Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

MỘT THÁNG SAU CUỘC DẠO CHƠI CÙNG K8

Tròn tháng sau cuộc dạo chơi ở Cửa Lò của chúng ta ,Nhưng dư vị ngọt ngào và thân tình vẫn đọng trong mỗi chúng ta.Có nhiều bài hay , lời đẹp nói về cuộc chơi kỳ thú và thân thiện này. Rõ ràng với chúng ta là những kỷ niệm khó quên.
Để làm lên thành công ấy không thể không nhắc tới tâm huyết và cố gắng trong vai trò nhà tổ chức và đông viên của Quang-Tiến -Hồng -Thái.. cũng như sự ủng hộ của các bạn trong ,ngoài K8
Chúng ta cũng không thể quên những bạn không đi được những vẫn ủng hộ nhiệt tình bằng tấm lòng và sự hỗ trợ quý báu..Cuối cùng là chính những bạn tham dự đã vẽ lên cho bức tranh thêm bản sắc Cơ Điện và tình cảm thiêng liêng của chúng ta.
Hãy có một buổi họp mặt để ffanhs giá thành công và rút kinh nghiệm cho nhưng lần gặp gỡ nữa của K8 cơ Điện .tôi mong chờ ngày ấy nhưng sau 2-10 nhé vì còn đi hội k6 ở quảng bình mà.


Chờ nhau ở nhà hát Lớn


 
Thêm chú thích
Thêm chú thích


Sân nhà Tường





Thêm chú thích




Thêm chú thích




Thêm chú thích




Thêm chú thích




Thêm chú thích




Thêm chú thích
Thêm chú thích

3 nhận xét:

  1. TẢN MẠN “DẠO CHƠI CÙNG K8”
    Nửa tháng đã trôi qua rồi, mau thật. Những hình ảnh về cuộc “dạo chơi cùng K8” vẫn luôn hiện về trong tâm trí tôi. Không ngày nào tôi không truy cập ít nhất 1 lần vào BlogK8 để được gặp lại bạn bè, để được chiêm nghiệm những tình cảm dành cho nhau, dành cho chuyến đi của các thành viên K8.
    Cám ơn BLL K8 đã hết sức nhiệt tình, vất vả và chu đáo để làm nên thành công của chuyến đi. Cám ơn các mạnh thường quân đã tài trợ, cám ơn bạn Hoàng Văn Cương đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn tại bãi biển Cửa Lò thơ mộng.
    Đoàn Thái Nguyên chúng tôi gồm 4 thành viên đã không lựa chọn phương án đi xe riêng mà đã lựa chọn phương án đi cùng xe với cả đoàn từ Hà Nội để có nhiều hơn thời gian được gặp nhau, được trò chuyện, được tâm sự và trên hết là để được trải nghiệm toàn bộ cuộc hành trình “dạo chơi cùng K8”. Nhân đay cũng phải cám ơn Hoàng Nghị, chú em út của đoàn đã tài trợ phương tiện đưa, đón đoàn từ TN đi HN và ngược lại.
    Những giây phút gặp lại nhau sao cảm động đến thế, có người mình nhận ra ngay, có người biết chắc là K8 mà cứ nắm tay nhau mãi mà không nhớ được tên, đành phải hỏi. Trên suốt chặng hành trình rôm rả toàn những kỷ niệm xưa, mỗi lúc có thêm người lên xe là lại một lần như ong vỡ tổ, những lời thăm hỏi, những kỷ niệm xưa, những ký ức lại được dịp tuôn ra như nước chảy. Những bữa ăn là tiệc mà không phải là tiệc, ta say mà không phải là say, men rượu, hơi bia không át nổi men say tình người.
    Thế mà đã gần 40 năm trôi qua từ ngày ra trường, chúng ta hầu hết đều đã nên ông, nên bà, nhiều người đã nghỉ, số còn lại cũng chỉ đến 2015 là nghỉ hết. Cuộc “dạo chơi cùng K8” năm nay đã thành công tốt đẹp. mừng là mọi người trong cuộc dạo chơi còn khỏe mạnh cả nhưng vẫn hơi tiếc là cuộc dạo chơi lấn này số các bạn tham gia chưa được nhiều, mới chỉ đạt ¼ sĩ số K8, nhất là các bạn K8 điện chỉ có mỗi anh Hoạch tham gia. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều cuộc “dạo chơi cùng K8” nữa và số các bạn tham gia sẽ ngày càng tăng lên để thắt chặt hơn nữa tình cảm của những bạn bè đồng khóa và hơn nữa là của “Hội Cơ điện”.
    Cám ơn BLL K8, chúng tôi luôn ủng hộ các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Từ Sóc Sơn tới cửa Lò . ..cho BLL , BTC , Blog K8-ĐHCĐ nhiều bài học quý giá về tổ chức sự kiện . Đã qua 40 năm một đường đời . Có người đã nghỉ hưu , có người không nghỉ hưu . Có người có mái ấm gia đình ổn định , có người mái ấm gia đình không ổn định . Có người đã lên chức ông bà , có người không . Để gắn kết ,đẻ tụ họp được đông đủ gia đình k8-ĐHCĐ nói riêng , GĐ-ĐHCĐ nói chung đòi hỏi BLL , BTC , Blog k8 phải là người có tâm huyết , có trách nhiệm cao , có điều kiện về nhiều mặt . .Tôi tin ,nếu ta làm được bàn bản ,sẽ duy trì được ổn định , người chưa tham gia sẽ tham gia , người chưa có điều kiện sẽ có điều kiện . . . Xin kính chúc sức khỏe , chúc niềm tin yêu tất thắng .

    Trả lờiXóa
  3. Từ Sóc Sơn tới cửa Lò . ..cho BLL , BTC , Blog K8-ĐHCĐ nhiều bài học quý giá về tổ chức sự kiện . Đã qua 40 năm một đường đời . Có người đã nghỉ hưu , có người không nghỉ hưu . Có người có mái ấm gia đình ổn định , có người mái ấm gia đình không ổn định . Có người đã lên chức ông bà , có người không . Để gắn kết ,đẻ tụ họp được đông đủ gia đình k8-ĐHCĐ nói riêng , GĐ-ĐHCĐ nói chung đòi hỏi BLL , BTC , Blog k8 phải là người có tâm huyết , có trách nhiệm cao , có điều kiện về nhiều mặt . .Tôi tin ,nếu ta làm được bàn bản ,sẽ duy trì được ổn định , người chưa tham gia sẽ tham gia , người chưa có điều kiện sẽ có điều kiện . . . Xin kính chúc sức khỏe , chúc niềm tin yêu tất thắng .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]