Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

VỢ CƠ ĐIỆN

                                
TUVIDA - K9MB
Đọc hết các bài của anh em khắp nơi gửi về chưa thấy bài nào viết về một nửa còn thiếu của mình. Thấy rõ ràng là khiếm khuyết, nghĩ đi nghĩ lại - thôi mình cứ liều viết thay anh em, viết về vợ mình và những người vợ của Cơ điện - có sai sót gì thì vợ mình trách mình nghe - vợ nó chửi nó nghe, mình có nghe đâu mà sợ!
Thấy cũng khó chứ chả chơi. Vớ vẩn lại bị cấm vận thì toi!
Thôi thì cứ thấy sao nói vậy, ba hoa chích chòe ở chỗ khác chứ vụ này bố mày cứ thật thà chẳng cần thêm bớt - quá lắm - buồn nó bắt phạt -tiệc tùng sau này nó bắt uống bớt đi vài chén rượu là cùng.
Nghĩ cũng lạ,người ở cạnh mình, gắn bó với mình suốt cuộc đời hi sinh tất cả cho mình-khi khỏe  thì mình hay tót đi nhậu đi tán phét với bạn –khi đau lại về cứ họ mà sai mà nhõng nhẽo-nhiều khi vô cớ to mồm quát tháo ầm ĩ .Thế mà viết về họ thì chưa thấy ai làm-Kì thế nhỉ!
Cứ nhìn cái tiêu đề,nhắm mắt lại là thấy bao nhiêu các chị các em, xinh đẹp - tinh hoa khắp mọi miền -đủ cả từ thôn nữ  chân quê đến con nhà gia giáo trâm anh thị thành-sao mà khổ thế - lại dính vào mấy thằng Cơ điện này làm gì cơ chứ !
Nói chả oan - các bố cứ thử nhắm mắt nhớ lại bộ phim từ lúc mới Cưa,Yêu,Cưới đến bây giờ-Vợ và Mình là nhân vật chính xem có đúng không!
Thì đây tôi tóm tắt vài tập cho mà xem.


Tập 1: Cưa - Yêu – Cưới.
Như những con chim đực mùa tìm bạn, khoác lên mình bộ lông sặc sỡ đẹp đẽ nhất, tung bay bổ nhào - chao lượn quanh nàng thể hiện những động tác rắn rỏi oai vệ, tỏ ra khả năng săn mồi phi thường,cất tiếng hót lảnh lót vang lừng như thể ở trên đời này chỉ có ta là xứng đáng với nàng nhất,sẵn sàng sống chết bảo vệ nàng nếu có kẻ nào… lảng vảng quanh đây.
Đã hiểu chưa?


 Hơn một chút ,cứ đến Sinh nhật,Ngày lễ, ngày Tết lại tặng nàng món quà nho nhỏ và bó hoa tươi thắm với bao lời nói yêu thương tràn ra từ trái tim chân thành tha thiết - YÊU CHIỀU HẾT MỰC.
 Ngày chờ mong rồi cũng tới – Chọn ngày đẹp trời  cả khu rừng đủ các tộc chim - tíu tít hát ca mừng đôi uyên ương xây tổ ấm, mở tiệc CƯỚI hân hoan -rượu bia tràn lan với bao lời chúc phúc ngọt ngào - say tít - tiễn khách về hớn hở  rối rít bên nhau  … suốt đêm ngất ngây hạnh phúc.
Đời vui tràn hạnh phúc-rực sáng-kiêu hãnh.

