Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Ngày 06 tháng 10 năm 2015

BIA HÀ NỘI BẠN ĐƯỜNG CỦA HỘI K6 CƠ ĐIỆN


Trước khi lên đường dự hội K6 ,Ban tổ chức thông báo các thành viên HAT Club cần mang áo bia Hà nội.mọi người chấp hành nghiêm túc bởi hôm sau họ đều mặc áo bia Hà nội để cổ vũ cho CLB yêu quý của mình .Dĩ nhiên đồng hành với chúng tôi là bia lon Hà nội .
  Đến nơi mà món Dê là đặc sản thì không thể không rượu vậy mà không có bia Hà nội thì Dê ngon mấy chỉ một bữa là ngắc ngứ ngay .Và đặc biệt đêm mùng 3-10 sau bữa tối ăn Dê thì diễn ra bữa tiệc bia và trình diễn trang phục áo bia hơi .




Thêm chú thích


Thêm cả nến


Thêm chú thích

Thêm chú thích

Chủ tịch hội K6 gương mẫu quá

Thêm chú thích

Hội viên quen thuộc

Thêm chú thích

tuy ở nhà sàn nhưng khu vệ sinh rất hiện đại với áo đạc trưng



Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích


Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích

Thêm chú thích


6 nhận xét:

  1. Vụ Pakon K6 mặc áo Bia hơi Hà Nội làm Hùng bò vừa sung sướng vì tủi thân.
    Sung sướng vì được Pakon nhớ đến thương hiệu sản phẩm của mình.
    Tủi thân, vì ngay trong Ngày hội cũng không kêu gọi được các hội viên mặc áo này.
    Xin hứa đến ngày hội tới sẽ yêu cầ các hội viên mặc áo.
    Cám ơn các pac đã ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  2. Đã là Hội viên HAT Club thì phãi có trách nhiệm mà ..chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội quảng bá cho CLB và sản phẩm yêu thích của mình chứ.Cảm ơn Hùng và các bạn K10 sang Blog k8 và Blog CCB cơ Điện mà giao lưu chia sẻ với chúng tôi .

    Trả lờiXóa
  3. Gần đây kiêng không dám uống bia nhiều, lại không được tham gia cuộc vui nên chưa có cơ hội với Bia Hà Nội, buồn quá.
    Nhưng nhìn thấy các anh K6 mặc áo Bia Hà Nội, Bê thùng Bia Hà Nội, uống Bia Hà Nội rồi lại vào toilet cũng vì Bia Hà Nội vừa mừng vừa tủi...
    Ha, ha đợi đấy hết đợt thuốc này sẽ "mưa đền cây"

    Trả lờiXóa
  4. Lão hiếp con bia lão ngủ khì
    Lão nằm lộn ngược, lão vê bi
    Lão ôm không nhả Bia Hà Nội
    Lão bật lò xo xả xối xì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tối Hội trai xong về mệt ngủ như chết vậy nhưng ai cũng thấy ngon lành về niềm vui chung hòa với cái mát lạnh dịu nhẹ củar thung lũng .Đó lại chính là dip ôn lại ngày lên Đu cắt gianh -chặt nứa ngủ nhà sàn như thế .
      Cố gắng tổ chức cho K8 gặp nhau đi Quang ơi ở Hà nôi cũng tốt .

      Xóa
  5. Ban ngày thăm thú cảnh nhà quê
    Tối đến hội trại bia thỏa thuê
    Nào thùng nào lon uống thỏa thích
    Uống Xong tất cả lăn long lóc
    Chìm dần trong những giấc ngủ mê...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]