Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

NIỀM VUI ẢNH VÀ BIA HƠI HÀ NỘI


Quang K8

Tất nhiên mấy ông tướng chúng tôi rủ nhau đi phượt vùng núi Lạng Sơn là để chụp ảnh và du lịch chứ không phải để tìm cái nhà hàng nào có Bia Hơi Hà Nội ngon để uống cho say rồi về ngủ. Đơn giản là vì nếu chỉ rủ nhau đi uống bia thì cứ xách cái bình bịch ra đạp nổ rồi vèo vèo đến 19C Ngọc Hà, 183 Hoàng Hoa Thám hay 62 Phó Đức Chính, v, v là uống bét nhè. Đấy là chưa nói mấy cái coupon trong túi chưa có cái nào có địa chỉ là Lạng Sơn cả. À mà tiện thể bật mí cho mọi người biết mấy cái địa chỉ nêu trên hợp lý lắm đấy, bia ngon, đồ nhậu phong phú, chỗ ngồi thoải mái, thanh toán rất vui vẻ nha. Tin tôi đi.

Trên ngọn Nà Lay cao nhất vùng núi Bắc Sơn Lạng Sơn
Cho dù là như thế, nhưng trong chuyến đi này và nói chung là trong mọi chuyến đi, dù xa, dù gần thì chúng tôi vẫn luôn nhớ đến cái anh bạn có cái tên vô cùng hấp dẫn "BIA HƠI HÀ NỘI". Thế nào cũng giấu vào cái bị màu đỏ hay vào ba lô ba leo gì đó một vài keg, khó quá thì phải dùng bia chai vậy. Phải giấu là vì lên miền núi mấy ông bạn dân tộc cứ theo thói quen hàng ngày sài rượu không à, mà toàn rượu ngô thôi. Cho các ông ấy uống đã đi, sau mới thò cái bia Hà Nội ra. Trời ơi, như mèo vớ được mỡ, uống lấy uống để. Cái hay là uống rượu say rồi, làm cốc bia vào nó lại tỉnh, lại muốn uống. Chả thế mà không ít ông cứ hẹn gửi lên cho. Chả chơi, ông về Hà Nội đi, vừa là đi chơi thăm bạn bè vừa để tôi có dịp mời ông bia hơi bia tươi Hà Nội. Về đi, uống thả phanh, uống quên cả cái thứ rượu ngô tự nấu của các ông đi
Ha, Ha, Hô, Hô thế là cười lăn ra với nhau. Vui quá vui... Bạn bè là thế đấy. Bia Hơi Hà Nội chỗ nào cũng vui mà.

Dưới con Thác Đăng Mò nước réo ầm ầm tại Bình Gia Lạng Sơn



"Bia Hơi Hà Nội" cùng leo núi

Lên đến đỉnh núi, mệt rồi, chắc phải làm chút men bia cho tỉnh thôi.

Rượu ngô uống trước, Bia Hà Nội uống sau
(Hàng phân phối mà)


5 nhận xét:

  1. Đồng bằng mưa to, cư leo nên núi tránh mưa là yên tâm nhất rồi còn thoải mái chụp ảnh !

    Trả lờiXóa
  2. Quang chọn chỗ ngồi hết ý nhé

    Trả lờiXóa
  3. Hùng đầu bạclúc 08:31 2 tháng 8, 2015

    Cả túi bia, áo bia và chân dài...
    Mấy coupon mới xứng đây

    Trả lờiXóa
  4. Anh chàng ngồi ở giữa ( ảnh cuối) buồn thiu như không được uống một - hai tí gì cả !?!

    Trả lờiXóa
  5. Anh chàng ngồi giữa là chủ nhà trọ, người dân tộc Tày đấy. Home stay là vậy Oánh ạ, ngủ chung và ăn chung với chủ nhà, xong chủ nhà tính bao nhiêu thì trả bắng ấy. Nói chung là rẻ.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]