Tập 2: Xây tổ uyên ương - Sinh - nuôi - dạycon – Xây tình bằng hữu.
Cả đôi chim bay đi bay về vun vút tha đủ mọi thứ - xây nhanh tổ ấm ,lắm lúc phởn lên chim đực bay vút lên cao lượn vài vòng nghiêng ngả rồi vùn vụt lao xuống , lại bốc lên xòe cánh lượn quanh nàng ra oai- nàng nghiêng đôi mắt ngước nhìn tin tưởng lắm ,chép chép miệng khen véo von – lúc sau chàng nhẹ nhàng đậu xuống cạnh nàng - xoải cánh ra che chắn cho nàng .
Hùng dũng chàng cất tiếng hót lảnh lót vút lên mỗi khi chiều xuống-mặc gió mưa-rồi châu mỏ tỉa tót cho nhau tình tứ mỗi khi hoàng hôn về.
Đời vui phơi phới.
Một tháng đôi lần chim đực lượn đến khu vườn khác ríu rít với bạn bè chén thù chén tạc chuyện vớ vẩn đâu đâu đến khuya mới về - để nàng ở nhà ngóng cổ chờ mong.
Say tít chim đực lảo đảo bay về nhà ,nàng lại ân cần rỉa cho những vết bẩn trên mặt chỉnh lại những cái lông xộc xệch trên người. Mặt lúc ấy cứ đơ ra,im thin thít.
Chim mái đến kì sinh nở , chim đực cũng rối rít chao liệng tha mồi tích cóp,nhưng đôi khi vẫn lơ đễnh để nàng một mình bay qua nhưng nơi gió mạnh.
 Bầy chim con ra đời bao nhiêu chuyện phải lo,thế mà chim đực cứ long nga long ngóng-nhiều đêm nàng một mình bế nựng chim con - lắm chim con sinh ra khóc dạ đề thảm thiết suốt đêm,kéo dài vài tháng, bơ phờ nàng quay ra nhìn chim đực ngáy pho pho mà có trách móc gì đâu.
Chăm con thì lơ là nhưng khi chim con mọc lông tơ,hay lông cánh thì chim đực lại bày biện tiệc tùng mời lũ bạn thân đến đánh chén lu bù,hít hà thâu đêm- say sưa thì ói mửa tùm lum rồi lăn ra ngủ.Thu xếp dỗ dành cho chim con mau ngủ ngoan- nàng lại âm thầm dọn dẹp tới tận đêm khuya-nhìn chim đực lại đang pho pho - thấy thương ,chẳng thở than gì.
Sáng ra chim Đực nhảy lên cành cây cao gần tổ-hít một hơi căng lồng ngực - cất tiêng hót thật to,kéo dài -  vang vọng núi rừng - rồi oai vệ vút đi kiếm mồi,trưa mới bay về tí chút, lắm khi quên -  tối mới về đứng cạnh tổ hót véo von,đâu có biết nàng ở nhà chăm bẵm bú mớm cho lũ con vất vả thế nào-dạy chim con vỗ cánh - à ơi dạy hót từng li từng tí,tỉa lông,bắt rận cho con mà vẫn còn cố đi kiếm mồi nữa chứ .Phải đi đâu thì nàng cũng bay đi - bay về rất nhanh với con,cần mẫn,âm thầm,chăm chỉ,mệt mỏi mà vẫn nhè nhẹ hót vang. Đời vui phơi phới.
Lâu lâu trời mưa gió ầm ầm,cây cối ngả nghiêng,tổ rung lên bần bật mà chim đực lại bay kiếm mồi tít tận rừng xa - không về được,nàng lại một mình xòe cánh ra che chở cho con - chim con sợ hãi rúc vào cánh mẹ run rẩy- Dăm bữa  nửa tháng chim con lại ngã bệnh lúc thì mọc răng ,lúc viêm phổi ,lúc viêm họng,lúc sốt xuất huyết…khóc nhè cả ngày đêm – nằm bệnh viện chăm con,thao thức chim mẹ như kiệt sức mà vẫn cố không thể hiện ra bên ngoài - còn động viên chim đực về nhà đi - nhà không ai trông kẻo chuột bọ mò vào ăn cắp,bắt con-em ở đây một mình được rồi. Đời vẫn vui phơi phới có một tí lo lo.
 Năm tháng cứ thế trôi,lớp lông dài mượt đẹp đẽ của chim Mái cứ rụng dần, san sắc và sức lực cứ dần tiêu mà có lo cho mình đâu- chỉ chăm chú lo cho chim chồng chim con. Những bộ lông đẹp sặc sỡ ở cửa hàng có đầy nhưng chỉ mua cho chồng và con thôi-mình thì tằn tiện sao cũng được-  nói mãi cũng chăng chịu mua.Nữ trang hạt xoàn, vòng vàng cà rá bông tai đẹp đẽ,phấn son ai cho thì dùng chứ chẳng chịu mua – bảo rằng còn phải để tiền lo ăn học ,mua tổ cho chim con xong đã.
Lũ chim đực thì vô tư quá ,hay tụ tập thành bày nhậu nhẹt líu lo – khắp cả nước gần như vậy – lũ ở Sài gon thì thường xuyên lắm-  khi thì tụ tập ở rừng Trung sơn,khi bay ra rừng Hiệp Bình Chánh ,lúc quẹt mỏ ở rừng Thành Thái,Võ Văn Tần - nhiều khi cao hứng bay về tận rừng Long an,Vũng tàu…với đủ mọi lí do : lúc thì là Đại hội võ lâm chim cú - lúc mừng mấy chim bạn từ Hà nội ,Hải phòng,Hạ long...vào chơi- lúc mừng chim con biết bay,mừng chim con hót được vào đại học,lúc mừng xây tổ mới. Nhiều khi rừng Thành Thái,Hiệp Bình Chánh phóng loa tụ tập bay tới nơi chẳng biết lí do gì nhậu bí tỉ ,hát ca líu lo xập xình những Bài ca của đàn chim Cơ điện,nhiều lúc bốc lên còn hót cả bằng Tiếng Nga ,tiếng Tàu nữa mới kinh!
Mỗi lần như vậy, lại khổ cho chim mái,từ hôm trước  sau khi lo cho chim con ăn ngủ xong lại ngồi quẹt mỏ ghi ghi chép chép nghĩ thực đơn tìm món hay món lạ-tính chọn nguyên liệu để sáng sớm mai bay ra chợ mua đủ thứ mồi mang về nhà cặm cúi chế biến món này món kia,mệt phờ cả người mà còn lo không biết các chim anh có vừa ý không.
Thấy lũ chim đực CƠ ĐIỆN này thân thương,gần gũi nhau lạ quá,chim mái ngóng tai nghe - càng nghe càng bị cuốn hút ,càng thấy hay hay rồi thích thú cảm phục thứ tình cảm lạ lùng họ dành cho nhau- rất tự nhiên các con chim mái lấy niềm vui của chim đực làm niền vui của mình,hi sinh tận tụy vì họ mà vui vẻ hát ca quên mệt nhọc- chẳng chim Mái rừng nào tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu.
