Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

HẠ LONG


ThọK8MA

Mờ sáng, trời đổ mưa tiếp. Lối ngõ ngập nước, xuống đường thật không tưởng tượng nổi. Nước tràn trên đường nhánh lên cầu, dần dần một màu đỏ quạch, chẳng mấy lúc không còn thấy đường mà như những dòng sông…Chợ Hạ Long không tấp nập như mọi khi, người bán người mua chen chúc nhau dưới mái hiên. Rau, hoa ngập trong nước. Mình mua ít gừng rồi trở về. Mưa vẫn tầm tã, nhà phố mấp mé nước. Có nhà nước ngoài đường tràn vào, khắp nơi là mặt nước. Nước phun trào từ các lỗ thủng nắp cống. Đỉnh dốc nơi rẽ lên nhà mình cũng mênh mang nước đỏ…

Buổi chiều ngớt mưa mới dám xuống bên tầu, mấy nhà đang tát bể nước ở vỉa hè. Hỏi một cháu sáng thế nào nó nói nhà cháu cao hơn mặt đường gần 40 phân mà nước gần ngập khoang dưới tủ lạnh, xuống đường nước ngập ngang người, bình thường chỉ sau mưa 5-10 ph là ráo nước nhưng hôm nay chắc vỡ ở đâu đó nên nhiều nước lắm. Mấy nhà công sở đầu đường ga ra ngập sâu hơn mét đang bơm nước ra.  

Mưa hơn 10 ngày. 
Cẩm Phả Hạ Long bị chia cắt bởi Đèo Bụt. Con gái mình làm bên Cẩm phả phải nghỉ mất hai hôm. Hôm nghỉ tiếp đi lối đường Hoành Bồ sang Cẩm phả thấy mấy người vừa kịp thoát khỏi nóc xe đã mấp mé nước, vài người để lại xe máy gửi đại nhà dân ven đường rồi tìm cách về. Cháu và mấy người may mắn nhờ được một xe bán tải vừa tới đang quay đầu trở lại.

Sập kè, lở đất, nhà chìm trong đất, kẻ mất người còn... 
Tang thương những ngày mưa. 

Rồi ngày nắng đầu tiên cũng đã đến.


Gửi các bạn chùm ảnh ngày mưa 28/7, ảnh nước ngầu đỏ là lúc mưa lớn trên đỉnh dốc,  ảnh cuối là ngày nắng đầu tiên sau đợt mưa kinh hoàng.


4 nhận xét:

  1. Hôm nay vào blog đọc những dòng chia sẻ của các anh, các bạn Cơ điện, đọc bài thơ của Bạn K5 cảm động và lại viết. Xin cám ơn mọi người đã nghĩ tới vùng đất này của chúng tôi, của những người dân mỏ vẫn còn lam lũ với cuốc sống thường ngày. Viết bài này khi Hạ Long đã tạm ngớt mưa và mưa lũ đã lại tràn về các vùng miền khác : Cát Hải, Sơn La...

    Trả lờiXóa
  2. Lam lũ, khổ ải chắc còn lâu nắm mới dứt bỏ được số kiếp người dân Việt Nam. Bởi lẽ phần đông những kẻ có khả năng thì chỉ nhăm nhăm vơ vét, còn người hèn thì chẳng đủ sức làm nối cái chi. thế đấy

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia sẻ với các pac Cơ Điện ở Quảng Ninh vừa trải qua một trận "đại hồng thủy".
    Dù sao cũng Lạy Trời, phần lớn gia đình những người bạn chúng ta đều ở Hòn Gai, Hạ Long... bị thiệt hại ít thôi, không bị ảnh hưởng nhiều như người dân vùng Hoành Bồ, Cẩm Phả...
    Ở Hà Nội, các công ty cũng đang vận động nhau chia sẽ khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt.
    CBCNV HABECO Trading xin chia sẻ một ngày thu nhập với người dân Quảng Ninh.

    Trả lờiXóa
  4. May là nhà V Thọ trên đồi cao ,nhưng toàn hạ long,Cẩm phả rồi Uông bí đã chìm trong biển nước .Không biết nhà Trác Cường - Đàm -.... có ngập không ,xin được chia xẻ với các bạn ngoài Quảng ninh

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]