Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

THỌ MOM HỌP CCB E88 HOÀNG MAI

CCB E88 QUÂN HOÀNG MAI HỌP MẶT

   Ngày chủ nhật 30-8-2015 các CCB E88 quận Hoàng mai tổ chức gặp mặt nhân ngày 28-8-1949 .Đó là ngày ra đời của Đại đoàn 308 -Quân Tiên phong đại đoàn quân chủ lực đầu tiên tại đồn Đu -Phú lương -Thái nguyên .Với tinh thần chào mừng 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9 lại kỷ niệm 66 năm thành lập dơn vị mọi người đã cố gắng đến dự đông nhất  tuy còn mấy cụ ngoài 80 đang nằm viện .
  Tới dự có Mẹ VNAH và các lãnh đạo khu Dân cư 1 của phường Hoàng văn Thụ .Ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong chiến đấu các CCB E88 xúc động nhớ đến những đồng đội hy sinh trong chiến đấu và qua đời mấy năm qua do tuổi cao bệnh tật .Trải hơn 20 năm họạt đông CCB E88 quận hoàng mai còn khoảng 50 hội viên có nhiều cụ từ chống Pháp nay đã ngoài 80-90 rồi lớp đầu chống Mỹ ngoài 70 đến tôi là trẻ nhất lớp sau của chống Mỹ ..

Pano của hội nghị

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

SINH HOẠT THÁNG 8 CỦA HAT CLUB

Quang K8
Với không khí tưng bừng chào mừng 70 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2-9 , những ngày lễ lớn của Đất nước. Hôm nay anh chị em HAT CLUB chúng tôi lại gặp mặt để vui để cùng nhau chia sẻ.
Một niềm vui cộng hưởng thêm nữa là cái phần đông anh em Cơ Điện trong Hat Club cũng vừa có một ngày lế lớn của riêng mình. Đó là ngày lể 50 năm thành lập Trường Đại Học Cơ Điện.

XIN NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG HAT CLUB, NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG CÁI TÌNH KEO SƠN CỦA CÁC CỰU SINH VIÊN CƠ ĐIỆN CHÚNG TA

Nói thêm một chút về thực trạng những ngày qua của anh em CSV Cơ Điện chúng ta.
Ai cũng biết trước và sau cái ngày 19 tháng 8 vừa rồi đã gây bao tranh cãi. Thậm chí có lúc căng thẳng tưởng gây chia rẽ trong tình đoàn kết của các CSV Cơ Điện. Hôm nay trên đường tới CLB, tôi cũng có những suy tư và e ngại, không biết những tranh luận trên các Blog Cơ Điện vừa rồi có ảnh hưởng đến ngày hội bia  hôm nay không?! Hơn nữa do chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt Lễ Duyệt Binh vào ngày 2-9 tới nên con đường Hoàng Hoa Thám đã nằm trong số con đường bị tạm cấm đi lại, vì thế CLB phải đẩy sớm giờ sinh hoạt lên. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến số người đến dự. 
Thế nhưng, xin thưa, buổi sinh hoạt hôm nay con số còn đông hơn nhiều so với mọi khi, chiếm đa phần và chật kín nhà hàng. Còn anh em Cơ Điện thì dường như tập trung lại với nhau gần hơn, vui hơn và không có ai để ý đến những tranh luận trước nữa. Mãi đến tận khi giải tán mới có vài anh em tâm sự với tôi về chuyện này vì dù sao tôi cũng quản một trong số các Blog Cơ Điện. Nội dung chủ yếu là rất vui ANH EM CƠ ĐIỆN CHÚNG TA VẪN QUẦN TỤ BÊN NHAU.
Còn tôi có thêm một suy nghĩ nữa 
TÌNH CƠ ĐIỆN CÙNG VỚI HAT CLUB MÃI MÃI VẪN LÀ KEO SƠN!
Một số hình ảnh minh họa:

Xe máy của Hat Club gửi kín cả 2 bên vỉa hè

CÓ AI ĐÚNG AI SAI KHÔNG

CÓ AI ĐÚNG AI SAI KHÔNG ?

  Tôi đồng ý vơi Tr Xuyền khi khẳng định " ngày 6-12-1966 là ngày thành lập đại học Cơ Điện .Có điều theo lý ấy thì trường ta mới chỉ có 49 tuổi mà thôi .. Việc Ban GH thời ấy do bác Phú đứng đầu vẫn  chọn ngày 6-12 là ngày Hội trường  nhân 10 năm thành lập trường vào năm 1975 lại càng đúng nữa.Như vậy bao năm nay chúng ta Hội trường vào ngày 6-12 đã quen nếp rồi .Vì sao lại lạ như vậy Điều đó không thể lý giải như Tr Xuyền được ,mà phải xem lại cả quá trình như sau :

