Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

MỘT NGÀY CỦA LÃO PHU

    V. Sinh K8

  Lão lên giường ngủ cũng là lúc kim đồ hồ chỉ 23 giờ khuya. Lão lăn quàng ôm chầm lấy vợ tay trên tay dưới . Lão hít hít mùi da thịt hơi thở của vợ rồi thủ thỉ…chút chít của anh.
  Thế rồi đôi chút chít già chìm vào trong giấc ngủ say . Trong giấc ngủ say lão mơ màng. Giấc mơ về MỘT NGÀY CỦA LÃO PHU

Hải phòng, thành phố hoa phượng đỏ.


  Một ngày của lão thật kì diệu . Lão đam mê say sưa không biết mệt mỏi . Năm giờ sáng lão đã dậy:
-         5h -5h 10 ph  lão đánh răng rửa mặt.
-         5h 10ph – 5h 50ph đi bộ.
-         5h 50ph – 6h30  lão nấu ăn sáng tại nhà.
-         6h 30ph -6h 40ph lão cho gà ăn.
-          6h 40ph – lão đi làm
-          7h 30ph – 9h lão làm công việc văn phòng: Làm vi tính: Báo giá, hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán …
-         9h – 10h 30ph lão phi xe máy ngược xuôi khắp thành phố Hải Phòng.
-         11h – 12h 20ph lão về nhà nấu ăn.
-         12h 40ph – 13h 30 lão nghỉ trua.
-         14h- 16h lão lại làm công việc văn phòng rồi phóng xe khắp các nẻo đường  của cái phố hoa phượng đỏ.
-         17h -19h lão làm nội trợ của chiều tối và đi bộ.
-         19h30 – 20h 30ph lão làm công việc của công ty  tại nhà riêng .
-         20h 30ph – 22h lão viết bài và vao Blog..
-         22h – 23 lão xem phim truyện Pháp.
-         23h màn đêm yên bình đã  tạo cho lão sức sống thêm dẻo dai.
 …….. và …
Lão tỉnh dậy mỉn cười với giấc mơ .


5 nhận xét:

  1. Cường độ làm việc của "lão phu" hơi khiếp đây.
    Và đặc biệt nếu ngày nào cũng căn chuẩn giờ giấc thế này thì quả là đáng phục.
    Chúc "lão phu" luôn mỉm cười với những "giấc mơ" đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không phải cường độ của một tuần . Đã mười năm qua vào mùa hoa phượng, cường độ làm việc của Lão phu còn hơn cả thế !

      Xóa
  2. Quang xác định cái cường độ làm việc vào mùa hoa phượng nở mà "Lão phu" đã khai ra. Ngồi tiếp bạn ở nhà, Lái xe đưa bạn, đưa vợ đi ăn nhâu và ngay cả lúc đang ăn đang uống, lão phu cứ phải liên tục trả lời điện thoại rồi thu xếp lịch trình hẹn với khách hàng. khi hỏi thì lão phu có nói rõ hơn, mùa này mối hoạt động nhiều nên cũng bận hơn.
    Tuy mọi người cũng vui cho lão phu nhưng rồi cũng có những ái ngại. Anh Thọ mom, với tư cách là người anh cũng đã khuyên lão phu nên thu xếp cho hợp lý để giữ gìn sức khỏe cho mình, giữ gìn sức khỏe cho vợ...
    Còn Quang, cũng đã từng có doanh nghiệp tư nhân nên hiểu lão phu. Cũng đã góp ý với lão phu nên tăng cường giao việc cho nhân viên để giảm cường độ lao động của bản thân đi. Và đặc biết cố gắng tránh hóa chất độc hại.
    Trước đây Quang có cái xưởng cơ khí đúc, hay phải tiếp súc với nhiệt cao, kim loại nóng chày cũng là độc hại. Nên đến lúc hợp lý là Quang dừng để giữ gìn sức khỏe mà.
    Nói vậy thôi, chỉ người trong cuộc mới thấy hết vấn đề.

    Trả lờiXóa
  3. Xin nhắc lại câu:
    Khi còn trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền
    Khi về già thì bỏ tiền ra mua sức khỏe.

    He he he...

    Trả lờiXóa
  4. Thật hạnh phúc khi được làm vợ của LÃO PHU. "Lão lăn quàng ôm chầm lấy vợ tay trên tay dưới . Lão hít hít mùi da thịt hơi thở của vợ rồi thủ thỉ…chút chít của anh". Chúc cho các người vợ đều có hạnh phúc này.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]