Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

KHÔNG KHÍ XUÂN HÀ NỘI

Mời mọi người cùng thưởng thức cái không khí xuân những ngày này ở Hà Nội nhé.





















2 nhận xét:

  1. OKie pac Quang.
    Bây giờ ra ngoài đường, không dám ngắm gái trẻ đẹp nữa rồi..., vì sợ người ta bảo là lão này già mà hư, chứ không nghĩ là mình chỉ muốn thưởng thức cái đẹp, cái nghệ thuật đơn thuần (kiểu như chụp và vẽ tranh khỏa thân ấy, vì nghệ thuật hay vì dung tục bình thường.)
    Vào blog này ngắm thoải mái, săm soi từng tý không bị chê hư.
    Mà sao bây giờ trên các trang mạng lắm hot girl thế nhỉ..., nhìn qua thấy mình như trẻ lại, nhưng ngắm kỹ lại thấy mình già quá...he he he

    Trả lờiXóa
  2. Ngày trước nghe từ Hot Girl ai cũng có cảm giác như thể không hay, không tốt. Nhưng càng ngày người ta càng quen đi và nhiều cô gái, chị gái bây giờ lại thích chính mình là Hot Girl, âu cũng là logic thôi.
    Tôi nhớ vừa rồi trong cái lễ hội K10, Cô Phi có tâm sự, ngày trước, thời cô và các em thì con gái ăn mặc kín đáo, con trai quần đùi áo mayo ra đường. Còn bây giờ thì ngược lại, con trai quần dài, áo trùng, con gái thì hở lung tung cả. Tất cả đều quen đi thôi, mà có ai hư vì cái quần hở hay cái áo hở đâu.
    Nếu có cơ hội tiếp xúc với giới trẻ thì mới thấy thế hệ chúng ta lạc hậu nhiều rồi. Nhiều người cứ e ngại chuyện này, chuyện nọ, trong khi bọn trẻ (cả trai cả gái) nó lại nói: "xì, muỗi" như vậy thiên hạ hỏng hết rồi sao...
    Theo mình, cũng như chuyện ăn uống ấy mà, kiêng cái gì, thiệt cái ấy. Tuy nhiên cũng có món không hợp khẩu vị thì cũng không nên ăn, ăn vào lại dị ứng thì khổ. Tuy nhiên đừng nói là món ấy độc hại... ha, ha...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]