Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

THÔNG BÁO CỦA BTC CHUYẾN DU LỊCH K8 ĐI SƠN LA

Trong số gần 30 người tham dự chuyến đi, có trên 10 người từ tỉnh ngoài về Hà Nội để nhập đoàn. Vì xe đã hợp đồng và phải khởi hành sớm lúc 6h30. Để mọi việc được suôn sẻ, BTC xin có mấy ý kiến như sau:
- Đề nghị các bạn từ tỉnh ngoài nên về Hà Nội từ hôm trước để sáng sớm hôm sau có mặt tại nơi tập kết đúng giờ.
- BTC có tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ cùng các bạn ở tỉnh ngoài về  vào 5h30 chiều 24/4 (tức chiều hôm trước) tại số 91 Võ Thị Sáu Quận HBT - Quán BIA HƠI HÀ NỘI trong công viên Tuổi trẻ. Mời các bạn cùng hàng xách tay đi kèm có mặt tại đó dùng bữa cơm chiều và thu xếp chỗ nghỉ cho thuận tiện.
- BTC cũng mời luôn các bạn đang ở HN mà không tham gia được chuyến du lịch lần này đến đó cùng giao lưu luôn cho đỡ buồn vì không được đi.
Chỉ là một cuộc vui nho nhỏ và cũng là một công việc cần làm, mong mọi người lưu ý.
                                                                                                          BTC

22 nhận xét:

  1. Thông báo: Ai muốn hỏi điều gì xin nêu rõ tên!

    Trả lờiXóa
  2. Mấy chục năm không được về Hà Nội, không biết công viên tuổi trẻ ở chỗ nào đây ? 91 Võ Thị Sáu có gần Hồ Tây không ? hay gần Lăng Bác ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Sinh, Võ Thị Sáu nằm ở Quận Hai Bà gần Nhà Mr Quang. Chiều thứ 5 Mời Sinh đến Nhà Thái sau đó đến Võ Thị Sáu thăm phố người con gái Anh hùng đất đỏ miền Đông. Chắc Quang ngại đi xa nên chọn địa điểm ấy cho gần.

      Xóa
  3. Tình nồng thắm ! Hai gia đình của chúng ta có những kỉ niệm rất đẹp, không phai theo thời gian . Chiều thứ năm V,Sinh tới Thủ Đô. Chiều thứ năm nhiều việc quá không biết có lại nhà Thái Hòa được không ! lại còn tới 91 Võ Thị Sáu . Bao sự kiện dồn dập, v,Sinh nhớ các bạn rất nhiều . Đêm thứ 3, thứ 4 gần thức cả đêm xem đá bóng bán kết cúp C1 . ATM - CHE , sang hiệp hai vẫn chưa có tỉ số ... Đúng là Bóng đá và Blog ...

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn sự tận tâm của BTC (Hồng Thái Quang)

    Trả lờiXóa
  5. TẮM TIÊN

    Em bừng tỏa nõn nà trăng vệ nữ
    Áo chàm mây rơi lộ ánh thân ngần
    Hoa bừng tỉnh, nhạc núi rừng ùa vỡ
    Gió hát, chim ca, vượn hú, suối đàn

    Chiều nghiêng rót nắng vàng pha suối vắng
    Cây pha xanh, mây pha trắng, hoa pha hồng
    Em tắm cả xanh, vàng, trong, hồng, trắng
    Cho ngọc ngà càng ngà ngọc trắng trong

    “Cùng tắm đi anh, suối này mát lắm”
    Anh giật mình, đánh mất mảnh hồn anh
    Người miền cao tấm lòng trong sáng
    Sáng tựa vầng trăng, trong tựa suối ngàn

    Anh chẳng tắm bởi vì anh mãi ngắm
    Những đường cong uốn nối những đường cong
    “Em chẳng xấu có gì mà che chắn
    Của mẹ, của cha, của núi, của rừng”

    Chiều đẹp thế cũng ngỡ ngàng lạc bước
    Mộng du mây, gió cũng biết giật mình
    Ngàn vạn vật ngắm em còn rạo rực
    Huống tim anh vỗ chật sóng thơ tình.

