Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

KÍ SỰ ẢNH MÙA THI 2013

Quang K8MA.
Từ những khóa K mười mấy (không nhớ rõ) về trước. Thí sinh đi thi đại học không phải đèn sách lên kinh đô hay về trường đăng kí để thi. Hồi đó, mỗi tỉnh do Ban tuyển sinh tỉnh đứng thành lập hội đồng thi và thí sinh tỉnh nào thì dự thi tại tỉnh đó. Hội đồng thi thường được bố trí tại một vài trường phổ thông thuộc một hay hai xã. Vùng quê êm đềm và thân thương cũng giúp cho các sĩ tử phần nào bớt đi cái không khí căng thẳng của trường thi.

Còn lâu rồi, mỗi mùa thi đến là mỗi mùa lắng lo của cha mẹ của các thí sinh. Mỗi mùa thi đến là mỗi mùa vất vả, mệt mỏi của các thày cô giám thị. Mỗi mùa thi đến, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một vài đô thị lớn khác nữa lại phải gồng minh lên trong các công tác liên quan đến thi cử. Ngành giao thông lại đôn đáo gia tăng cái năng lực vận tải HK vốn đã xộc xệch... Tuy nhiên trên hết vẫn là niềm hy vọng vào sự thành công trên các khuôn mặt thơ trẻ của các thí sinh, vẫn là sự khát khao hạnh phúc trên những khuôn mặt giường như đã già hơn so với ngày hôm qua của  các phụ huynh. Và vẫn là sự vui vẻ bình thản của các giám thị, cho dù ngày mai kết quả của việc thi cử của mùa thi năm nay có vẫn như năm trước, tốt hơn hay kém hơn chăng nữa...

Các thày cô giám thị chuẩn bị cho buổi thi


Qua các bảng biểu để nắm thêm thông tin

Ai bảo giám thị thì không thể là hoa hậu

Trước giờ vào phòng thi

Sự lo lắng và quan tâm của cha mẹ thí sinh

Giờ vào phòng thi đã điểm.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi theo danh sách


Bên ngoài có lực lượng sinh viên tình nguyện giúp sức mùa thi



Giám thị làm công tác chuẩn bị trong phòng thi

Và nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy chế thi cử

Bằng phương pháp sư phạm giúp các em bình tĩnh, tự tin trong lúc chờ đến giờ thi cũng như  làm bài thi

Sự im lặng, trật tự trước giờ thi

Mọi quy chế đều được thực hiện nghiêm ngặt

Sân trường trong giờ làm bài


Các giám thị là những người ra về sau cùng trong niềm vui nghề nghiệp

2 nhận xét:

  1. Quả là một phóng sự ảnh ít người làm được về chuyên mục này .

    Trả lờiXóa
  2. Không bao giờ tôi quên được ngày thi đại học , chúng tôi thi đại học ở xã Thanh Hải- Thanh Hà - Hải Dương .Một vùng quê nổi tiếng vải thiều Thanh Hà .Cả làng xã chỉ thấy vải , vải chín ánh vàng hồng mầu đẹp diệu kỳ đầy quyến rũ . Chúng tôi thi đêm , 4 giờ sáng . " Đi thi đại học nhớ đêm đốt đèn " .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]