Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

VUI CÙNG WORLD CUP 24/6/2014

Alô, alô đây là kèo đêm nay. Chơi cho biết:
- Trận 1: Ý 0 - 0 URUGOAY (đồng banh)
- Trận 2: Anh 0 - 1/2 Costa Rica (Anh chấp 1/2)
- Trận 3: Colombia 0 - 1/2 Nhật (Colombia chấp 1/2)
- Trận 4: Bờ biển ngà 0 - 1/2 Hy lạp (Bờ biển ngà chấp 1/2).





Mua mau bán rẻ đây. Xin mời xin mời ! Nằm trên hay dưới đây? mời dzô, mời dzô!

25 nhận xét:

  1. Phải tiến bộ từ từ như đội Ý, mình cũng vậy thôi.
    Hôm nay là phải ; Ý, ANH, COLOMBIA, BỜ BIỂN NGÀ.
    Hôm qua say vậy mà chơi còn được như thế là năm bờ oăn rồi !

    Trả lờiXóa
  2. Cho em bắt RONALDO đêm nay, một đêm nay thôi ! Mấy thùng em cũng chịu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em là ai đấy ? có bắt anh Văn Sinh hay anh Quang thì các anh đây cho chứ Ronaldo là của chung rồi !

      Xóa
  3. Anh nổi máu lên rồi , chọn Ý - Ạnh-Colom và Hy lạp nhé

    Trả lờiXóa
  4. Không sành xem bóng đá, cũng không giỏi đá bóng lắm, nhưng thấy mọi người chơi mà không chơi thì buồn. Quyết đánh vậy. Anh Thọ Mom chơi sao, tôi chơi vậy, cùng sống, cùng chết. Ok???

    Trả lờiXóa
  5. Sao các anh không chơi với nhau nhỉ ? ví dụ Quang chơi với anh Thọ hoặc aTiến lý trưởng một tô phở và ly cà phê sáng. Cứ thử mà xem , khi đội mình mà thắng thì mong hết giờ lắm ! Xem nó sướng hẳn lên !

    Trả lờiXóa
  6. Mấy bác ở hội ăn sáng đâu rồi. Chia làm hai phe, theo kèo trên mà chọn . Ta đá với nhau, sáng mai lại được gặp nhau bình loạn cho sướng , gáy cho to khi ăn sáng uống cà phê không phải trả tiền mà xem trận đấu nó hưng phấn tuyệt vời ! Không tin thử sờ coi !

    Trả lờiXóa
  7. Kể từ cái ngày mang biệt danh tại cái World Cup 1974 đến nay thế mà đã 40 mươi năm . Chà ngán quá, viết đến đây tay tự nhiên chựng lại. 40 năm thật đâu có sai.
    Kiếp người sắp hết , chao ôi ! Hoá ra mình cũng 40 mươi năm nói phét tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi. Bốn mươi năm trước xem bóng đá bằng tai là chính, tin thì lạc hậu vài ngày theo báo chậm, thế cho nên mới bốc phét được cho chúng bạn vui tai. Còn nay ti vi mỗi nhà vài cái, không bốc phét vào đâu được thì phải nghĩ ra cái trò này đê kéo , cuốn anh em vào cho quên đi mệt mỏi trần gian. Chơi một tí xem cho nó them thi vị và nóng nóng cái kèo. Sáng ra được chém gió có chủ đề, gáy cho mỏi tai thằng thua cho nó sướng tí ti. Lại tạo ra cái cớ gặp nhau mà hít hà bia bọt mà đâu có ảnh hưởng gì đến ngân quỹ hoàng gia. Mai kia ngồi trên nóc tủ cũng chẳng than thở làm gì ? Vật vã mãi thì cũng thả chân tay tí chứ anh em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quang K8
      TV ơi bây giờ thì bạn biết đấy, chỉ là thú vui, chẳng hại gì thậm chí có lợi, lợi cho tinh thần, lợi cho trí tuệ, lợi cho cuộc sống tinh thần, tìn cảm. Nếu có thua thiệt một chút kinh tế cũng chẳng đáng là bao. Thế nhưng không phải ai cũng suy nghĩ giống nhau. Có người hạn chế cái kĩ năng vi tính còn dễ thông cảm, người bận rộn kiếm tiền cũng có thể bỏ qua. Còn nhiều người rỗi rãi mà ngại hoạt động thì chịu thua. Tất nhiên cái anh vào để phá quấy thì ta gạt ra ngoài... Phức tạp lắm lắm. Không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Nhưng mặc kệ, vui là chính, tình bạn là trên hết. Các cụ đã tổng kết rôi "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà. Còn ai không muốn vui, muốn cười kệ họ.

      Xóa
  8. Cho tôi hôm nay món Ý; ANH ; COLOMBIA ; BỜ BIỂN NGÀ

    Trả lờiXóa
  9. Tớ hôm nay theo bác Dũng phở ở trên : Ý- ANH- COLOMBIA - BỜ BIỂN NGÀ.

    Trả lờiXóa
  10. Đêm nay thích trận Y- URUGOAY. Nhận Ý. Tuân Vịt nha!

    Trả lờiXóa
  11. Vì xem nhiều Ngoại hạng nên vẫn thích Anh. Mong Anh thắng về nước cho đẹp mặy. Bắt cửa Anh.

