Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

CỦA EM NÓ TO

  V. Sinh
       Sáng nào em cũng ra trước dải vườn hoa thành phố để tập, hôm em đi bộ, hôm em lắc vòng. Mắt mình cứ bị thu hút bởi cái vòng đồ sộ số 1 của nàng, chắc mẹ đẻ của nàng cũng phải to lắm nên của em nó mới to hơn cái giành tích.

Tập đều cho ngực nở nang, chân tay cứng cáp, người càng thêm xinh...


    A lô! anh đến ngay nhà em nhé, nhà em ở ngõ 107 Lê Lai. Anh đến ngay đây. Là em à? Sao anh lại biết em. Sáng nào em chẳng tập thể dục ở dải vườn hoa, chỉ cần ra vườn hoa là biết em ngay. Số em khổ thế đấy anh ạ, đi đâu người ta cũng nhận ra em.
  Từ ngày lớn nên rồi trưởng thành, cái này của em nó đã to rồi, em cứ kệ nó, càng ngày nó càng to ra. Nhiều người khuyên em nên đi hãm, em không đi, nó to ra em thấy thích. Hết giờ làm việc, em về em tập thể dục cho nó, nó làm cho em vui khỏe. Sáng sớm nào em cũng ra vườn hoa, không ra nó không cho em yên đâu.
 Anh này, những ngày mát mẻ nó hiền lành, ngày nào nóng bức nó quấn rầy em, nó bắt em rũ bỏ phơi mát cho nó, nó còn thích tắm mát liên hồi. Nhiều anh thích nhìn em, nó chẳng xấu hổ, nó còn to căng thêm.
 Xong rồi em ơi. Vâng, em trả tiền anh đây, anh nhớ thường xuyên kiểm tra cẩn thận cho em, chỉ có anh đến thôi đấy! Anh nói chuyện hay lắm, CỦA EM NÓ TO. Nó chỉ thích anh thôi.


                                                                                               Xuân Giáp Ngọ

2 nhận xét:

  1. Hóa ra V Sinh ngoài nghề chống Mối lại biết làm bác sỹ cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạclúc 10:51 5 tháng 9, 2014

    Chắc chỗ TO của gái ấy bị mối xông, nên pac V.Sinh phải đi chống mối.
    Lần sau pac đi chống mối ở đâu kiểu này, pac nhớ gọi Hùng bò đi với nhé, Hùng bò sẽ phụ cho pac

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]