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

THĂM PHÒNG TRUYỀN THỐNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Quang K8
Tòa nhà 5 tầng mới xây dựng xong, nhà trường giành hẳn một tầng làm phòng truyền thống. Trong đó có một gian tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, còn lại là những trưng bày lưu niệm về quá trình xây dựng phát triển của nhà trường cả về nhân sự, cơ sở vật chất cũng như sự nghiệp dạy và học. Được biết trong đó nhà trường còn giành ra một khu làm gian tưởng niệm Thày Đỗ Hữu Phú người hiệu trưởng đầu tiên của trường và gian tưởng niệm các sinh viên liệt sỹ nữa. Hiện nhà trường đang hô hào sưu tầm tên tuổi các liệt sỹ, các cựu sinh viên chiến sỹ cùng các lưu niệm của các anh...
Bản thân tôi đã làm công tác giảng dạy ở 4 trường trong đó 3 trường đại học và một trường sĩ quan Quân Đội, thú thật chưa có trường nào có cái phòng truyền thống lớn và quy hoạch khang trang, khoa học như thế. Tất nhiên sẽ có nơi cao to hơn chứ. Vì dù sao trường Đại Học KTCN cũng chỉ là một trường miền núi thôi. Nhưng chính như thế ta càng thấy tự hào...
Vì cùng lúc phải làm khá nhiều việc nên mặc dù đã rất tích cực chụp ảnh nhưng vẫn không thể đủ chi tiết để diễn đạt được hết sự phát triển của nhà trương. Xin đưa ra đây để mọi người cùng xem

Gian tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh

CHUYỂN BÀI CỦA TR XUYỀN K6 SANG ĐÂY


Ngày 26 tháng 08 năm 2015

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

Ngày 6/12 là ngày thành lập Trường Đại học Cơ Điện.
                  Hàng năm vào ngày 6/12 Trường Đại học Cơ Điện tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Trường. Việc làm này của nhà trường đã trở thành truyền thống. Cho nên gọi tắt là ngày truyền thống. Còn bây giờ (2015) Thầy Phạm Quang Thế không tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Trường vào ngày 6/12 nữa thì có nghĩa là không còn truyền thống nữa. Ví dụ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, có nghĩa từ xưa đến nay dân tộc Việt Nam luôn luôn có lòng yêu nước. Còn bây giờ (nói ví dụ thôi) dân tộc Việt Nam không có lòng yêu nước nữa thì truyền thống đó đã bị phá bỏ.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

ĐIỀU BẤT NGỜ SAU ĐÊM GIAO LƯU

    Hôm sau là ngày Hội chính nên tôi chú trọng đi tìm nhau và tìm những cảnh gặp gỡ cảm động giữa các bạn cùng khóa ,khác khóa...Rồi tôi đi thăm các gian hội trại để tìm những cái hay cái mới cái cuốn hút chúng ta .Vào hội trường ghi lại hình ảnh các bà các chị rất đông rất vui trong đó với nhau mà không thấy gương mặt quen quen của các chị nuôi ngày nào.

Mạnh k8 ở Nghệ an ra

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGÀY LỄ 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VỪA RỒI.


Đúng là đang có nhiều tranh luận về cái ngày lấy làm thành lập trường Đại Học Cơ Điện cũ nay gọi là trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại Học Thái Nguyên. Đúng sai chưa ngã ngũ, nhưng dù ngã ngũ thế nào thì vẫn có một điều không thể phủ nhận, đó là tâm tình người Cơ Điện hướng về trường chưa bao giờ phai và mãi mãi không phai. Điều này được thể hiện mọi lúc mọi nơi, kể cả cái ngày 19 tháng 8 vừa rồi. Đặc biệt nhận thấy rõ điều này với những ai có mặt ở trường từ trưa ngày 18 cho đến hết đêm hôm ấy.
Rất nhiều ảnh được chụp, bao quát có, chi tiết có, nhưng không thể đưa hết lên đây, hơn nữa cái gì cũng phải dần dần. Một đức tính quý của người làm kỹ thuật là kiên trì mà.

Cổng trường Đại Học KTCN lúc 11 giờ trưa ngày 18-8-2015

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

ĐƠN LY HÔN

   Sinh K8

-         Đố ông dám viết đơn !
-         Này thì đố, Hà Nội ngày 19 tháng 8… ĐƠN LY HÔN !
 Đôi bạn T và H học cùng trường đại học, họ yêu nhau lấy nhau thấm thoát đã gần 40 năm . Họ sinh được hai người con, một gái một trai . Giờ đây khi đã lên chức ông bà ở cái tuổi lục tuần, tình cảm giữa T và H trở lên căng thẳng như sơi giây đàn…
 Giữa Thủ Đô của cái thành phố triệu triệu dân đông đúc, không khí ngột ngạt, đất đai bạc nhược . Con người ta trở lên thủ đoạn với nhau, mưu mô câu kết loại trừ nhau nhiều hơn . Trong gia đình cũng vậy, mâu thuẫn vợ chồng, bố mẹ con cái càng ngày càng phức tạp .
      Ông T ngày đêm lăn lội với công việc ông đam mê . Ông say mê việc làm như say mê nhân tình mới gặp …Bà H càng ngày càng già thêm, bà già trong nỗi lo chồng bà có nhân tình…
-         Đơn tôi viết xong rồi đó, bà ký đi !
-         Tôi không ký đơn ngày 19 tháng 8 !
 Bà, bà đòi ký ĐƠN LY HÔN ngày nào ?


