Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

ĐÁNH GHEN



 V. Sinh K8        

      Ngoài 70 tuổi giờ đây bà Thiếp kể về chuyện ĐÁNH GHEN của bà .
Bà còn nhớ năm 1970 khi ấy bà mới gần 30 tuổi . Chồng bà công tác ở thành phố Thái Nguyên . Bà nghe mong manh chồng bà có bạn gái …
-         Này anh ơi, anh công tác ở trên thành phố có bạn bè thân quen cứ mời về nhà chơi cho gần gũi .
-         Thế chủ nhật này, mình làm cơm anh mời cô kế toán kiêm thủ quỹ về nhà mình ăn cơm . Cô đó tốt tính giúp anh rất nhiều việc.

Đánh ghen


  Cả cái làng Bắc Hồng nhiều người giờ đây vẫn còn nhớ như in hình ảnh bà Thiếp ĐÁNH GHEN … Bà trói được chồng vào cột nhà… Còn ả bạn gái của chồng xuân xanh mới 20 tuổi bị bà nổi cơn tam bành…
  Bà nói, máu ghen của bà nổi nên . Bà túm chặt tóc ả kế toán, sai hai thằng con trai 9, 10 tuổi xé toạc áo quần của cô ta ra . Nước da ả kế toán trắng mịn như tuyết, bộ ngực tròn chịa căng đầy . Bà nhìn thấy bà càng ghen tợn . Cứ thế bà đấm bà véo véo, bà tìm roi quất vào người vào mông ả kế toán . Ả kế toán không còn mảnh vải che thân chạy thục mạng ra đường ra đồng .. Cả làng xóm  cùng một lũ trẻ con chạy theo ả kế toán . Ả kế toán vừa chạy vừa khóc . Các ông bà trung trung tuổi đứng nhìn ả kế toán trầm trồ khen ả rồi động lòng thương ả  . Nhiều ông còn chạy theo để tận mắt được chiêm ngưỡng nét đẹp của ả . Lũ trẻ trâu dưới đầm gọi ả . Chị ơi, chị nhẩy xuống đây …
  Bà Thiếp và cả lũ người đánh ghen đứng nhìn tụi trẻ trâu che chở cho ả rồi đưa ả vượt sông đi mất …

   
           


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]