Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

THƯƠNG NGƯỜI THÁI BÌNH

BT. Một bài viết đã được gửi từ lâu rồi. Nhưng nay mới có điều kiện để đăng đàn, Tuy nhiên nội dung của bài viết thì hoàn toàn vẫn đang thời sự. Một nỗi buồn, một ưu tư không chỉ cho người Thái Bình...

V.Sinh K8

   Thầy Việt! Em kính chào thầy, thầy ra đây viếng ông bác mất, ông năm nay tròn 80 tuổi. Dạ, nhà em ở sát nhà của ông, em bỏ Quảng Ninh về Hải Phòng tháng 7/1993, em ở cạnh nhà ông của thầy đã được 2 năm, ông tốt lắm, mới sáng qua ông ngã, chiều ông đã ra đi.

Thái Bình, quê hương 5 tấn

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

NHỮNG TẤM ẢNH ĐẸP TỪ MẢNH ĐẤT THÁI NGUYÊN THÂN YÊU.

Người ta vẫn nói "Chè Thái Gái Tuyên". Thực ra đây chỉ là một cách nói ví von mang tính ước lệ.
Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận rằng, ngày này, chè Thái Nguyên vẫn là nhất, còn con gái thì ở đâu cũng đẹp. Gái đất chè cũng rất đẹp đấy chứ.

Festival trà toàn quốc lần thứ 3 tại Thái Nguyên 26-28/11/2015

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

TAO KHỔ LẮM RỒI

      Trăm năm trong cõi người ta
Ngoài người tử tế, toàn là Sở Khanh


V.Sinh
  Đấy bà nói với vợ chồng nó lấy cái nhà nào thì lấy, cái ở Bạch Mai, cái ở Kim Ngưu, đừng làm khổ tôi nữa, hai năm rồi tôi có cháu như không, hành hạ tôi vừa vừa thôi.
    Tôi hỏi bà chúng nó đều là đảng viên, là cán bộ của cơ quan lớn trung ương, ông bà ngoại nó cũng là đảng viên công tác trên bộ, người gốc Hà Nội, Sao lại đối sử  với tôi thế này, hai tết rồi tôi không được bế thằng cháu đích tôn.

Gầm cầu cũng là một nơi để ở ...

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ SƠN LA

Quang K8
Đúng là già rồi, hết lực rồi, hết nhiệt tình với mình với bạn bè, với thiên hạ rồi. Nghỉ hưu suốt ngày quẩn quanh, lẩn thẩn lo nghĩ linh tinh. Lo giữ sức khỏe, lo giữ của để dành. Cái đáng lo không lo, cái đáng làm không làm, làm vớ làm vẩn, lo vớ lo vẩn. Buồn cười lại còn lo mình già không làm gì được thì vợ, thì chồng nó lại linh tinh. Đ.mẹ, (chết lại nói bậy rồi, xin lỗi cả làng nha). Quả thật là sắp lẫn rồi. Mình không làm gì được thì vợ, thì chồng cũng thế thôi. Lo bò trắng răng. Nhưng có lẽ tệ nhất vẫn là sợ, sợ đủ mọi thứ, sợ cả đến bạn bè. Cuối cùng thì thế nào nhỉ? thôi, không nghĩ nữa...
Để khỏi nghĩ nhiều có lẽ cách tốt nhất là quay về quá khứ, trợn mắt ra nhìn vào quá khứ. Cứ nhìn chằm chằm vào may ra cũng đỡ lẩn thẩn đi một tý.

6h00 ngày 25 tháng 4 năm 2014


7h30 ngày 25 tháng 4 năm 2014

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

HỎNG HẾT RỒI

  HỎNG HẾT RỒI

  Hôm nay lão không đưa em đi chợ à, lão bị ốm vừa đi mổ về, cũng may em vừa có chửa được một tháng thì bố nó phải đi mổ tiền liệt tuyến, HỎNG HẾT RỒI ạnh ạ, em buồn lắm.
  Cháu ơi, làm chế bản cho chú hợp đồng, sao chú không làm lấy, gần 60 tuổi có làm bao giờ, nếu có làm tiếng Anh chẳng biết, lại đi học vi tính biết đến bao giờ. cứ ra quán lão này là nhanh nhất, gần nhà lại cùng đồng niên đồng cảnh. Cô gái làm thoăn thoắt, nhoằng cái đã xong bộ hợp đồng hai trang. Cháu học vi tính ở đâu làm giỏi vậy, cháu tốt nghiệp đại học quốc gia khoa Anh văn, nhà nghèo không có tiền xin việc, cháu xin vào đây để làm có tiền.


Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

HAI BỐ CON

V.Sinh K8

 Không biết các bạn có tin vào số phận không. Với tôi, tôi tin và linh cảm mỗi người có một số phận .
 Năm 1973, K8 chúng tôi ra tiếp quản tòa nhà 5 tầng A1, lớp K8B ở tầng 2. Một buổi chiều thứ bẩy tôi được anh Thủy (Bộ đội xuất ngũ vào học cùng, anh quê HP, đã mất những năm 80), anh bảo tôi đi uống nước cùng anh Cớ và anh H, các anh đều là người HP.

KTX ngày ấy

CHUỘT CẮN CHIM NHÀ EM

V.Sinh K8

Mới sáng ra, chị ta đã la ầm ĩ cả xóm  "CHUỘT CẮN CHIM NHÀ EM, hai sáu hai bẩy tết rồi khổ em không".
 Vợ chồng nó con trẻ nuôi được nhiều con chim rất đẹp, em đã xem rồi, có con đẹp lắm, mào đỏ, đít hồng, mê ơi là mê. Có con còn hót bắt cô trói cột, sợ quá không dám xem nữa. Cả xóm kháo nhau xem chim nhà nó, các bác xem chồng em rất kì công, say mê. Các lồng chim đắt tiền, có con chim cả tiền triệu, có con mua bằng tiền đô... thức ăn của chim, nước uống, thuốc dự phòng H7N9...  


Chao ơi khổ quá các bác ạ, hôm nào chồng em đi công tác, em mặc kệ lũ chim của nó. Về nhà nó phát hiện chim ủ rũ, chim buồn, nó chửi, nó mắng em, không cho chim nó ăn. Nghe nói nhiều cũng quen, thôi thì nó làm gì thì làm, chim của nó nó cứ chơi cứ chăm, không cần để ý nữa  cho đỡ mệt.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

THẰNG SI NÓ HẠI TAO


LBT
Mới hôm nào K8 còn đoàn tụ quây quần lấy nhau trong chuyến du lịch Sơn La. Lần ấy kẻ nam người bắc, kẻ miền biển người xứ rừng đã gặp nhau, ôm chầm lấy nhau trong cái tình bạn học. Thế rồi những cốc bia, những câu chuyện và cả những mệt nhọc đường xa đã đem lại sự gắn bó bạn bè thật là tuyệt vời. Mọi người còn nhớ tất cả đều tếu táo hứa với nhau rằng K8 phải thực hiện được 3 chữ "L" trong 3 năm liên tục. Năm 2013 rủ nhau đi "CỬA LÒ", một chữ "L", năm 2014 đi Sơn La, 2 chữ "L" thế thì 2015 sẽ đi đâu để có chữ "L" thứ 3. Nhiều người hi vọng đó là Hạ Long...
Đến hôm nay đã là 22 tháng 11 rồi, K8 vẫn im lặng... Sao vậy nhỉ? trên 150 cựu sinh viên K8 đang ở đâu, đang làm gì mà không thấy ai lên tiếng? Chẳng lẽ tuổi hưu trí đã làm giảm đi chí hướng về với nhau hay sao???
Hôm nay được đăng bài viết của V.Sinh lên trang thấy có nhiều điều hợp lý lắm lắm. Một kỷ niệm cũ rất có thể đem lại nhiều may mắn trong sự im lặng kì lạ này...

     
 V.Sinh K8
   Nó ôm chầm lấy nhau, kẻ Nam, người Bắc. Nó tuyên bố đời nó từ nay có hai  chữ Hòa, Hòa nam, Hòa nữ, Hòa gái, Hòa trai. Nó hòa mình với tất cả, nó ghét chiến tranh. Nó yêu sự sống, yêu Hòa bình bất tận.

K8 tại nhà máy thủy điện Sơn La tháng 4 năm 2014

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

HOA DÃ QUỲ TRÊN VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

Cuối tuần mời mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp của một loài hoa hoang dại - HOA DÃ QUỲ qua ống kính của Quang K8. Xin được lưu ý mọi người tất cả những ảnh này đều được chụp trực tiếp trên đồi hoa khi trời còn đang nắng

Vườn quốc gia Ba Vì

Hoa và nụ

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11

Nhân ngày  NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 xin gửi đến tất cả các thày, các cô, các đồng nghiệp của tôi lời chúc SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC cùng những bông hoa tươi thắm.


Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

GIAO LƯU GIÁO VIÊN _ CÁN BỘ _ CỰU SINH VIÊN NHÂN NGÀY CƠ ĐIỆN


   THÀY ĐINH THẾ CẢNH ( ĐIỆN)  THAY MẶT MỘT SỐ CỰU GIÁO VIÊN ĐỀ XUẤT 

Tổ chức kết hợp 20.11 năm nay vào đầu tháng 12 nhân dịp Ngày truyền thống ĐH Cơ Điện :
- Gặp mặt - giao lưu cựu GV-CB các tỉnh Hà Nội - Thái Nguyên - Hải Phòng - Đà Nẵng - Sai Gòn - Cần Thơ ... Nhiều cựu GV-CB đã ngoài 70, 80 tuổi - đây là cơ hội cuối cùng có thể về lại gặp nhau tại Trường cũ.
- Địa điểm : Thái Nguyên ( thăm trường cũ và các gđ cựu GV-CB đã mất và còn sống ),
- Chủ trì tổ chức :   Cựu GV-CB Thái Nguyên và Hà Nôi,
- Chủ toạ giao lưu :  VQ Lạp  (TN) ,  Ngoạn – Toán (HP), PP Lý (ĐN), H Q Minh (SG), LV Ái Quốc ( Cần Thơ ), BH Trình- Lý, Ng Phan Mạnh Tường – Chi Tiết Máy,          Ng Công Tâm - Máy, Ng Mạnh Hiến -Điện, L N Huỳnh- Toán (HN), NH Ấn ( Slovakia ).

      GIAO LƯU  GIÁO VIÊN _ CÁN BỘ _ CỰU SINH VIÊN  NHÂN NGÀY CƠ ĐIỆN     
                                       -   6/12/2015 TẠI  THÁI NGUYÊN   -  

Chương trình dự định như sau :

1-   Có xe ô tô  đón  7g sáng 5/12 từ HN lên TN và chiều 6/12 từ TN về HN ( xe do cựu SV HN tài trợ ),.
  2 - Chương trình GẶP MẶT –GIAO LƯU  dự kiến :
    + Chào Lãnh đạo Nhà trường - Trường tiếp đón.  Đi  thăm các Khoa Hiệu bộ :   Sáng 5/12,
    + thăm gia đình các Thầy đã mất, Làng Cơ Điện - chiều 5/12,
    + Giao lưu các cựu GV-CB- SV  toàn  quốc  :   tối 5/12 và sáng 6/12 )
    3-  Xe Về HN :   14-15g ngày 6/12/2015
+ Ăn – NGHỈ
-         Ăn 3 bữa tại Nhà ăn Trường ( Trường có thể chiêu đãi 01 bữa )

    +   Cựu GV-SV  nghỉ đêm 5/12 tại Nhà khách của Trường theo dự kiến,

KÈM THEO THƯ MỜI :
Kính gửi : Các cựu Giáo viên - Cán bộ  trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên tại các Tỉnh, Thành phố,
                  Các Hội cựu Sinh viên các Khoá, các Tỉnh - Thành phố,
                  Cá nhân các cựu Sinh viên cả nước,
   Ban Liên Lạc cựu Giáo viên - Cán bộ trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên ( nay là Trường ĐHKTCN Thái Nguyên ) tại Hà Nội, được sự ủng hộ của các cựu Giáo viên - Cán bộ ĐH Cơ Điện TN các Tỉnh, Tp cả nước ( Cần Thơ, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên,...) và được sự " hoan nghênh - hỗ trợ- tạo mọi điều kiện " của Đảng Uỷ, Ban Giám Hiệu Nhà Trường ĐHKTCNTN hiện nay - sẽ tổ chức :
   " Chuyến trở về Mái trường xưa - Gặp mặt - Giao lưu các thế hệ cựu Giáo viên - Cán bộ công nhân viên của trường ĐH Cơ Điện các Tỉnh, Thành phố cả nước " với :
  NỘI DUNG :
    1/  Thăm lại Trường xưa, nơi chúng ta đã hăng say cống hiến tuổi thanh xuân để cùng các cựu Sinh viên tạo nên tên tuổi " Đại Học Cơ Điên " còn mãi đến hôm nay,
    2/  Gặp mặt - Giao lưu giữa các cựu Giáo viên, CBCNV từ khắp miền đất nước và ở nước ngoài, thăm gia đình các đồng nghiệp đã nằm lại vĩnh viễn ở mảnh đất Thái Nguyên này ( Anh Lê Đinh Tư, Phạm Thơm, Đương Đình Giáp, Lê Cao Thăng,... ) và gia đình các đồng nghiệp còn sống ở quanh Trường,
   3/  Gặp gỡ và giao lưu với các cựu Sinh viên các khoá từ khắp miền đất nước nhân " Ngày Nhà Giáo 20-11 " thiêng liêng và " Ngày Truyền Thống Đại Học Cơ Điện 6-12 ".
  ĐỊA ĐIỂM :
                    Tại Trường cũ Thái Nguyên ( nay là trường ĐHKTCN Thái Nguyên ),
  THỜI GIAN  : hai ngày 5/12 và 6/12/2015.

