Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

LÀM CHỦ TỊCH

  
 V.Sinh K8
-         Ông ơi, ông đi đâu mà mặc quần áo bộ đội rồi cả đeo huy hiệu Bác Hồ trên ngực vậy?
-         Tao đi biểu tình! Tao biểu tình việc Hà Nội cho chặt cây mà ngày xưa khi còn nhỏ Tao đã tham gia trồng.

Hà Nội xanh


     Già Mom năm nay đã gần 70 tuổi. Già sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cả tuổi ấu thơ, lớn lên, trưởng thành, lập nghiệp, phát triển già đều gắn bó với Hà Nội. Già đã vào Nam ra Bắc, tham gia bộ đội Cụ Hồ bảo vệ Tổ Quốc. Nay gìa đã nghỉ hưu …
  Nghỉ hưu nhưng già rất còn minh mẫn. Già biết ai đúng ai sai, ai phải ai trái. Già không sợ, già đi biểu tình.
  Già đi biểu tình phản đối việc chặt cây của Hà Nội. Đã mấy ngày nay Già đứng ngồi không yên. Già đi nhiều nơi, già điện thoại...  Gìa kêu trời!
  Bổng như có tiếng âm thanh của rừng cây vọng hỏi già: Nếu ngày mai già LÀM CHỦ TỊCH Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, già sẽ làm gì?
Ta làm gì ư? ta cũng sẽ chặt, đúng phải chặt, chặt hết cái lũ lộn xộn hại dân hại nước ấy đi!

                                                                                    HP 30/03/2015

         

5 nhận xét:

  1. Hay cám ơn V Sinh . Mình sẽ chuyển cho NTT C THà nội

    Trả lờiXóa
  2. Thật đơn giản và thiết thưc. Chẳng biết già Mom là ai, nhưng tôi dám chắc 10 cụ cựu chiến binh thì sẽ có hơn 9 cụ phát biểu như vậy. Và cả chúng ta nữa cũng nên nghĩ và làm như vậy. Nếu làm được như thế thì có nghĩa là chúng ta đang ủng hộ Đảng, ủng hộ Nhà Nước rồi đấy. Mọi người có thấy Đảng và Nhà Nước đang có những cuộc vận động làm trong sạch Đảng đấy không...

    Trả lờiXóa
  3. Hùng đầu bạclúc 15:25 3 tháng 4, 2015

    Hay, nhưng: "Ta làm gì ư? ta cũng sẽ chặt, đúng phải chặt, chặt hết cái lũ lộn xộn hại dân hại nước ấy đi!".
    Ấy là khi già Mom chỉ là người DÂN bình thường và NẾU NGÀY MAI được làm CT Hà Nội mà thôi.
    Còn khi già Mom là CT thật thì chưa biết đâu...
    Ai cũng biết, các vị lãnh đạo to của Hà Nội bây giờ đều có lý lịch sáng choang choang, thậm chí sáng hơn của già Mom nhiều, cống hiến hơn già Mom nhiều lần.
    Và biết đâu, số cây ngày xưa họ đi trồng, còn nhiều hơn số cây già Mom trồng.

    Cờ đến tay ai, người đó phất...
    Mà không phất, sẽ bị quật đổ xuống cho thằng khác phất...
    Quy luật cuộc đời mà, nó nghiệt ngã lắm thay.

    Trả lờiXóa
  4. Người như già Mom ấy đông lắm vì họ là Dân thường mà nên chỉ có quyền kêu ca thế thôi .Chẳng may có già nào mà ăn may lên làm chủ tịch Tinh hay TP thì chắc cũng vậy thôi vì già còn phải thu hồi vốn và kiếm thêm một tý để dưỡng "Già " mà

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạclúc 09:40 4 tháng 4, 2015

    Cơ Điện mới có 1 ông leo đến chức phó CT HN thôi
    Vậy, nếu lão Mom Cơ Điện này được lên làm CT HN thì sao.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]