Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

NÊN CÓ CLB NHIẾP ẢNH CƠ ĐIỆN NỮA.


  Sinh hoat ngày nay của các cựu SV Cơ Điện ngày càng phong phú và thiết thực.Với tinh thần vui là chính để duy trì quan hệ giao lưu và nâng cao sức khỏe. Vì thế đã có CLB Câu cá -Ăn sáng -bia hơi HN .Thiết nghĩ cần tập hợp lại các thành viên Cơ Điện yêu thích văn học và nghệ thuật nữa để thêm sân chơi mới.
    Chúng ta hôm nay có rất nhiều Bạn ham mê ảnh và ảnh nghệ thuật . Tay máy Đào v Dũng đi hàng ngàn km khắp đất nước ghi lại được bao hình ảnh đẹp khi khám phá  đất nước và con người Việt Nam  P hùng v Quang lại có rất nhiều ảnh đặc sắc có cả ảnh được giải dù là còn khiêm tốn . Hồ Nam với một máy không  mới đã làm bao người thán phục với những nét độc đáo và tài hoa ....Đó là chưa kể đến loạt tay máy phóng sự nhưng cũng có tý nghề mọn : Đặng Hưng -Thọ mom-Ngọc Bảo -Phạm A Dũng -Cường méo -Trần V Liệu -Hùng Bò .. làm cho Bình tàu nổi máu chơi bắt con trai tậu cho một máy mới  mà cđó cũng chưa kể thêm những người chưa muốn lộ diện như Chính Tơ  với bộ máy lên cả trăm triệu ...
   Có lẽ chúng ta nên thêm CLB nhiếp ảnh nữa chăng .? Đúng bởi qua sinh hoạt chúng ta mỗi tháng có 1 chủ đề cho mọi người săn ảnh để tự thi với nhau tự tán thưởng và cũng trao cho nhau cái giải còm để khuyến khích nhau..
   Nào cho ý kiến đi
Tay chơi trên tầng cây số


Cặp bài trùng ở Hội Lim


Cũng hội Lim lại trên thuyền rồng

Tay máy này lại có nhiều phân hâm mộ lắm

Ghi hình phía trước

Không quản nắng mưa

Được các Bác chụp ảnh cho cháu vui lắm

Tạo dáng

Các cháu Sv tặng quà cho bác H L Thanh

Chụp vội 

Săn trộm

4 nhận xét:

  1. đề nghị anh Doãn Thọ lên đời máy ảnh đi, có tele ảnh mới đep đc. đừng để thua may các chiến hữu chứ

    Trả lờiXóa
  2. Hòa ơi không có nhiều "xiền " đâu .với lại ảnh nghệ thuật là dành cho các bạn khác còn mình chỉ thích ảnh phóng sự chộp thôi

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh đẹp ngoài yếu tố máy xịn, tay nghề chụp cao còn phải có cái hồn nghệ sỹ nữa.
    Không có máy xịn và tay nghề, ta cứ thấy cái gì cảm thấy hay, thấy đep là cứ chộp.
    Trăm bó đuốc cũng phải vớ được con ếch.
    Pac Mom hay đi lang thang, cứ chộp nhiều ảnh vào

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi, ảnh đẹp mà không có tâm hồn để thưởng thức thì cũng như "Đàn gảy tai trâu" thôi, he, he. Vì thế trước tiên đề nghị anh Thọ đứng lên thành lập "CLB những người có tâm hồn" cái đã rồi thì muốn sinh hoạt theo hướng nào tính sau...
    Đùa cho vui thôi, cái gì cũng sướng, nhưng cái nghiệp ảnh thì lại có cái sướng rất riêng đó là thường xuyên tiếp xúc với cái đẹp, với người đẹp. Mọi người cứ nhìn kỹ mà xem, có ai "xấu" lại thích chụp ảnh đâu và cũng chẳng có ai vác máy gí vào chỗ xấu mà chụp cả, ha, ha...
    Nhưng cũng có nỗi buồn lớn lắm, đó là khi trưng ra những tấm ảnh đẹp mà chẳng ai còm, ai khen gì cả, rồi đôi khi phải tự khen lấy, kiểu "mẹ hát con khen hay" ấy mà. Đấy là nỗi buồn của người làm nghệ thuật. Ngược lại cũng có nỗi buồn của người thưởng thức nghệ thuật nữa chứ. Đó là khi người sáng tác cứ khăng khăng ảnh của mình đẹp và đổ lỗi cho người xem không biết gì về nghệ thuật cả, hihj, thế đấy, đời thật éo le.
    Anh Thọ cứ đứng lên thành lập CLB đi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]