       Ban tổ chức có bố trí xe ô tô đưa, đón các cựu GV, CB và cựu SV từ Hà Nội lên Thái Nguyên ( xe do một cựu SV tại Hà Nội tài trợ ). Các cựu GV, CBCNV và cựu SV nghỉ tối 5/12 tại Nhà khách của Trường.
       Ban tổ chức trân trọng mời các cựu Giáo viên, Cán bộ, Công nhân viên ở các tinh, thành phố trong nước và ở nước ngoài cùng về hội ngộ.
      Ban tổ chức mong muốn được đón các Hội cựu Sinh viên các Khoá, các Tỉnh Thành phố và các cá nhân cựu SV về cùng họp mặt tại trường cũ trong dịp nhiều ý nghĩa này.
     Chương trình chi tiết và địa điểm - giờ đón xe ô tô ở Hà Nội : Ban tổ chức xin gửi sau.
     Trân trọng kính mời.
           
                                    Hà Nôi, ngày.     tháng 11  năm 2015

MỜI CÁC CỰU SINH VIÊN CÁC KHÓA  THAM DỰ GIAO LƯU NHÂN NGÀY 6/12/2015

(  Dự kiến Chương trình    Canh Đinh Thế <canhdt1943@gmail.com>   Ðến  CĐ K9 HN Luân Trắng Hôm nay vào lúc 12:47 PM )

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

VỚI MÔ HÌNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN

Một số hình ảnh với mô hình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN có độ lớn bằng 1/3 thật.
Mô hình này được nhà trường bỏ kinh phí thiết kế và chế mẫu
Mô hình đã được các bạn K10 mượn mang về khu Ecopark để anh chị em CSV Cơ Điện, các thày Cơ Điện các khóa chiêm ngưỡng mục sở thị.
Như vậy trên thực tế công trình đã bắt đầu được tiến hành.

Ảnh 1

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

CÔNG TRÌNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN TIẾP TỤC TIẾN MẠNH VỀ PHÍA TRƯỚC

Hôm nay 15-11-2015, trong ngày hội thường niên của K10. Anh em chúng tôi gồm đại diện của CSV một số khóa và Hội Cựu Sinh Viên Cơ Điện Hà Nội đã cùng nhau bàn bạc thêm tiến trình xây dựng Tháp Bút Cơ Điện.
Với sự nhất trí và ủng hộ cao của nhà trường. Công Trình đang có những bước phát triển ngoạn mục. Tất cả những ai có mặt hôm nay được nghe thuyết trình, được tận mắt chứng kiến mô hình cơ bản có độ lớn bằng 1/3 thật đều rất phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của công trình. Phải nói đây không chỉ là một món quà tinh thần của CSV với nhà trường  mà còn là tình nghĩa của tất cả các thế hệ Cơ Điện với nhau. Trong đó có các CSV, các cựu CBVC và các thày cô giáo viên nhiều thế hệ nữa.
Hôm nay những đồng tiền quyên góp tự nguyện đầu tiên đã được vận hành và những lời phát biểu mang tính đại diện của các khóa cũng đã được cất lên. Tất cả đều phấn khởi, nhất trí cao cho một công trình chung của các thế hệ Cơ Điện.
Tự nhận thấy sẽ là có lỗi nếu không đưa đầy đủ thông tin đến các bạn. Xin các bạn đừng bỏ qua nhé. Một cơ hội để thể hiện tình cảm của bản thân mình với nhà trường, với bạn bè và với chính quá khứ của mình đấy

Bìa 1

GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN K10

Hôm nay 15-11-2015, K10 tổ chức gặp mặt thường niên tại khu Phố Trúc Ecopark. Có nhiều khách mời các khóa. Rất vui.
Một số hình ảnh đẹp cùng bạn bè thưởng ngoạn.

Cùng ăn sáng

Và chuyện chò.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

PHÁI ĐẸP TRONG VAI NHIẾP ẢNH GIA VÀ MẪU ẢNH.

Quang K8
Đôi khi người ta tưởng chỉ có phái mày râu mới làm được. Nhưng trong thực tế phái đẹp vẫ làm và có nhiều trường hợp còn làm tốt hơn.

Trong Vườn Quốc Gia Ba Vì

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ ĂN HỎI CON TRAI ANH ĐỖ DOÃN CỔN K10

Quang K8
Nhận lời mời của bác Cổn từ mấy hôm trước. Cứ vừa lo vừa mừng. Mừng là lại được ăn cỗ , còn lo là vừa đảm nhận vai tài xế, lại vừa làm phó nháy cho lễ ăn hỏi nữa chứ. Chụp ảnh chơi thì thôi, được thua xấu đẹp gì cũng được lần này không được thì làm lại lần sau. Đây là ảnh cưới, ảnh ăn hỏi chứ có phải chuyện đùa à. Hạnh phúc cuộc đời của đôi trẻ đấy chứ, Không lo sao được.
Ấy thế mà cứ trơn tru hết cả. lái xe cũng ngon, cỗ cũng ngon, còn ảnh chụp trên 200 kiểu hỏng có vài tấm. Sướng thật
Thôi chọn ít ảnh đại biểu đăng lên đây để báo cáo mọi người cùng vui nha.

