Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

SINH VIÊN MỚI

     V.Sinh

   Cuối năm 1974 tụi chúng tôi bên cơ đã biết đến môn học Chi tiết máy, bên điện đã biết Điện kĩ thuật. Lúc ấy chúng tôi cũng dáng đàn anh rồi, so với K7, K6, K5 còn kém, nhưng chúng tôi lại rất hung hăng. Đàn anh K5, K6, K7 còn chờn . Ngày mai trường đón SINH VIÊN MỚI – sinh viên K10 nhập trường !
   Anh Cớ dõng dạc nói: Bọn K10 năm nay ở Hải Phòng có nhiều đứa bố nó làm rất to: Thằng Khánh bố nó là Phó Chủ Tịch. Còn em Sơn, em này như chim chích bố làm Chủ Tịch. Tụi ta dịp này tha hồ vặt lông tỉa tót chúng nó. Nghe bác Cớ nói thấy cũng thích, thích có thêm đồng hương cùng trường cấp 3, cùng quê. Mình ngó ngó nghiêng nghiêng chẳng thấy bóng dáng tân sinh viên mới nào cùng  trường cấp 3 Kim Thành- HD. Ngày mới lên trường mình gặp được nhiều đồng hương cùng trường cùng huyện: anh Định (K5I), anh Phong (K5-9I), anh Vinh (K8I), anh Trí Trung (K7MA) . Tình cảm đồng hương thật đầm ấm, làm vơi đi nỗi nhớ nhà nhớ quê, hiểu biết nhiều về trường nơi ta mới đến. Mình ở quê nông thôn lại chơi với các anh ở thành phố Cảng…

Đây K10 ngày nay và bạn bè Cơ Điện


    Thằng em Si thấy chưa, tụi K10 - SINH VIÊN MỚI chúng nó lên trường bằng xe con. Ngồi trên tầng 2 nhà A1 nhìn từng chiếc xe con hiên ngang tiến vào trường cuốn theo bụi cát của chợ Tba Nhất. Một thằng quần loe hiên ngang đi giữa đường của khu nhà 3 tầng. Nó nhìn khắp các khu nhà tầng, ngó ngó nghiêng nghiêng, miệng phì phèo thuốc lá. Nó mò lên tầng 2 nhà A1, sách theo một túi bự. Nó nói em mới nhập trường, em trình các đàn anh K8 ! Già Thiệp (K4-8A) nói chú em vào đây, đây là đại bản doanh của tụi anh! Thằng em khá lắm, mới vào trường có thứ gì, việc gì cũng phải trình bọn anh: Thuốc lá, chè, bánh kẹo, lương khô, nhất là mì ăn liền.  Bọn anh cho kết nạp hội Hải Phòng ngay. Nó khoái lắm hòa nhập hội nhanh chóng . Nó còn cho cả hội ăn phở Hát ! Thằng náy xứng đáng tân SINH VIÊN MỚI. Cứ thế đàn anh K8 thi nhau tỉa tót vặt lông từng chú em k10!

Tất cả các bạn nữ K10 đều rất kiêu hãnh và đáng yêu.

  K10 nhập trường nhanh chóng, K10 là sự thăng hoa của trường những năm 70. Tập thể các lớp K10 hùng mạnh, dính kết. K10 đi đầu trong phong trào học tập, thi đua về mọi mặt. K10 là tập thể điển hình của trường cho mọi khóa noi theo .
 Nhớ K10 của 40 năm, V.Sinh nhớ đôi kiêu hãnh Hồng, Sơn . Yêu một tập thể K10 trùng trùng điệp điệp, lớn mạnh của ngày nay .