    Trả lờiXóa
  12. Trận Ý - U và ANH - COSTA vừa xong .
    TV em khoái quá.
    Đúng là ai có chuyên môn bóng đá thì bắt độ thường thua là câu sấm truyền rồi.
    Đêm nay thấy bác Dũng , Kha , Thọ mom, Quang cả tiền đạo lừng danh Khang con và hậu vệ Sơn đều bát Ý, ANH . Tất cả các bác đều giơ chân phang thẳng vào cột nhà rồi ! Các bác bù cho em tối qua. Bạn bè có khác tốt quá !
    Thank you very much !

    Trả lờiXóa
  13. Mình thích chơi chữ và đang chơi chữ . Chiều tối qua cả xóm Phương Lưu 6 các ông dều nhận đội Ita, riêng V.Si nhận đội Ura . Mình nói đội Ura nó như cái cối, còn đội Ita nó như cái chày . Cái cối Nam Mĩ sẽ nuốt chửng cài chày Châu Âu . Sáng nay các bà cả xóm chứng kiến được thả phanh cười sung sướng khoái trí . Các ông thấy chưa, các ông thua cuộc hết cả rồi !

    Trả lờiXóa
  14. Quang K8.
    Ita nó là cái chày
    Uru cái cối nên chày phải thua
    Chày thua, ừ thì cứ thua
    Giã xong một trận, chày thua cũng đành.

    Nhưng tức nhất vẫn là trận Nhật thua Clom, khi 1-0 đã định bỏ đi ngủ. thấy được 1-1 lại xem tiếp nhưng đến 2-1 thì tắt TV đi ngủ luôn.

    Sinh ơi, chày thua hay thắng, sau World Cup phải bố trí thời gian về Hà nội thanh lí giải thưởng bằng Bia Hùng Bò đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Trời ơi ! Hôm nay từ Vinh, lướt qua Hà nội về đến Hải dương em thu được 14 thùng. Hôm qua lỗ 4 thì nay lãi 14 bù qua sớt lại đã thấy 10 thùng, Hùng Bò ơi ! quy ra bia hơi Hà nội được mấy Bom 50 ? tắm là cái chắc rồi.Cứ đà thế này có khi phải chuyển sang mồi thôi, bia đủ tắm rồi. Mà ai đời các anh cứ chọn đội thua làm TV khó nghĩ quá, đi trả nợ mới dễ chứ đi đòi nợ chưa chắc vợ cho đi. Không thấy bạn K10 nào sớ rớ vô đây, đừng có vô, vô là chết đấy, vô là toàn chọn cái chết không à ! Nhưng hít hà bia thì không thể thiếu K10 được, cứ làm khán giả vô tay hoan hô đội thua cũng được. Anh Văn Sinh Hải phòng bình loạn thì hay nhưng nhất quyết không cho TV ghé Hải phòng đợt này, chán thế !

    Trả lờiXóa
  16. Cay thằng Anh với Yta quá ,cổ động cho nó như thế để vào và về đỡ thẹn nó làm mình thẹn thêm .Nay mà kèo sau lật lại được nên Huề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác oánh vậy là giỏi quá đi chư, hôm qua ai dám bắt HY LAP đâu.

      Xóa
  17. VUI CÙNG WORLD CUP 2014 ĐÊM NAY 25/6
    Trận 1. Argentina 0 - 1 Nigieria ( Argen chấp 1 trái )
    Trận 2. Bosnia 0 - 1/2 Iran ( Bos chấp 1/2 )
    Trận 3. Pháp 0 - 1/2 Ecuado ( Pháp chấp 1/2 )
    Trận 4. Thụy sỹ 0 - 1 Hondurat ( Thụy chấp 1 ).
    Mong anh em đêm nay đại thắng nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Ở trên chắc TV nhầm sang VS đấy!
    Đêm nay tớ bắt cho IRan và Pháp đấy, nếu thua tớ mang bia ra Hà nội, nếu tớ thắng TV phải mang bia xuống NĐịnh, nhờ M.Quang chở xuống thanh lý nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ sao lại có kiểu kèo trên thế nhỉ? TV thua thì mang bia ra Nam định còn Oánh thua thì chỉ mang ra Hà nội ? phải mang vô Sài gòn chứ phải không Quang.
      Còm ở trên không sai đâu, đây là mình trả lời bác Thọ Mom, dùng từ oánh nó mới " lính " thay cho từ đánh . Nếu nói với Oánh thì chữ đó đã viết hoa rồi.

      Xóa
  19. Sao lại có cái điều kiện kiểu kèo trên thế nhỉ. TV thua mang bia ra Nam định, còn Oánh thua thì chỉ mang ra Hà nội thôi à, phải mang vô Sgòn mới đúng phải không Quang ?
    Ở trên TV còm không sai đâu, dùng từ oánh là động từ thay cho đánh nó không "lính ", đấy là còm cho bác Thọ Mom. Còn nếu nói Oánh là danh từ riêng thì viết hoa rồi.

    Trả lờiXóa
  20. Hôm trước tớ thấy Quang bảo nhà cái ra Hà Nội thanh lý nên nói vậy và ngầm có thiện ý là nhơ luôn M.Quang thuộc đường lại có cả xe con đưa nhà cái từ điểm chi trả chính là HN xuống NĐ thanh lý...tớ sẽ các thêm đồ nhậu vì bên thắng thường là phải có quyền khao bạn mà!

    Trả lờiXóa
  21. Okie, thắng thua gì mình cũng về Nam định thăm anh em CĐiện ở đó vui lắm !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]