Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG MƯỜI ?

Oánh K8Mb(8-9-2014 )
             Ngày 25 -10- 2014 tới đây- theo thông báo của BTC ngày hội năm nay- mà rõ thêm  là ý kiến của Hùng bò trên  Blog Cơ điện các khoá thì không chỉ  riêng  là ngày hội của k10 thân yêu nữa..mà còn mở rộng đến mọi con dân Cơ Điện các khoá. TMO cảm ơn  các bạn K10 đã tạo điều kiện cho chúng ta chung hội và gửi mấy lời  tâm sự  hưởng ứng  và hẹn gặp nhau vui cùng K10 nhé:
                                                                           Tranminhoanh55@gmail.com
Bao giờ cho đến tháng mười?
                               Trần Minh Oánh K8Mb 

Chờ mong “hai nhăm tháng mười”
Cho dân Cơ Địên gặp người đồng môn
Hẹn nhau ở E-coom-park
Ôm eo thằng bạn điểm danh nữ kiều
Ngày xưa trộm nhớ thầm yêu
Miệng chưa dám hé, chân liều cũng không
Bấy chừ chín nẻo, mười phương
Đợi ngày tay bắt mặt mừng chẳng e
Thu vàng nhẹ, tiết se se
Hội K-10 tới nhớ về bạn ơi :

Nào “T ba nhất” đây rồi

Mời các bạn dừng chân, T. Ba Nhất đây rồi.



“Thuỷ” không mù nữa còn mời “chè Thê”
“ Phở H” bốc khói đằng kia
Thuốc lào ống dựng vỉa hè còn đây
Lọng vàng, ô đỏ, cờ dây
Váy hồng díp trắng, giày tây, guốc tàu
Com lê phanh ngực giọng cao
Đầm xoè tha thướt, U nào sáu mươi ?
Đây quán nước bà Thê. Xin mời.
Cựu sinh ông “chém” ào ào
Vợ đi theo kéo áo nào quan tâm!
Các chàng rể mặt trầm ngâm
Đâu là “địch thủ” vượt tầm kiểm tra...
Đùa cho vui vậy thôi nha....!
Tháng Mười, ngày ấy chúng ta hẹn về!

Và đây quán chị "Thủy không mù"

Bao giờ cho đến “ngày kia.”
Để cho bao kẻ ôn xưa, kể nghèo
Bao giờ ? ôi, lại chiêm bao
Đồng hồ đếm ngược,
                     mong sao Tháng Mười!

Nhưng trước tiên, xin mời vào ăn sáng. Ai nhiều tiền thì vào "Phở Hât"

Còn ít tiền hơn thì vào "Phở Sáu" ha, ha...

                                                                                                    


9 nhận xét:

  1. BT Quang minh hoạ ảnh từ Hội K10-2013 sinh động quá- TMO xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ hay, ảnh đẹp ! Phải công nhận một điều là các đàn anh K khác rất quan tâm và yêu quí K10. Ko biết màn chạy rà 2013 có bác TMO dự ko mà mọi sự kiện đều được gắn kết với thơ rất tài tình ? Ko những thế lại còn được sinh động hơn nhờ các bức ảnh của BT Quang. Cám ơn các bác nhiều
    Tháng sau là tới tháng mười
    Để Trần Minh Oánh tươi cười giao lưu

    Trả lờiXóa
  3. Bao giờ cho tới tháng mười, cho chàng Ka Tám gặp người mình yêu ?

    Trả lờiXóa
  4. Bao giờ cho đến Tháng mười
    Cho ta sống lại một thời sinh viên! !
    2013 Oánh chưa theo dõi blog, chưa tham gia hội của các bạn k10 nhưng sau đó được nhiễm cái không khí tuyệt vời của các bạn qua blog k10,k8, k6. Nên chỉ mong năm nay được về vui cùng các bạn! Chúc ngày hội 25-10 này thật đông vui, chan hoà tình Cơ Điện!