Chim Mái kết dính với nhau dần dần ,quý mến nhau luôn-mỗi lần gặp nhau lại ríu rít nói cười vừa là khách vừa là chủ nhà - xà vào bếp phụ nhau như chim cùng tổ. Trong lúc làm việc lại khoe nhau đủ thứ:chim anh nhà chị khỏe thế này chim anh nhà em hay thế kia vẻ mặt hí hởn sung sướng lắm – tuyệt nhiên không thấy một lời chê bai ca thán nào.
Một lần tụ tập ở rừng Hiệp Bình Chánh ,mấy chim Đực ngồi vươn cổ hót ở ngoài bỗng nhiên im lặng nghe văng vẳng tiếng chim chị chủ nhà khoe quả Tên lửa ở nhà chị đến giờ này vẫn trai tráng lắm, chị bảo cho các em nghe này : tiền bạc là phù du- con- à quên - quả Tên lửa mới quan trọng!
 Mấy chim kia trố mắt ngớ ra một lát…rồi cười phá lên thích thú.Đúng vậy! đúng vậy!
 Cao giọng véo von chim mái rừng Trung sơn vờ than thở: Không biết các chị thế nào - chứ em cai sữa cho mấy chim con nhà em không khó lắm- nhưng đến nay vẫn không cai sữa được cho anh nhà em! Mấy chục năm trời ,ông ấy nghiện mất rồi!
Mấy chim mái kia cười ồ lên…ối giời ơi! ối giời ơi!chị cũng thế- ối giời ơi!em cũng thế!
 Có tiếng bẽn lẽn nói nho nhỏ: Nhiều khi mệt chết đi được!
Mấy chim đực ngoài này đều nghe thấy hết- con nào cũng ngẩn tò te , im thin thít.
Lại một lần khác ,khi tụ tập tại rừng Thành Thái- mấy chim đực đang say sưa  ngồi hót với nhau về “phút bôn “ rôm rả ,trà thuốc hít hà vui thú cao hứng gáy cùng nhau.Mấy chim mái tay chế biến món ăn miệng líu lo,đúng lúc nghe rõ  tiếng chim chị “Ma ma Tổng quản” chủ nhà líu ríu khe khẽ kể chuyện .
Mấy ngày trước chim đực nhà em  tụ tập võ lâm đấu mỏ hót ở rừng Đông Hồ với các anh em cùng đàn-say quá về đến cửa nhà - lao xe đâm cái uỳnh vào cổng ,ngã lăn ra đất không ngồi lên được,nôn thốc nôn tháo dính cả vào quần áo. Em phải nhờ hàng xóm dắt hộ xe và dìu vào nhà ,ngã dúi vào salon mắt nhắm tịt- em cởi mãi mới lôi được cái áo mùi thức ăn lẫn bia xông lên hôi lắm, vứt vào xô nước rồi quay ra cố cởi quần cho anh,vừa động vào thắt lưng- anh ấy co ngay chân tay quặp chặt vào bụng rồi la lên :
- không được đụng vào đây – không được đụng vào đây-cái này là của vợ tao ! cái này là của vợ tao!
Mắt vẫn nhắm tịt không mở ra được -  em chả biết là sao?
 Cả đàn chim mái cười ầm lên như nắc nẻ,thế a,thế a!
Các chị đâu có biết mấy con chim đực ngoài này  đã nghe thấy hết ,chim chủ nhà - biệt hiệu “S.TêTê”- đang hóm hỉnh ,nháy mắt -giải thích- lúc mái nhà tớ cởi áo là tớ biết mình nằm trong nhà rồi, an toàn rồi - nghe tiếng vợ là tỉnh ngay - nhưng mắt không mở ra làm gì ,chỉ cố nhớ xem mình về đây bằng cách nào không rõ.
 Khi mái tớ đụng vào quần- mình đã chủ ý  hét lên như vậy để nó nghe mà …sướng thôi! nghe xong chắc chắn sẽ không trách móc gì.Tớ hé mắt ra thấy mái nhà mình  tủm tỉm cười-thế là nhắm mắt ngủ luôn trên ghế. Sáng hôm sau thấy mái tươi cười xem chừng tít lắm - bảo anh đi tắm đi rồi ăn chút cháo cho đỡ mệt ,lần sau uống in ít thôi. 
 Chim bạn mà gọi tít tít là đi,bất kể sáng ,trưa hay chiều tối,bận bịu gì cũng gác lại hết,việc nhà việc cửa hoãn lại ngay,không đi được thì cáu bẩn gắt um trời đất.
 Lắm hôm mưa to gió lớn đang nằm thủ thỉ tỉa lông cho chim nàng lại thấy tít tít nghe khẩn thiết lắm – con chim rừng Đặng Thai Mai giọng tha thiết gọi về Vườn Cây sứ,Cây cau ,Cây Dừa – Mái cản thế nào cũng không chịu -đội gió đội mưa aò ào phi tới đông đủ đội hình- lại ngửa cổ tu tu , hót hót- hỏi có việc gì? Nó bảo tao vùa trúng quả đá vôi rừng Thị vải! Vô lí - Thì nhớ chúng mày gọi thôi,làm gì mà “lóng”!
 Uống đi !Uống vài ve về với vợ,làm gì mà “lóng”.
Thằng đực này nói thế thôi ,chứ ngồi với nó thì hãi lắm,nó tu tu,hót hót 5-6 tiếng đồng hồ với năm bảy két mà còn chưa chịu cho ai về đâu.Nhiều lần khuya quá-nhân viên quán ngáp ngắn ngáp dài đợi mãi không được đành dọn dẹp ,rửa sàn nhà,tới chỗ nó – nó thong thả co chân lên cho mà rửa –vẫn cứ ngồi tỉnh bơ uống-lại bảo cho thêm một chai nữa thôi!- bao nhiêu lần – cho một chai nữa thôi như vậy rồi – chưa chịu về .Muốn về thì cứ tà lơ mà tút,đừng có chào chiếc gì cho rếch việc. 
Chim vợ ở nhà đâu ngủ được ngóng cổ chờ mong-đi ra đi vào lo lắng,bật nhạc lên nghe mà chẳng biết nó hát gì.- không biết chim nhà có bị gì không đủ thứ lo,nào uống nhiều tai nạn giao thông,cướp giật…công an bắt giữ..đợi đến mỏi mắt thì thấy chim anh về ,mau ra mở cửa, khe khẽ than : khổ thân anh- ướt hết cả rồi!
Đi nhậu,tụ tập bầy đàn thì nhanh lắm- việc ở tổ nhà thì cứ hay “quên” hay lần lữa , có khi còn mặc chim mái ở nhà xoay sở.
Ngày xưa thì luôn nhớ Lễ- Tết- Sinh nhật,véo von bao lời yêu thương với quà,hoa- nay lúc nhớ lúc quên - lời yêu thương cứ ngắn dần làm chim mái nhiều lần chạnh lòng buồn bã…
Đời vẫn vui phơi phới -thêm vui chan hòa nghĩa tình.