       

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

CHUYỆN GIAO LƯU SINH VIÊN TRẺ-GIÀ

   Tối 18-8 tôi có được mời lên giao lưu với các cháu SV trẻ. Từ trước Tôi đăng ký nội dung về SV Cơ Điện trong chiến tranh và trở về học ,Thế nhưng ngồi mãi không có cháu nào hỏi về mục đó .tôi nghe các cháu hỏi và SV già trả lời mà sốt ruột .tôi nghic có lẽ mình phải đảo ngược là hỏi lại các cháu có lẽ lại hay hơn .Nhưng hỏi về cái gì thì nghĩ mãi .Nhà trường đổi mới nhiều :cơ sở vật chất khang trang hơn nhiều .số khoa và ngành học tăng lên nhiều  ,nhất là tiếng Anh và chương trình ngoại quốc chất lượng cao . Tôi nhớ đến Đ V Dũng của chúng ta :học rất chắc về Cơ bản và Cơ sở nên sau này chuyển sang các lĩnh vực khác rất nhanh .Rồi từ kinh nghiệm bản thân tôi chuẩn bị 2 câu hỏi nếu được MC Hùng bò giới thiệu giao lưu.

Rất đông khán giải bên dưới và trên tầng nhà

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐH CƠ ĐIỆN HÀ NỘI THĂM BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Trong không khí sôi động và vui tươi của ngày lễ 50 năm thành lập trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại Học Thái Nguyên (Đại Học Cơ Điện cũ). Ban chấp hành khóa 2015 - 2018 Hội ĐH Cơ Điện Hà Nội đã đến thăm trường vào chiều ngày hôm trước 18/8/2015
Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với BGH nhà trường tại hội trường của BGH, đoàn được cán bộ nhà trường đưa đi thăm quan toàn bộ khuôn viên và các công trình của trường. Qua đó mọi người đã có được cái nhìn tổng quát về qúa trình và những thành tựu phát triển lớn lao của nhà trường trong những năm qua.
Mời các bạn xem ảnh.


Ban chấp hành Hội ĐH Cơ Điện Hà Nội gặp gỡ BGH nhà trường

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

TRÊN XE LỬA HÀ NỘI THÁI NGUYÊN

Quang K8
Chưa hẳn đã có được những cảm giác đầy đủ của thời sinh viên nhảy tàu lên Lưu Xá để vào trường. Bởi lẽ toa xe hôm nay sạch đẹp và tiện nghi hơn trước nhiều. Không phải chen chúc xô đẩy nhau. Chúng tôi gần như cả đoàn chiếm lĩnh một toa, còn nhiều chỗ trống, tha hồ đi lại, tha hồ chuyện trò.
Cũng chính vì thế mà rất vui và cái hành trình về với trường xưa đã có thời gian và điều kiện để mỗi người nhớ về thời sinh viên của mình.

Thêm chú thích

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

VỀ TRƯỜNG, VỀ NƠI CỘI NGUỒN CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH.

Mỗi dịp về trường trong ngày lễ lớn Ngoài việc thăm lại trường nơi xưa kia ta đã lớn lên thành người kỹ sư để rồi ta sẽ vào đời một cách vững vàng và ta trưởng thành. Cái lễ. cái văn là ở đấy.
Nhưng cũng không kém phần quan trọng và thật vui thật ý nghĩa đó là gặp lại thày cô, gặp lại bạn bè. Những người đã từng bên nhau một thời gian để học, để dạy và để sống.

