Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀO BỆ VÀ VƯƠN LÊN TRỜI CAO

Quang K8.
Hôm nay 31 tháng 5 Tháp Bút Cơ Điện đã sừng sững vươn lên trời cao. Bầu trời cao xanh của mảnh đất Thái Nguyên hôm nay đã chứng kiến một kỳ vỹ, một công trình do các CSV Cơ Điện chủ trì, một món quà thiêng liêng tặng nhà trường và các thế hệ đàn em.
Có phải vì thế mà bầu trời Thái Nguyên hôm nay thật trong, thật đẹp
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh về sự kiện này nhé.

Tháp bút đã được chuyển từ Phủ Lý lên Thái Nguyên

HOÀN THÀNH DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN

10g39 việc dựng tháp bút Cơ Điện tại ví trí đã định hoàn thành .Việc còn lại là gia cố chân đế với bệ móng để chiều đổ mẻ bê tông lấp kín là hoàn thành phần thô .Công việc hoàn thiện khoảng 15 ngày nưa là xong .như vậy chúng ta sắp khánh thành công trình " tháp Bút Cơ Điện . hoan hô tinh thần khẩn trương và thực hiên nghiêm túc của tất cả chúng ta .Tất cả vì mái trường thân yêu .Các bạn nghĩ gì và làm gì đây ?

Thêm chú thích

THÁP BÚT -TỪ PHỦ LÝ LÊN THÁI NGUYÊN

Cách đây 2 tuần chuings tôi đi Phủ Lý đến n/m Lilama 10 kiểm tra tiến độ thi công thân tháp -Hôm nay 31-5 thân tháp Bút cơ Điện đã sừng sững vươn lên trời cao của Trường tại mảnh đất ngày xưa chính là nơi K6 Cơ Điện ở họ  những năm 1970-1972

Thêm chú thích


Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

'' KHỎA THÂN LÀM VƯỜN '' sáng tạo của người Việt

Hữu Tiến

Hưởng ứng “ngày thế giới khỏa thân làm vườn” một cặp vợ chồng ở Quốc Oai, Hà Nội đã thực hiện bộ ảnh độc đáo với thông điệp “Môi trường an toàn, đối đãi với cây cối như chính cơ thể mình”.
Ngày thế giới khỏa thân làm vườn là một sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức vào thứ Bảy đầu tiên của tháng Năm dành cho tất cả những người làm vườn chuyên và không chuyên. Đây là một ngày thể hiện niềm vui với công việc làm vườn và cảm nhận nhiều hơn sự gắn kết giữa con người và tự nhiên. Năm nay, "ngày thế giới khỏa thân làm vườn" là ngày 7/5.
Hưởng ứng phong trào thế giới, anh Nguyễn Đăng Hưng và chị Nguyễn Hằng, một cặp vợ chồng ở Quốc Oai, Hà Tây đã thực hiện bộ ảnh độc đáo trên chính khu vườn của gia đình mình.
Hai anh chị làm việc trong lĩnh vực ô tô và dược phẩm, hướng đến chất lượng cuộc sống nên rời bon chen nơi đô thị ra ngoại ô làm nông dân gần gũi với thiên nhiên và có thời gian làm những công việc thiện nguyện.
ngày thế giới khỏa thân làm vườn, khỏa thân làm vườn, bộ ảnh, con người và thiên nhiên, vườn rau sạch
Thêm chú thích

ngày thế giới khỏa thân làm vườn, khỏa thân làm vườn, bộ ảnh, con người và thiên nhiên, vườn rau sạch
Thêm chú thích

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

TIN BUỒN

Tôi vừa nhận được tin nhắn của P T Hoạch từ Thái Nguyên cho biết :

 Cụ mẹ vợ bạn Nguyễn Tuấn Dũng ( Dũng Còng ) K8A tức mẹ đẻ chị Ngọc thư viện cũ mất ở quê nhà xã Nam Bình -Kiến Xương -Thái Bình .
 Lễ viếng bắt đầu từ 13g30 hôm nay 29-5-2016 .An táng Cụ vào trưa ngai mai 30-5-2016
Xin thông báo với các Bạn K8 biết để chia buồn và Hội K8 tổ chức phúng viếng .
 Tôi xin được chia buồn tới ông bà Dũng -Ngọc và gia đình.

