Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

THĂM DI TÍCH NHÀ TÙ SƠN LA

Oánh k8mb:

Theo nguồn sáng Sông Đà
Lên Sơn La- Tây Bắc
Vượt Chiềng Đông cao vút
Qua Hát Lót- Mai Sơn
Đường Điện Biên, Trường Chinh
Cửa ngõ Thành phố trẻ
Xanh mát đường Khau Cả
Đây: " Nhà tù Sơn La!"

Nhà tù Sơn La


Ớn lạnh khủng khiếp sao
Cọc bêu đầu, xiềng xích
Búa, kìm, đinh, xà rút
Hầm biệt giam tối đen
Bể nước tử thần trực xả phi tang...
Tội ác Thực dân tày đình, khôn tả!

Nhưng!
Vượt lên trên tất cả
Là những tấm gương kiên trung bất tử-
Những người Cộng Sản anh hùng:
Đây Tô  Hiệu, Trường Chinh, Sao Đỏ, Phạm Hùng
Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Xuân Thuỷ...
Lò Văn Giá-
            người bản dân vẫn như còn đó
Mạng sống hy sinh đưa cán bộ vượt tù
Đường Khau Cả ngày nay- xưa dốc đá gập ghềnh
Mãi ghi dấu chân trần bao tử tù cách mạng
Giữa núi rừng âm u thú hoang, giặc ác
Cơm gạo mục mắt loà, gánh vác việc nước non...*

Hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc
Tiết giao mùa trong thanh
Từng đoàn người tham quan
Đến chiêm ngưỡng cây đào Tô Hiệu
Em gái Thái giọng sơn ca kể lại:
"Nơi đây...huyền thoại Con Người!"
Ngước nhìn lên,
                 bia tưởng niệm rạng ngời
Chiều lắng lại,
                 phút ngẹn ngào sâu thẳm!
                               TMO- Sơn La-tháng 4-2012"
* Có bài thơ "Gánh nước"  của Trường Chinh ra đời ở đây- rất  hay.

8 nhận xét:

  1. Vào rồi ! vào rất mạnh ! vào đều cả hai ! hay lắm ! cả làng K8 đang xem bóng đá !

    Trả lờiXóa
  2. Mình đã nhiều lần lên Sơn La, đã có cả 5 tháng liền lên làm công trình trên đó và có không chỉ một buổi chiều đi cùng bạn dạo mát trên đoạn dốc lên khu đồi nhà tù Sơn La. Đẹp lắm, thơ mộng lắm. Đặc biệt về đêm, Sơn La vắng, Sơn La không nhiều ánh đèn như Hà Nội. Nhưng chính điều này làm cho Các quán Cafe càng thêm lung linh huyền ảo. Vì đất rất nhiều và người thì thưa, nên quán cafe nào cũng rất rộng, đèn trang trí huyền ảo, tĩnh lặng trong những điệu nhạc êm đềm. Người Sơn La hiền lành, thật thà, con gái Sơn La trắng, trắng lắm. Nếu không có những bức bối của xã hội thì Sơn la chắc còn đẹp hơn nhiều...

    Trả lờiXóa
  3. Người K8 đặc biệt khó chịu vì Quang làm Tổng Biên tập.
    Muốn gì thì Quang cũng hơn hẳn bạn ấy sự nhiệt tình và tinh thần vì cái chung.
    Thiện chí sẽ vui vẻ. Nên cố gắng sắp xếp đi cho vui vì đợt tới chắc gì đã đi được.
    Tiền nhiều không mua được bạn mà cái chính là sự chân thành, tôn trọng nhau.
    Hẹn gặp lại các bạn ngày tới
    ( Đến bây giờ chưa cụ thể ngày đi là 18 hay 25/4? )

    Trả lờiXóa
  4. Thành phố Sơn la mấy năm rồi được xây dựng khá đẹp- nhất là mặt đường, vỉa hè được nâng cấp nhièu trước khi nhà nước mở hội nghị Liên Quốc hội 2 nước Việt _Lào cuối tháng 4-2012. Chính khu vực có Nhà tù Sơn La là khu trung tâm hành chính được XD trên những sườn đồi núi nên cảnh quan núi đồi-nhà làm việc kiểu kiến trúc dáng dấp Pháp, những đường phố nhiều ngã ba quanh co cây cối xanh tươi mát mắt..Đặc biệt con đường Khau Cả(tiếng Thái là Cái sừng lớn) vừa cong vừa dốc dẫn lên Khu di tích Nhà tù sơn la chính là con đường dốc đá gập ghềnh xưa kia Pháp bắt tù nhân cứ 2 người mỗi ngày phải đẩy 7 xe nước lấy từ suối Nậm la lên đổ vào bể lớn trên đỉnh núi có nhà ngục làm nơi trữ nước sinh hoạt nhưng chính đó cũng là bể nước thường trực săn sàng xả tràn vào gian hầm ngầm giam những phạm nhân chính trị mà chúng coi là nguy hiểm nhất nếu xảy ra biến cố để phi tang vì nhìn bề ngoài chẳng thấy thay đổi gì!

    Trả lờiXóa
  5. BT Quang sướng nhất, cả 5 tháng được ăn ngủ ở SL . Năm 93 mình đi qua nhìn đã thích rồi, hôm tới được ngủ đêm với SL dễ quên đường về quê !

    Trả lờiXóa
  6. Tuân Vịt mong các bạn K8 khi đến nhà tù Sơn la thì hỏi thăm để chụp lại tấm hình Một cái bia bằng bê tông ghi nội dung quy chế nuôi tù thời tụi thực dân Pháp, trong đó có một dòng làm nhức nhối bao người bao năm qua. ...Thịt 2,5kg/ người.

    Trả lờiXóa
  7. Nói về chuyến đi sao mà háo hức. thực ra đi du lịch thăm thú mọi nơi đều có cái hay cái đẹp khác nhau, đều lý thú, mà tuyệt vời là chẳng vùng miền nào giống nhau. lên mien tây bắc của đất nước có cái hay, cái hung vĩ của núi rừng, những cảnh đẹp mà Mr Quang và các bạn post lên blogge, di tích mà anh em gọi mời. NHƯNG NIỀM HÁO HỨC NHẤT là sự gặp mặt bất ngờ của anh em cách đây 42 năm (1972-2014), những gương mặt thân quen bị dòng thời gian gọt dũa. chắc chắn khác với ảnh của anh em mình có trên danh bạ ảnh của blogge này, rất mong được gặp lại những anh em Đầu K8-Đuôi K8, đặc biệt là các anh K4, không biết họ có còn sức leo núi, kéo pháo nữa ko? Đề nghị ban tổ chức bằng phương tiện cá nhân lien lạc trực tiếp động viên các BÁC, Nếu Khó chỉ cần tiền xe lên hà nội là xong. những anh Nuôi, anh Tâm, anh Bạn, anh Trại, Anh Điềm. Anh Chùy, anh Khôi lạng sơn v.v.v.

    Trả lờiXóa
  8. Anh Khôi (k4-8)Lạng Sơn bây giờ là ông lớn phu trách ngầm toàn bộ khu Tây Hồ -Hà Nội, khó mời đấy !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]