Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

NĂM ÁP CHÓT

  Sao vậy?  vì 2014 là năm chuẩn bị cho năm cuối các thành viên k8 còn lại sẽ nghỉ hưu hết
 Tôi có việc riêng trước nên mãi đến gần 12g mới tới vui cùng mọi người .Năm nay vẫn có mấy anh Kim-Ngọc -Quỳ và anh Ngôn K4  ,K6 về thiếu Đ Hưng .Anh Tùy cho biết K8 I mới hop mấy hôm trước ,P Vinh có được mời nhưng có lẽ bận nên không tới được ...Chũng tôi nói với anh Tùy động viên các bạn 8I sang năm hội với nhau cho vui hơn.
  Mọi người vui vẻ các chuyện vui có -buồn có và động viên nhau "chuyện cũ bỏ qua ,để trẻ trung lâu già mà vui sống với tình bè bạn "Tuy có nhiều người vắng mặt nhưng thông điệp này được mọi người nhất trí và thành một tiêu chí chung với nhau.Tôi có vài ảnh góp với các Bạn

Thêm chú thích


Thêm chú thích

1 nhận xét:

  1. Quang giơ cả 2 tay nhất trí với quan điểm của anh Thọ. Già rồi, giận dỗi là gì cho già thêm nữa. Sắp nghỉ hưu cả rồi, rời nhiệm sở về nhà còn có gì khác nhau giữa điện và máy đâu. Hãy hòa nhập và hãy hòa hợp cho cái tình Cơ Điện thêm keo sơn!
    Anh Thọ ơi máy ảnh mới phải không? cả 2 tấm ảnh này đều đẹp, đẹp như lời văn và tâm hồn của anh vậy.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]