Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

VÂNG ĐẠI TƯỚNG ĐÃ VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG

Quang K8MA
Thế là những ngày vừa đau thương vừa mong ngóng đến hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã đi qua. Bao nhiêu người đã ước nguyện được gặp, được khấn vái trước linh cữu Đại tướng, dù rằng có  thực hiện được hay không cũng đã chẳng làm ai phải ân hận nữa. Bởi hàng chục triệu người đều muốn làm việc này mà thời gian và không gian thì không cho phép. Không sao đâu người này sẽ đại diện cho nhiều người kia mà, vì chắc chắn chúng ta cùng chung một ý nguyện dâng lên người thôi. Dân Cơ Điện chúng ta chắc cũng có nhiều người được gặp Bác trước linh cữu. Tôi đã nhìn thấy anh Thọ đi hàng đầu trong hội CCB rồi và tôi đã nhủ lòng, như vậy là mình cũng đã được gặp Bác. Không có điều kiện và cũng không thể đi theo đoàn tang lễ, đành vậy, chiều nay túc trực bên TV và cố gắng chụp lại, rồi chọn lọc một số ảnh đẹp, ý nghĩa để đăng lên Blog  chia sẻ cùng anh em bạn bè.

Trước giờ hạ huyệt


Trước giờ hạ huyệt

Các lực lượng vũ trang trên đất Quảng Bình

Nhân dân Quảng Bình và các tỉnh khác tại nghĩa trang

Ảnh Bác được dâng cao

Giờ phút đau thương

Rất nhiều hoa tang viếng Bác

Các tầng lớp nhân dân, từ thanh niên

đến các cháu thiếu niên đều mang ảnh Bác
Thắp hương khấn Bác trong những phút cuối cùng ...

Những nắm đất từ lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ ... xuống huyêt. Một nghi lễ đau thương

Phút cuối cùng, con cháu phải xa Bác mãi mãi

Đội quân nhạc kiêu binh

Các nhà sư và mọi tầng lớp dân chúng đau thương đưa tiễn Bác


Mộ Bác hướng ra đảo yến 


Mọi việc cũng đã xong, đoàn người đi quanh một Bác lần cuối, vĩnh biệt người.

Mọi người rồi cũng phải ra về.... Chúc Bác sieeuthoats nơi Vĩnh hằng!

4 nhận xét:

  1. Cố gắng của Quang đã giúp chúng ta ngắm lại những hình ảnh quý giá của lễ an táng Đại tướng trên Quê hương.Nghe đâu Dũng chít có mặt ở buổi lễ này nhưng điện thoại liên lạc không được.

    Trả lờiXóa
  2. Chiêu 13-10 tôi xem TH mà lo lắng quá về mấy phút trước khi đôi công tác rút dây hạ huyệt lên... có gì .. ( Cầu mong là không hoặc chỉ là...rất nhỏ đã kịp ...) . Mừng là thời tiết trong ngày ở cả HN- QB đến tối vẫn đẹp . Thật là tuyệt vời cho một chuyến hồi hương và về cõi vĩnh hằng của Bác- và của bao người trực tiếp đưa tiễn Bác!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. [img] https://plus.google.com/100598990128548646584/posts/WATANmeeFC8[/img]
    Chỉ có cây bằng lăng này đỏ lá trên phố Điện biên phủ trong những ngày viếng Bác Giáp

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]