Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

BIA HÀ , TRÀ - GÁI THÁI !

Oánh K8:

       Hôm rồi đọc bài “Chè Thái, gái Tuyên” của  BT Quang trên BLog K8.. - xem  nội dung thấy món : “Chè ngon” thì chẳng phải bàn nữa nhưng ảnh minh hoạ  lại toàn là “gái ngon” của  đất Thái  thôi! Chưa ai dám phủ nhận mỹ danh của làng “Gái Tuyên” nhưng quả thật sê- ri ảnh “Gái ngon” bên  “Chè Thái” mà  Mõ Quang ...trình chiếu sau hội chè Thái mấy tháng trước và mấy ảnh minh hoạ bữa nay khiến TMO  nhận định:
       Trong ba thứ mà cụ Tú Xương ngày nào phải chết mệt: “Một trà, một rượu, một đàn bà-Ba thứ lăng nhăng ...”
(Mà chẳng hiểu cụ Tú cả giận gì lại bảo đó là 3 thứ lăng nhăng nhỉ?  Hội liên hiệp chè,  Hội chị em phụ nữ  rồi Hội rượu- bia họ tự ái cả có mà...chả dám luận nữa!)
 
...thì bây giờ riêng Thái Nguyên ít nhất cũng hội đủ 2 thứ đầu và cuối lừng danh rồi, còn món rượu (open đến bia) toan nhường lời cho a. Thọ Mom & Hùng Bò những "tửu gia" và "tửu đệ gia"... , nhưng xèm quá đành ứng xài một tí đã nhé:   
 Xưa ham "Chè Thái, gái Tuyên"
 Nay “ Chè - gái Thái Nguyên” cả rồi
 T-3 nhất, E-co..ơi
 25 tháng 10- Hội tới này nghe:
 Gái Nguyên, Chè Thái xịn nè
 Bia hơi Hà Nội- miễn chê K- 10
 Cụ Tú mất ô vẫn chơi:
- Tửu trà khả bỏ, “vịt giời” bất buông!
 Bấy nay  hậu thế rộng đường
 Tửu nhập ngôn xuất, gái thương, trà chuyền
 Ngày xưa: "Chè Thái-Gái Tuyên"
 Bây giờ :"Chè Thái- Gái nguyên- Bia Hà” *                                          
  Ai về Hội? Ai nằm- mơ?  

                            TMO. 15-9-2014
(Tặng  riêng cho Hùng bò : * “Bia Hà, Trà Thái, Gái ...uyên”- TMO )

5 nhận xét:

  1. Trà là đặc sản của Thái Nguyên ,gái là đặc sản của Tuyên Quang,bây giờ lại có cả đặc sản bia hơi Hùng bò-không còn gì phải lăn tăn- xin nghỉ vài hôm đi chơi thâu hôm cho đã.đi.

    Trả lờiXóa
  2. Minh Oánh chơi Thơ vươt qua cụ Tú rồi ! Xin sửa câu đầu bài : BIA HÀ, TRÀ THÁi, GÁI NGUYÊN . ( Gái Nguyên tức.. là ...còn nguyên... ở Thái Nguyên !)

    Trả lờiXóa
  3. Chữ " nguyên" đó mình chỉ muốn ẩn vào(...) "uyên"- là một trong3 phương án để Hùng Bò tuỳ hứng mà xướng và bảo là Nguyên hay nguyên, hoặc nữa là Tuyên đều được- nhưng hiểu "nguyên" là vẫn còn nguyên xi thì thú vị nhất- văn nói nhiều khi " ăn gian" được cái chỗ viết hoa hay không viết hoa đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Các ông nói đến chữ "uyên", chữ "nguyên" làm tôi nhớ đến câu hát "em về vẹn nguyên sau đêm bão giông".
    Thế mới sợ cho phụ nữ thời nay. Vẫn nguyên xi cho dù sau một đêm mây mưa, giông bão. Ha, ha.
    Đúng đấy TMO ơi, kệ nó muốn hiểu thế nào thì hiểu.

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn pac TMO với món quà Bia Hà, Trà Thái Gái ...uyên
    Và các pac yên tâm về Ngày hội: Bia Hà, Chè Thái, Giá...uyên, đủ cả, chỉ sợ các pac không thưởng thức được. Vì nhé:
    Bia Hà có đủ, chỉ sợ các pac phải dành bụng để ăn "bữa cơm sinh viên" cho nhớ Ngày ấy.
    Chè Thái cũng có đủ, chỉ sợ các pac chê vì bây giờ quen bia, cà phê, nước ngọt nên chê chè Thái nó...đắng
    Gái ...uyên cũng có đấy, chỉ sợ các pac theo tổ bán bún của ông TP nên lại nói: "nho còn xanh lắm" mà thôi.
    ...........................
    Cái "nguyên" của các pac khá hay, bây giờ được như Mr Quang nói:""em về vẹn nguyên sau đêm bão giông"." hơi bị khó.
    Nhưng ngày xưa, trên đồi, Mr TP hỏi cô Sinh viên SP: "Cưng ơi, làm sao để có em bé nhỉ?". Vậy mà, hôm sau vẫn: ""em về vẹn nguyên sau đêm bão giông"." thế mới là tài .
    He he he, nếu mà xét theo kiểu này, ngày xưa mình cũng nhiều lần tài, vì mình................ngố.
    Nói bậy vậy thôi, chứ thời ấy chúng ta đều ngố như nhau vậy.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]