Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

BIA HƠI HÙNG BÒ

  V.Sinh 24.06.2014

   Hôm ấy, lâu rôi, thằng Si được bố sai đi mua BIA HƠI. Nó thích lắm, nghe lời bố dặn đúng 10 giờ trưa đã có mặt ở gốc cây gạo đầu làng Cổ Dũng nằm trên đường 5. Một hồi lâu sau, một chiếc xe ô tô téc: BIA HƠI HÀ NỘI từ Thủ Đô tiến về Hải Phòng, đến gốc cây gạo dừng lại bên cạnh quán nước… Nó chìa Bi đông cho chú lái xe với số tiền kèm theo mà bố nó dặn.  Một bi đông đầy bia được thằng bé 11 tuổi cầm chắc chạy lao vút về nhà.
  
Hương vị cuộc sống

Đến giữa cánh đồng nó dừng lại, loay hoay vặn nắp Bi đông, bọt bia trào ra. Nó lấy lưỡi liếm liếm cái bọt ấy, mùi bia thơm ngon xông thẳng vào họng vào ruột thằng bé như một luồng men say kì lạ.


 Năm 75-76 Nó đã lớn, nó mua hẳn một vại BIA HƠI ở khu gang thép Thái Nguyên để uống. BIA HƠI làm cho nó thích thú. Nó nhớ mãi cái quán BIA HƠI nằm trên phố Phùng Hưng, Hà Nội. Một lần Nó về  73 phố Hàng Gà, nó uống hết 3 vại rồi bị say không biết trời đất ở đâu.
   Những năm 90 nó uống BIA HƠI HÙNG BÒ  lúc ở quán Phong Lan Hải Phòng, lúc ở nhà nghỉ bưu điện  phố Nguyễn Du Hà Nội, phố Cửa Bắc, đường Hoàng Hoa Thám ..… Đời nó uống không biết bao nhiêu là BIA HƠI  HÙNG BÒ. Nó tổng kết 25 năm qua bình quân một ngày nó uống 1 lít BIA HƠI HÙNG BÒ .
    Làng ĐHCĐ ơi, nó đã uống hết 9.000 lít BIA HƠI  HÙNG BÒ .






2 nhận xét:

  1. phục chú V Sinh quá anh chưa dám nghĩ đến con số ấy đâu ?

    Trả lờiXóa
  2. Viết có cảm xúc lắm Sinh ạ, quảng bá cho bạn như vậy là năm bờ oăn.
    Nhưng sao không viết tiếp uống bia nó thăng hoa lên thế nào, cho bõ lúc vác điếu cày chứ !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]