Tập 3-Tập 4-Tập 5…các bạn cùng viết nữa đi.
…v.v.v…
Tâp cuối: Xế chiều – Từ từ...Kết thúc .
Thời gian cứ thế trôi nhanh nay chim đực đã xuất hiện nhiều chứng của tuổi già- nhớ nhớ quên quên ,khó ăn,khó ngủ hay bắt lỗi vu vơ,giận hờn bất chợt.Mái lại yêu chiều,quẹt mỏ-nhổ lông bạc lông ngứa,bóp cánh bóp chân , hót mấy câu tình tứ và cứ cuối mỗi tuần lại ngồi cố nghĩ và di mỏ lên giấy viết ra thực đơn cho tuần sau ,sao cho vừa ý anh nhà.
Vẫn đẩy xe hàng cùng chim mái đi siêu thị nhưng sự hớn hở giảm đi đôi phần-đầu óc mơ màng đâu đâu chỗ lũ bạn đang bù khú.Mái nhìn đực lại thấy thương- khe khẽ nói :hay anh vào chỗ máy matxa ngồi thư giãn cho đỡ mỏi,khi nào xong em gọi.
….năm tháng cứ dần trôi,cứ dần trôi.
… lũ chim đực của đàn chim Cơ điện đã có những con ra đi mãi mãi không trở về.Chim mái phải bơ vơ giữa bụi trần…biết đâu…Nhưng đời vẫn vui đầy nghĩa tình sâu nặng.
                                                                                                                               HẾT PHIM.