( chiều qua ở 19C Ngọc Hà thấy có cuộc gọi nhỡ của Dũng chỉ tưởng là Dũng xuống dự hội bia đang tìm nên có gọi lại mà ồn quá nên chịu không nói chuyện với nhau được.)

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

SINH HOẠT CLB HAT CLUB THÁNG 5

Quang K8
Theo chủ đề Bia Hà Nội và bún chả, đồng thời lại ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống OBAMA với những sự kiện thật thân thiện và giản dị. Món ẩm thực dân dã hàng ngày thêm phần hấp dẫn.
Một cuộc vui thật vui . tuy nhiên vẫn rất nghiêm túc và đầy đủ sự tôn trọng cũng như phép lịch sự cần thiết.

Vào hội

RONALDO ĐÃ BIẾT CHƯA ?


Đọc những dòng tin này mà phát thèm mà ghen tỵ với Ronaldo ,đó cũng chính là động lực cho Rô đá cuồng lên trong cuộc đọ sức đêm nay.

“Nếu có bản lĩnh, Ronaldo phải ngủ với tôi”

 – Phát cuồng Cristiano Ronaldo, nhưng Mirtha Sosa tuyên bố chỉ khi nào chính mình kiểm chứng thì cô mới tin siêu sao này giỏi về “chuyện ấy”.
Real thắng là cởi
Larissa Riquelme từng tạo nên một hiệu ứng đặc biệt ở giai đoạn World Cup 2010. Từ một người mẫu nghiệp dư và rất hiếm khi được quan tâm, Larissa khiến cả thế giới chú ý khi cổ vũ cho Paraguay bằng cách kẹp điện thoại giữa ngực.
Những hợp đồng lớn liên tục đổ về, tất nhiên đổi lại là cảnh “khoe thân”, và Larissa bỗng nhiên trở thành người mẫu hàng đầu thế giới.
Cristiano Ronaldo, Ronaldo, CR7, Mirtha Sosa, Larissa Riquelme, Paraguay
Mirtha từng mượn hình ảnh Paraguay nhưng không thành

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN CƠ ĐIỆN

Quang K8
Tin mới đây, lúc 16h chiều qua 27-5-2016, một câu lạc bộ bóng bàn vừa được thành lập. Đó là CLB bóng bàn ĐH Cơ Điện của chúng ta. Các thành viên đều trên dưới 60 nhưng vẫn rất phong độ. Xin chúc mừng!
Ngày đầu tiên gặp mặt, thành lập, CLB đã có 10 thành viên, trong đó trẻ nhất là các bạn K12, lớn tuổi nhất là K5. Bao gồm Mr Triệu Bình K6, Mr. Hưng K6-8, Mr Vượng K5-10, Mr Dũng K6-10, Mr Quang K8, Mr Lộc K12, Mr Bảng K12, Mr Trình K12, Mr Thanh K12. và một vài người dự thính là nhân viên trong công ty của Mr Lộc K12.
CLB đã bắt đầu bằng cả một buổi chiều giao lưu bóng bàn tai Cty của Mr Lộc. Sau đó là một bữa rượu, bia liên hoan vui vẻ tại nhà hàng. Tuyệt vời xin chúc mừng Câu Lạc Bộ ngày thêm vững mạnh, một điểm đến bạn bè vui, khỏe, hữu ích góp phần làm phong phú thêm quan hệ tình bạn của các CSV Cơ Điện.

Giao lưu bóng bàn của các CSV Cơ Điện.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

MỘT CUỘC GẶP MẶT THÚ VỊ

Hôm nay 26-5-2016, tại Nam Định, mấy anh em K8 chúng tội không hẹn trước mà lại có được một cuộc gặp gỡ thú vị. Trong đó có Trần Danh Thế, Với Phạm Minh Đạo và Trần Minh Oánh chắc từ ngày ra trường đến giờ mới gặp lại nhau. Thế mà khi nhìn thấy nhau thì dường như chẳng có gì bỡ ngỡ cả. Mọi việc vẫn cứ như những ngày còn ở cùng nhau sống trên Thái Nguyên, trên mảnh đất T. Ba Nhất, trong mái trường Đại Học Cơ Điện.

