Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

TAO SƯỚNG RỒI

 V. Sinh K8
-     A lô mày đấy hả, 19 giờ đến quán ngon 40 Trần Quang Khải nhé!
-      Có việc gì vậy, TAO SƯỚNG RỒI, gặp nói sau!
  Hôm nay thằng T về Hải Phòng có việc gì mà nó a lô cho cả lũ tụ tập. Nó là út trong gia đình chín anh chị em, mình cũng là út như nó. Hết 10 thi xong đại học nó đi bộ đội, giải phóng 75 nó ở lại Sài Gòn học Đại học bách khoa. Tốt nghiệp nó về Hải Phòng công tác rồi lấy vợ. Năm 93 mình bỏ Quảng Ninh chạy về Hải Phòng, thì 96 nó chuyển công tác về Thủ Đô. Gia đình nó chuyển về Hà Nội. Thấm thoát đã 20 năm nó xa Hải Phòng. Nay nó đã nghỉ hưu…

Tự do - Mênh mang biển trời


 Bây giờ tao tuyên bố lý do chúng mình tụ tập. Tao hỏi chúng mày ở cái đất nước Việt Nam này không đâu có nhóm: Tám - Nguyên - Liệu -Sinh - Sản. Từ ngày nhà tao chuyển về Hà Nội, chúng mày chỉ còn bốn đứa. Nay tao nghỉ hưu đã gần một năm, ở Hà Nộị nghỉ hưu khổ lắm chúng mày ơi. Tao phải trông hai thằng cháu nội, rồi đưa đón cháu…
 Nhưng bắt đầu từ 01/08/2015 tao lại được cơ quan cũ kí hợp đồng đi làm thêm 5 năm: Tao đi dạy học ở các trường Đảng của 5 tỉnh thành…

   TAO SƯỚNG RỒI chúng mày ơi!

1 nhận xét:

  1. Ông sướng rồi, nhưng sẽ có rất nhiều người khổ vì cái nghề của ông đấy, ha, ha... Đời thật chó má...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]