Viết đến đây lòng tôi se lại ,không ai cưỡng được quy luật của tạo hóa-thôi thì số phần có đến đâu thì hưởng đến đó .
Cảm ơn số phận đã cho chúng tôi những người vợ thân yêu thủy chung,đôn hậu nết na,chịu thương chịu khó - chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi.
Đã biết:                               Vợ là tổng hợp :Bạn thân
                               Thủ trưởng, Bảo mẩu, Tình nhân,Mẹ hiền.
Năm chữ ấy đúng quá đi thôi.
Thằng TUVIDA  một lần ba toác-cao hứng- lẩy Kiều:
                                     Trăm năm trong cõi người ta
                              Chữ Tài chữ Mệnh quấn vào chữ Thê.
Ngẫm kĩ thấy thật đúng. Mày giỏi,mày tài,số mày cao,con ông to bà lớn –nếu lấy phải vợ không ra gì thì thử xem có ra bã không? Có mà đi bằng đ.! Quấn vào chữ thê là cái chắc!
Thằng C.già có hôm hóm hỉnh lẩm bẩm đúng quá:
                                       Cứ thấy miệng em cười
                                      Anh” cày” không biết mệt.
Biết nói về Vợ là điều rất khó vì nó vừa rất sâu vừa rất rộng – chẳng từ ngữ nào xưa nay diễn tả hết tấm lòng của VỢ với mình. Nhiều khi không nói …là nói tất cả.
Dăm lần tại các tiệc liên hoan mừng ngày thành lập trường - 6tháng12 - của dân Cơ điện có các chị dâu Cơ điện tham gia,tôi có mời tất cả lên sân khấu chân thành hỏi:Nếu được làm lại cuộc đời các chị có mơ ước gì không?
 Có lần các chị đều  đồng thanh: có ạ.
Tôi lo bất ngờ:các chị ước mơ gì?
Dạ ! chỉ ước tí ti:là được gặp nhà em sớm hơn tí ạ.
 Cả Hội trường cười vang.Thật cảm ơn các chị nhiều.
Một lần nữa thay mặt anh em xin các chị em - bỏ qua cho những lỗi lầm của chúng tôi và hãy cùng chúng tôi tiến về phía trước với yêu thương mặn nồngvà niền tin vào tương lai tươi sáng của đoạn cuối cuộc đời.   
 Cũng như Đất,mọi thứ trên đời này –từ vàng bạc châu báu,ôto,vải vóc lụa là…đều từ Đất mà ra - cái gì thì cũng đè lên,đạp lên,xây lên,dựng lên,có khi còn đào xới lung tung cả lên mà Đất chẳng kêu ca bao giờ - Đất cho tất cả.
Khi ta trẻ- khỏe- sung sức thì bay vi vu khắp nơi khắp chốn - tới khi chết lại về với Đất .
 Ít ai viết về Đất .
 Vợ cũng như Đất .
Có lẽ như vậy mà người ta gọi Đất Mẹ .
Thật thương VỢ quá chúng mày ơi!