Tại nhà Trần Minh Oánh K8MB Nam Định

Thêm chú thích

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

LỜI KÊU GỌI


BAN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN XIN CÓ THÔNG BÁO VÀ RA LỜI KÊU GỌI NHƯ SAU:


1; Về tiến độ xây dựng:
Hiện nay, Tháp bút Cơ Điện của chúng ta đã hoàn thiện về cơ bản phần thô của móng và phần thân tháp.
Theo kế hoạch, tuần cuối tháng 5 sẽ dựng phần thân tháp lên móng và sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại.
Dự kiến chúng ta sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoach đã đặt ra, và cuối tháng 6/2016 sẽ tổ chức long trọng lễ khánh thành.
tbcd12
Móng Tháp Bút Cơ Điện đã hoàn thành.




2; Về tài chính:
Theo dự án, tổng chi phí sản xuất, lắp đặt toàn bộ Tháp bút Cơ Điện (chưa có hệ thống chiếu sáng) là khoảng 400 triệu vnd.
Cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã chuyển vào tài khoản xây dựng Tháp bút Cơ Điện gửi trên trường được hơn 300 triệu vnd. Nhưng thực chất chúng ta mới chỉ vận động và đóng góp được hơn 200 triệu vnd, có thêm 100 triệu là do Ban vận động quỹ xây dựng Tháp bút Cơ Điện tạm vay để chuyển lên trường đảm bảo tiến độ xây dựng.
Tuy nhiên số tiền 100 triệu vnd nói trên và số tiền xây dựng Tháp bút Cơ Điện còn thiếu, chúng ta đã được một số mạnh thường quân sẵn sàng làm nhà tài trợ cho Tháp bút Cơ Điện. Nhưng các nhà tài trợ chỉ cam kết tài trợ cho số tiền còn thiếu sau khi chúng ta kết thúc cuộc vận động, chứ không cam kết tài trợ một con số cụ thể nào.
Điều đó có nghĩa là chúng ta không phải quá lo về kinh phí xây dựng Tháp bút nữa.
Tuy nhiên, ngay từ đầu khi đặt vấn đề vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện, Ban vận động đã đặt vấn đề là càng nhiều người tham gia đóng góp xây dựng, thì Tháp bút Cơ Điện càng có ý nghĩa cao cả do đó là từ sự đóng góp của cả tập thể lớn, của các thế hệ đi trước trong trường.
Hiện nay, Tháp bút Cơ Điện đã được thống nhất là : Quà của thế hệ đi trước tặng Nhà trường và thế hệ đàn em.

Vì vậy, Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện kính mong tất các các thầy cô giáo, các CSV, cbcnv đã có thời gian công tác, học tập tại trường Đại học Cơ Điện cũ, nay là Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên cùng ủng hộ và tham gia đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện.
Chúng ta đã cùng nhau xác định Tháp bút Cơ Điện là của cả thế hệ đi trước chung lòng, chung sức dựng xây, do vậy hãy cùng nhau trân trọng Tháp bút, để cho Tháp bút Cơ Điện thực sự là điểm nhấn của sự đoàn kết, là dấu ấn của những người đã có thời gian sinh hoạt, giảng dạy và học tập chung dưới một mái trường. Tháp bút Cơ Điện không chỉ là niềm tự hào của thế hệ đi trước với thế hệ đàn em trong trường chúng ta, mà còn là niềm tự hào của chúng ta, những GV, CSV Cơ Điện, nay là Kỹ thuật Công nghiệp với tất cả các trường đại học trong toàn quốc (một công trình mang tên Tháp bút đầu tiên trên cả nước do chính chúng ta chung lòng chung sức dựng nên, chứ không phải từ ngân sách nhà nước hoặc kinh phí chung của trường).
Mọi thông tin chi tiết, xin kính mời tất các các thầy cô giáo, các CSV, cbcnv đã có thời gian công tác, học tập tại trường Đại học Cơ Điện cũ, nay là Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên tham khảo thêm tại blog hội K10 Cơ Điện (do chúng ta không có blog chung chính thống nào cho tất cả các hội Cơ Điện trong toàn quốc).
Hoặc xin liên hệ trực tiếp với
Mr Hồ Lê Thanh CSV K6 – ĐT 0903455171
Mr Nguyễn Tiến Cường K7 – ĐT 0903466080
Mr Phùng Văn Quang CSV K8 – ĐT 0913361257
Mr Trần Thanh Tuân CSV K9 – ĐT 0985544888
Mr Nguyễn Thanh Bình K10 – ĐT 0913214561
Mrs Lương Thị Loan CSV K11 – ĐT 0912989232
Cù Ngọc Ổn K12 – ĐT 0983320857
Mr Nguyễn Bảo Ngọc CSV K19 – ĐT 0974038487
Mr Lê Đức Chín CSV K20 – ĐT 0969663648
…..
Hoặc bất kỳ ai đã có tên trong danh sách đã đóng góp vào quỹ xây dựng Tháp bút.
Tài khoản để chuyển tiền đóng góp xây dựng Tháp bút Cơ Điện kể từ ngày hôm nay là:
Chủ tài khoản Lê Thị Thanh Bình
Số TK: 711A36729489
Tại ngân hàng: VietinBank, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.
Xin ghi rõ họ tên và lớp, khóa cùng số ĐT để Ban vận động xác nhận lại sau khi nhận tiền và còn làm thẻ ghi danh, sổ vàng theo quy định
Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin chân thành cám ơn.
Trân trọng