Thêm chú thích

GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN CƠ ĐIỆN

Có buổi giao lưu hết sức ý nghĩa giữa các thế hệ sinh viên xưa và nay

Mỏ màn là các tiết mục văn nghệ chào mừng tại sân khấu ngoài trời

Thêm chú thích

CẢM ƠN BIA HƠI HÀ NỘI

Quang K8
Với tư cách là các cựu sinh viên (CSV) của trường Đại Học Cơ Điện cũ, nay là trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại Học Thái Nguyên xin có lời cảm ơn chân thành và xin được bày tỏ sự thán phục lòng nhiệt tình cũng như sự tận tụy vì bạn bè vì chúng tôi của các ban. Có các bạn, chúng tôi vui lên nhiều lắm, có các bạn chúng tôi gần nhau hơn
Chân thành cảm ơn Giám Đốc HABECO Nguyễn Văn Hùng, cảm ơn anh Trưởng Phòng Thị Trường Nguyễn Hải Quân, cảm ơn tất cả các bạn nhân viên của HABECO đã đồng hành với chúng tôi trong chuyến về thăm trường nhân 50 năm ngày thành lập. Xin cảm ơn rất nhiều!
Có món quà ảnh gửi tặng các bạn. Nhiều lắm, nhiều như tình nghĩa của hai bên chúng ta, xin được gửi dần.

Giám Đốc Nguyễn văn Hùng trong gian trưng bày sản phẩm của HABECO
 tại lễ hội 50 năm ngày thành lập trường Đại Học KỸ Thuật Công Nghiệp - Đại Học Thái Nguyên

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁI QUÁT VỀ LỄ HỘI 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN.

Rất nhiều niềm vui, rất nhiều điều đáng kể lại và cũng rất nhiều ảnh đẹp đã được ghi. Nhưng vừa từ lễ hội về, vừa bận nhiều việc vừa vẫn còn mệt nên chỉ xin đưa một số hình ảnh khái quát liên quan đến hai hội Cơ Điện Hà Nội, Cơ Điện Sài Gòn và nhóm Về Với Thời Tuổi trẻ để các bạn cùng chia sẻ niềm vui.

Ban chấp hành Hội Cơ Điện Hà Nội thăm BGH nhà trường

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

KỶ NIỆM NGÀY CÁC LÍNH SINH VIÊN CƠ ĐIỆN ĐI B, 17-8-2015

Hàng năm các anh đều tổ chức. Năm nay nhân dịp ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHCĐ, các anh đã Open đối tượng tham dự. Anh Hồ Thanh đã thay mặt anh em khai mạc. Sau một phút mặc niệm tưởng nhớ đến bạn bè đồng đội đã ngã xuống, không về lại cùng anh em. Chúng tôi các thế hệ sinh viên mặc áo lính của trường Đại Học Cơ Điện xưa đã cùng nhau vui vẻ với những cốc bia hơi Hà nội và chuyện trò. Thật vui với nghĩa tình Cơ Điện (Ảnh do Nguyễn Văn cường K7 cung cấp)

Những người lính sinh viên năm nào nay đã bạc tóc bạc râu

Nhưng vẫn như ngày ấy, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường.

Thanh Hóa, Hà Nội nhưng không phải lúc nào cũng gặp được nhau đâu

Còn thường xuyên gặp nhau thì phải uống bằng ca lớn chứ không phải bằng cốc đâu nha.

Hai thế hệ đấy, nhưng cũng rất gần nhau

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

VỀ VỚI THỜI TUỔI TRẺ

Hôm nay nhóm "VỀ VỚI THỜI TUỔI TRẺ" họp lần cuối và thống nhất kế hoạch lên Trường nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Có thể Tóm tắt như sau
- 7h30 có mặt tại ga Long Biên cùng đi tầu hỏa để nhớ lại cái thời sinh viên thơ mộng ấy. Có băng rôn và cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm tại ga.
- Cùng đi trong một toa. Dọc đường có chương trình quay Video và chụp ảnh lưu niệm
- Đến ga Lưu Xá có xe ca của nhà trường đón. Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại ga và cùng nhau bách bộ một đoạn đường để nhớ một thời cứ chiều Chủ Nhật là ra ga đón bạn
- Nhập học, Bác Cổn là lớp trưởng, bạn Bằng bạn Hiệp là lớp phó, bạn Quang là giáo viên chủ nhiệm. Sau đó nhận phòng ổn định chỗ ở rồi kéo nhau xuống nhà ăn để cùng với SV ăn bữa ăn sinh viên
- 3h chiều cán bộ nhà trường dẫn đoàn đi thăm quan trường
- Bữa ăn chiều cũng ăn tại nhà ăn của trường nhưng ăn theo suất đặt v có giao lưu vui vẻ với các thày cô và một số SV.
- Buổi tối cho hết đêm là giao lưu văn hóa, văn nghệ với thế hệ sinh viên @. Đây là một hoạt động văn hóa sôi nổi và ý nghĩa của cuộc đi. Có sân khấu, ở đây các thế hệ sinh viên sẽ nói chuyện cùng nhau về các vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm, tất nhiên là có cả văn nghệ nữa.
- Hôm sau đoàn hòa nhập cùng mọi người trong mít tinh chào mừng lễ hội 50 năm thành lập trường.