                      Viết cho Tạp san- K9 về với nhau -  Sài gòn 20/6/2013 .

17 nhận xét:

  1. TV khoe vợ khối kẻ chạnh lòng.
    Đất chẳng kêu ca nhưng động đất, núi lửa bạn ví đất với ai?
    Thật kinh hoàng và là thảm kịch khi đất giận dữ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cuộc sống Vợ chồng,chắc sẽ có động đất ,núi lửa -lúc ấy thì cứ im là vàng,hoặc phóng ngay ra cánh rừng nào đó gơi mấy con chim CƠ ĐIỆN khác hít hà giải khuây -chẳng lâu sau động đất và núi lửa có kinh hoàng cỡ mấy cũng lịm dần trong yêu thương-phải không chị Thọ?-Này TV không viết về vợ mình đâu đấy,các cánh rừng kia là của người ta chứ.

      Xóa
  2. Vợ là người bạn đời của mình , yêu vợ ,tôn trọng vợ. không đánh vợ . Tôi đã nhìn thấy một số vợ chồng có học đánh nhau một cách dã man , SVCĐ nhiều người đánh vợ , tôi căm ghét người nào đánh vợ , đánh phụ nữ . Tôi chưa được nhìn thấy hết tướng mạo của bạn Tuân , ngày ở trường , có kí ức sơ sơ . Hôi K9 vừa rồi ,qua ảnh chưa rõ được , trên trang blog chưa thể hiện hết tính cách . Tuân -K9 một con người đa tài , đa năng . Xin kính chúc bạn sức khỏe , chúc bạn như nhạc sỹ Đức Huy hát câu ' Với anh em mãi mãi là người tình trăm năm . "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A Sinh muốn lườm TV rồi chỉ tay xỉa sói:a!cái thằng bố láo này à?
      Thôi thì nhờ anh Sinh qua chỗ thằng Hậu Đốm hoặc thày Hoàng Ngọc Tuấn (dạy Chi tiết máy)thuộc Hội CĐ Hphòng vừa vào dự Lễ hội K9,lấy cái hình TuanVịt trong Tạp san K9 VềVớiNhau trang 112- phóng lên Blog này cho mọi người thấy cái thằng Đầu Gấu ,ăn nói tào lao,chửi cho nó sáng mắt ra(nó mới mổ mắt ).
      TV sẽ gửi biếu anh 1 bộ kỉ vật K9 (GỒM 1 đĩa CD những bài hát của K9,1 Tạp san k9 về với nhau,1 tập bài hát K9 sáng tác cho Lễ hội này-còn 1 bộ Âm trà có khắc tên người nhận thì chỉ ai dự mới có ,anh thông cảm nhé).
      TV ngu lâu,không biết nịnh,biết nịnh thì bây giờ khác rồi lúc ấy chắc đ. còn thằng CĐ nào thèm chơi-vậy thì buồn lắm ,chết nhanh .

      Xóa
  3. Cả đời sống ở bên ta ;

    sao chưa hiểu hết vợ là gì đây

    Vợ là một hũ men say ;

    để cho ta phải ngất ngây trong lòng

    Vợ là một đóa hoa hồng ;

    thân đầy gai nhọn mà không thể từ
    Vợ là nửa thực nửa hư ;

    Vui như suối hát , giận như sóng cồn

    Gắt chồng , quát cháu , nạt con ;

    sẵn sàng lấp biển , dời non một mình

    Vợ là cây trúc bên đình ;

    không xinh sao đứng một mình làm duyên

    Vừa bà chủ , vừa nhân viên ;

    Vợ là cỗ máy kiểm tiền tối tân

    Vợ là tín dụng của dân ;

    là người ký lệnh giải ngân trong nhà

    Tiền vào rất khó lấy ra ;

    khen ai khéo đặt vợ là cái hom

    Có người gọi vợ là cơm ;

    có anh khen phở ngon hơn cơm nhà

    Vợ là thầy thuốc bên ta ;

