Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

THỊ TRẤN BẮC YÊN HÔM NAY

THỊ TRẤN BẮC YÊN

gửi tặng các bạn một số hình ảnh hoạt đông nhân 26-3 của thanh niên thị trấn Bắc Yên
IMG_0520
Enter a caption

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

ĐI SƠN LA

ĐI SƠN LA

Tôi mới đi Bắc Yên -Sơn La về nhưng không có điều kiện đi Tà Sùa -Hang Chú vì thieeud H Nam.Tuy vậy có một số hình ảnh về TT Phù Yên và Bắc Yên mời các Bạn thưởng thức .
DSCN3846
Ngã ba trung tâm thị trấn Phù Yên

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT (Ngày thứ 2 23-3-2016, Buổi sáng)

Ngày thứ 2 chạy về Đồng Hới, ăn và nghỉ trưa, Sau đó vượt qua Quảng Trị về Huế, trời đã tối. Một hành trình khá dài. Đến đâu cũng có người nhà hay bạn học. Vì thế cũng đỡ khó khăn đi rất nhiều.

Tại Cửa biển Đồng Hới


 BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

 Ngày 24/3/2016  bạn K8 đến chơi  thăm gia đình Tiến Lý Trưởng . Gồm có Minh Oánh, Vân Anh,  Hường. Sau đó cả hội gọi thêm được 1 số bạn nữa:  Anh Điềm , Đình, Văn, Thái Hòa, Anh Cớ và Hậu ( Hải phòng) đi uống Bia . Theo lời mời của các bạn Nam Định khoảng giữa tháng 5 này K8 chúng ta sẽ tổ  chức 1 cuộc đi chơi Ninh bình- Nam định 2-3 ngày . 
        Dự kiến đi chơi cả lên núi sau đó đi xuống tắm biển nghỉ ngơi. Mong các bạn hưởng ứng và đóng góp ý kiến xây dựng chương trình cho hoàn chỉnh và vui vẻ

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT (Ngày đầu tiên - Buổi chiều 22-2-2016)

Rời Thanh Hóa chúng tôi vào Vinh

4h chiều 22-3 chúng tôi đến Vinh

Thăm quan Khu Liên Hợp Phim - Giải Trí của Mr Cương ở Thành Vinh

Quầy bán vé chiếu phim

Ngoài sảnh tòa nhà

Ngoài bậc thêm tòa nhà chiếu phim

Thêm chú thích
Gặp Hoàng Xuân Cương, một cựu sinh viên K8. Một Đại Gia thành Vinh.

Sau khi ngồi vui vẻ cùng Mr Cương, anh em chúng tôi lại lên đường vào Hà Tĩnh, đây là điểm dừng chân, nghỉ đêm ngày thứ nhất của hành trình

Tại gia đình họ hàng của anh bạn đồng hành, Anh Lê Tấn Đức GV trường ĐH Điện Lực

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT (Ngày đầu tiên - Buổi sáng)

Quang K8
Đã từ một năm nay, ấp ủ ý muốn thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe hơi và chính tay mình tự lái. Mục đích có nhiều, nhưng chủ yếu là VUI.
- Vui với thiên nhiên, dòng sông, dãy núi...
- Vui với con người tứ phương trong đó có các bạn học Cơ Điện, bạn học Phổ Thông
- Vui với đam mê. Đó là cái thú chơi ảnh chẳng hiểu vì sao nó cứ từ từ ngấm vào người và lớn mãi lên như thể thời trẻ yêu cô bạn gái đẹp vậy.
     Cuối cùng là để cái tuổi nghỉ hưu nó vui, nó không vô nghĩa và để cái tuổi trẻ cùng sức khỏe mãi tồn tại cùng với tuổi hưu...

