Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

"CHÚNG TA VỀ TRƯỜNG" (4)

Chúng tôi đi thăm quan khu ở cũ của các cựu sinh viên K8, K9 ngày xưa, thăm quan một số công trình mới, ngắm nhìn cảnh quan nhà trường. Tất cả, dù cũ, dù mới đều gợi lại bao kỷ niệm buồn vui thủơ sinh viên trong sáng và bồng bột. Tôi tần ngần ngó nhìn và suy tư, không biết cái dãy nhà lá nằm dưới chân sườn đồi thoai thoải, lúc nào cũng ríu rít tiếng cười của các em, các chị sinh viên nữ và lúc nào cũng có vài ba chú SV nam rập rình ấy bây giờ là chỗ nào. Không đoán chính xác được, nhưng cũng không dám hỏi. Can đảm lắm, bây giờ mới dám viết ra đây.
Tiếp theo chúng tôi tiến về khu nhà ăn, rồi kí túc xá sinh viên. Lúc này là giờ nghỉ trưa, giờ ăn trưa. Vì thế trong nhà ăn, trên đường đi và cả trong kí túc xá khá đông sinh viên. chúng tôi có dịp tiếp xúc với các em, vui lắm, vui như thời ấy gặp nhau chuyện trò vậy.

Khu đất trước nhà A3 ngày xưa làm sân bóng đá mi ni nay là sân Tennis, phia trong là nhà ăn hai tầng


Giờ ăn trưa, sinh viên mua theo suất, tiền giao cháo múc, không còn cảnh gom phiếu, chữa phiếu ăn nữa 

Số người ăn không quá đông, nhưng chất lượng phục vụ thì hơn nhiều

Nhìn các sinh viên dùng bữa, chúng tôi nhớ lại ngày ấy và suy tư, trao đổi. 

Mr. Tuân còn hỏi han han các em, thật ân tình

Gương mặt nữ sinh, không biết tấm ảnh này có làm cho các CSV K8, K9... thấy sao động nhớ về các Sinh viên nữ ngày xưa không?

Phòng làm việc của cán bộ nhà trường.

Còn đây là khu kí túc xá cao cấp. Từng phòng khép kín, sạch sẽ, tiện nghi

Nào có thấy quen không các bạn, cũng giường tầng, cũng bản vẽ, nhưng sạch đẹp hơn nhiều. Phía sau phòng là buồng vệ sinh

Phòng sinh viên nữ màu sắc rực rỡ hơn. Và vẫn thế lúc nào cũng có chú SV nam săn dón các bạn nữ. Không biết có bạn nào nhận ra mình ở đây không?

Chúng tôi được dịp nói chuyện với các em. Vui lắm

Những bước đi sinh viên cũng đĩnh đạc hơn đấy chứ.

Còn đây khu nhà làm việc của giáo viên ngày trước, nay thành một khu riêng, dành cho một trường thành viên.

Chúng tôi rời khu kí túc xá để tiếp tục hành trình thăm quan nhà trương.

7 nhận xét:

  1. Kí túc xá SV từ 6-8 em một phòng. Trong có 2 phòng tắm,toilet- vòi hoa sen. Chổ ăn ở sạch, đẹp. Nhà ăn sạch , ăn tùy chọn. Học sinh trông to khỏe, nhanh nhẹn.
    Bác Tường K9 Quảng ninh phỏng vấn một cháu năm cuối với câu hỏi: cháu đã phải thi lại môn nào chưa? nó bảo chưa ạ. Bác bảo thế cháu có biết Trường Sư phạm , Y khoa ở đâu khg?...bác nhớ đến cái môn thi lại của mình ngày xưa.
    Tại nhà ăn tôi hỏi quê các cháu. Còn ở kí túc xá các cháu trả lời bằng tiếng Anh.
    Tôi hỏi một cháu năm cuối : Bây giờ cháu sợ gì nhất? nó nghĩ một tí gãi đầu: cháu sợ bản thân.
    Cháu có muốn làm việc ở Sgòn không? có ạ. Nhớ học thêm tiếng Anh cho giỏi- Khi nào vào gọi bác, trong ấy có HộI CĐ Tp HCM, anh em sẽ giúp như biết bao người rồi. Cả phòng chúng a lên vui sướng.

    Trả lờiXóa
  2. Sự phát triển của trường ĐHCĐ , cơ sở vật chất tuyệt đẹp . Những tòa nhà cao cấp , ký túc xá đầy đủ cho SV, vườn hoa rộng đẹp màu xanh của công viên đã bao trùm cả trường . Qua bộ ảnh của các bạn cho chúng ta thấy , là niềm tự hào của chúng ta những người cựu SV ĐHCĐ. Những năm cách đây 40 năm chúng ta đã sống và học tập ở đây mới thấy hết giá trị của sự thay đổi này . Hôm nay các bạn trở lại thăm trường cũ được sự đón tiếp nồng hậu của BGH nhà trường . Được đi thăm quan cơ sở vật chất , được tiếp xúc với các thế hệ SV trẻ đẹp . Họ rất tự tin bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã đi qua. Họ rất tự hào khi được gặp mặt những cựu SV tuổi U60 này đấy . Chào các bạn trẻ thời đại mới đang chờ các bạn

    Trả lờiXóa
  3. Hình thứ 10, tại phòng của học sinh năm cuối , anh em K9 chúng tôi tự ứng diễn một hoạt cảnh.
    Giáo sư Tường ( K9 Quảng ninh ) đang giơ tay hỏi bài cậu học trò quậy phá Dũng Bờm :
    -Tại sao sau 35 năm cậu về thăm Trường ?
    -Thưa thầy: Tim em nó khiến cái đầu bảo chân đi ạ.
    -Bây giờ nếu bắt cậu thi lại một môn, cậu chọn môn nào?
    -Dạ em chọn môn Tình người ạ ?
    -Tại sao cậu chọn môn đó ?
    -Dạ thưa thầy môn này em bắt đầu học kĩ ở CĐ và em học suốt đời nên thuộc hơn ạ.
    Cả lũ cháu con xung quanh cười ồ lên khoan khoái. Một đứa bảo ngày xưa chắc các bác nghịch lắm?
    Tôi hỏi 30-40 năm sau các cháu có vậy không?
    Chúng nó nhao nhao : chúng con cũng thế, rủ nhau cùng về.
    Tôi bảo vậy thì bắt tay hẹn thề đi.
    Chúng nó mặt tươi roi rói bàn nhẩm câu thề rồi hô vang :xin thề ! một lời thề danh dự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuân viết khúc này hay quá... rất lãng mạn. Phải vỗ đùi 1 phát nhé.

      Xóa
  4. Ngày xưa cũng giường tầng nhưng bằng gỗ ,sau này mới có giường bằng sắt do Gang -Thép sản xuất .
    nhưng phòng thì xập xệ quá nhất là thời nhà tranh vách đất tự làm.Bây giờ con cháu ta sướng hơn nhiều nên càng tự hào về Trường Cơ Điện của Ta.

    Trả lờiXóa
  5. Hình thứ 11- cũng vẫn thế, một nữ đi trước kéo...năm thằng đi sau tia.

    Trả lờiXóa
  6. Góp vui một ảnh trường xưa:
    Ở ĐÂY
    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/76787599.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]