    Phạm Bá Chiểu

    Trả lờiXóa
  6. mình họa theo bài thơ của Phạm bá Chiểu tặng PVHòa ( nhớ mang theo thuốc điều chỉnh huyết áp nhé):

    Các ông nhớ mang theo thuôc điều chỉnh huyết áp:

    .... chao ôi Ông tưởng tượng xem:
    Cô thôn nữ ấy tắm tiên ngày nào...
    Mây ghen, hoa nở vẫy chào,
    Hòa ngơ ngẩn ngắm - Tắm sao đc mà..
    ...Nay Cô thôn nữ về già
    U 60 tuổi - vẫn là tắm tiên!
    Thật là tai họa vô biên
    Mây thẹn- che phủ kín miền non cao
    Trinh nữ " xấu hổ" không chào
    Lão ông Hòa vội, chạy vào rừng xanh
    Than ôi, huyết áp tụt nhanh....!

    Tếu chút cho vui - gái CĐ đừng giận nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Những người tên là Hòa có thơ rất hay ! Chuyến này đi Sơn La về chắc thơ còn hay gấp bội lần !

    Trả lờiXóa
  8. Bài thơ họa quá thô làm mất cái hay của bài thơ Phạm Bá Chiểu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vừa nhận được một tin nhắn và một cú điện thoại của Dương Quốc Thắng Hải Dương hỏi K8 đi Sơn La đông không. Trong cái giọng đã bị méo, nay còn méo nhiều hơn do tai nạn, Thắng nói chuyện với mình dường như rất xúc động. Mình cảm nhận rất rõ sự ngẹn ngào và dường như có cả tiếng nấc. Thắng nói Thắng rất tiếc vì sức khỏe nên không thể đi cùng các bạn được. Thắng gửi lời chúc các bạn đi du lịch vui vẻ và chúc chuyến đi thành công.
      Đấy các bạn ạ, nếu ta chưa nhận ra thì một lúc nào đó ta sẽ nhận ra: Tình bạn quý lắm, thiêng liêng lắm, hãy giữ gìn nó, đừng phá hỏng nó nhé...

      Xóa
  9. Bài thơ của Phạm Bá Chiểu hay thật, nhưng sự thật các cô gái vùng cao tắm tiên thế nào? có giống như thơ mô tả không???
    Bao giờ cũng vậy, Thơ và văn mà giống hệt thực tế thì vứt. thơ văn phải là cái thực tế được nâng cao lên tầm nghệ thuât. Nghĩa là : nó là thật nhưng đẹp hơn dễ nghe hơn, dễ chấp nhận hơn. Đấy chính là cái nhân văn được đưa vào cái nhân bản. Mà đã là nhân bản thì không thể từ chối, chỉ có mỗi một con đường là chấp nhận nó và nâng nó lên thành nghệ thuật thôi
    Tuy nhên, trong cái nền giáo dục chẳng ra phong kiến, chẳng ra XHCN, một nền giáo dục kém nhân văn và thiếu hẳn cái nhân bản mà chúng ta bị thừa hưởng, rrats nhiều người không muốn chấp nhận điều đó
    Chẳng sao, hãy cứ đi du lịch Sơn La đi và nếu dám hãy cứ lao vào những chỗ có người khác vào đi sẽ biết ...
    [img]http://blog.yimg.com/1/LpQ9TDJ7s5_LMasLIeUBEzp9IfvoZESSUU6zcm89zloQM2qgLPAG_g--/55/l/sD47Tzym4BVCgrEhK8EZDA.jpg[/img]
    Mình viết những lời này và minh họa bằng một tấm ảnh thực 100% không chỉ để chứng minh sự thật có trong bài thơ mà còn mong muốn các bạn đừng nên đố kỵ nhau chỉ vì cái chuyện vớ vẩn nhưng có thật ấy. Nó là đời thường, Hãy cùng nhau vui vẻ bạn bè.