2b228-dsc04547


QUA PHÀ VÀM CỐNG TRÊN SÔNG HẬU

Quang K8
5h10 chiều ngày 2-4, chúng tôi lên phà Vàm Cống qua sông Hậu về Đồng Tháp. Những con phà lớn, 2 tầng và cầu phà nổi có từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến giờ vẫn được coi là hiện đại và vẫn đang được sử dụng hết công suất. Đường xuống phà chật chội, lưu lượng giao thông ken đặc cùng người buôn người bán tạo nên một tình trạng giao thông nghẹt thở. Mất hàng giờ chúng tôi mới xuống được phà. Lênh đênh sông nước miền tây bằng xuồng máy ngắm trời, ngắm biển, ngắm sông mấy ngày hôm nay đã thấy đẹp thấy thơ. Mà bây giờ lên đênh trên phà qua sông Hậu bao la vẫn không thể không bỡ ngỡ. Sông nước miền Tây thật thơ, thật mộng. Mong lại có một dịp nữa quay lại...

Chúng tôi xuống phà

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

MỘT GÓC SÂN TRƯỜNG.

Quang K8
Con đường nhỏ, phương hồng lên rực rỡ
Nhớ ngày nào, chẳng xa đâu
Bước chân còn bỡ ngỡ chưa quen
Mà bây giờ, tiếng ve, như tiếng lòng nức nở
Mái trường yêu ơi, ta sắp phải xa rồi.
Nhưng phượng hỡi, mỗi hè về, cứ rực hồng lên nhé
Để mai này dù có ở nơi đâu,
Ta vẫn nhớ về con đường nhỏ
Ta vẫn nhớ một góc sân trường
Và ta nhớ một thời tuổi trẻ.



Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN TỪNG BƯỚC, TỪNG BƯỚC VỮNG CHẮC

Rất vui khi đọc được tin này bên Blog K10. Đúng vậy, công trình Tháp Bút Cơ Điện đang được triển khai rất vững chắc.
Đặc biệt sự tin yêu của các CSV Cơ Điện đối với công trình đang được lan tỏa rộng về các tỉnh miền. Số người đồng tình và tự nguyện đóng góp công sức, tiền bạc để cùng chung sức xây dựng Tháp Bút tăng lên từng ngày và đúng như Quang K8 đã dự đoán và tâm sự, Tháp bút không chỉ là quà của các thế hệ CSV Cơ Điện tặng nhà trường mà nó là món quà tinh thần to lớn của tất cả các  CSV mọi thế hệ tặng trường cũ. Hơn nữa còn có cả "người ngoài Cơ Điên" hưởng ứng nữa chứ, Đơn giản vì nó hợp tình người mà.
Để rõ hơn xin các bạn sang Blog K10 đọc những bài viết về Tháp Bút Cơ Điện nhé. Bài viết gần nhất ngày 21-5-2016. Bằng cách nhấp chuột vào dòng URL dưới đây

https://hoik10cd.com/2016/05/21/tham-quan-che-tao-cong-trinh-thap-but/#comment-13468

Mô hình phác thảo Tháp Bút Cơ Điện.

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

GẶP BẠN VŨNG TÀU Ở HÀ NỘI

Mới tháng trước gặp nhau tại Vũng Tàu, hôm nay lại được gặp lại tại Hà Nội. Bạn học Cơ Điện lúc nào cũng vui và thân thiện
Bạn Trần Danh Thế K8 ra Hà Nội chơi, thăm nhà. Tiếc quá, giá như Thế ra sớm một tuần thì đã có thể tham gia cùng Đoàn K8 trong chuyến du lịch Ninh Bình Nam Định rồi.

