Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

ĐI CHƠI CHO SƯỚNG CÁI CUỘC ĐỜI

Chẳng tội gì đá đeo cho nặng nợ
Cứ thong dong đi khắp chốn gần xa
Thích thì ăn, thì ngủ, thì hò la
Thì đan quạt, thì... thì... a... chụp ảnh
Cứ nhắm mắt, cứ che tai cứ... cứ...
Kệ nhân gian, xấu tốt mặc, mặc mày

Bắt trước cụ Đồ Chiểu, "Thà cho trước mắt mù mù, chẳng thà ngồi ngó kẻ thù quân thân..."
Nói vậy thôi, truyền thống sỹ phu Bắc Hà đâu có thế. Tuy nhiên lúc nào chơi được cứ chơi. bạn bè vui được cứ vui. Chẳng tội gì ... nặng nợ.

Tại Văn Chấn Nghĩa Lộ


Giữa đất Phú Thọ và Yên Bái

Rất vui

Tại Khau Phạ Yên Bái

Bộ ba Xe Pháo Mã.

Quá vui


Mua gạo ngon miền núi.

Loài hoa chuông không bao giờ chổng ngược
Lái xe tranh thủ hút thuốc Lào.

8 nhận xét:

  1. Thêm một hình ảnh từ Ucraine
    [img]http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2014/09/29/140929114855_lenin_statue_640x360_ap_nocredit.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai trăm năm nữa nào ai biết
      Thiên hạ ai người khóc Tố Như
      Cụ Nguyễn Du sợ sau 200 năm còn như búc ảnh này chưa đựơc 100 năm
      Mình đi rất nhiều nơi trên Thế giới thấy những tên đường phố như Púskin Gooc ki Alec. Duyma
      Hồ Xuân Hương ,Đoàn Thị Điểm , Nguyễn Du....Hầu như không bao giờ thay đổi dù chế độ đổi thay
      .Văn hóa là của NHÂN LOẠI

      Xóa
  2. Những bức ảnh BT Quang chụp về chuyến đi Yên Bái- Nghĩa Lộ- MCC rất có hồn . Nhìn ảnh mình nhớ lại chuyên đi Yên Bái năm 1988 . Đúng là BT Quang " Đi chơi cho sướng cái cuộc đời " còn mình viết liền mạch được 2 mẩu chuyện ngắn : GIÀ NÉO ĐỨT DÂY & LÒNG MẶT, ngẫm mà thấy hay !

    Trả lờiXóa
  3. ĐỨT DÂY CHẰNG

    - Chào đồng niên, trưa nay ta làm vại bia quán em Bướm nhé .
    - Nhất trí, mấy giờ ?
    - 11 giờ đừng lỡ hẹn đấy!
    Đã hơn 10 năm nay lão hay rủ mình uống bia hơi, lúc thì quán em Bướm, hôm thì quán Hùng bò . Bia vào lời ra, chuyện gia đình chuyện xã hội, chuyện làm ăn thôi thì đủ chuyện . Được cái lão vui tính cởi mở . Có hôm lão khoe con vợ hắn trông thế còn rất khỏe, còn sung mãn lắm . Đấy ông xem, chiều nào mình cũng phải ra sân tập luyện làm vài séc cho gân cốt chắc chắn còn phục phụ bà xã .
    Thấy hắn nói nhìn chân tay hắn đúng hắn khỏe thật . Ngoài 60 tuổi nghỉ hưu rồi mà hắn còn đi xe máy phăng phăng, cả con vợ hắn cũng vậy đi xe máy còn hơn cả hắn .
    Vào đây ! Đúng giờ gớm nhỉ . Em kính chào các anh . Hai anh mất hút ở đâu, hai năm nay mới tới quán em . Nên chức ông nội ông ngoại hết cả rồi đi đâu được nữa . Vợ con cháu nó vắt kiệt sức đang hết hơi đây này . Thế hôm nay sao lại đến đây ?
    Khổ quá, đã gần tuần nay vợ anh bị ĐỨT DÂY CHẰNG !

    HP - 27.08.2014
    V.Sinh

    Trả lờiXóa
  4. Ông ngoại VS quá sướng nên "Bờ Vai" bị đứt dây chằng . Sướng nhiều hoá nhàm, rủ nhau ( có NHN nữa không đây? ) đến chỗ con Bướm- "Tưởng Bở" kêu than với nó rằng "khổ quá.!."- TV cảnh báo rằng: Dưới vườn giăng mom sông nó "ưỡn tàu lá chuối" ra mà "thương" cho thì còn xương à !? !

    Trả lờiXóa
  5. Đi đi chơi cho sướng cái cuộc đời , đúng lắm, đang đi được mà không đi , đến lúc hứng lên muốn đi lại đi không đi đươc , nhìn thấy hoa chuông của ai chụp lại thấy lo cho cái tuổi lười nó sồng sộc đến "không ngóc lên đươc ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Mạnh
      Mình rất ấn tượng với bức ảnh Hoa chuông mà có thấy ở đâu treo chuông ngửa đâu Mạnh dùng từ rất hay "không ngóc lên được " tự nhiên nhớ câu thơ vui
      Em bơi dưới nước choi choi
      Anh lặn bên dưới ...lại ngoi lên nhìn
      Ở quê mình ngoi hay ngóc cũng na ná zư nhau

      Xóa
  6. Những sợi dây chắp nối lôi giật bức tượng do chính cha ông họ lập dựng lên chẳng ăn nhập gì với bài viết của vs cả!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]