5 nhận xét:

  1. Khi K10 vào trường, Đất Thái Nguyên, đặc biệt là không gian trường Đại học Cơ Điện không còn bóng dáng của chiến tranh nữa. Nửa đất nước phía bắc cũng vậy. Có chăng chỉ còn những tin về sự vi phạm hiệp định Paris hàng ngày xảy ra trong vùng đất phương nam do các phương tiện truyền thông đưa tin mà thôi. Miền Bắc đang trong công cuộc phục hồi sau chiến tranh. Trường Đại học Cơ Điện cũng tiếp tục xây dựng. Lúc ấy dãy A1, A2 đã hoàn chỉnh, A3 thì đang xây nốt. Tất cả đều chưa có nước. Cuộc sống vật chất còn thiếu nhiều lắm, sinh viên còn đói lắm. Có lẽ cũng vì thế mà các anh K8 "tiếp đón" em K10 rất nhiệt tình.
    Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà.Cái gì chẳng có thể xảy ra cơ chứ. Ví dụ:không có tiền vẫn ra chợ mua được chè về uống, ăn sắn luộc nhiều đĩa mà chỉ phải trả tiền ít đĩa, chủ quán không cho "cắm" thì đốt quán... nhiều, nhiều lắm các bạn ơi, viết đi, vui lắm, viết cho chúng ta gần nhau hơn, viết cho các khóa gần nhau hơn!

    Trả lờiXóa
  2. K10 nam do nhap truong 2 dot, dot 1 la 25-10- 1974, la cac ban thi thang vao truong, dot 2 la 15-11-1974 la cac ban chuyen truong. Em len truong dot 2, da so la di tau, sang hom do tung doan SV moi, co ban tu di, co ban co bo, me hoac anh chi dua di. Nu K10 duoc xep o cung cac chi K5 dang lam tot nghiep o khu nha la, cac ban nam thi duoc o nha A3. Mot so ban duoc gia dinh dua len tu hom truoc. K10 cung nhanh chong on dinh cho an o va buoc vao tap qua su. K10 may co 3 nu duoc phan vao 3 lop A, B va C. sau khi tap quan su thi chung em len phong To chuc va Khoa xin ve 1 lop K10MC. Cuoc song xa nha thoi gian dau that kho khan roi dan cung quen. Chung em lan luot o ghep voi cac chi K8 va K7. Thang nao em cung tranh thu ve nha it nhat 1 lan, moi lan ve bao gio cung mang thu cua cac ban ve de gia dinh lai tiep te. Dac biet 1 dieu la nu K10 ca dien va may chung em chua bao gio dam tron ve. Khi ve Hn thi mua san lam qua, con o HN len thi luc nao cung linh kinh banh mi, mi soi, muoi vung, bo ket, mam rang thit. Khi do qua kho khan nen cac gia dinh thuong con lai tiep te. 5 nam hoc troi qua chung em that co gang hoc va lam do an, cung co mon phai thi lan nua cho vung. 9 - 1979 chung em tot nghiep, cac ban nam phai di si quan du bi, nu thi cho 3 thang doi het dot si quan du bi moi duoc nhan cong tac. 1 - 1980 chung em lan luot nhan cong tac o HN. Bay gio chung em da nghi huu va deu tro thanh ba noi, ba ngoai. Thoat 1 cai da 35 nam troi qua.

    Trả lờiXóa
  3. Đây đúng là Nga ẤN TƯỢNG rồi, hôm trước nhìn ảnh ở 317 phố Vọng cứ nhầm. Bây giờ không nhầm được nữa . Một Nga rất giản dị mến thương của năm 1974 . Hơn 40 năm nay mới được viết trên Blog tới Nga . Chúc Nga luôn luôn trẻ thơ ngây như ngày nào .

    Trả lờiXóa
  4. K10M có3 nữ-Nga, Định, Mai.Nhưng hôm nay mới biết thày phù thuỷ Cát lúc đầu đã xé ra chia đều cho mỗi lớp một bông ...Thế mà số phận may mắn thế nào, sau khi ra trường người ta dã đem cả cả 3 bông về cắm ở Thủ đô để đến giờ các em vẫn tươi tắn bên nhau!. Xin chúc mừng Ba hoa k10mc!

    Trả lờiXóa
  5. Cả 3 em vốn là học sinh của thủ đô lên Thái nguyên học.
    May mắn là các anh chị, các bạn tỉnh ngoài được phân về thủ đô hoặc chuyển dịch về thủ đô.

    Định chưa gặp lại lần nào, còn Nga và Mai thì gây bất ngờ. Nga gầy đi, Mai béo lên nhiều, tươi tắn và có bạn K10 còn nhầm Nga với Mai ( Nga kể ).Hai cô gái Định và Mai yêu và lấy người cùng trường, Nga ra trường sau mới lấy chồng cũng là người Hà Nội.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]