Trưa nay tại nhà hàng Quốc Phương Trại với Trần Danh Thế cựu sinh viên K8A

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

VĨ THANH GIAO LƯU K8 CƠ ĐIỆN 2016

 Sáng 15 ,ăn sáng -tăm biển -đi chợ xong xuôi . đúng 8g 45  chúng tôi chia tau nhau với các bạn Thanh Hóa lên đường về Nam Định . Chúng tôi vào thăm chùa Cổ Lễ  rồi vòng qua nhà Thờ -Công viên  hồ Vị Hoàng nơi có tượng đức thánh Trần có nhà thủy tọa trên hồ , nơi mà chúng tôi từng về dự cưới con gái P T Họa -con trai P V Lâu và con  trai T M Oánh cũng như dự hội bia hơi Hà Nội mấy năm trước .





Thêm chú thích


Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

K8 THĂM CHÙA CỔ LỄ -TRỰC NINH

   Trên đường từ Thịnh Long về Nam Định giao lưu và tổng kết cuộc Hội K8 chúng tôi ghé vào thăm chùa Cổ Lễ..Đây là một chủa cổ có nhiều nét độc đáo trong kiến trúc cũng như sự tích khác . Trong một khuôn viên khá rông ở trung tâm TT Cổ lễ với nhiều cây xanh lâu đời mát và huyền bí.Đầu tiên là tháp chuông cao trên lưng một con rùa.... Nhất là chùa có tới 3 quả chuông  một quả to đúc năm 1936  nặng khoảng 9 tấn nhưng do đánh thử không kêu đúng yêu cầu nên bỏ .Đúc lại quả thứ 2 kích thước như nhau chỉ thay đôi vài thông số mà lại kêu rất chuẩn .Quả chuông này được treo trong gác chuông 2 tầng mới được tu sửa ở tầng 1 .trên tầng 2 có quả chuông nhỏ hơn rất nhiều và quả này vẫn được đánh hàng ngày vào lúc sáng sớm và chiều tối như thông lệ

Thêm chú thích


Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Bên Blog K10 có một vấn đề được đặt ra về THÁP BÚT CƠ ĐIỆN khá lôi cuốn, khiến tôi phải quyết định đưa sang Blog K8 để anh chị em chúng ta cùng bàn luận
Vấn đề đặt ra thế này:
 Theo anh, chị,  thế hệ Cơ Điện bao gồm những ai, tính đến khóa nào, năm nào, những ai có quyền được góp tiền xây dựng Tháp bút…???. Và Tháp bút Cơ Điện sẽ là quà tặng của ai cho Nhà trường và các thế hệ đàn em ???
Còn đây là ý kiến cá nhân của tôi, Quang K8
Về câu hỏi thế hệ Cơ Điện bao gồm những ai, tính đến khóa nào, năm nào, thì xin có ý kiến cá nhân thế này. Không phải để so sánh mà để suy luận thôi
Ở toàn cõi Việt Nam ta có khá nhiều công trình mang dấu ấn của các thời kỳ dựng nước khác nhau như Đền thờ các Vua Hùng, Đền Đô thờ Bát Lý Đế, Đền Trần thờ Vua Trần… Thành Cổ Loa, Thành Nhà Hồ, Cố Đô Huế, Tây Đô, Nam Đô, vân vân và vân vân. Cùng những công trình đó bao giờ cũng có gắn liền với một triều đại và một tên nước tương ứng. Nước ta đã rất nhiều lần đổi tên. Tôi còn nhớ bài văn sử cấp 2 mà chúng tôi phải học thuộc lòng: ” Nước ta lúc đầu tên là Văn Lang, sau đổi thành Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Việt, Đại Nam… cuối cùng trở thành Việt Nam…”
Chúng ta đang sống trong Triều Đại “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thử hỏi chúng ta có phải là con cháu Lạc Hồng có nguồn cội từ thời Văn Lang hay không. Nếu có kẻ bêu xấu vô lý cái tên Vạn Xuân hay Đại Việt … thì chúng ta có tự ái, có căm ghét và có lên tiếng bảo vệ hay không. Chắc chắn là có