HƯỞNG ỨNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐHCĐ 19-8

VỀ VỚI TUỔI TRẺ

50 năm ngày thành lập trường Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên, một ngày lễ đáng quan tâm của tất cả những ai đã từng sống, làm việc và học tập tại nhà trường, nhất là với anh chị em sinh viên những khóa lớn tuổi đã hoặc sắp về hưu. Hiện nay trên toàn quốc, Tp Hồ Chí Minh, Tỉnh Thái Bình, Tp Hà Nội... cũng như các khóa các nhóm cựu sinh viên, cựu giáo viên CBCNV ... đều đang có những hoạt động hướng tới ngày đó.
Tuy nhiên các hội lớn thường chỉ tổ chức về trường theo nguyên tắc đại diện. Vì thế một số anh em Cựu Sinh Viên Cơ Điện khu vực Hà Nội có kết hợp với anh em cựu sinh viên Tp Hồ Chí Minh và được sự hợp đồng tác chiến với Ban Lãnh Đạo của nhà trường (đã có kế hoạch cụ thể) sẽ tổ chức cuộc về trường tự nguyện với chủ đề "VỀ VỚI TUỔI TRẺ"
Cuộc hồi hương tập thể bằng xe ca thuê (không ngoại trừ có bạn đi xe riêng) để sao cho từ 9h30 ngày 18/8 có mặt tại sân trường ĐHCĐ (khu vực T. Ba Nhất)
Nhà trường có kế hoạch tiếp đón, bố trí ăn ngủ tại trường,
Trong buổi chiều ngày 18/8 Nhà trường cử cán bộ đưa đoàn đi thăm quan khuôn viên và các công trình của nhà trường xưa và nay
Tối 18 từ 19h30 đoàn có buổi giao lưu vui vẻ với các thế hệ sinh viên @ đang học tại trường trong khu vực cắm trại của các em. Thật tuyệt vời.
Sáng 19 cả đoàn dẫn nhau ra T. Ba Nhất cùng thưởng thức ăn sáng với sắn luộc, với phở Sáu, phở Hát...
Sau đó đoàn sẽ hòa nhập vào cuộc mít tinh chung do nhà trường tổ chức và kết thúc chuyến đi.
Xe ca đón đoàn và trả đoàn tại 183 Hoàng Hoa Thám (Thời gian đón cụ thể sẽ thông báo sau)
Không phân biệt bạn là cựu sinh viên khóa nào, bạn đang sinh sống và làm việc ở đâu và bạn cũng có thể đưa bạn đời của mình đi cùng.
Để trang trải mọi chi phí, để có quà lưu niệm với nhà trường và để có một số học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó, chúng ta, mỗi cựu sinh viên tham gia (không tính người nhà) đóng góp một triệu đồng.
Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các bạn các khóa, các địa phương
Để đăng kí tham gia, các bạn (đặc biệt là các cựu sinh viên K8) liên hệ với PHÙNG VĂN QUANG  (K8)
Xin được đăng thêm mấy ảnh về thày trò Đại Học Cơ Điện thời những năm 1967, 1968. Các bạn xem và nhận biết được ai không nha. Một kỷ niệm thật ý nghĩa đấy



Những người đi đầu dựng trường 
Xin đăng thêm một vài ảnh về hoạt động của dân Cơ Điện địa phương hưởng ứng ngày Lễ Cơ Điện 19-8-2015

Hội Cơ Điện Cẩm Phả hội họp hưởng ứng ngày thành lập trường 19-8
Đại Hội Hội Cơ Điện Tp Hồ Chí Minh 9-8-2015 


Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI - TRANG FACE BOOK "hoidhcd"

Hiện nay Hội Cơ Điện Hà Nội có một trang Face Book lấy làm trang tuyên truyền của hội.
Tên nick của trang là: Hội dhcd
Xin mời các bạn sang đọc lời cảm ơn của BCH Hội  Cơ Điện Hà Nội về Đại Hội vừa qua cũng như các thông tin thường nhật liên quan đến các hoạt động của hội và các thành viên của hội

CƠ ĐIỆN 50 NĂM

Xin phép anh Nguyễn Trọng Luân, xin phép các bạn Cơ Điện Tp Hồ Chí Minh được đưa đoạn văn trong bài bế mạc đại hội, trong đó có bài thơ của anh Luân sang trang Blog K8 để anh chị em chúng tôi cùng được hưởng cái không khí hừng hực của gần 250 bạn hướng về ngày lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và để chúng tôi cùng hưởng cái tình Cơ Điện ấm áp từ bài thơ của anh


Đến lúc này t nhiên tôi li nh đến mt bài thơ ca Nguyn Trng Luân k9, bài thơ nói được tâm trng chúng ta hôm nay:
                         Ngót na cuc đi li v mái trường xưa
                       Tóc hoa dâm đi tìm thày tìm bn
                       Bn bè tôi ai còn ai mt
                       Ai ni danh tài lc vinh thành…

Con đường xưa đưa ta về với trường.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

KHOẢNG CÁCH

Bài viết được chuyển từ bên Blog K6 của người đăng là chị Tan Nguyen Thi, K6.



Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu như đốt, một người phụ nữ mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn của một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư.

Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to, bà rẽ vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa tại đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin.

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN CỦA HỘI CƠ ĐIỆN TP HỒ CHÍ MINH

Quang K8
XIN CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TP HỒ CHÍ MINH
(Bài và ảnh do các bạn trong Hội Đại Học Cơ Điện Tp Hồ Chí Minh cung cấp)
Tuyệt vời hội cơ điện TP Hồ Chí Minh, luôn gần gũi, quan tâm và đầy trách nhiệm với các hội viên, cũng như các thầy cô, cựu CB viên chức đã từng sống làm việc và học tập tại mái trường ĐHKT Công nghiệp (ĐH Cơ điện trước đây).
Chiếc đĩa Minh Long, thể hiện cho tấm lòng trong trắng của các thế hệ CSV đối với Thầy Cô, những người đã từng giảng dạy dìu dắt các thế hệ sinh viên trưởng thành và có những đóng góp dựng xây và bảo vệ đất nước, dòng chữ " Phi trí, Bất hưng" cũng được khắc trên chiếc đĩa như thể hiện tấm lòng ấy.
(Bảo Ngọc, CSV K29IA)


HỌ TÊN LÀ GÌ?

Mời các bạn ở các khóa xem ảnh và nhận biết xem những người trong ảnh tên là gì, lớp nào? Hay thày giáo nào nhé.

Ảnh 1

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

NÓI THÊM VỀ ĐẠI HỘI HỘI CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 9-8-2015

Sau đại hôi, chiều hôm ấy, anh em K8 chúng tôi có ngồi bia bọt và nói chuyện, nhiều chuyện lắm, trong đó có cả chuyện về Đại Hội buổi sáng.
Mỗi người có quan điểm riêng của mình, nhưng nhìn chung thì mọi người đều nhất trí với nhau ở điểm này. Giống như hội này hội khác, Hội Đại Học Cơ Điện Hà Nội là một hội tình nguyện, ai thích thì đến, ai không thích thì thôi
Với những người không quan tâm lắm thì coi đó là chuyện tào lao thôi. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận cái cách sống "tào lao" ấy.
Bởi lẽ:
Đến hôm nay, tất cả các CSV Cơ Điện chúng ta, dù ở khóa nào, dù sống ở đâu, dù thành đạt nhiều hay ít thi cái ít cái nhiều ấy ở mỗi người ngoài sự nỗ lực của bản thân đều có cái bắt đầu từ mái trường Đại Học Cơ Điện đấy. Cái nơi đã dạy dỗ và giúp chúng ta thành người. Vì vậy sự tôn trọng nguồn cội cũng chính là sự tự tôn trọng bản thân.
Điều nữa, chẳng có ai trong cuộc sống lại không có bạn bè. Mà đời này qua đời khác đã chỉ ra cho mọi người thấy rồi, tình bạn học là tốt nhất, bền nhất và đáng coi trọng nhất.
Tôi cũng nghĩ như thế, và tôi tin phần lớn chúng ta nghĩ như thế.

