Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

TRỘM ĐÀO

   V.Sinh

- Trộm, trộm, bắt bắt TRỘM ĐÀO.
- Đâu đâu, trộm đâu, trộm ở đâu?

Chợ hoa ngày tết


  Đang đêm, ngủ nằm mê, làm gì có trộm. Có thằng trộm nhòm TRỘM ĐÀO của em thì có.
  Hắn mất giấc ngủ khi vợ hắn ngủ nằm mê. Cả hai vợ chồng hắn mấy năm nay phất lên bởi buôn bán đào tết. Vợ hắn đã xinh đẹp còn dẻo mỏ. Nàng có dáng người cao vừa vừa, nước da tráng ngần cộng với đôi quả đào quyến rũ hấp dẫn đã lôi cuốn các đấng mày râu say mê ngắm đào mua đào. Hắn rất tự hào về vợ hắn. Các xe ô tô loại sang trọng bóng nhoáng liên tục dừng chân lại nơi vợ hắn bán đào. Có cành đào vợ chồng hắn mua tại gốc giá chưa đầy một triệu thề mà gặp khách vợ hắn bán lãi cả hơn chục triệu!
  Đêm nay vợ hắn nằm mơ làm cho hắn lo sợ. Hắn sợ vợ hắn bị TRỘM ĐÀO thật. Hắn không nói với vợ  về TRỘM ĐÂÒ nữa. Hắn rình xem vợ hắn bán đào ra sao!
 Em ơi mai anh về quê, mình em bán đào được không? Ừ anh về quê đi, biếu các cụ quà tết … mình em bán cũng được rồi.
  Hắn không về quê, hắn rình vợ hắn đến 1 giờ chiều .. . Một chiếc xe đến đón vợ hắn đi… Cuối giờ chiều vợ hắn hỏi, anh về quê ra lâu chưa?
   Không anh không về quê, anh bắt được thằng TRỘM ĐÀO!

                                                                                 HP -14.02.2015 ( 26 tết )

1 nhận xét:

  1. Tiềm ẩn trong mỗi chúng ta đều có một thằng trộm đáy Noa táo tợn ddeend mức trộm của cả chính nó .Vì thế nó có tin được ai đầu và thế là nó khổ vì sợ mất tất cả.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]