13177397_559775347555587_7774475465963150073_n
Tháp Bút Cơ Điện đang được chế tạo tại  Nhà máy chế tạo thiết bị và kêt cấu thép
 thuộc LILAMA10 tại Phủ Lý

K8 CƠ ĐIỆN -BIỂN VÀ BIA HA NỘI

Trong chuyến giao lưu K8 cơ Điện 2016 này BTC quyết chỉ dùng rượu tự ngâm và bia Hà Nội làm đồ uống chính .ngay ngày đầu ở Tràng an có 1 điều thú vị là cùng thuyền tôi có cháu gái người Mỹ đi một mình mới gớm chứ,Cháu còn rất trẻ may lắm thì 20 tuổi thôi ( tiếc cho P V Quang quá để thể hiện ngoại ngữ).Mới đầu cháu còn e dè sau đó hoạt bất hơn trước sự thân thiện của cả Đoàn K8 . Việc phải đến đã đến : Dũng còng nói chuyện vài câu tiếng Anh ,Chúng tôi mời cháu ăn bánh dày -giò thử cháu vui vẻ ăn luôn .Khi chúng tôi mời cháu uống bia Hà Nội cháu cũng nhận bà khen rất ngon

Thêm chú thích

GIAO LƯU K8 TẠI HẢI THỊNH 14-05-2016

Chiều tối một dãy bàn kê dọc nơi tổ chức giao lưu .trên phông vẫn là khẩu hiểu của cuộc gặp năm 2016 .Ngoài anh em k8 có măt chúng tôi được đón riếp 2 khách mời của Hội Cơ Điện Nam Định là anh Tín K11 Hội Trưởng và anh Dũng K13 Hội phó .Thày Đà gửi lời chúc mừng K8 với tinh thần Cơ Điện .
  Sau nhưng lời phát biểu đầy tình hữu nghi  Cơ Điện chúng tôi nhạp tiệc giao lưu qua chén rượu đầy hoạc cốc bia Hà Nôi sóng sánh .Mọi người nâng cốc chúc sức khỏe và tinh bạn Cơ Điện mọi miền cùng hân hoan mừng tháp Bút Cơ Điện đã được khởi công ..Nhĩ nói với tôi : anh thông báo cho mọi người thời gian khánh thành ta tổ chức lên dự nhé Nhĩ lo xe cho .( quá yên tâm đi chứ )


Thêm chú thích


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC GẶP GỠ CỦA K8

Trong 3 ngày 13-15/5/ 2016 K8 có cuộc gặp mặt vui chơi ở Ninh bình- Nam định theo lời mời của các bạn Nam định  . Mời các bạn xem một số hình ảnh cuộc vui
                                                
                                                        Đội  hình đoàn các thành viên K8
                                                        Du ngoạn trên dòng sông Tràng an

                                                Cháu người Mỹ ( du lịch bụi) đi cùng thuyền Tiến ,Thọ mom
                                  

                                         Mọi người chuẩn bị vào lễ đền Trần ở Tràng an
                                             Cổng ngoài khu di tích vua Đinh , vua Lê

                                             Đền thờ và long sàng vua Đinh
                                                      Các nàng dâu cùng các anh K8

                                      Chủ tịch hội Cơ điện Nam định đến chúc mừng và tặng quà

                                                      Nâng cốc chúc mừng cuộc hội ngộ K8





                    Liên hoan văn nghệ , các ca sĩ được dịp thể hiện tài năng cả ngoài trời và trong phòng hát