Nhà Hát Lớn ngày 9-8-2015

VỀ BÀI PHÀN BIỆN CỦA TIỀU PHU

Mấy lời với phản biện của Tiều Phu :
-Phản biên hay góp ý kiến cho bất kể ai về việc gì cũng nên trên tinh thần xây dựng và nhằm đạt hiệu quả cao với tác dụng của sự góp ý chân thành.
-Thứ hai như Chủ tịch Lâm thời Thái đã tự nhân BCH cũ còn nhiều thiếu sót cần được cải tiến và BCH sau sẽ rút kinh nghiệm làm tốt hơn và thực sự có thay đổi cả về tư duy và tổ chức đó là sự cầu thị của Ban tổ chức .Mặc dầu vậy vẫn còn những thiếu sót mà nhiều người đã có ý kiến như Dài dòng ,háo danh … nhưng tuyệt nhiên không có lợi dụng để làm lợi cho cá nhân nào .
Thời gian đã lâu không Đại hội , nếu không làm ngay thì thời cơ và hiệu quả sẽ giảm nhiều nên Ban tổ chức đã cức kỳ cố gắng ,khẩn trương lên chương trình -chọn địa điểm và thông báo cho các khóa hội viên cũng như tìm tài trợ rất vất vả nhưng hiệu quả .-Tổ chức đại hội cũng còn sơ suất nhưng không đáng kể .Phải nói với thơi gian như vậy mà làm được như thế là tuyệt vời rồi ,khó có mấy ai làm được đâu .Vậy mà được TP tặng cho “Âm mưu ” thì hơi quá đó
– Việc trùng ngày với Sài gòn có mấy lẽ : thời gian cũng chỉ còn ngày đó mới chuẩn bị kịp -và việc Sài gòn làm là họp mặt ký niệm chứ không phải Đại hội và cũng không có thông báo mời Hội ĐH Cơ Điện Hà nội nên không hề có Chuyên mà TP cho là “bon chen ” hay ” không tôn trọng nhau ” như sự truy chụp ấy .
TP cho rằng BCH “thiếu VH ” “coi thường ” là quá lời bởi sai sót khi đưa thông tin đó BCH đã có ý kiến sửa chưa và thông báo xin lỗi mọi người rồi .Tại cuộc họp BCH gần cuối .Trưởng Ban TT Lê Đ Chín K20 cũng nhận sai sót và nhờ các Ủy viên BCH chuyển giúp lời xin lỗi tới mọi người .
-TP lại võ đoán khi nói rằng đây là buổi quần tụ của lớp già nua mà không có lớp trẻ. Chính lớp già nua này phải là nóng cốt và đưa lớp trẻ vào dần để tạo kết nối .Nhưng không thiếu người già nua do vô tình hiểu sai ý nghĩa của đại hội mà vắng mặt .Lớp trẻ do truyền thông không kịp và một số người cón thiếu trách nhiệm chưa làm hết cùng thời gian quá gấp mà chưa lôi cuốn được lớp trẻ nhiều hơn .Tuy vậy với đại diên khá đầy đủ các K13-14-17-19-20-16 và cả k 36 -40 thì đó chính là tiền đề kết nói cho các hoạt đông trong nhiêm kỳ này và chuẩn bị cho chuyển giao sau này .TP cũng lại võ đoán khi cho rằng các lớp trẻ không quan tâm tới “Hội Cơ Điện” đâu .Bằng chứng là chính tôi gặp một cháu gái ngoài 23 học ĐH kinh tế Quốc Dân có bạn là người Cơ Điện K35 nói ” Cháu đến dự vì tò mò có và ngưỡng mộ có vì bạn cháu nói về Hội Cơ Điện này nhiều lắm và rất tự hào nữa .đến đây dự cháu mới thấy là đúng như thế ,các bác tuyệt lắm ” đó không phải là nguyên văn mà là ý .Tôi cũng không định kể lại nhưng nay thấy cần phải kể ra .
Nói đến tôn chỉ mục đính của Hội đúng là cần bàn và đưa ra thông qua nhưng không đi họp thì báo cáo cho ai và thông qua ai ,nếu không muốn tham gia cúng không sao .TP lại đề cập đến Hội CCB thì lại quá đáng mất rồi .Trước đây Hội CCB có đóng góp hàng năm thành quỹ .nhưng sự đóng góp ấy không đồng đều và đủ được sau nàỳ chỉ thu của những người tham dự mà thôi .thông thường là thiếu nếu có Ban nhạc nên Hội CCB vẫn đi vẫn động tài trợ mới có kinh phí trang trải .Trước đây CCB còn có tiền thăm hỏi ốm đâu -gia đình thương binh-Liệt sỹ .Mấy năm nay hết quỹ nên chỉ còn K6 duy trì mà thội
Nhiều cây mới là rừng nhưng rừng không phải chỉ có cây to hay toàn cây nhỏ mà phải có to có nhỏ để hỗ trợ ,dựa vào nhau mà tồn tại cây to già sẽ ngã cho cây nhỡ rồi cây nhỏ vươn lên đó là quy luật .
Rất mong có nhiều ý kiến đóng góp nữa của TP cho BCH mới và xin mời TP tới vào một buổi họp của BCH mới tại 23 Nguyễn Đình Chiểu để cùng nhau xây dựng Hội ĐH Cơ Điện chúng ta xứng tầm Thủ Đô.
Chân thành cảm ơn .

ĐẠI HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIÊN THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN THÀNH CÔNG