Trên đường đến nhà gái

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

K10 MỜI THAM DỰ BUỔI GẶP MẶT THƯỜNG NIÊN

NGUYỄN VĂN HÙNG K10

Nhân dịp buổi gặp mặt K10 2015

Xin trân trọng kính mời anh chị em Cơ Điện các khóa, các vùng miền có Tâm huyết với Cơ Điện, muốn trân trọng và thổi tiếp ngọn lửa Cơ Điện, Hồn cốt Cơ Điện đến tham dự buổi gặp mặt với K10, để cùng nhau bàn phương án triển khai xây dựng Tháp bút Cơ Điện đã được nhà trường chấp thuận và nhất trí hoàn toàn ủng hộ.

Chúng ta cùng chung tay, chung sức, chung lòng quyết tâm thổi hồn cho Quảng trường Cơ Điện đã có, thông qua Tháp bút Cơ Điện do chúng ta góp sức xây dựng. Để lại dấu ấn Cơ Điện trường tồn trong lòng Đại học Công nghiệp hiện nay.

Thời gian từ 9 giờ 30 đến 14 giờ ngày 15/11/2015

Địa điểm Phố Trúc, khu đô thị Ecopark.

                                                                                                                                                  Trân trọng

                                                                                                                                              BAN LIÊN LẠC K10

Share.

Rất mong được sự tham dự buổi gặp, thảo luận của các anh chị em Cơ Điện các khóa, các vùng miền
Xin khẳng định đây là công trình chung của các Thế hệ Cơ Điện, chẳng qua chúng ta kết hợp bàn trong buổi gặp mặt K10 để kịp tiến độ xây dựng đã thống nhất với nhà trường.


Phố Trúc Ecopark


THÁP BÚT CƠ ĐIỆN MỚI.

BBT.
Tháp bút Cơ Điện mới đã được thiết kế. Mời mọi người cùng xem. (Bài viết và ảnh được chuyển từ Blog K10)

1; Về mô hình Tháp bút.
Căn cứ vào ý tưởng và mô hình Tháp bút Cơ Điện của chúng ta gửi lên trường, sau khi nghiên cứu và thuê các Kiến trúc sư chuyên ngành thiết kế lại cho phù hợp với cảnh quan tổng thể xung quanh Quảng trường Cơ Điện, nhà trường đã chính thức gửi bản vẽ phối cảnh Tháp bút Cơ Điện về cho chúng ta xem xét lại.
Tên gọi vẫn là Tháp bút Cơ Điện.
Vị trí đặt: Tại vỉa hè đối diện Quảng trường Cơ Điện.




Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

TRẦN MINH HẢI TÙY HỨNG VỀ NGÀY 20-11

   II

N    NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ 



I-T   Thầy Ngoạn dạy toán, k6 gọi vụng thầy là phó tiến sỹ, vì hồi đi NCS ở LX Thầy có phát minh gì đó về số phức, Thầy gửi đăng ký phát minh ngay…oái oăm thay có một tên USA cũng có phát minh như rứa,căn cứ vào dấu bưu điện gửi tới nơi cần tới..thì hắn sớm nửa ngày,hắn được công nhận,Thầy mình thì không… Hồì đi lao động Phổ yên ,bọn tớ thương Thầy gầy yếu, so vai rụt cổ mà gánh đất ,bọn tớ xúc đất bỏ vào gánh đất của Thầy ít hơn .tìm cách bắt Thầy ngồi nghỉ kể chuyện bên Tây, Thầy không chịu …Về tình duyên của Thầy chắc nhiều chư vị còn nhớ.. ? các Thầy Cô  tromg trường vun vén cho Thầy gặp cô giáo Nhung dậy môn Chi tiết máy ,Cô ấy trẻ măng lại xinh nữa ,mới tu nghiệp ở nước ngoài về,thế mà lại thành công xuất sắc đới. . . Riêng đối với phu nhân của người, Là tớ nhớ lắm,Thưa chư vị :ngày 6.5.1977 tớ vào thi môn Chi tiết máy (nhờ chiến hữu cứu trợ , nên bài cũng tàm tạm được ).Thấy Cô hiền hậu,tớ lao lên trả bài .Giời ạ ,Cô bắt tớ :” anh quay về chép lại toàn bộ bài thi cho sạch sẽ và dễ đọc “ .Ối giời ơi,xem bài tớ nộp xong, người dồn hỏi tớ cấp tập và:”cho anh suy nghĩ rồi trả lời sau “ và rồi Cô quay sang hỏi hai tên khác .2h liền tớ ngồi văt óc làm tiếp …cuối cùng bí tịt, tớ đành :” xin Cô cho tôi thi lại, để ra sớm “,Cô hỏi để làm gì ,tớ thú thực là đến phiên tổ tớ nấu ăn trưa cho các Thầy Cô coi thi .Cô nghiêm mặt nói :“ Việc ấy người khác lo ,anh cứ yên tâm trả bài thi “ .Ra khỏi phòng thi tớ bã người,chiến hữu bảo :” Phen này anh toi rồi ,làm sao mà bị quay khét lẹt mấy tiếng thế ? “.Tớ trả lời “ toi thì thôi “. ..Ối giời cao đất dầy ơi ,người nom hiền thế mà… Tối có kết quả thi. Thật không ngờ tới là: tớ và tên cán sự đạt điểm 4 , còn chết như ngả rạ 1/3 lớp .Chư vị hẳn biết giai thoại : dân điện học môn Cơ,thi môn Cơ… các Thầy dậy môn Cơ sẽ  chém không thương tiếc ?!(và ngược lại ) hình như để ra oai cho chúng nó sợ, nó coi trọng môn biết có đúng ko mừ ?