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH K8 GIAO LƯU NGÀY 14-05

Chiều tối cả đoàn về tới biển Thịnh Long ,chúng tôi nghị tại khách sạn Hương Biện thuộc khu2 . Chiều nay biển động nên sóng rất mạnh xô ào ạt vào bờ.Còn nắng nên chúng tôi ra biển tắm ,các bạn nữ cũng ra cả rất vui .Tôi nhảy sóng phía ngoài một lúc rồi lên .Nào ngờ một cơn sóng mạnh ập vào hất tôi lên .Vội chống chân xuống đất để đỡ thì đạp phải bờ bê tông ven biển với vô số con Hà bám vào là toác một miếng to ở ngón chân cái bên trái mà không biết .Lên khỏi mặt nước mới thấy xót và chảy máu ,tôi vội về khách sạn và tìm thuốc băng kaih nhưng không có .May sao một chi nhân viên có lọ dầu gì đó mang tới tưới vào chỗ chảy máu .Tôi lấy tạm giấy ăn bọc lại thì càm máu  .ngay ( tôi vốn dĩ lành da mà).Sau đó tôi lên phòng nghỉ chờ giờ sinh hoat tối còn mọi người  vẫn tắm . Sáng hôm sau dậy thì trời còn gió nhưng sóng đã bớt nhiều và nước biểm trong xanh hiếm có ở vùng biển Thịnh Long này .Mọi người ra biển tắm sơm ,tôi không dám xuống nước mà chỉ đi dạo trên bờ ngắm cảnh chụp ảnh với đôi chân tập tễnh mà thôi ( tôi nho người mua hộ cho một tuýp mỡ Teetraxylin bôi đẫm và băng bắng khăn ướt .) .

Phà Thịnh Long




Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP HỘI ẢNH PANORAMIO HÀ NỘI

Hôm nay 15-5-2016 anh chị em hội Panoramio Hà Nội chúng tôi tổ chức liên hoan gặp mặt kỷ niệm lần thứ 5 ngày thành lập hội. Một festival rất vui, rất ý nghĩa đã được tổ chức.
Khách mời là hội Panoramio Hải Phòng, là CLB ảnh báo chí Hải Phòng là những người có cùng đam mê chụp ảnh và chơi ảnh. Rất đông và rất vui.
Từ sáng, chủ nhà và khách mời đã hội ngộ tại Đền Đô Bắc Ninh cùng nhau chụp ảnh. Hai điểm được chọn để sáng tác ảnh là Đền Đô Bát Lý Đế và Chùa dận
Buổi trưa, một bữa tiệc đã được tổ chức tại Vườn Ẩm Thực Long Biên, toàn thể anh chị em, không kể chủ khách, không tính trẻ, già, uống rượu, uống bia, chuyện chò,và ca hát rất vui.
Mời các bạn cùng thưởng thức một số bức ảnh của ngày hội.

Vui vẻ trước lúc lên đường chụp ảnh.

GẶP GỠ K8 CƠ ĐIỆN 2016

 Mở đầu các hoạt đông tình nghĩa Cơ Điện của năm 2016 là cuộc giao lưu K8 Cơ Điện tại thành Nam theo sáng kiên cua  K8 Nam Định . Thời gian phát động thông báo đến ngày hẹn ước gặp mặt không dài nhưng được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình .3 ngày theo chương trình cũng là một trở lực nhưng không ngăn được quyết tâm của Ban TC và các Bạn K8 khắp cả nước ủng hộ.
  6 giờ sáng mọi người đã tề tựu đủ ở trước nhà hát Lớn nhưng chưa thể xuất phát vì thiếu vợ chông bác Lý Quỳ về Đông Anh về muộn 20 phút .Không sao bởi lịch hẹn với Nam Định là 8g30 có mặt ở Ninh Bình cùng ăn sáng rồi mới vào Tràng An.

xuống xe ăn sáng ở Ninh Bình


Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

MỘT NGÀY HỘI CỦA BIA HÀ NỘI 7-5-2016

Không chỉ của dân Cơ Điện, mà là của BIA HÀ NỘI. Từ 10h sáng đến 4h chiều tại số 1 Lương Yên Q. Hai Bà Hà Nội. Bia chảy như suối, không tính tiền, Đồ ăn 250.000 lấy theo kiểu Buffe, hết lại lấy, hết lại lấy, còn uống thì còn ăn
Tuy nhiên chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến các CSV Cơ Điện. Thật vui và luôn luôn vui.

Lúc trước 10h sáng ngày 7-5-2016

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

CÔNG TRÌNH THÁP BÚT CƠ ĐIỆN ĐANG TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.

Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh phản ánh tiến độ thi công công trình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN.
Qua những hình ảnh này chúng ta cảm thấy vững tin hơn không phải là vào những lời kêu gọi từ bạn bè mà là vững tin vào chính mình, rằng mình đang ở bên cạnh những người bạn Cơ Điện thực sự. Chúng ta đang có một con đường chung để truyền thống Cơ Điện được trường tồn và phát triển. Để tình bạn Cơ Điện mãi mãi keo sơn.
Qua những ảnh này cũng mong sao những nghi ngờ, ngần ngại còn ở một số người sẽ được khai thông. Chúng ta sẽ đứng vào với nhau, cùng nắm tay nhau để ca vang lên Bài Ca Cơ Điện.