    đố ai khi bệnh dám xa vợ mình

    Là người cải tử hoàn sinh ;

    một đời trọn vẹn nghĩa tình cùng ta



    Vợ là catset một loa ;

    tuy là đồ cổ nhưng mà khó thay

    Vợ là quả ớt chín cây ;

    đỏ tươi ngoài vỏ đắng cay trong lòng

    Nhiều người nghe vợ nên ông ;

    lắm anh vì vợ mất không cơ đồ

    Vợ là những đợt sóng xô ;

    bạc đầu vì những nghi ngờ quẩn quanh

    Vợ là đồng lúa biếc xanh ;

    cánh cò bay lả biến thành ca dao

    Vợ là biển rộng trời cao ;

    bao điều bí ẩn … ai nào biết đâu

    Vợ là một dải sông sâu ;

    lòng sông – lòng vợ biết đâu mà dò

    Vợ là thủ quỹ thủ kho ;

    như con ong mật chăm lo việc nhà

    Vợ là thám tử bên ta ;

    nhìn mưa ngỡ nắng , trông xa tưởng gần

    Vợ là ga cuối dừng chân ;

    cùng ta chuẩn bị cho lần đi xa

    Vợ là em , vợ là bà ;

    mỗi khi thiếu vắng thấy nhà trống trơ

    Vợ là cảm xúc của thơ ;

    ai không hiểu vợ xin chờ kiếp sau

    Trả lờiXóa
  4. YÊU NHAU LÀ THƯƠNG NHỚ THẾ NÀY SAO
    Anh có em, anh quen có em rồi
    Giờ quạnh vắng, ngôi nhà vô nghĩa quá
    Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
    Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn

    Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
    Phố vẫn phố người đi như nước chảy
    Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
    Thôi đành về ...
    Trang sách lại buồn hơn.

    Giở tấm hình gặp đôi mắt nhung đen
    Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
    Nếu em biết nỗi niềm ta mong nhớ
    Có hóa thành cô Tấm để kề bên?

    Bạn đôi lần thoáng nhắc tên em
    Anh mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
    Anh đã thấy xa nhau ngày hóa tháng
    Em làm sao qua được biệt ly này.

    Câu thơ anh, em không thể cầm tay
    Nên giai điệu lại dội về thảng thốt
    Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
    Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?

    Trả lờiXóa
  5. Yêu vợ, tôn trọng vợ, chung thủy với vợ là bạn đã thành công trong cuộc sống. Chúc mừng Sinh, Tuân và nhiều thằng cơ điện nữa không phải tìm " EM" để giải sầu.
    Vợ là tổng hợp :Bạn thân
    Thủ trưởng, Bảo mẩu, Tình nhân,Mẹ hiền.

    Trả lờiXóa
  6. ĐẤT MẸ và ĐẤT DỮ
    Câu truyện ĐẤT MẸ ( M ) của Tuân -K9 và tiểu thuyết ĐẤT DỮ ( D ) của nhà văn Braxin viết ở hai thời điểm khác nhau . Tuân -K9 ông trùm cơ điên ở hòn ngọc Viễn Đông viết đầu thế kỉ 21 , còn nhà văn ở Braxin viêt thế kỉ 20 . Hai chủ đề khác nhau , câu chữ có những điểm giống nhau . Chữ đầu đều là ĐẤT , chữ thứ hai là MẸ -DỮ. M và D có điểm chung không ? có nghĩa đen nghĩa bóng không ?
    Người nước ngoài sang VN làm ăn đa số họ xem ĐẤT rất kĩ , người Nhật đầu tư vào KCN- NOMURA - HP,khu đất đẹp nhất TP Hoa Phượng Đỏ .Tôi đã có hàng ngày đi bộ , xe đạp trên dải đất Thủ Thiêm , vùng đất này đẹp không kém bên Q1 , giờ đây ĐẤT Thủ Thiêm là niềm mơ ước của nhiều đấng mày râu .

