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

TA LẠI VỀ CỬA LÒ

TA LAI VỀ VỚI CỬA LÒ

  Sau chuyến đi Sầm Sơn với Đoàn người có công quận hoàng Mai tôi lại đi Cửa Lò với gia đình .Số là Vợ chồng con gái tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát nên có mới bà nội ,Ông Bà ngoại đi cùng .tôi rủ thên mấy cặp bạn học phổ thông nữa là đủ chuyến xe 34 người lớn bé.
   Lẽ ra chúng tôi đi thứ Tư 8-7 thì hợp với đoàn vợ chông HL Thanh K6 và gia đình P V Quang K8 .Nhưng do lùi thời gian 4 ngày nên Chủ nhất Chúng tôi mới vào Cửa Lò ,cùng lúc ấy thì gia đình Thanh và Quang đã trên đường ra Hà Nội rồi .Tôi cũng không còn được nghỉ ở KS Đại Huệ của Cương K8 vì lỡ hẹn nên hết phòng và phải chuyển sang KS Hà Đô xa  về cuối đường Bình Minh hơn.KS Hà Đô là của Cty Hà Đô bên QP mà trước tôi có một người Bạn làm phó Tổng GĐ đã hưu rồi .

chờ xe ở nhà thi đấu Hoàng Mai - hồ Đền Lừ

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

“NÚI HẠM” RƠI LỆ

    V. Sinh K8 
-         Bà ơi, tiết trời nóng lắm con lắp điều hòa cho bà nhé.
-         Mẹ quen rồi, không chịu được điều hòa đâu.
 Ông trời ơi sao ông nóng dữ vậy, ông thiêu đốt mọi sinh linh rồi. Cậu này, cậu lắp điều hòa cho bà đi. Ông trời còn đổ lửa nhiều ngày đấy…
 Ông già “NÚI HẠM” hiên ngang giữa đất trời. Ông án ngữ con đường 18 độc đạo của đất mỏ giữa thành phố Hạ Long.

Hiên ngang giữa đất trời.