  Ngày hôm qua 9-8-2015 đã diễn ra Đại hội nhiệm kỳ 7 của hội Đại học Cơ -Điện Hà Nội tại nhà hát Lớn thành phố.Sau một thời gian rất ngán với sự cố gắng của BCH và nhiều thành viên của hội ủng hộ giúp đỡ về tinh thần và vật chất Đại hội đã thành công vượt dự kiến .tuy còn một vaif thiếu sót : như chưa thông báo hết cho các hội khóa để nhiều người chưa biết hoạc phút chót mới biết .Dự kiến chương trình ngắn gọn mà vẫn bị kéo dai ..
 Vậy trên tất cả lại chính là niềm vui hân hoan của những người tham dự đã là cho ĐH thành công rực rỡ .Khoang 400 khách hòa với nhau từ các thầy cô già trên 80 đi lại ruin rẩy đến các cháu sinh viên trẻ trên trường xuống  nhanh nhẹn thán phục đã cùng nhau làm nên một cuộc Hội lịch sử :Sống lại truyền thống và một thời của Cơ Điện . Ban tổ chức thựcsự vui mừng và cảm ơn tất cả đã cùng nhau thực hiện tốt các việc để Đại hội thuận lợi và thành cong .
Ban chấp hành mới được bàu trước phiên trù bị đã thể hiện sự đổi mới theo tinh thần gọn -tinh và trẻ hóa tạo sự kết nối cho các lớp sau.Đó là tinh thần cầu thị trước các ý kiến đóng góp chân thành và đầy tinh thần trách nhiệm và xây dựng của đại đa số các hội viện khu vức Hà Nội
 BCH cảm ơn các hội bạn đén từ Hải Phòng -Thanh Hóa -Đà Nẵng Lạng Sơn .v.v đã cổ vũ cho Hội ĐH Cơ Điện Hà nội .Cảm ơn các bạn Habeco đã nhiệt tình phụ vụ hội nghị ,cảm ơn các cháu sinh viên tre đã không ngàn ngần thực hiện tốt các công việc ban tổ chức giao.Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn
Thêm chú thích

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

ĐẠI HỘI HỘI CƠ ĐIỆN HÀ NỘI 9-8-2015 THÀNH CÔNG RỰC RỠ.

Quang K8
Trong một thời gian khá ngắn với một sự chuẩn bị cấp tập cùng với nhiều ý kiến trái chiều, đã không ít người nghi ngờ sự thành công của Đại Hội. Thế nhưng, có thể nói, đây là một trong những đại Hội thành công vào bậc nhất.
Không rườm rà, chưa hẳn đã được đầy đủ. Nhưng Đại Hội đã thu hút được nhiều đại biểu, Bắc, Trung, Nam, nhiều đối tượng, cựu giáo viên già, trẻ, cựu sinh viên các khóa. Đại Hội còn thu hút được cả sự quan tâm của các doanh nghiệp và những nhà tài trợ trên đất Hà Nội
Nội dung Đại Hội rất thiết thực và đủ để người dự thấy vừa lòng
Do chưa có thời gian viết kỹ hơn, TG xin tóm lược như vậy và xin gửi đến các bạn những tấm ảnh chụp trước và trong Đại Hội, hy vọng qua những tấm ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy phần nào sự thành công của Đại Hội
Cũng hy vọng qua những lời comment và cả những tấm ảnh của các bạn khác nữa sẽ bổ sung nhiều hơn cho sự thành công của Đại Hội
MỘT SỰ THÀNH CÔNG VƯỢT TRÊN NHỮNG KHÓ KHĂN 
Lý giải ở đây chỉ có thể là:
 "TÌNH NGHĨA KEO SƠN CỦA DÂN CƠ ĐIỆN"
Tuy nhiên cũng phải ghi nhận sự nỗ lực của BAN LIÊN LẠC và những nhân vật nhiệt tình trong những ngày chuẩn bị vừa qua. Mỗi người trong chúng ta hãy lấy đấy là niềm tự hào, bởi lẽ chúng ta là "DÂN CƠ ĐIỆN"

Cựu sinh viên các khóa trước NHÀ HÁT LỚN trước giờ khai mạc


Các giáo viên cũ vui vẻ vì gặp lại nhau

Bạn cũ gặp nhau

Các mì chính cánh ngày nào.

Ca nhạc chào mừng Đại Hội

Ca nhạc chào mừng Đại Hội

Bên hành lang Đại Hội

Ca nhạc chào mừng Đại Hội

Ca nhạc chào mừng Đại Hội

Ca nhạc chào mừng Đại Hội

Khai mạc Đại Hội

Đại biểu dự Đại Hội

Chào Cờ

Phút mặc niệm tưởng nhớ đến những người đã khuất.

Chủ tịch hội đọc báo cáo

Chủ tịch CLB Cựu Chiến Binh Cơ Điện đọc tham luận

Đại tá Thân Như Ngôn K4 đọc tham luận

Đại diện cựu sinh viên, chủ doanh nghiệp đọc tham luận

Hiệu trưởng trường ĐH KTCNTN đọc tham luận
Chủ Tịch Danh Dự Phạm Gia Khiêm nguyên Phó Thủ Tướng phát biểu.



Tặng hoa
Các cựu giáo viên gặp gỡ trong vui vẻ.
Một kỷ niệm đẹp giữa một ông giáo già nhất trường và một ông giáo trẻ nhất trường của năm 1977

Tri ân các Cựu Giáo Viên thời kỳ dựng trường



Báo chí phỏng vấn Hiệu Trưởng trường ĐH KTCNTN

Báo chí phỏng vấn Tân Chủ Tịch Hội ĐHCĐ Hà Nội