Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

NHỚ 8-2013 Ở SÀI GÒN

NHỚ THÁNG 8 NĂM 2013

Lâu nay tôi quen viết về tin mới nóng hổi hơn ,nhưng hôm nay dành tý nhớ cho Cơ Điện.
bởi hết tháng 8 chỉ còn vài ngày nữa mà bận nhiều việc nên chưa thể tâm sự nhiều được nên đành lấy hình ảnh để nói hộ một phần còn sau sẽ bổ sung sau vậy .
  Thế là còn hơn tháng nữa sẽ có Hội K6 hàng năm tổ chức ở Thái Nguyên vào ngày 4 và 5-10 - 2014 .rồi Hội K10 hoành tráng tại Ecopak ngày 24 và 25-10-2014.tôi lại nhớ những ngày tháng 8-2013 khi cảm động và tự hào bay vào Sài gòn để vui chung với K9.  Kỷ niệm nhiều lắm tâm sự nhiều lắm đã được kể lại một phần sau khi trở về từ chuyến du Nam tình nghĩa ấy.Hôm nay chỉ mong trong dịp tới chúng ta lại được sống trong không khí Cơ Điện hào hùng nữa.

Tấm giấy mời mong chờ mãi đấy,bây giờ ngắm nó vẫn thấy khoái làm sao





Những dòng chữ thân quen để trông "giấy mà nhớ đến người "

Vội quá không kịp xoay -làm mọi người khó luận 


Thi thoang mang ra dùng ,nhưng lại cất ngay chứ không bày cho ai xem cả,sợ vỡ lắm Tuân ơi

Vừa đọc xong còm của Tuân nên phải thêm ngay mấy chú thích và cũng bộc lộ thêm nỗi niềm Bao giờ cho đến bao giờ ...nhỉ Ta lại ....

7 nhận xét:

  1. Cám ơn anh Thọ quá ! đưa tin nhớ mong này.
    Qủa thật là ba tuần nay điện thoại của TV í ới bạn bè K9 khắp nơi gọi về gợi lại kỉ niệm năm ngoái.
    Theo nguyện vọng bạn hữu xa gần TV lại bắt đầu nghĩ k/h cho anh em CHƠI vào sang năm. Bàn bạc với các đầu lĩnh các địa phương xong thì sẹ nghĩ cách CHƠI.
    Anh Thọ giữ Giấy mời kĩ thế mà sao không chụp trang 1 của nó cho bà con xem ? có đúng là anh ngày ấy đi tàu kg? Anh chụp cuốn sách của K9 thì xoay nó lại cho bà con khỏi ngoái cổ và chụp sao cho không lóe sáng thì mới thấy được anh ạ. Bộ ấm chén thì phải dùng đi chứ, cất làm gì. Nếu bể vỡ sẽ có cái thay cho. Khắc tên nó khó nhưng lại dễ khi làm lại. Anh chụp thì bày hết ra cho đẹp, cứ úp úp vậy em nó ...đờ ra !
    Thay mặt BTC K9 cám ơn anh.

    Trả lờiXóa
  2. Tớ ghen tị với anh Thọ quá Tuân ơi! Bắt đền bạn đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Với tất cả các bạn ở các tỉnh TV đều gọi điện thoại vô vàn lần. Riêng Huế là Anh Tôn Thất Bá và Hùng ( ông xã của Vân Anh) không biết bao nhiêu lần.
    Giấy mời thì gửi Phát chuyển nhanh của Bưu điện cho Hội trưởng các tỉnh và yêu cầu nhờ các cháu có chữ đẹp trân trọng viết tên NGƯỜI NHẬN trước khi gửi cho hội viên ( đây là cách để buộc các đơn vị tỉnh thành phải khởi động công việc). Riêng khách mời thì Trưởng ban tổ chức trực tiếp viết nắn nót rồi gửi, sau đó điện thoại hỏi nhận được chưa. Có người phải gửi vài lần mới nhận đc đấy.
    Sang năm như dự tính k/h của TV là tổ chức FESTIVAN K8-9-10 tại Đà nẵng - Hội an kết thúc tại Huế.
    Lúc ấy cả ba khóa đền cho con gái Vua Hùng.
    K9 thì mấy Đầu lĩnh to okie cả rồi. Mình sẽ bàn với 2 khóa bạn nữa. Ai thích thì đi Chơi.
    Đang trưng cầu các địa phương về sologan cho cú CHƠI 60 NĂM CUỘC ĐỜI.
    Từ đó mới có các việc để lo tổ chức. Vậy cháu 200 đời của Bà Trưng có Chơi khg ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TV: - Cháu thứ 100 đời...thôi ( bình quân gần 20tuổi /đời)
      - Không biết có đi được không nhưng thực hiện được cuộc vui liên khóa là điều ít ai nghĩ tới.
      - Phải dự kiến trước về thời gian để mọi người chuẩn bị. Nên vào dịp hè để những osin như bọn tớ được giải phóng.

      Xóa
  4. Tuân Vịt lại Vờn vờn đấy các Cụ ạ. Phải vờn ra tiếng cười và niềm vui.

    Trả lờiXóa
  5. Ka Tám, ka Chín, ka Mười
    Nghe Tuân Vịt " kạc" ,sướng đời "ba ka" :
    Ất Mùi- Hè tới, Ô kê!
    Kéo nhau về với Mỹ Khê, Ngũ Hành
    Chắt Long Quân, cháu vua Hùng
    'Sáu mưoi " ta lại vẫy vùng bên nhau !
    Dê vờn : Cơ Điện vui sao!

    Trả lờiXóa
  6. Ý tưởng quá hay anh TV, cầu cho mình đi được, hehe, huhu

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]