Ngày xuất phát

Đến Thanh Hóa lúc 11h ngày 22-3-2016, trời mưa

Gặp gỡ bạn Cơ Điện ở Thanh Hóa, Anh Đạo K4-8 và bạn Tường K8

Đã đến lúc chia tay Thanh Hóa.
13 giờ cùng ngày chúng tôi lại lên đường

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

BẮC YÊN HÔM NAY

Quang K8
Nếu không có những màu sắc rực rỡ trên trang phục của những cư dân thiểu số, nếu xa xa không nhìn thấy bóng núi mờ xanh thì thị trấn Bắc yên hôm nay cũng chẳng khác lắm những thị trấn dưới xuôi đâu. Đấy là vẻ bề ngoài... Tuy nhiên đi thêm dăm mười cây số nữa vào phía núi, phía rừng thì sự đói nghèo thể hiện khá rõ.
Mời mọi người cùng xem những tấm ảnh về TT Bắc Yên hôm nay

Chợ Bắc Yên

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

BÀI HÁT "GỬI NGƯỜI EM GÁI"

Hòa Phạm K8
Không chỉ là giọng hát quyến rũ, nội dung bài hát cứ day dứt gợi nhớ, khiến chúng ta, ai cũng phải nhớ lại một mối tình nào đó của thời son trẻ. Chắc những nỗi nhớ kiểu này cũng sẽ làm cho các cụ hồi tỉnh lên chút đây, chứ không mỗi khi tiểu tiện con cháu lại phải thay giày, thay dép cho, phiền lắm
Nghe nhé! (BBT)


Xem xong lên tiếng giúp các bạn nhé.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

VẪN LÀ GIẢI TRÍ TUỔI GIÀ.

Quang K8
Nghe nhạc nhiều rồi, bây giờ mời các bạn ngắm mây gió Tà Sùa Bắc Yên Sơn La. Nơi có độ cao 1800met so với mực nước biển

Ở nơi chỉ có mây trời và gió ngàn

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

CÙNG NGHE NHẠC KHÚC NHỚ NGƯỜI YÊU

Hòa Phạm K8
Xin mời mọi người cùng giải trí với dòng nhạc bolero trong một bài hát tình yêu mà thời trẻ chúng ta từng  bị cấm đoán nha.
"Nhớ Người Yêu" là một ca khúc trữ tình do Hoàng Hoa-Thảo Trang sáng tác.Bài hát đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện,thành công nhất phải kể tới Đan Nguyên-Hoàng Thục Linh.
Bài hát kể lại nỗi lòng của người con trai thương nhớ người yêu mình.Nỗi nhớ - thật sự là một góc riêng trong lòng mỗi người và ai cũng có những giây phút như vậy..Mời các bạn cùng nghe!








NHỚ VỀ CHA

HÒA PHẠM K8
Mời các bạn cùng nghe bài hát "TÌNH CHA"


Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ CỦA CÁC CLB NGƯỜI CAO TUỔI Ở HÀ NỘI

Quang K8
Sáng sớm hôm nay, 8-3, Trời lây phây mưa xuân, tiết trời se se lạnh, mặc kệ, trên những tụ điểm quen thuộc của Thành phố, các ông, các bà, trong đó chắc có cả những người đã được gọi bằng cụ, thật vui vẻ trong những trang phục ngày hội, nhảy múa, hát hò. Họ đã quên cái tuổi của mình, họ muốn nhớ về một thời trẻ trung, một thời sôi nổi, hoạt bát. Và sáng nay tôi cũng đã cùng họ trẻ lại
CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC, CHÚC NGÀY 8-3 HẠNH PHÚC



Chúc mừng hạnh phúc nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

Xin được gửi tới các bạn gái, các bà, các cô, các cháu gái lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8-3.




SỰ TÍCH SƠN TINH THỦY TINH VÀ NÚI TẢN VIÊN BA VÌ.

Quang K8
Sự tích Sơn Tinh Thủy tinh gắn liền với dãy núi Tản Viên và những cuộc giao tranh quyết liệt giữa thần núi và thần nước. Nhưng lịch sử và khoa học thì lại cho thấy cách nay hàng nhiều ngàn năm Ba Vì là biển sâu, dưới đáy có hình thái địa chất núi lửa hoạt động và núi tản là kết quả sau một đợt núi lửa phun trào mãnh liệt. Đến nay người ta vẫn quan sát thấy dạng đá tạo lên núi Tản Viên đều có dạng viên tròn đó là tạo hình của nham thạch dạng lỏng khi phun lên cùng quá trình đông đặc trong nước biển. Sau nay do biến động địa chất, Ba Vì trở thành vùng núi non như bây giờ.
Sau đây là những tấm ảnh vừa được chụp trong những ngày cuối tháng 2 vừa rồi. Những tấm ảnh minh họa cho những lời dẫn bên trên.
Thật bất ngờ phải không các bạn.