Thêm chú thích


Thêm chú thích



   IV-Tớ nhớ thầy Hải dậy Nga văn ở lớp k6i ,đang say sưa giảng bài thì cái thìa ăn cơm từ túi quần sau của Thầy rơi ra, cả lớp cười òa,Thầy thì cười xòa:” vũ khí bất ly thân của Tôi đấy” ngày 22.11.1976 thi môn Nga văn lớp k10ia,tớ lên trả bài, Thầy hỏi ngay: “anh đấy à ,đi bộ đội về bao giờ đấy “.tớ chào Thầy,Thầy gạt bài thi của tớ sang một bên và hỏi ngay: “các anh đi, về còn đủ người chứ “.tớ bùi ngùi :” thưa Thầy còn mấy bạn đã hy sinh rồi, còn lại chúng em về học Thầy thôi “.Thầy chớp mắt xúc động: “các anh hy sinh toàn là học sinh khá giỏi ,tiếc quá đi mất,hoàn thành nghĩa vụ rồi các anh yên tâm học tốt vào nhé “ May là bài tôi bóng lừ, Thầy khen “ khơ ra sô” tay thầy lật sổ điểm cá nhân của tớ :  “bài anh làm tốt đấy ,để xem các môn khác anh thi thế nào ? khá tất cả, tôi cho sẽ cho điểm giỏi để mà lĩnh học bổng”
    V-Ngày 19.12.1978 tớ thi môn Tự động truyền động ,bí lên xin Thầy  gợi ý liên tục .Doãn Hải và một số tên lớp k10ia đi lính về chơi đứng chờ đợi ngoài phòng thi .tớ lên trả bài vội,thầy hỏi…rồi Thầy khen : “ông này vẽ đẹp ,đưa sổ đây “ Thầy ký toẹt điểm 5/10 rồi nháy mắt ;”dẫn bạn đi quán chứ “
   Ngày 2.1.1979 thi Trang bị điện chung ,Thầy hỏi một lúc liền 3 tên ,may là tôi tranh thủ hỏi ké tên cán sự Vân ( khi lớp mời Thầy ra ăn trưa ,Thầy quay vào mặt đỏ hồng hào ),Thầy châm điếu thuốc lá .(Thầy nghiện thuốc lá rất nặng sém cả 2 đốt ngón tay chỗ cầm thuốc ).thấy tôi mặt mũi nhợt nhạt , Thầy cười : “đói lắm hử ?Các anh là bộ đội về tôi không hỏi thêm nữa ,là học sinh tôi còn hỏi thêm dăm ba câu nữa thì mới đạt “.thế là tôi thoát thêm một môn .