Thêm chú thích

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

THÔNG BÁO GẶP MẶT K8

Hội K8 ĐHCĐ tổ chức cuộc " GẶP GỠ K8 BẮC-TRUNG- NAM  2016 " tại Ninh bình -Nam định
Thời gian : 3 ngày 13 , 14 , 15/5/2016

CHƯƠNG TRÌNH :
- Ngày 13/5 Thăm khu du lịch Tràng an- Bái đính
     Tối 13/5 Về ăn nghỉ tại bãi biển Thịnh Long- Nam định
-Ngày 14/5 Nghỉ tại Thịnh long. Giao lưu bè bạn
-Ngày 15/5 Thăm Đền Cổ lễ và 1 số thắng cảnh ở Nam định
KINH PHÍ  : Tạm tính 1800 000 đ/ người / 3 ngày kể cả vé tham quan
PHƯƠNG TIỆN : 1 CHUYẾN XE  Ô TÔ XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI do bạn Nguyễn Hữu Nhĩ tài trợ
ĐỊA ĐIỂM : Xe xuất phát lúc 6 giờ ngày 13/5 tại Nhà hát lớn Hà nội.
                     9 giờ tập trung ở cổng khu du lịch Tràng an
Mời các bạn đăng ký tham gia ( cả người nhà) đông đủ  cho cuộc gặp mặt thêm vui vẻ
Thời gian đăng ký trước ngày 9/5/2016
Các bạn đăng ký lên BLOG K8 hoặc :
Hồng  HN  01266151379
Tiến    HN  0914335560
Các bạn ở xa hoặc đi xe riêng về hôm trước hoặc trong ngày liên hệ với người đón :
Oánh   NĐ  0913517984
Đạo     NĐ  0912245135

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN ĐÃ ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Quang K8
Sáng nay 2-5-2016, đúng như dự kiến, Tháp Bút Cơ Điện đã được làm lễ khởi công. Từ sáng sớm, đoàn đại biểu Cựu Sinh Viên Cơ Điện đã cùng nhau từ Hà Nội lên trường để tham dự lễ khởi công. Đúng 7h đoàn lên đến nơi. Từ xa đã vẳng nghe tiếng mõ và tiếng tụng kinh của các nhà sư đang làm thủ tục tâm linh cho lễ khởi công.
Trong Lễ Khởi Công, Hiệu Trưởng Phan Quang Thế cùng một số thành viên trong ban lãnh đạo nhà trường cũng đã cho đoàn đại biểu CSV biết các thủ tục giấy tờ liên quan đến công trình đã được hoàn thiện. Đây là những thủ tục về pháp lý cũng như những văn bản phù hợp các quy định của nhà trường đã được thống nhất trong Ban Lãnh Đạo của Nhà Trường.
Sau khi làm các thủ tục tâm linh và trao đổi các vấn đề về nội dung và tinh thần của dự án, các thành viên của đoàn Đại Biểu Cựu Sinh Viên và đại diện Nhà Trường đã cùng nhau làm Lễ Động Thổ.
Như vậy, THÁP BÚT CƠ ĐIỆN của chúng ta đã được thực hiện
Niềm tự hào và tình cảm của anh chị em Cựu Sinh Viên Thế Hệ Cơ Điện đang được cụ thể hóa. Chỉ sau khoảng hơn một tháng nữa, công trình sẽ hoàn thành. Tất cả chúng ta sẽ có một vị trí, một địa điểm để đến, để nhớ về một thời Cơ Điện và để tự hào cùng các thế hệ sinh viên của Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành dưới một mái trường Đại Học. Mãi Mãi tự hào chúng ta là dân Cơ Điện. Hẹn ngày Khánh Thành Công Trình, chúng ta lại gặp nhau, đông hơn, sôi động hơn trên mảnh đất T. BA NHẤT. ngày nào. Những ngày gian khổ mà nhớ mãi của thế hệ Cơ Điện chúng ta.

Mô hình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN ngày nào ra đời trong sự trăn trở, đợi chờ
và trong cả sự ngờ vực nữa, nay đã sắp thành hiện thực

Các nhà sư đã được nhà trường mời đến đễ làm lễ tâm linh cho công trình Tháp Bút Cơ Điện