Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

CÓ CÁI GÌ LÀ LẠ


Vài tháng nay thấy có cái gì là lạ.
Bước chân nơi đất lạ
Cái là lạ, gần đây càng rõ hơn. Hình như trong nách vài người đó có cái gì cồm cộm. Anh hàng xóm đi qua vung tay hơi quá, Người nhà mình cũng có người tay vảy mất tự nhiên. Chắc trong nách có dấu cái gì là lạ? Có người vừa thấy hăng hái lại thấy đi đứng như có cái gì cồm cộm ở bàn chân. Bước chân ngập ngừng như sợ dẫm phải đinh.
Sao ấy nhỉ? Hay có mạch nước ngầm độc nào mà mình lơ ngơ không biết?
Đúng là Vịt rồi !                             
                                                                                     Sài gòn 9/9/2014.


15 nhận xét:

  1. Trong bài viết có cái gì là lạ
    Đọc xong rồi cứ ngồi nghĩ thẩn thơ
    Cố đi tìm ý tưởng trong bài viết
    Vẫn chưa ra cho đến tận bây giờ

    Trả lờiXóa
  2. T -V nghi "có cái gì là lạ"?
    B-T còm: "Nghĩ mãi cũng chẳng ra!"
    Tớ đọc Blog vài "ka"
    Thoảng đâu cái gợn mà chưa dám bình
    Mong rằng, không thật "có đinh"
    Chẳng qua là cái vô tình đấy thôi !
    T-V ơi, Tháng 9 rồi !


    Trả lờiXóa
  3. Mọi người cứ bình theo ý cảm nhận, đâu cứ phải đúng theo ý chủ định của TV?
    TV viết thực thực, chơi chơi có ngụ ý cả.
    Có thể bình : - Cử chỉ vung tay biểu hiện của người thích chém gió hoặc anh hàng xóm bức xúc quá phải ra khỏi nhà trút nỗi bực tức vào không khí…
    - Vảy tay mất tự nhiên : ít cơ hội được chém gió hoặc đau vai khớp, tê dây thần kinh…
    - Bước chân ngập ngừng: không còn tự tin hoặc yếu quá đi không vững….
    - Mạch nước ngầm độc : nước cống hoặc nước thải độc của một cơ sở sản xuất không tuân thủ qui định về An toàn và VSMT.
    Hoặc là bệnh chân tay…hoặc do TV tự cho là mắt kém nên nhìn thấy như vậy?

    Cứ theo những suy diễn này sẽ là một chuỗi bài hay đấy, phải không các bạn?

    Thỉnh thoảng nên có những bài thể tự do để sôi động blog. Có lần mình viết Khoảng lặng...để mọi người cùng tham gia nhưng tiếc đã không có ai hưởng ứng.

    Trả lờiXóa
  4. Rất thích còm này cùa Người hòn gai.
    Viết thì khái quát và chứa nhiều ý. Còn cảm nhận mỗi người mỗi khác, hay một người vào những thời điểm khác nhau cũng khác nhau. Người nghĩ về hàng xóm xung quanh nghĩ khác. Ông giáo già thích việc xã hội, quốc gia nghĩ khác, người hay lo cho bạn nghĩ khác., sức khỏe yếu dần nghĩ cũng lại khác đi.v.v.v.Tuân Vịt lại vờn vờn ấy mà !

    Trả lờiXóa
  5. Quan sát thấy lâu nay không thấy Công lượn Phượng xòe cho thiên hạ ngắm, Họa mi thì chỉ hót ở cái cây nhà mình lại thôi. Hay là có chuyện gì ? TV NHỚ QUÁ NÊN CỐ VỜN RA CHƠI.

    Trả lờiXóa


  6. Sương rụng, trăng tàn đem nhậu chơi
    Gió già hầm kỹ để mà xơi
    Thềm trăng lách chách bông quỳnh nở
    Nhậu độc mùi hương
    đủ xỉn
    rồi

    (Tặng bác TV)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá TCV, mồi ngon rượu đã sẵn rồi... còn ba câu nữa của anh đâu ?

      Xóa
  7. TV (trăng vờn) lời ngỏ CÔNG - loan- phượng
    Hạ tiết qua rồi sao vấn VƯƠNG
    Thu dạ cành dao hoa quỳnh nở
    TRẦN ai "hương sắc" nỡ buông nhường?
    ( Mến tặng TV cùng TCV)

    Trả lờiXóa
  8. Trăng vàng (TV) vờn hỏi CÔNG- loan - phượng
    Hạ tiết qua rồi sao vấn VƯƠNG
    Thu dạ cành dao hoa quỳnh nở
    TRẦN ai hương sắc nỡ buông nhường ?

    (Tăng TV, Koronbo cùng các ban!- thay cho lời viết kề trên)

    Trả lờiXóa
  9. Xóm mình có 7 ông vờn theo kiểu TV . Lúc đầu còn thơ văn , văn hóa . Càng về sau càng bậy càng tục tĩu nghe hoảng hồn hết cả nhân văn .

    Trả lờiXóa
  10. Hàng xóm nhà VS có ai nói tục đâu mà bác lại dùng "tục từ" vậy!?

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết ngắn này có ý vờn gọi mấy anh gạo cội lâu nay đi vắng làm anh em nhớ quá, có ý hờn dỗi đấy. Bác Luân Đen , Luân Trắng, Tuấn Dũng, Hòa Vgtau, bác Lâu cũng lâu quá bỏ anh em. Có bác lượn blog thì chỉ còm quanh nhà mình là sao ? động viên bạn mà ngại ngùng chi ?
    Vịt vờn vì thế thôi !

    Trả lờiXóa
  12. Phải tìm nguyên nhân. Có thể họ bận, có thể thấy blog có lúc tranh luận, cãi nhau như trẻ con, có thể thấy bài viết tâm huyết của mình như rơi vào quên lãng...
    Nhưng mỗi người viết có một tính cách riêng và đã có những bài ít com hoặc không có com nào cũng có rất nhiều người xem, thậm chí vài trăm người xem.

    Trả lờiXóa
  13. Qua bài viết này và một số bài viết khác, Quang định nói nhiều, nhưng lại thôi.
    Chỉ đôi điều thế này.
    Mới chỉ là chuyện "cá nhân" mới chỉ là "hình như" mới chỉ là "có vài người" mà mỗi người"chủ thể" chúng ta đã cảm nhận được cái vui, cái buồn, cái thích cái chán...
    Vậy thì với Quang, 100% bài viết, bài còm, phải đọc, phải hiểu, phải cảm nhận, phải suy nghĩ thì sức ép nó lớn đến đâu. Nếu Quang không bình tĩnh, không "có cái tôi" để quyết đoán, không có cái tâm bạn bè, không đủ nhiệt tình và kiên trì thì liệu trang Blog này sẽ thế nào???
    Nói ra điều này không phải để khoe công sức mà chỉ để mọi người nhìn thấy rõ hơn và thông cảm cho những "người làm mõ". Và đặc biệt để cho những người có thái độ thù địch với những mõ chúng tôi (cả các mõ khác) nhìn lại mình mà may ra có điều chỉnh được gì không.

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ một từ MÕ thôi là đã đủ hết ý nghĩa rồi Q. ơi !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]