Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

HỒ GƯƠM, KHÔNG KHÍ NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Chẳng phải tốn kém nhiều, cả nhà trèo lên xe, nổ máy, chạy vòng vòng các phố phường Hà Nội.
Những ngày lễ được nghỉ dài ngày, Hà Nội vắng, Hà Nội yên tĩnh hơn, có lẽ vì thế mà mặc dù tay ôm vô lăng nhưng lòng vẫn bãng lãng nhớ lại những ngày xưa, thời còn là sinh viên, thời Hà Nội còn vắng như những ngày này.
Cũng phải nhìn nhận thế này, mặc dù Hà Nội ồn ào, Hà Nội bụi bậm, Hà Nội lộn xộn... Nhưng Hà Nội vẫn là nơi để người lao động nghèo ở các tỉnh đến để kiếm tiền, để sống, cho dù cũng không ít kẻ đến Hà Nội chỉ để sống một cách vật vờ. Và cũng phải thấy rằng cái truyền thống của con người Việt Nam là vậy. Dù giầu, dù nghèo, đi đâu, ở đâu dù phải bận bịu kiếm từng đồng để sống nhưng hễ lễ tết lại nhớ về quê hương, nhớ về dòng họ,
Còn hôm nay, ngày mồng 1 đầu năm 2015, hồ Gươm vẫn nhộn nhịp cờ hoa, Mọi người vui vẻ cùng dạo bước quanh hồ, thật vui!

Hồ Gươm tràn ngập hoa.


Hồ Gươm tràn ngập sắc màu.

Và niềm vui con trẻ

Cùng niềm vui tuổi già.

Niềm vui của những người thích chụp ảnh.

Và niềm vui của nghệ thuật hội họa

Hồ Gươm nhộn nhịp

Hồ Gươm trầm lặng

Hồ Gươm vào đêm

Hồ Gươm của tình yêu

Hồ Gươm của những lứa đôi.




5 nhận xét:

  1. Phùng Quang có niềm vui thú vị. không biết TBT đã có quỹ thời gian phong phú chưa, mà hay thế

    Trả lờiXóa
  2. có những bức ảnh, anh chụp tôi nghĩ anh phải trả tiền cho cgu7o72i trong anh He HE HE

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Hòa đã quan tâm!
    Về thú chơi ảnh, đơn giản nó cũng là một trong những ham muốn thôi. Trong mỗi con người thường tiềm chứa nhiều ham muốn, nhưng để thể hiện và thực hiện nó cần có điều kiện và thường mỗi người cũng chỉ thực hành được một, hai trong số ham muốn ấy. Ví dụ ông Oánh K8B có thú vui sưu tầm rượu, ông Hồng K8A có thú vui "kiếm tiền", ha, ha. Ông Hải K8B có thú vui đi lang thang vừa vui vừa kiếm tiền, v.v
    Còn Quang cũng vậy, nhiều ham muốn lắm nhưng chỉ thực hiện được cái thú vui chụp ảnh thôi. Là vì thời gian có thừa, giáo viên mà lị, có giờ thì lên lớp, không có thì đi chơi. Mà từ tháng 1 này Quang nghỉ hưu rồi, quá thừa thời gian. nữa là hàng ngày tiếp xúc với giới trẻ, giới đẹp lên cái thú chơi ảnh nó cũng phù hợp thôi. Mà xin cảnh báo luôn với Hòa và các bạn là phải có nghị lực lớn, ý thức cao mới chơi được thú này đấy. Bởi vì đối tượng để chụp ảnh nghệ thuật đều là cảnh đẹp và người đẹp thôi, con gái cũng vậy, có đẹp mới muốn chụp ảnh, chứ những đứa xấu mình giơ máy lên nó bỏ nó chạy rồi. Đấy là chưa nói chụp xong nó muốn có ảnh thì phải giao lưu online, ấy thế là thành bạn, toàn bạn trẻ đẹp. Chết cha, tự dưng mình lại đi quảng cáo cho một thú vui vừa tao nhã, vừa hấp dẫn này... Thế đấy Hòa ạ. Nếu có ham muốn nên thực hiện nó rồi nhập hội nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Xin lưu ý với các bạn thích ảnh và thích chụp ảnh, ảnh thứ 2 từ trên xuống mới nhìn tưởng ảnh "hỏng". Nhưng để có được cái hỏng ấy là khó. Các bạn nhìn kỹ xem, những người đang thẳng chân di chuyển nhanh thì nét, còn những người đứng yên thì mờ, hoàn toàn ngược với quy luật tự nhiên...

    Trả lờiXóa
  5. Vừa uống bia vui vẻ với bạn về, bạn ngỡ minh" liêu xiêu", nhìn không nét... nhưng vẫn vào Blog K8 nhà mình thấy bài này tỉnh hẳn!
    Thành thật, chúc mừng Phạm Văn Quang về bức ảnh thứ 2... Bạn gắng lên nhé, những ý tưởng và những tiểu phẩm mà Q đã trình làng thấy càng ngày càng rõ nét một người cầm máy có tố chất riêng, có nét tài hoa...
    Hy vọng vài ba năm tới, trong danh sách... 50 nhiếp ảnh gia tên tuổi gây " nhôn nhốt " trong làng ảnh nghệ có tên Phạm Văn Quang...
    Mình thích những ý nghĩ đột phá gây thao thức của Quang.
    Chờ đợi nhiều.
    Thân mến

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]