Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

GẶP GỠ BẠN BÈ NHÂN NGÀY HỘI BIA HÀ NỘI TẠI HẠ LONG

Cùng với lễ hội bia Hà Nội tại Hạ Long, mấy anh em K8 bao gồm Hồng, Thái, Hải, Vân Anh, anh Thọ mom và vợ chồng Quang đã có được một cuộc gặp gỡ rất thú vị với một số anh em CSV Cơ Điện tại Hạ Long như Tường K9, Đàm K8, đặc biết đã vào thăm nhà Vũ Thị Thọ K8MA và nhà Trác Vinh Cường K8MB.
Xin cảm ơn Thọ và Cường, cho bọn mình một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình các bạn. Hy vọng sẽ có nhiều lần bạn bè được gặp lại.

Buổi trưa mọi người cùng Thọ làm bữa ăn và chuyện trò tại nhà Thọ
Vân Anh và Vợ Quang đang cùng làm bữa



Anh Thọ cũng ra tay

Mọi người vào mâm cùng mẹ con bạn Thọ

Bữa ăn thật vui vẻ
Đầu chiều kéo nhau đến nhà Cường

Nhà Cường , toàn cảnh

Nhà hàng cà phê của vợ chồng Cường

Cường tiếp mọi người Cà Phê do chính vợ Cường pha chế

Ảnh gia đình Cường

khoảng 3h mọi người lại cùng nhau đến thăm anh Văn K5 bị ốm (tai biến) nằm tại nhà
Sau đó hội tụ tại lễ hội bia Hà Nội tại nhà văn hóa Việt Nhật Hạ Long

Anh em Cựu sinh viên Cơ Điện trong lễ hội bia

Lễ hội bia ngay dưới chân núi Bài Thơ nơi ngọn cờ phất phowis bay
Núi Bài Thơ nhìn từ phía trong phố



4 nhận xét:

  1. Sau 36 năm chia tay đây là lần thứ ba gặp lại Thọ và là lần thứ hai tại Quảng ninh. Nhớ lại lần gặp cuối năm 2012 tại nhà máy Z113 ngượng quá: Nói với Thanh là sao không rủ Thọ đi cùng trước mặt Thọ, nhưng chắc không phải lỗi của riêng Thái, vì ít gặp nên không nhận ra nhau.
    Một kỷ niệm sẽ không bao giờ quên: Buổi chiều dù đi chơi cũng không được tách khỏi công việc,mỏi quá nhưng vui và tắm suối khoáng xong: Hết mệt
    Cám ơn Thọ và các bạn

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay lên blog, nhìn ban đại diện của K8 tại QN that vinh dự, tự hào có ban đại diện xứng tầm, có tâm kết nối bạn bè.
    Nhìn cảnh tòa nhà, ảnh (Đại gia) gia đình Trắc Vinh Cường. VĨ ĐẠI), chúc mừng.
    QUA ẢNH TÔI như tưởng mình cũng được cùng anh Thọ, Mr Quang+Vợ, MrHồng, MrHải Mrs Vân Anh ghé thăm "(Bà cháu)" nhà Thọ, nhà Cường, phong cảnh QN tuyệt đẹp.
    đề nghị BTC ấn định ngày chính thức của tháng 7, để anh em ở xa còn book ticket airplane.
    thông báo với hội cơ điện là K9 sẽ tổ chức đại hội 35(ngày ra trường)-40năm(ngày nhập trường) năm tại Sài gòn, do hội K9 TP SG đăng kai. Tôi có giấy mời với tư cách ĐẠI DIỆN CHO MẤY THẰNG K9MC phát biểu ý kiến, phổ biến cách trốn học, nhảy tàu, khoác áo SVCĐ đi kiếm ăn người nhà các tỉnh vì đói, mất hè vì thi lại mà vẫn không chừa ha.ha.ha.

    Một lần nữa đề nghị BTC ấn định ngày chính thức của tháng 7, để anh em ở xa còn book ticket airplane.
    xin chào quý vị và hẹn gặp lại

    Trả lờiXóa
  3. Nếu cám ơn hãy cám ơn bạn Thịnh và sắp tới là bạn Phong cho K8 được hội ngộ sau mấy chục năm ra trường đã không gặp lại.
    Còn là bạn đến nhà thì gặp bữa là ăn, có gì ăn đó. Là các bạn đến đột ngột đã không báo trước nên "chờ đói mềm" như ông Thọ mom nói thì ăn "mầm đá" là phải rồi.
    Mình thấy Trác Cường nhiệt tình mời các bạn ở Hội bia mà các bạn Cơ điện kia đã không đến, thật đáng trách!
    Rất vui được gặp lại bạn học và đã hò hét....ở nhà Cường.
    Gặp lại các bạn những ngày sắp tới.

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Văn Hòa K8Alúc 09:11 15 tháng 6, 2013

    Tôi có ông anh tên là Hoàng Kim Hải. trước học lớp K8MB, tóc bạc như cước, ở đâu có BIA là thấy MẶT của ống ấy, chẳng có bài comment nào trên blog, tôi nhờ cháu gái tôi: Cẩm tú tốt nghệp Đại học kiến trúc, hiện công tác BQLDA điện mien bắc viết hộ bài, vì ông ấy ko biết chữ, chỉ biết UỐNG thôi. HIC.HIC.HIC.
    Chuyện dấu kín giờ mới kể: Hồi học năm thứ hai, lớp K8B mổ lợn, ông Hải được phân công choc tiết, cạo lông, sẻ bụng. chàng ta thấy K8A ko có lợn thịt ăn, bèn chôm cái bao tử (Dạ dày) cho nhóm tôi, mấy thằng nghệ an K8A. khi lien hoan cả lớp K8B đều ngạc nhiên, sao lợn ko dạ dày mà vẫn song, tìm khắp các mâm ko có bao tử. HA.HA.HA.
    XEM CHUYẾN VIỄN DU CỦA BAN ĐẠI DIÊN RA MIỀN ĐÔNG BẮC TỔ QUỐC. phong cảnh đẹp hữu tình, Gần bằng vũng tàu CHOA rồi. NHÌN CÁC ÔNG CÁC BÀ mà thèm, tuổi đã xế chiều, sắp hạ cánh mong có ngày hội ngộ.
    Đọc tự sự của Mr Oánh, nhớ dai ghê, thấy Mr Oánh cứ nhắc HÒA..HÒA vẻ tiếc của, làm tôi giật mình. HA.HA
    Chúc đại gia đình K8 có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]