    Trả lờiXóa
  10. Để rõ hơn đây chỉ là sinh hoạt thường ngày của người vùng cao, mình xin đưa thêm một hình ảnh nữa để các bạn chiêm ngưỡng.
    [img]http://du-lich.chudu24.com/f/d/120517/6jpg.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  11. Thơ Phạm Bá Chiểu đã hay, Phạm Hoà tháy hay như là vớ được miếng ngon đem khoe với bạn, Th.Hoà vì là bạn nữ chứ nam thì đã không phải có lời "xin phép' các bạn- nhất là các bạn gái CĐ viết là hoạ thơ nhưng mục đích là lời Còm tán vui chuyên tắm tiên của các cô gái vùng Cao - tớ thấy nói kiểu văn nghệ như vậy là vui quá có gì đâu..Lời còm của Ma Thọ tớ cũng chỉ xem là một ý kiến bình luạn công khai trên xe ca về một câu chuyện tiếu nào đó cũng như ta bàn về một tấm ảnh đăng trên Blog hôn nào dó thôi...

    Trả lờiXóa
  12. Phạm Bá Chiểu dùng từ ngữ trần tục và biểu cảm như vậy, Phạm Hoà cho là hay và giới thiệu như vây chúng ta đều khen hay có ai bảo thô tục gì đâu .Bài họạ của Th. Hoà kín đáo và thơ thế, hay thế để góp vui là tuyệt cú mèo rùi!

    Trả lờiXóa
  13. Nhân thể Quang lại cho các bạn xem một ảnh tắm tiên trên sông Hồng giữa lòng thủ đô Hà Nội. Bức ảnh này do Quang trực tiếp cầm máy của mình để chụp đấy.
    [img]https://picasaweb.google.com/104004660805105798120/PANOHANOI#6005434355034650258[/img]

    Trả lờiXóa
  14. Xem ảnh về tắm tiên vùng Tây Bắc Việt Nam - Ảnh tư liệu trên báo mạng hợp pháp
    [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-ON06GzWrxcBdz0vtbq-UCoDaPncXfLXV3IuZezQQIjeS_Zv0[/img]
    [img]http://1gom.us/relax/hinhanh/tamtien.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  15. Luận bàn thì nhiều chiều. cứ đi sơn la thì biết, con người đang về gần với thiên nhiên, họ nâng nưu và quý trong, thưởng thức cái đẹp trời cho, ko giối trá,
    tuyệt hay bài thơ họa theo của Thuận Hòa, tôi phải đăng lại.
    Mình có mang theo một hộp thuôc huyết áp:
    " .... chao ôi các ông CD tưởng tượng xem:
    Cô thôn nữ ấy tắm tiên ngày nào...
    Mây ghen, hoa nở vẫy chào,
    Hòa ngơ ngẩn ngắm - Tắm sao đc mà..
    ...Nay Cô thôn nữ về già
    U 60 tuổi - vẫn là tắm tiên!
    Thật là tai họa vô biên
    Mây thẹn- che phủ kín miền non cao
    Trinh nữ " xấu hổ" không chào
    Lão ông Hòa vội, chạy vào rừng xanh
    Than ôi, huyết áp tụt nhanh....!
    HA.HA.HA

    Xứng danh con cháu bà Đoàn thị Điểm - Xứng danh hội gái CĐ mới thành lập.
    Miền nam gọi là ZUI. ZUI ghê

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. tp.hoa phượng đỏlúc 10:45 24 tháng 4, 2014

    Chết lặng hay chết ngay tại chỗ ?

    Trả lờiXóa
  18. Các Chị em Hội Gái Cơ điện xin chúc các Bác K8 một chuyến đi vui vẻ, trẻ trung, đầy ắp các kỷ niệm. các bác nhớ đưa tin ảnh lên mạng để người ở nhà được biết. sóng Wifi nhà em phủ khắp nơi tận tình phục vụ các bác mọi lúc mọi nơi

    Trả lờiXóa
  19. TV tôi laị thấy bài họa thơ của Hòa hay hơn của PBC. Nó dí dỏm hợp với khung cảnh này, khi các bạn chuẩn bị đi chơi. Qủa là có tài thơ đấy Hòa ạ.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]