Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

MỜI CÁC BẠN ĐI THĂM TUYÊN QUANG, DI TÍCH TÂN TRÀO LỊCH SỬ

Mấy ngày rồi, mưa, lạnh, không thích hợp cho du lịch lắm. Ấy thế nhưng nếu bạn có chuyến đi vào những ngày như vậy, bạn sẽ có, và chỉ bạn với số ít người cùng đi có được cảm nhận đặc biệt này thôi.
Trời u ám, lúc nào cũng mù mù, mờ mờ. Mưa nho nhỏ chưa đủ ướt quần, ướt áo. Chỉ cần cái ô là đi được rồi. Các điểm du lịch ở đây họ đều cho thuê ô, 5000đ một lần mượn, rẻ quá, chẳng tiếc làm gì.
Các nữ hướng dẫn viên du lịch thì trẻ, đẹp, duyên dáng lắm và cũng chuyên nghiệp lắm. Đúng như câu ca cửa miệng "Chè Thái, gái Tuyên". Trời lạnh là thế, mây u ám là thế, ấy thế mà nghe các cô ấy cất tiếng giới thiệu là dường như thấy lòng ấm hơn.
Phong cảnh núi rừng ở đây thì tuyệt vời. Không có quá nhiều núi, núi ở đây không quá cao, cây côi cũng vậy, không nhiều lắm, không cổ thụ lắm nhưng đẹp, đẹp đến thơ mộng.
Con người ở đây mến khách. Trong chuyến đi này, chúng tôi là khách của trường Đại Học Điện Lực đến với TCT Điện Lực Tuyên Quang. Nhưng các bạn biết không, hàng ngũ cán bộ lãnh đạo Điện Lực các tỉnh miền núi phía Bắc có tới ba phần tư là dân Cơ Điện TN đấy. Vì thế chuyến đi là của ĐH Điện Lực, nhưng riêng tôi lại cũng là của anh em Cơ Điện nữa.

Trời đất Tuyên Quang những ngày âm u, thôn bản chìm trong mây mù
Ngay trong Thành phố Tuyên Quang bầu trời cũng một mầu xám xịt


Nhưng đừng buồn, những khách sạn tiện nghi luôn giúp bạn thấy thoải mái.

Trời mưa nhỏ, cây cối xanh tươi, mỗi khi hửng sáng, những đụn sương mù bay lên như làn khói lam chiều, đẹp đấy chứ
Những con đường rợp cây hai bên thật thơ mộng

Đây rồi khu du lịch Quốc Gia Tân Trào.

Có phòng khách khang trang
Mọi thủ tục nhanh gọn

Các nữ hướng dẫn viên xinh đẹp, trẻ trung luôn vui vẻ sẵn sàng phục vụ quý khách
Đầu tiên mời các bạn thăm "Lán Nà Nưa", nơi Bác Hồ đã ở và làm việc trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa cướp chính quyền năm 1945. Những ngày này, dù mưa, dù nắng lúc nào cũng nghi ngút khói hương của khách
 du lịch tưởng nhớ Bác


Tiếp theo, mời mọi người thăm cây đa Tân Trào. Cây đa cũ bị hỏng một phần, người ta đang tái tạo. Tuy nhiên, bên cạnh, người ta cũng đã trồng hai cây mới dự phòng.


Còn đây là Đình Tân Trào, nơi diễn ra Đại Hội Quốc Dân lần đầu tiên để ra quyết định Khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945

Sự việc được ghi trong tấm bia này

Và Bác Hồ đã đứng tại chỗ này để đọc lời thề trước Quốc Dân Đại Hội

Những cái cây rất đẹp quanh Đình Tân Trào

Và cả đây nữa

Nào chúng ta cùng vào thăm "BẢO TÀNG TÂN TRÀO", nơi đây giới thiệu quãng đời hoạt động của Bác tại đây và cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 cùng một số sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp
Những đồ dùng hàng ngày của Bác tại đây, hồi đó "Khoai bùi, sắn ngọt, chăn sui đắp cùng"

Và những dụng cụ làm việc hàng ngày của Bác

Hình ảnh Bác cùng các Đ/C Phạm Văn Đông và Võ Nguyên Giáp trong những ngày đó


Cây đại tưởng niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu nhà Bảo Tàng.




Còn đây hai lãnh đạo trẻ của Điện Lực Tuyên Quang đòng thời cũng là CSV Đại Học KTCNTN, các bạn có nhìn thấy họ đeo phù hiệu của trường ĐHCĐ không. Vui lắm. Xin chào nhé.


6 nhận xét:

  1. Riêng năm nay Quang đi tuyên 2 lầnn đáy ,hèn chi Hắn thạo ra phết.nhất là cco bé hướng dẫn viên người Tày thật làm Hắn không muốn về nữa.Chỉ lạ là sao các ảnh của Quang mầu nó rực thế.

    Trả lờiXóa
  2. Tay Quang này tốt số lắm đi đến đâu là các em trẻ theo đến đấy . Hắn đi rồi vẫn muốn lần khác quay lại tiếp nữa . Kể cả chụp ảnh nữa cũng vậy , ăn nhau ở cái " TRÌNH " Thọ mom còn lâu mới đuổi kịp nhé

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh chụp đẹp đấy Mình cũng muốn chụp được những bức hình như thế này

    Trả lờiXóa
  4. Lysa không đẹp nhưng bốc lửa, có những bức anh về người đẹp thế này, thì một năm phải đi DL Tuyên quang 12 lần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hòa tham quá, Vgtau như vậy rồi còn đòi đi đâu nữa?
      Lại nhớ hôm 1/12 vừa rồi Hội CĐ Sgòn gặp nhau, anh Thảo K2 bảo chúng tao sắp chết rồi, chúng mày có đi đâu thì cho anh đi với , thấy mà thương!

      Xóa
  5. Mình rất thích ảnh thứ 8 từ dưới lên Quang ạ, Quang có thể sử lí bay cái hàng rào đi không? Cho mình xin một tấm nhé, có ý tưởng rất hay về cái ảnh đó.
    Đố các bạn cô DENISE 1 đang làm gì?
    Từ HN đi Tuyên Quang bằng gì , ô tô, xe lửa , thời gian.... Qg tư vấn dùm để lập k/h đi gặp CĐ kết hợp vui chơi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]