    Trả lờiXóa
  7. TV quả là siêu hạng, đứng ngay tâm chấn mà tinh thần không hoảng loạn, vẫn định hướng và tia được cánh rừng ngoài vòng hiểm họa để cao bay xa chạy?
    Đọc bài viết thấy bạn có người vợ thât tuyệt vời, có lẽ là phần thưởng với người luôn trân trọng gia đình và hào hiệp với bạn bè.
    Bạn đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm gây tiếng vang trong cộng đồng Cơ Điện, mang lại cảm xúc mới mẻ cho những người tham dự thấy thêm yêu và gắn bó với thầy cô, với bạn bè đã cùng trải qua năm tháng vất vả học tập, chắc chắn sẽ gây hiệu ứng tới các khóa sau trong những năm tới. Bạn được họ yêu quí đến nỗi tôi là người còm đầu tiên bài này đã bị ai đó phản ứng là còm vớ vẩn chỉ vì đặt cho bạn tình huống đất giận dữ.
    Tôi cũng trong số ít người cùng thời mới biết bạn cũng như một số nhân vật nổi tiếng khác qua trang blog, có người cười lăn nói tôi không phải người Cơ Điện vì lúc đó đã không biết họ.
    Nếu có thể bạn hãy đăng tải trên blog những hình ảnh về ngày hội K9 để mọi người cùng thưởng thức.
    Các anh K8 nóng gáy đang xúc tiến tổ chức một cuộc hành hương mở rộng khóa về quê Bác tới vùng Cửa lò để tẩy trần. Hy vọng sau chuyến đi sẽ có loạt bài với chủ đề "Vui như K8" nhấn chìm bài tôi đã chót viết trong ngày lễ hội tưng bừng của các bạn.
    Tất cả cũng chỉ để tinh thần Cơ Điện được lan tỏa và mang lại niềm vui, tình thân cho những ai yêu mến mái trường này.

    Trả lờiXóa
  8. Thọ k8ma rất may mắn là có cái ông Gia CÁT TƯỜNG ở Quảng ninh đồng hương che chắn ngăn cản,chứ tên bí danh của cái cô gái thâm thấp trắng trẻo mắt sáng tròn như hai hòn bi ve đã được bọn tôi chuẩn bị kĩ lưỡng từ cuối năm 1974,cả Hòa k8m nữa chứ,đẹp,tóc dài,dong dỏng cao, có lúm đồng tiền da trắng xanh như ... bị bệnh giun! anh Tuệ bảo thôi đi,bố này hình như lúc đó có tí rung động với JuliaRobet này.

    Lễ hội K9 đã xong nhưng Bộ Phim chưa xong-mình vừa nhờ Gia Cát Tường chuyển cho Thọ,Cường K8 Qninh mỗi người một đĩa CD,Tạp san K9 VềVớiNhau.Sơ sơ một tí đã, còn muốn biết diễn tiến Lễ hội phải đợi Phim do 150 diễn viên K9 và 30 khách moi diễn xuất chưa làm xong-mình sẽ gửi ra biếu các bạn.
    Chúc K8 có những ngày vui ở Cửa lò,bọm thằng Hồng k8ma vừa hít hà với P.V.Quang gọi cho mình,K8 có cả một trời tình thân mà-những thằng hay cùng lang thang quán xá,chia nhau mẩu thuốc cuộn năm xưa ,và Rượu ngon sau này

    Trả lờiXóa
  9. Tên bí danh kia nếu không nhầm thì Hậu ba toác HP đã gọi nhiều lần, may ko bị lan rộng.
    Nếu biết do một đội đặt có lẽ lúc đó cũng phải phản công lại.
    Cám ơn đã tặng quà nhưng tôi muốn bạn đăng lên blog những hình ảnh,thông tin và cả phim nữa trên blog để mọi người cùng xem.

    Trả lờiXóa
  10. Bạn hãy đăng ảnh kẻ đầu trò trêu nữ sinh năm xưa và người chủ trò các cuộc vui Cơ Điện sau này, tôi vẫn chưa hình dung ra và nhiều độc giả chưa biết mặt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu trò là một lũ,mỗi thằng tài năng chỉ được duyệt một hai cái tên thật ấn tượng mà cả đội cùng tâm đắc.Này nhé, đừng có hòng tìm thủ phạm K9 nó bảo vệ nhau cho đến hơi thở cuối cùng.Chỉ có thể đăng ảnh người giải cứu thôi,Nguyễn Cát Tường đấy.Còn đầu trò vui ở Sgòn bây giờ thì cứ vào đây là sẽ biết,lại cả một tập thể K9 Oai hùng.

      Xóa
  11. Julia Roberts: sinh ngày 28/10/1967

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhầm rồi Thọ ơi! Julia ấy là bà NG.T.Th.H.k8m ngày xưa ấy sao lại sinh 1967?
      Thọ sang Blog K10 xem thì thấy rồi còn gì.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]