Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

GIẢI TRÍ NGÀY CUỐI TUẦN

Phạm Văn Hòa K8MA ơi, kiếm đâu ra 2 cái củ này vậy. Ăn chưa, nếu chưa thì gửi ngay đến một Show room nào đấy mà trưng bày, đẹp lắm. Mình nhớ, hồi đóng quân ở Nha Tranh, một lần xuống nhà bếp chơi, nhìn thấy loại củ này, hỏi mấy em nuôi quân người bản địa, củ này là củ gì? mấy em nói, trong này kêu là "Cái con củ cải" vui quá, bữa đó mình chỉ ăn cơm không, không giám gắp cái con củ cải sào...


Trong Nam kêu bằng cái con củ cải...




Còn nữa, Cũng ở miền Tây Nam Bộ, bà con nông dân khi cân lợn bán cho "nhà nước" thì cân luôn cả trọng lượng người thu mua, người thu mua đại diện cho phía nhà nước, số kí lô được lưu trong máy tính, một phần mềm khóa, không chữa được. Sau đó người bán lợn được giải thích như thế đỡ phải trói lợn và như thế chứng tỏ tinh thần hết mình vì công việc của người làm công vụ. CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THAM NHŨNG. Tất nhiên người bán lợn chỉ cầm số tiền bằng số kí lô của con lợn thôi.
Nếu ai không tin thì nhìn vào tấm hình này nhé. Ảnh do phóng viên Phạm Văn Hòa K8MA cung cấp

Cân cả bì (Bỉ vỏ)
Còn nói về dân trí, ai cũng biết TBT Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 3 nhiệm vụ cấp bách tại một Đại Hội của Trung ương, trong đó nhiệm vụ thứ 2 là cải cách giáo dục một cách toàn diện và triệt để. Như thế có nghĩa là mấy chục năm qua giáo dục của chúng ta hỏng hết cả, mà giáo dục hỏng thì cũng có nghĩa là dân ta bị ngu đi nhiều lắm, đấy là chưa nói đến các thứ khác cũng hỏng theo. Nhưng trong phương diện nào đó thì hoàn toàn đúng như khẳng định của Đảng, chúng ta đã thành công. Chắc vẫn có nhiều người cho là nói ngoa, không tin. Hãy nhìn tấm pa nô của sở văn hóa, giao thông gì gì tỉnh Long An đây nhé.

Đọc xong phải hiểu ngay vì tai nạn giao thông không chờ ai.

4 nhận xét:

  1. Mượn hình ảnh cân lợn này ( Mình cho là mượn vì thấy ảnh màu -bên cạnh còn có cả xe máy đời mới mà) minh họa cũng chưa thấu cái tiêu cực của thời kỳ trước 1986 đâu- nhưng công nhận PVH có ý tưởng báo chí hay!.Tuy nhiên mình muốn dừng lại ở lời chú dưới ảnh tấm pa nô kia một chút- bởi nó liên quan đến ý tứ của tác giả bình lời bác TBT về cải cách GD nữa kia. : Đèn xanh qua rồi lại đến, 'Nhẫn " một chút rồi hẵng đi để bảo toàn mạng sống duy nhát của mỗi người. Cải cách giáo dục mà coi như hết "xanh" lại "đỏ" rồi lại "xanh" ...xoành xoạch và người dân thì hoang mang không tin " xanh " đã là xanh thật chưa thì nguy hiểm lắm- bởi nó không gây chết tươi nhưng nó làm cho muôn trùng người lạc hậu,teo tóp, méo mó và "chết dần" ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Oánh đã ít nhiều nói lên cảm nhận và quan điểm của mình, còn những người khác thì sao, chẳng lẽ cứ "May nhờ rủi chịu" hay sao?

    Trả lờiXóa
  3. Vừa dạo qua blog K8 thấy họ vừa tròn 1 năm . Tớ cùng anh em C Đ gửi lời chúc mừng nhé, tuy chậm một ngày nhưng còn hơn không. Chúc k8 có nhiều bài thơ và văn hay hơn nữa. Chất lượng tuy đã được kể cũng tốt cả về hình mà như Đêm Hà Nội của Quang k8 M thì đạt quá đi rồi. Chúc cho sự thành đạt , luôn thoả mãn nhu cầu người xem và thêm nhiều tác gia nhé. Chúc BBT và Quang một năm thành công nhé.. Vì vào blog k8 và k6 khó qúa nên nhờ blog k10 xin cảm ơn đã cho quá giang . À tiện chúc mừng blog k10 hôm nay ngày moi người cơ điện vào blog kỷ lục mới được ghi. 505 người . Xin Chúc mừng các Mõ nhé

    Trả lờiXóa
  4. Rất cảm ơn "Tớ đây" đã viết bài chúc mừng Blog K8 cũng như có lời động viên anh em. Xin chan thành cảm ơn!
    Tuy nhiên cũng phải đính chính là 27 tháng 11 mới là ngày tròn một năm. Thú thật ôi giật cả mình khi đọc bài còm này. Nhưng cũng rất hay, giật mình trước một tháng để khỏi quên!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]