Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

CHÙM ẢNH THƯ GIÃN - SƯU TẦM

VŨ HƯỜNG K8MA.
Hãy xem và bình luận
Ối buồn cười chết đi mất

Giận thì giận mà thương... vẫn thương

Này thì văn hóa này...

3 nhận xét:

  1. Ối ông Hường ơi, nhình tấm ảnh thứ nhất tôi lại nhớ lại 40 năm trước khi vào trường Cơ Điện Thái nguyên, tôi, ông, Phan Râng và anh Cớ phải ở chung phòng với chị Đạt, em Phương, em Thọ, à quên, bạn Phương, bạn Thọ. có cảnh nào như thế này không, nhớ gì ông viết đi, kẻo một vài năm nữa lại giống như hai ông bà già ở ảnh thứ hai, lúc ấy có muốn mời nhau cà phê như Thọ K8MA viết cũng chẳng được nữa đâu. Còn cảnh ở ảnh thứ ba là cái "phi văn hóa" nhìn thấy và thường gặp ở tầng lớp thị dân, nhìn mãi cũng quen. Nhưng cái "phi văn hóa" không nhìn thấy ở tầng lớp trên còn kinh khủng hơn nhiều. nhưng chúng nó làm mãi cũng quen

    Trả lờiXóa
  2. Mr Quang & Mr Hường chỉ thích tốc váy chị em thôi, phải nghiêm túc như trần thái, Lớp phó "Nghiêm Chỉnh" của K8, Thái có cái trời cho mà giữ bo-bo, chẳng cô nào xơ múi được gì Hic.hic.hic.......ha ha ha

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh 01 là anh Hường và anh Quang, Ah Cớ khi mới vào trường.
    Ảnh 02 là anh Thái (nhưng bỏ tẩu thuốc) khi không có Dự án.
    Ảnh 03: là Trần Ngọc Hà bị tiểu đường, các bạn có thấy đàn kiến đang bâu dưới chân ko?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]