Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

lễ hội "KÝ ỨC HÀ NỘI"

Quang K8
Trong mỗi chúng ta ký ức ngày xưa nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi chúng ta đến trường ăn học thành người  và để rồi trưởng thành đến bây giờ làm sao mà quên được. Không phải là hoài cổ đâu, rất nhiều người mong muốn rằng đừng mất, đừng mất đi những gì mà cha ông ta đã có và cả chúng ta nữa cũng từng đã thân thiện yêu quý chúng. Ấy thế mà trong thực tế chỉ vài chục năm vừa rồi thôi, chúng ta đã làm mất đi rất nhiều, những thứ đã tồn tại hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm. Vì sao vậy??? Có phải đấy là sự phát triển??? hay đơn thuần là sự yếu kém ...
Hôm rồi cùng gia đình đi tham dự lễ hội trong Hoàng Thành Thăng Long. Được nhìn lại một số hình ảnh của ngày xưa, đơn giản thôi, nhưng cũng thấy nhiều xúc động. Tuy nhiên niềm vui cũng chẳng được nhiều, bởi lẽ trong cái tích cực ấy vẫn sờ sờ tồn tại rất nhiều, rất lớn cái tiêu cực hiện tại. Ai cũng dễ dàng nhìn thấy sự hời hợt, thiếu trách nhiệm, thiếu căn bản trong mỗi công trình, trong mỗi công việc. Mặc dầu vẫn biết "đổi mới tư duy" là một quá trình cần có thời gian. Chậm quá, bảo thủ quá...
Mời các bạn chiêm ngưỡng những bức hình nói lên những điều đó.

Ký ức Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng long





Mô hình xe tay ngày xưa

Có ai biết ai đây ko?

Không gian

Tàu điện ngày ấy

Tràng An ngày ấy

Ngày xưa

Đồ cũ

Chơi chuyền
Trồng nụ trồng hoa

Quán nước chè

Gánh hàng hoa


Đi cà kheo

Chơi ô quan

Bia Hà Nội ngày ấy

Xếp hàng mua bia
Ai đây nhỉ

Đông vui
Thủa ấy

2 nhận xét:

  1. Ôi kí ức Hà nội xưa nhìn mà buồn, cái xe tay đã nói lên sự cẩu thả phản mỹ thuật, có lẽ ban tổ chức mơi đặt ông thợ gò hàn tôn sắt , trông hư quái vật. Ngôi nhà lá phên, mái làm qua loa, toa tàu điện như mô hình mới ra lò. Ban tổ chức này chỉ là những nhà thầu vô văn hóa chỉ biết kiếm lợi coi thường thẩm mĩ của khách thăm quan.

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạclúc 15:35 5 tháng 1, 2016

    Quả thực là mấy hôm rồi quá bận bịu với việc nhà và cả việc ở Hoàng Thành nữa, nhưng đúng là những ngày bia hơi Hà Nội thuở ấy đã thành công ngoài mong muốn.
    Rất nhiều các pac hơn tuổi và cùng lứa tuổi với anh em mình đến ôm hôn Hùng bò và khóc vì cảm động và nói rằng: Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi nhớ lại những ký ức xưa, làm cho chúng tôi như trẻ lại và thêm tự hào về chính mình.
    Nhiều bạn trẻ đến xin bắt tay với Hùng bò và nói: chẳng cần phải tự giới thiệu vì cháu (em) thấy không cần thiết, mà chỉ xin bắt tay chú vì cảm ơn chú đã cho cháu được sống lại cái thời kỳ mà bọn cháu chỉ nghe các bậc cha, anh kể lại…
    Cái buổi mà dân Cơ Điện lên sân khấu hát Bài ca Cơ Điện cũng tạo nên ấn tượng cho nhiều CSV các trường khác…, có mấy pac lạ hoắc ra bắt tay Hùng bò nói: Cơ Điện các ông hay lắm, đoàn kết lắm…, đặt được dấu ấn Cơ Điện trong không khí này quá tuyệt vời, tớ dân Xây dựng, nhìn các cậu mà thấy thèm …
    Và đặc biệt, không it người đề nghị Hùng bò đứng chụp ảnh chung… he he he
    Hình như sắp tới, cuối tháng 3/2016 lại có kế hoạch tiếp…, mong gặp lại pakon Cơ Điện.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]