Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

MÙA HOA PHƯỢNG

 Văn Sinh 
  Chú Sơn ơi, tối thứ bẩy tới chú về Hà Nội để sáng chủ nhật chú cháu mình đi Đồ Sơn. Cháu mới quen em Phương. Em mời chú cháu mình vào khu 3 Đồ Sơn.
  Chú không về được đâu. Hôm 30 tháng Tư chú đã chốn tầu từ Lưu Xá về, rồi nhẩy tầu Cửa Nam bị ngã vẫn còn đau. Lại phải ôn thi học kì và hết tiền. Chú phải về, em Phương nhộn lắm chú ạ.

Đất trời Đồ Sơn

  Con đường từ Hải Phòng đi Đồ Sơn  ngày chủ nhật đầu hè năm 75 chỉ thấy người và xe đạp, lác đác có một vài chiếc ô tô chạy theo. Cổng vào khu 3 Đồ Sơn phải có giấy mới được vào. Đĩnh chìa giấy mời của Phương đưa cho bị người soát vé chặn lại.
-    Giấy này không hợp lệ, không được vào khu 3!
-     Bác xem lại cho, đây là giấy của con gái ông Giám đốc công ty du lịch Hải Phòng .
  Hai chú cháu lao thẳng vào khu 3 giữa một trời hoa phượng đỏ. Chú ơi  Hoàng Phương kia kìa, cả Hoàng Lan và Hoàng Oanh nữa.
   Anh Sơn học ở Đại Học Cơ Điện có biết anh Hồng không. Anh có biết, Hồng học ở lớp K8A. Nhà bà em ở khu Bach Mai gần nhà anh Hồng.
  Hai chú cháu đã được ba chị em gái họ Hoàng chiêu đãi những món ăn ngon nhất của biển Đồ Sơn.
  Đã 40 năm trôi qua, cứ đến MÙA HOA PHƯỢNG, Sơn lại nhớ tới Hoàng Lan. Sơn nhớ trường Cơ Điện, nhớ tới Hồng, nhớ các bạn cùng lớp cùng khoa.

                                                                                                    HP-28.04.2015

       

5 nhận xét:

  1. Chuyên mình hay chuyện người mà tên tuổi lờ mờ quá V Sinh ơi .Với những kỷ niệm đẹp thế thì "hết ra cho khoái "

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chuyện Thật của Sinh sao không kể hết tình huống và những lần khác tiếp theo hở bạn

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay,30.4.2015-5g30ph chiều đường vào Đồ Sơn bị tắc xe ô tô . Hè 75 một buổi sáng chủ nhât, suốt chặng đường từ cầu Rào đi Đồ Sơn chỉ có người đi bộ, xe đạp cùng một vài chiếc ô tô . Sau 40 năm đường đi Đồ Sơn đã mở rộng gấp 5 lần, nhưng hôm nay, chiều muộn cảnh sát giao thông đã không cho xe ô tô vào khu 1, chỉ có xe máy được vào . 30.4 Đồ Sơn chỉ thấy người, xe máy cùng ô tô...

    Trả lờiXóa
  4. Thế đấy, các cụ có câu, cái kim giấu trong bị , có ngày lòi ra. Loanh quanh, rồi cũng phải khoe thôi. Mà tội gì không khoe chứ, 60 tuổi mới mua được cái ôtô , sớm sủa gì đâu. Hơn nữa doanh nghiệp tư nhân tự làm tự ăn. Làm được cái gì cũng là mồ hôi nước mắt của mình chứ có tham nhũng gì đâu mà sợ, mà dấu. Không biết Sinh thế nào chứ , như mình cũng đã làm tư nhân cũng chỉ có thu nhập kha khá một tý thôi nhưng cứ phải khoe cho "thiên hạ nó sợ"
    Đấy mình cũng lại loanh quanh rồi, thôi nói thật này, khoe thật này, mà khoe hộ ông Sinh đấy nhé. Không đồng ý tôi cũng khoe hộ này, có giận thì tôi cũng nhận cũng khoe hộ vậy

    VỢ CHÔNG ÔNG SING VƯA MUA ÔTÔ mới. Xin chúc mừng! Đề nghị mọi người cùng chúc mừng nhé.


    [img]https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11150524_1586147984982089_281298179856162486_n.jpg?oh=571ddfa7840c791adc3c5f5183a9e950&oe=55CFBDDF[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Ngày 16.3.1993 Văn Sinh bỏ trốn khỏi Quảng Ninh thân yêu . Sau 21 năm cư trú tại Hải Phòng . Ngày 25.12.2014 VS mua ô tô, tự bốc biển số xe, không hiểu sao biển số xe là : 163.93 . Một sự trùng lặp đến kinh ngạc !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]