Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

THĂM NHÀ VÂN ANH Ở HUẾ

Quang K8
Trong chuyến Hành Quân Về Nguồn của CCB Cơ Điện cuối tháng 4 vừa rồi, trên đường đi vào, đoàn có dừng chân ở Huế. Nghỉ lại Huế một đêm và nửa ngày hôm sau đi thăm thành nội. Trong thời gia đó, rất vui vì có bạn Vân Anh CSV lớp K8MB ra gặp và chia sẻ với đoàn trong cuộc hành quân qua Huế này.
Sau bữa cơm thân thiện với đoàn ở Khách sạn, Vân Anh đã mời anh em chúng tôi về thăm nhà bạn nằm trên đường   cũng gần với cái khách sạn mà chúng tôi nghỉ lại đêm hôm ấy. Một căn hộ mặt phố khá khang trang và thuận tiện cho việc mở cửa hàng cừa hiệu. Vân Anh hiện đang sống cùng với vợ chồng con trai và các cháu. Cái cửa hàng Mỹ phẩm và SPA là của chúng nó. Sự thành đạt của con cái chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Xin được chia sẻ và chúc mừng Vân Anh về điều này.
Cả buổi sáng hôm sau, Vân Anh đã cùng đoàn vô thăm Đại Nội Huế. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng Huế cũng đã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp.
Hy vọng sẽ còn nhiều dịp nữa đến Huế, nhiều lần nữa được gặp gỡ và chia sẻ niềm vui cùng Vân Anh tại cái đất Cố Đô đầy kỷ niệm ấy.


Tại bữa cơm thân thiện bạn bè với đoàn CCB
Ngôi nhà số 04 Ngô Gia Tự của gia đình bạn Vân Anh đang ở

Một tiệm Spa kiêm cửa hàng mỹ phẩm do vợ chồng cậu con trai Vân Anh sở hữu.

Chúng tôi ngồi chuyện trò và chụp ảnh lưu niệm.
Phía trước cột cờ Phu Văn Lâu





3 nhận xét:

  1. Lúc nào cũng vậy, dù còn đang là sinh viên ở khu đầu trâu hay T BA NHẤT, dù đã 60 mỗi người một tỉnh, tất cả đã lên chức ông, chức bà. Ấy thế mà mỗi dịp có cơ hội gặp lại là alô là háo hức gặp gỡ chuyện trò thăm hỏi. Thật tuyệt vời tình bạn của chúng tôi. Nếu không có điều này, mình chợt nghĩ, thì thế nào nhỉ??? Cuộc đời ơi vô vị lắm.
    Thế đấy chúng tôi là những Cựu Sinh Viên Cơ Điện

    Trả lờiXóa
  2. Năm 2005 mình và các bạn Đàm, Bình (K9) đã đến nhà Vân Anh lúc nhà bạn mới xây xong. Nhà ngay mặt phố. Bọn mình được hai vợ chồng tiếp đón, lúc về còn được tặng quà. Không biết lúc nào mới lại đến Huế được đây?

    Trả lờiXóa
  3. Pac Vân Anh là SV K8 nhưng rất nhiệt tình với Cơ Điện nói chung.
    K10 nhớ mãi cảnh pac Pac tham gia Ngày hội K10 2014.
    Từ Huế ra, không biết có phải vì kết hợp việc gì không, nhưng sự có mặt của pac trong Ngày hội đã làm xúc động các "trẻ trâu" K10 và gây ấn tượng mạnh cho đàn em.
    Cám ơn sự nhiệt tình của pac Vân Anh. SInh viên lớp K10 Open.

    Làm phụ huynh của chủ nhà hàng cũng có cái sướng
    Ví dụ: Có lần Hùng bò cùng bạn bè vào quán ăn của một ông bạn, mà con trai ông ta là chủ nhà hàng.
    Mang theo rượu vào uống, nhân viên mới không biết, cứ nhất định không cho rót rượu, yêu cầu rót thì phải tính phí giá ngang với giá chai rượu.
    OK, bọn này cứ rót, cứ ăn, cứ uống...
    Xong lúc tính tiền, bảo gọi ông chủ ra đây. Nhân viên bảo ông chủ cháu không tiếp đâu, các chú cứ thanh toán đi đã cháu mới dám gọi chủ ...
    Ông bạn Hùng bò bảo: tao là BỐ của thằng chủ mày đây, gọi nó ra để nó trả tiền ...
    Thế là cháu nó chạy quắn đít đi gọi ông chủ của nó.

    Nay mai quân ta vào Huế, vào Beauty Spa TÓC MÂY, làm kiểu đầu TÓC MƯA
    Khi thanh toán lại bảo:
    Tao là bạn của MẸ chủ quán đây..
    He he he, không biết có được miễn phí không???

    Nói vui vậy thôi. Chúc pac Vân Anh luôn "khỏe, đẹp tự tin" như ghi trên biển hiệu và cám ơn pac nhiều nhiều

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]