     Thưa chư vị, sở dĩ Tớ được các Thầy Cô ưu ái như trên ,bởi vì rằng : Tớ rất mê tín,chuyên mặc duy nhất 1 bộ quân phục cũ khi vào phòng thi,với lị tớ có 9,5 cái hoa tay ?hay được mời đi trang trí các đám cưới… được các  Thầy Cô khoa Điện giao nhiệm vụ trang trí phòng truyền thống khoa Điện : Khai mạc hôm 29.10.1978 có rất đông người xem. Trước đó từ 10.9 đến 28.10.1978 Tớ ,Luật còm ở k10ia và Bình ở k10ib triển khai bảng biểu ,tư liệu …từ Khoa đưa xuống,vẽ sơ đồ dán ảnh… các Thầy Cô  lao xuống chỉ đạo suốt ngày , chúng tớ lại ngoan ngoãn thực hiện, nên các Thầy Cô  nhớ mặt… khi thi các Thầy Cô  tha cho tớ nhiều,chứ tớ có giỏi giang gì đâu mà khoe, xin các Thầy Cô lượng thứ nhứng điều Tôi viết ở đây

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

MỘT TẤM ẢNH NHIỀU NGƯỜI ƯA THÍCH

Quang K8

GIẤC MƠ BÔNG LAU
Ngày ấy tôi mơ, đã xa rồi
Hoa lau nở trắng, sáng góc trời
Trên cầu thơ thẩn tôi dạo bước
Bỗng thấy hình em, em nhìn tôi
Rồi khi bừng tỉnh, tôi vẫn thấy
Đôi mắt hồ thu ...
Em đâu rồi?

Đẹp như một giấc mơ

NGUYỄN DOÃN THỌ VỚI K8

   Minh Hải có nhiều kỷ niệm về các ban học .Hải cũng có những kỷ niệm đẹp về các Thày -Cô từ năm 71-72 ở K6 rồi 76-79 khi về K10IA.Nhân ngày 20-11 sắp đến M Hải ôn lại một số kỷ nhiêm sâu sắc để tri ân các thày -cô và chia sẻ tình cảm ấy với các bạn


NHỚ VỀ CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐHCĐ CỦA TÔI

    18. Sắp đến ngày 20.11 tớ lại  nhớ đến các Thầy Cô dạy tớ ở k6i và k10ia ĐHCĐ.Sau đây là một vài kỷ niệm riêng của tớ với các Thầy Cô, 45 năm rồi, tớ mới dám kể ra đới..
     Hôm nay nhớ lại những năm 1970, Giáo viên và sv cùng có chung cuộc sống kham khổ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Thời chúng ta học các K truyền khẩu : Thầy ý dễ,Thầy nọ hay chém.2 thầy cùng bộ môn mà ghét nhau..thì lớp ta thi có mà lãnh đủ,chết như ngả rạ ? Rồi thì giai thoại :dân điện mà học môn Cơ –thi môn Cơ ý,lại vưỡn chết như ngả rạ (dân cơ…thì ngược lại rứa) SV giải thích vì các Thầy giải quyết khâu oai,cho chúng nó sợ,mà coi trọng môn mình. Khi mình thi bị tạch- thì hậm hực,cú Thầy sao nặng tay với mình.vân vân và vân vân
    Bây chừ,tớ ngồi ngẫm lại mới ngẫm ra,ngộ ra nhiều điều : k6 toàn trai trẻ mười tám đôi mươi,ăn 17kg gạo,lơp thì gần nhà ở,sát giờ học chạy ù 1 hơi là tới,Còn các Thầy Cô vừa hơn hẳn về cái đầu óc, về tuổi đời,trẩy tỉnh lĩnh bằng ĐH chí ít là sớm hơn chúng ta 5,6 năm giời..ăn có 13kg gạo/tháng,mỗi Thầy Cô có một hoàn cảnh riêng,có gần thì ta mới hiểu .Xuân,hạ,thu,đông,nắng gắt,mưa gió bão bùng,rét căt da thịt..các Thầy Cô vẫn đều đặn cuốc bộ 1,5-2km từ khu nhà giáo viên băng qua con đường đầy cát bụi,qua các con đồi trọc..đến giảng dạy,phụ đạo cho lũ chúng ta.Sống đạm bạc,say mê nghiên cứu KH,giỏi chuyên môn,hào hoa trong phong cách sống,cũng như đối nhân xử thế,chấm thi nghiêm túc..nhiều đã n Thầy Cô  nổi danh trong giới khoa học nước nhà,cao quý thay,trân trọng thay
    Xin hầu chư vị vài kỷ niệm của tớ với các Thầy Cô giáo Đại học Cơ điện yêu quý của chúng ta

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

ĐÁNH GHEN



 V. Sinh K8        

      Ngoài 70 tuổi giờ đây bà Thiếp kể về chuyện ĐÁNH GHEN của bà .
Bà còn nhớ năm 1970 khi ấy bà mới gần 30 tuổi . Chồng bà công tác ở thành phố Thái Nguyên . Bà nghe mong manh chồng bà có bạn gái …
-         Này anh ơi, anh công tác ở trên thành phố có bạn bè thân quen cứ mời về nhà chơi cho gần gũi .
-         Thế chủ nhật này, mình làm cơm anh mời cô kế toán kiêm thủ quỹ về nhà mình ăn cơm . Cô đó tốt tính giúp anh rất nhiều việc.