Ngọn cao nhất của dãy Tản Viên

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

CHỦ NHẬT VUI TÝ ĐI

Hòa Phạm.
Một Clip hài và hấp dẫn giúp cho các quý ông quý bà vui vẻ ngày chủ nhật nha
Clip do Hòa Phạm K8 Vũng Tàu cung cấp đây.





Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

DAY DỨT

DAY DỨT

Từ hôm con gái chuẩn bị làm nhà nó chuyển hết đồ về nhà tôi .Cái máy tính dùng mạng trước để bên nhà nó nay đưa về nhà tôi nên tiện hơn lúc nào rỗi tôi vào mạng hết ..
Bộ loa của  đầu DVD không còn chỗ lắp nên tôi lắp vào với máy tính để nghe nhạc cho vui . Nào ngờ khi mở những bài hát của Trần Liệu sắp xếp trên Blog K10 có một bài làm tôi cứ chảy nước mắt khóc thầm .Đó chính là bài ” Cỏ non thành Cổ” .Cứ đến đoạn lời ” Nơi đây một thời máu đổ …” hay ” Người Mẹ nào.người Vợ nào..” hoặc ” Cho tôi thắp một nén hương cho người nằm dưới cỏ …” là tôi lại nghẹn ngào nhớ tới những  đồng đội đã hy sinh cho Tổ Quốc .
IMG_0766
Thăm nhà đồng đội ở Thanh Oai

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

XÓM NÚI HÔM NAY

Quang K8
Nghèo, đói, lạc hậu đó là một nhận xét chung nhất và thường là đúng cho mọi miền quê trung du cũng như miền núi của Việt Nam hiện nay, Tuy nhiên đâu đó người ta vẫn có thể tìm ra những đốm sáng để ngợi ca, để chứng tỏ cho cái gọi là ưu việt của xã hội hiện hành. Chúng ta tạm gác việc đó sang một bên, không phân tích, không nhận xét và không tranh luận.
Một điều khá rõ, dễ nhận ra đó là cảnh đẹp đơn sơ, có phần hoang dã của những vùng quê trung du và miền núi lại thường hấp dẫn những lữ khác có tâm hồn thơ, tâm hồn nghệ thuật. Từ đó người ta đã đưa ra được những bài thơ, những bức ảnh đẹp thu hút lòng người.
Giá như, lại giá như, những bức ảnh này được thay bằng những hình ảnh ta thường được chiêm ngưỡng trong các chương trình TV về du lịch về phong cảnh thiên nhiên của thế giới. Ở đấy, chúng ta không chỉ nhìn thấy phong cảnh đẹp, hùng vĩ mà còn nhận thấy rõ ràng sự thịnh vượng và cuộc sống tinh thần cao sang của những con người nơi ấy.
Nghĩa là nếu những tấm ảnh thiên nhiên hoang dại này lại là những hình ảnh giầu sang và cuộc sống sung túc hơn cho mọi miền đất nước Việt Nam thì chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng sẽ thấy hài lòng hơn
Còn bây giờ, kể cả tác giả những tấm hình này, ngoài cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên vẫn trăn trở một suy tư, tai sao dân ta còn nghèo thế? Tại sao vùng quê của ta còn hoang dã như vậy???

Đất bụi và hoang dại phần nào giảm đi cái đẹp của thiên nhiên.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP

Quang K8
Hòa mình vào với thiên nhiên. Ở đấy bạn thả hồn mình theo gió, theo những tiếng chim hót líu lo và theo tiếng hát thầm thì của những tán cây dưới nắng vàng. Tuyệt vời, dường như ta được trẻ lại thời thơ ấu nơi quê hương, nơi ta đã sinh ra và lớn lên. Ở đấy, trong cái khoảnh khắc ấy, cái tuổi 60, 70 của bạn dường như bị lãng quên, tiền bạc chẳng còn mấy ý nghĩa. Cuộc đời hạnh phúc tràn đầy.