Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

CỨU CON VỚI

     V. Sinh K8

    Công cúi rạp người trước bàn thờ ông bà chắp tay lạy lạy van van xin ông bà tha tội, xin bố mẹ CỨU CON VỚI.
  Vợ chồng Lực nhìn đứa con trai cả hứa trước bàn thờ ông bà xin tha tội, xin từ nay không cờ bạc cũng thấy yên lòng. Ngoài 60 tuổi Lực như một lực sĩ thực thụ. Hết lớp 10 Lực đi bộ đội, sau giải phóng Lực về làng với lon cấp Đại úy. Đảng uỷ viên xã, trưởng thôn, vợ giáo viên. Gia đình có hai con trai, một con gái. Con trai cả tốt nghiệp Đại học lấy vợ thủ đô, chúng nó đã  sinh cho Lực được thằng cháu trai đích tôn và một cháu gái. Gia đình Lực như nhất thôn nhất xóm…

Đi về đâu???


  Nhưng hôm kia thằng con trai cả, thằng đã cho vợ chồng Lực tự hào có cháu đích tôn về nhà như thằng mất hồn.
 Nó khóc lóc, lạy van… Vợ chồng Lực chắt chiu vay mượn, thế chấp gần một tỉ tròn  đưa cho nó.
 Trưa hôm nay, trời lại nổi nóng . Lực thông báo với cả thôn thằng con cả của Lực lại nướng hết cả tỉ vào cờ bạc.
  Vợ chồng Lực nhìn nhau ngửa mặt lên trời ấp úng nói trong nắng nóng: CỨU, CỨU… CỨU CON VỚI.

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]