Đánh ghen

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

CÔNG TRÌNH DỰNG THÁP BÚT TẠI QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN ĐANG TIẾN TRIỂN TỐT ĐẸP

BBT.
Sáng thứ bày ngày 31 tháng 10 vừa qua, một nhóm CSV Cơ Điện đầy đủ các thành phần quan trọng đã nhóm họp để tiếp tục triển khai công cuộc xây dựng công trình Tháp Bút tại Quảng Trường Cơ Điện trên trường ta. Rất vui vì công việc đang được thực hiện rất thuận lợi.
Riêng K8 vì nhiều lí do nên năm nay chúng ta chưa tổ chức họp khóa được và cũng vì vậy mà chưa có buổi thảo luận chính thức nào về vấn đề này.
Tuy nhiên tấm lòng với trường, hướng về trường và cùng bạn bè góp sức trong công trình tháp bút này là ở mỗi người. Không thể và cũng không nên chỉ là một người, một nhóm hay một khóa làm công việc này. Hãy chung tay, chung sức cùng nhau thực hiện.
Xin mời các bạn theo đường link này sang Blog K10 đọc thêm để nắm được tinh thần và tiến độ cũng như các đòi hỏi của công việc nhé.

https://hoik10cd.wordpress.com/2015/10/31/duong-den-uoc-mo-2/#comment-11253

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

NÊN CÓ CLB NHIẾP ẢNH CƠ ĐIỆN NỮA.


  Sinh hoat ngày nay của các cựu SV Cơ Điện ngày càng phong phú và thiết thực.Với tinh thần vui là chính để duy trì quan hệ giao lưu và nâng cao sức khỏe. Vì thế đã có CLB Câu cá -Ăn sáng -bia hơi HN .Thiết nghĩ cần tập hợp lại các thành viên Cơ Điện yêu thích văn học và nghệ thuật nữa để thêm sân chơi mới.
    Chúng ta hôm nay có rất nhiều Bạn ham mê ảnh và ảnh nghệ thuật . Tay máy Đào v Dũng đi hàng ngàn km khắp đất nước ghi lại được bao hình ảnh đẹp khi khám phá  đất nước và con người Việt Nam  P hùng v Quang lại có rất nhiều ảnh đặc sắc có cả ảnh được giải dù là còn khiêm tốn . Hồ Nam với một máy không  mới đã làm bao người thán phục với những nét độc đáo và tài hoa ....Đó là chưa kể đến loạt tay máy phóng sự nhưng cũng có tý nghề mọn : Đặng Hưng -Thọ mom-Ngọc Bảo -Phạm A Dũng -Cường méo -Trần V Liệu -Hùng Bò .. làm cho Bình tàu nổi máu chơi bắt con trai tậu cho một máy mới  mà cđó cũng chưa kể thêm những người chưa muốn lộ diện như Chính Tơ  với bộ máy lên cả trăm triệu ...
   Có lẽ chúng ta nên thêm CLB nhiếp ảnh nữa chăng .? Đúng bởi qua sinh hoạt chúng ta mỗi tháng có 1 chủ đề cho mọi người săn ảnh để tự thi với nhau tự tán thưởng và cũng trao cho nhau cái giải còm để khuyến khích nhau..
   Nào cho ý kiến đi
Tay chơi trên tầng cây số

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

VẪN LÀ THÁI NGUYÊN


Quang K8
Chẳng hiểu sao mấy ngày này vô tình các bài viết cứ tập trung vào cái đất Thái Nguyên. Chắc rồi, vùng đất thiêng đây. Lại nhớ bài hát của Văn Cao, "Đàn chim Việt" có mấy câu thế này

Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca ...
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa ...
Hồn còn vương vấn về xưa
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
Kìa nước xa xa sông Gấm còn mịt mùng ngoài bến xuân


Trung tâm thành phố Thái Nguyên hôm nay

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

TÚM ĐƯỢC ĐÂY RỒI

Đúng như dự đoán của CA, bé trai này lang thàng từ Hải Hậu Nam Định, cứ dọc bở biển ngược lên phía bắc thế nào cũng về đất Thái Nguyên với 2 lý do:
1. Lý do thứ nhất: Hắn lớn khôn nhờ cái trường Đại học Cơ Điện ở cái đất Tích Lương Thái Nguyên
2. Lý do thứ hai: Hắn thành danh nhờ cái Đại Đoàn Quân Tiên Phong gì gì đấy ở cái đất Đại Từ cũng Thái Nguyên luôn.
Quá đúng phải không nào? Nếu hắn mà quên cái đất Thái Nguyên thì mới là sai chứ...


Chắc Thái Nguyên là quê hương thứ hai của hắn