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạclúc 09:34 9 tháng 9, 2014

    Xời ơi, các pac nào chưa dự hội năm 2013 sẽ tiếc một phần, nhưng pac nào không đi Ngày hội 2014 sẽ tiếc mười phần đấy.
    "Chị Thủy", "Thê", "Sáu", "Hát" bây giờ xinh hơn và khéo hơn các bậc tiền bối ngày ấy, nhưng cũng đủ hình ảnh để các pac gợi lại quán và chợ T Ba nhất ngày xưa .
    Hay là như Mr TV có lần góp ý, từ nay hàng năm chúng ta tổ chức hội "liên khóa" quay vòng ở các vùng miền Tổ quốc các pac nhỉ.
    Khóa nào cũng là Cơ Điện ngày ấy cả.

    Trả lờiXóa
  6. Hi Hi
    Ông Oánh uống nhầm thuốc thử thành ra thuốc liều rồi Bắt đầu hay rồi đây .Hôm đi Sơn la mình nói bóng gió " những mối tình của 40 năm trước" để lấy cảm hứng làm thơ thế mà bây giờ 'Bắt đựơc con chuồn chuồn rồi nhé
    Ngày xưa trộm nhớ thầm yêu
    Miệng chưa dám hé ,tay liều cũng không
    Xin pép được sửa chữ "chân " thành chữ " tay " nó sinh văn động hơn nhiều các Cụ dạy rằng " Đã nắm được tay là xoay được tất ".Mình hỏi lại anh bạn xứ Nghệ Ông nói "Zay " hay là "xoay " sau một hồi giải thích đành chấp nhận có vần oay là được .Cám on các bạn K10 và mình ủng hộ ý kiến của Hùng đầu bạc , TV... Hàng năm ta tổ chức quay vòng các vùng miền Tổ quốc .TMO thơ vẫn hay tình vẫn dạt dào ( Tình Cơ điện thôi kẻo em Duyên lại hiểu nhầm) và không lẫn với thơ ai khác Ông Quang thánh thật có những ảnh thật đẹp của một thời T ba nhất

    Trả lờiXóa
  7. Tôi "khai báo tâm trạng" xưa của bao kẻ như các ông với tôi rồi còn gì - mà cũng cố tình viết "chân liều..." cho nó giảm phần nhạy cảm đi và khỏi bị kêu là hơi..t.- chứ thực ra con tim, cái óc bao giờ cũng xúi vận động 2 chi trên trước- lái đi vậy ông đừng khơi ra nữa và đừng qui tôi "liều"- đã dám lièu đâu- tội cho nhau quá hè !

    Trả lờiXóa
  8. Cần tái hiện thêm quán Ông Núi có món sắn luộc 2 hào một đĩa, nhưng trả tiền trươc vì các chú sinh viêv Cơ Điện láu cá thấy bác theo đia không để tính tiền nhân lúc lộn xộn, các anh học trò ta nhét đĩa vào túi áo Tôn trung Sơn hay liệng vào bụi tre . Sau đó thì xảy ra vụ cháy quán vào buổi tối, không biết có do chủ ý hay không nhưng cụ nghi cho đám nhất quỷ nhì ma gây ra . Bây giờ không biết cụ có còn sống không,mong cụ xá lỗi ( nếu có ) cho lớp học trò thời đó bời nó ĐÓI quá .

    Trả lờiXóa
  9. Thay những nhân vật mới này vào các quán của 40 năm trước chắc các sinh viên cắm quán sẽ nhiều hơn, không còn muốn về kí túc xá nữa đấy chứ?

    Thơ và ảnh là một sự kết hợp sinh động mô tả không gian T.ba nhất được tái hiện ở ngày lễ hội K10 - ý tưởng độc đáo gây ấn tượng của những người tổ chức.

    Không khí trước lễ hội, trong lễ hội, sau lễ hội của K10 chắc chắn là sự kiện nổi bật của làng Cơ Điện năm 2014.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]