Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

THÁC BẢN GIỐC

Thác Bản giốc, nơi đất Vệt tiếp giáp với Trung Quốc, nơi bao đời bà con dân tộc vùng biên sinh sống, Nhà cửa, mồ mả ông cha bỗng chốc đổi thay. Núi rừng Bản Giốc đẹp lắm, thiêng liêng lắm. Tôi đến đây vào một ngày tháng 5 năm 2013. Bao nhiêu cảm xúc chất chứa, bao nhiêu trăn trở dày vò. Bản Giốc nơi địa đầu tổ quốc yêu quý và mong manh quá!

Thác Bản Giốc, nơi tiếp giáp với Trung Quốc


Bên kia là du thuyền và các dịch vụ du lịch của người Trung Quốc. Còn bên ta... ngơ ngác bè mảng không bến đậu

Và đây là nơi tiếp đón khách du lịch đi bè bên phía Việt Nam...

Tiền đâu mà du với hí, thôi bảo nhau bách bộ ngắm thác là đủ rồi.

Nhưng Thác Bản Giốc ơi đẹp lắm, chúng ta yêu người!

Không phải Đà Lạt đâu, Bản Giốc Cao Bằng đấy.


Thật nên thơ phải không!

Bóng núi mờ theo dòng thác bạc


Cột mốc 836 chênh vênh bên sâu trong bờ sông phía Việt Nam


Du khách Trung Quốc chơi thác

Hoàng hôn xuống dần bên thác


Tạm biết nhé Thác Bản Giốc ơi, hôm nay ta vẫn còn người.

Bởi lẽ nếu nối cột mốc này với cột mốc 836 thì Thác Bản Giốc nằm bên kia biên giới ...

Khu nghỉ dưỡng bên bờ phía Trung Quốc, nơi mồ mả ông cha bà con dân tộc buộc phải di rời những năm trước


Bản Dốc đi dần vào Hoàng hôn

Thủy điện nhỏ Bản Giốc đang được xây dựng lại sau khi bị quân Trung Quốc đập phá  năm 1979.

Bản Giốc chiều buông, Bản Giốc xa dần...


5 nhận xét:

  1. Mấy ảnh hoàng hôn Bản Giốc anh Quang chụp chuẩn quá ! Chúc mừng tay cơ K8 nhé .

    Trả lờiXóa
  2. Thiên nhiên đã ban tặng cho loài người nhiều vẻ đẹp , chỉ tiếc đất nước ta còn nghèo quá ,chưa khai thác hết được .Cảm ơn bạn Quang cho mình được thưởng thức bữa tiệc Thác Bản Dốc - Cao Bằng .

    Trả lờiXóa
  3. Ngày 7- 4-2013 Oánh cũng lên đây, thác Bản Giốc đẹp thôi rồi- ngươi dân nói nếu vào mùa mưa thì phần thác còn sâu hẳn ở bên ta trắng nhiều hơn- sẽ đẹp hơn. Nhưng ai cũng thấy thấy bâng khuâng, trống trải, u hoài và bứt dứt - tâm trạng chung là cứ như vừa bị kẻ đầu mặn chèn ép trấn lột mà không kêu được- vì kẻ xấu chẳng đâu xa lạ, ta vẫn gọi là "anh em".Khi lên cửa khẩu Hùng Quốc ở huyện trà Lĩnh nghe bạn mình kể về những thủ đoạn hắn bày đặt từ những năm 60..Nghe nói :cấp tỉnh nó viết giấy mượn đất bảo "để mở đường đưa hàng hóa, vũ khí sang giúp ta đánh Mỹ"; bây giờ thì trắng trợn không trả- Sau tháng 3-1979 nó ko chịu rút khoi vùng này lại còn xây nhà, cấp gạo cho dân ra ở giữ đất lấn chiếm. Thế là mình mất cả mấy điểm cao chiến lược mà trên đó còn thấy cả 2 tháp canh Pháp xây dựng thời nhà Thanh bên kia; Chuyện những cam go khi đàm phán cắm từng cột mốc, có anh lính biên phòng quê mẹ Ở Mỹ Trọng- Nam Định kể chuyện ra giằng co nhổ từng khóm cây hắn trồng vòng cung sang ta giữa hai cột mốc ở vùng biên này-bọn quá đểu! Hồi ấy có người bảo thà vậy còn hơn là để lâu dằng dưa còn mất nữa . Bọn cướp cậy thế đông lại chuẩn bị từ lâu, ta thì vô tư và "dân ít - rào thưa" -sao mà ...Ở đời kẻ cướp có sức, có nghề chỉ cần nẩy chí cướp giật của ai-cái gì nữa thôi ... - còn người lành thì căng thẳng và phòng bị thì tốn kém lắm..có khi phải đổ cả máu để giữ đất giữ nhà...- đó cũng là tiền cảnh mình viết mấy câu thơ khi đi thăm vùng biên Cao Bang mà hôm rồi anh Thọ Mom đăng tren BLog đấy! TMO-K8MB

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thác ở Đà lạt không thể sánh được với thác nơi đây.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]