Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

BBT Blog K8 xin giới thiệu những tấm hình về gia đình bạn Nguyễn Văn Sinh K8MB, hiện đang sinh sống tại   TP Hải Phòng.

    Nhân thể, BBT coi đây như một sáng kiến của bạn Sinh, đề nghị các bạn K8 (và cả các khóa khác nữa, nếu có thiện chí) Hãy gửi ảnh bản thân và gia đình mình đến Blog, BBT sẽ giới thiệu cùng mọi người và như thế chúng ta có thể gửi lời hỏi, chúc phúc đến gia đình bạn bè, thay vì chúng ta phải đến thăm, gặp gỡ trực tiếp, một điều không phải lúc nào cũng làm được.





10 nhận xét:

  1. K6I22:43 Ngày 30 tháng 3 năm 2013lúc 15:35 31 tháng 3, 2013



    Trông hạnh phúc quá!


    Xóa

    Trả lờiXóa
  2. K6I22:44 Ngày 30 tháng 3 năm 2013lúc 15:37 31 tháng 3, 2013


    Sao vợ Sinh trông trẻ thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vợ Sinh trông trẻ vì có thể lấy vợ khi đã thành đạt!?

      Xóa
  3. Xin chúc mừng hạnh phúc gia đình Nguyễn Văn Sinh K8MB

    Trả lờiXóa
  4. phạm van Hòa
    chuc mừng gia đình Mr sinh, và chúc mừng mọi gia đình K8

    Trả lờiXóa
  5. Vào blog và xem muc ảnh Quang VÀ BẠN BÈ, mình rất cảm động về tình cảm sâu sắc của Quang giành cho bạn bè, Qua đây mình gặp lại các gương mặt thân quen, và cả những gương mặt chưa biết. Mình đóng góp ý nhỏ với Quang là " chia ra các nhóm bạn, bạn ĐH Cơ Điện, Bạn bè gia đình, bạn của trường khác vvv để mọi người tìm kiếm nhanh, dễ, và đính kèm tên vào mỗi ảnh < Có một số tên ảnh bị nhầm lẫn như : Thịnh K8i với Hòa K8i.

    Trả lờiXóa
  6. Trông như đôi vợ chồng đang độ "tam tuần " , quả là gia đình hạnh phúc . Nhưng phải xem lại ảnh đầu : cái tay của bà chị có vẻ " bình đẳng " giới quá .
    Chúc mừng anh chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em thường nói "em cần một cái bờ vai...." Vậy thì tay phải ấy cũng có thể chấp nhận được Tiêu Phu à!

      Xóa
    2. Nàng cần tôi, cái bờ vai
      Còn tôi cần cái bờ môi của nàng.
      Mặt nàng da phấn mịn màng
      Mắt nàng sâu thẳm như chiều hoàng hôn.

      Xóa
  7. Chiều nay vào lai mới thấy bài và ảnh này.Đẹp và hạnh phúc quá còn gì.
    Chỉ cần đâu có bờ vai
    Em mong có cả con "ngài" chàng cơ
    Để khi xuống ruộng ,lên bờ
    Cuộc Đời trao cả ,Liễu tơ cạnh Tùng

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]