Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

CÁI DÂY LƯNG


Quang K8MA    
Vợ tôi, cô ấy gào lên, lương tháng trên dưới chục triệu, tiêu gì mà không mua lấy cái dây lưng mới mà cứ đi dùng cái cũ thế này, không sợ người ta chê à. Tôi nói:

-          Sao lại tiêu gì, này nhé, tiền điện này, tiền điện thoại này, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền ga, tiền cho con ăn sáng, tiền tôi thỉnh thoảng ăn sáng, tiền xăng xe, tiền lệ phí … chưa kịp nói hết thì cô ấy đã ngắt lời.
-          Thì bớt cái gì đi tý mà mua cái dây lưng mới.
-          Ôi dào thế này tốt chán, em biết không, năm 45 đói nhăn răng, chết đầy đường…
-          Đấy là năm 45, bây giờ…
-          Ngay cái thời anh học cấp 1, 2 toàn mặc quần đùi, quần chun làm gì có dây lưng.
-          Cấp 1,2 xưa quá rồi.
-          Còn  thời cấp 3, có được cái quần tây mặc đi học nhưng phải dùng dây thừng thay cho dây lưng đấy.
-          Cấp 3 cũng quá xa rồi…
-          Hồi anh học Đại học thì có dây lưng rồi nhưng làm bằng vải bố xấu lắm, cái này còn đẹp chán.
-          Đại học cũng cách đây 40 năm rồi ông ạ. Sao anh không nói chuyện bây giờ mà cứ ngày xửa ngày xưa thế.
-          Chuyện bây giờ à, em có biết mấy hôm trước báo  “Đoàn kết” vừa cử phóng viên về một vùng quê xa điều tra về ý thức của nông dân trong cuộc góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp không?
-          Tại sao từ cái dây lưng lại  ra cái Hiến Pháp?
-          À thế này, khi phóng viên hỏi bà con có quan tâm đến việc góp ý sửa đổi hiến pháp không, thì bà con trả lời, bà con nông dân chúng tôi đầu tắt mặt tối, làm lụng suốt ngày không đủ ăn biết gì vào mạng, biết gì mà góp ý mới không góp ý. Đấy thấy chưa mình có cái dây lưng như thế này cũng là quá hạnh phúc rồi đấy


3 nhận xét:

  1. Một câu chuyện rất hay! Chuyện thật hay sáng tác đấy?
    Nếu sáng tác thì rất xứng đáng ký tên vào cái 72 ấy đấy! Xin chúc mừng! Một bài viết thuộc hàng hay nhất của Blog K8!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái dây lưng là có thật và cái ảnh của nó là thật, còn việc vợ "mắng" là lo xa thôi. nhưng cái dây lưng thì vẫn đang mang trên bụng, hàng ngày.

      Xóa
  2. Tác giả nói vòng vo tam quốc quá, có thể tác giả bổ xung: Em biết không? nhờ cái thắt lưng này mà bụng anh không phệ ra như những quan tham đấy...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]