Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

“NÚI HẠM” RƠI LỆ

    V. Sinh K8 
-         Bà ơi, tiết trời nóng lắm con lắp điều hòa cho bà nhé.
-         Mẹ quen rồi, không chịu được điều hòa đâu.
 Ông trời ơi sao ông nóng dữ vậy, ông thiêu đốt mọi sinh linh rồi. Cậu này, cậu lắp điều hòa cho bà đi. Ông trời còn đổ lửa nhiều ngày đấy…
 Ông già “NÚI HẠM” hiên ngang giữa đất trời. Ông án ngữ con đường 18 độc đạo của đất mỏ giữa thành phố Hạ Long.

Hiên ngang giữa đất trời.


  Sức trời là vô hạn, sức người có giới hạn. NÚI HẠM không sợ nắng nóng. Nắng càng to, NÚI HẠM càng đẹp, núi cứ sừng sững như muốn chọc thủng trời xanh.
 Tám mươi bảy tuổi, gần 50 năm ông già NÚI HẠM hiên ngang sánh đôi cùng trời đất. Ai biết được 17 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2015 ông đi xe máy như mọi ngày. Nhưng hôm nay ông khác lắm, ông đi xe máy đến ngã ba trước cổng của Tổng công ty than Việt Nam (Hòn Gai). Ngã 3 chạc súng định mệnh, xe máy và xe ô tô Morning (4 chỗ ngồi) do một cháu thanh niên sửa xe chạy thử va chạm nhau. “NÚI HẠM” không mũ nón . “NÚI HẠM” đã ngã nhào, đập đầu xuống đường bê tông... trời đất quay cuồng, ánh sáng tắt dần…
    Cả thành phố Hạ Long, một vùng đất mỏ rộng lớn thương tiếc vĩnh biệt “ÔNG GIÀ NÚI HẠM”. Ông đã ra đi, đi mãi không về…
    Ông không được về quê gốc Phả Lại. Ông đã về quê con rể Đất làng Thánh Gióng…
  Sáng qua, “NÚI HẠM” biết tin “NÚI HẠM” RƠI LỆ !

  



4 nhận xét:

  1. Tôi nhớ đến bài hát, MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT RỪNG CÂY.
    Khi nghĩ về một đời người
    Tôi thường nhớ về rừng cây.
    Khi nghĩ về một rừng cây
    Tôi thường nhớ về nhiều người,
    Vẫn biết đâu là chân lý nhưng không biết bằng cách nào để tách bạch nó ra trong mỗi người và trong mọi người.

    Trả lờiXóa
  2. Nỗi buồn này đâu chỉ của Người đất Mỏ mà của cả Đất Trời vùng Mỏ .Nhưng sịnh có hạn Tử bất kỳ mag Cụ đã đến tuổi về với tổ tiên rồi.Kinh cụ một nén tâm nhang chia xẻ với người Vùng Mỏ .

    Trả lờiXóa
  3. Trước hết xin lỗi độc giả : Ông già núi hạm bị tai nạn lúc hơn 17 giờ ngày 27.06.2015 . Xin được nói thêm :ÔNG GIÀ NÚI HẠM sinh được 2 người con gái . Con gái lớn nguyên phó chủ tịch quận Tây Hồ, nguyên Đai biểu quốc hội đã nghỉ hưu năm 2013 . Con gái thứ hai nguyên trưởng phòng kĩ thuật đầu tư tổng công ty xăng dầu TP HCM nghỉ hưu năm 2014 .

    Trả lờiXóa
  4. Trước hết xin lỗi độc giả : Ông già núi hạm bị tai nạn lúc hơn 17 giờ ngày 27.06.2015 . Xin được nói thêm :ÔNG GIÀ NÚI HẠM sinh được 2 người con gái . Con gái lớn nguyên phó chủ tịch quận Tây Hồ, nguyên Đai biểu quốc hội đã nghỉ hưu năm 2013 . Con gái thứ hai nguyên trưởng phòng kĩ thuật đầu tư tổng công ty xăng dầu TP HCM nghỉ hưu năm 2014 .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]